• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Làm người kế thừa tình hữu nghị Trung – Việt ---- Giới thiệu buổi gặp gỡ và giao lưu giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường với thanh niên Trung – Việt

    2013-10-18 17:09:37     CRIonline

    Sáng 15/10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang ở thăm Việt Nam đã đến Trường Đại học Khoa học –Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, gặp gỡ và giao lưu với thanh niên hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Sau đây xin mời các bạn cùng hai lưu học sinh Trung Quốc tại Việt Nam ôn lại buổi giao lưu "thắm tình hữu nghị" này.

    Bạn Bế Sa Lệ và bạn Triệu Lệ Bình

    Bạn Sa Lệ, lưu học sinh Trung Quốc đến từ Đại học Dân tộc Quảng Tây, là một sinh viên có năng khiếu múa nổi tiếng trong lưu học sinh Trung Quốc tại Đại học Khoa học – Xã hội và Nhân văn, do từng học múa, nên chỉ cần có hoạt động văn nghệ là bạn sẽ tham gia biểu diễn múa. Ngày 8/10, bạn bất ngờ nhận được một nhiệm vụ quan trọng cho biết, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ tổ chức một hoạt động, yêu cầu các bạn chuẩn bị một tiết mục múa. Đối với Sa Lệ đã học ba năm tiếng Việt mà nói, biểu diễn văn nghệ tại Đại sứ quán không phải là chuyện hiếm thấy, nên bạn cũng không cảm thấy bỡ ngỡ. Khi tham gia vào đội biểu diễn, 7 thành viên khác đã tập thuộc từ trước, nhưng vì có cơ sở múa trước đây, chỉ cần hai ngày là bạn đã học thuộc các động tác múa.

    Lúc này, bạn học cùng lớp của Sa Lệ, bạn Triệu Lệ Bình vẫn đi học bình thường như trước đây và thỉnh thoảng đến ngồi chơi bên bờ Hồ, cảm nhận không khí phố cổ Hà Nội.

    Ngày 10/10, sau khi duyệt tiết mục múa của Sa Lệ và các bạn cùng đội múa, cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam quyết định phải đổi tiết mục. Sa Lệ và các bạn lại bắt đầu lao mình vào việc tập luyện một điệu múa mới. Một ngày sau đó, Sa Lệ được biết, đối tượng biểu diễn của các bạn là Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ sang thăm Việt Nam.

    "Em cảm thấy rất xúc động và cũng rất mong đợi, trong khi đó 8 bạn trong đội múa chúng ta đều cảm thấy nhiệm vụ hết sức nặng nề, bởi vì tất cả chỉ có ba tiết mục".

    Cũng trong ngày hôm ấy, lớp trưởng của Lệ Bình tuyên bố trên lớp rằng, cả lớp sẽ tham gia buổi giao lưu giữa Thủ tướng Lý Khắc Cường với thanh niên Trung Quốc và Việt Nam.

    "Em cảm thấy rất vui mừng và vinh dự đồng thời cũng rất mong đợi".

    Sa Lệ và Lệ Bình đều mong ngày đó đến nhanh hơn với tâm trạng bồi hồi xúc động, đồng thời cũng theo dõi sát sao hành trình của Thủ tướng Lý Khắc Cường, thăm Bru-nây, thăm Thái Lan và cuối cùng là thăm Việt Nam. Rốt cuộc, ngày mong chờ đã đến.

    Triệu Lệ Bình nói:

    "Em dậy từ 5 giờ rưỡi, để chuẩn bị quần áo, trang điểm. 7 giờ rưỡi đã có mặt ở trường".

    Khi xếp hàng vào hội trường, Lệ Bình và các bạn đều cùng nhau chia sẻ cảm xúc bồi hồi xúc động. Lệ Bình được bố trí ngồi ở hàng sinh viên đầu tiên, bên cạnh là một sinh viên Việt Nam. Trong thời gian chờ đợi gần hai tiếng đồng hồ, bạn và sinh viên Việt Nam bên cạnh đã quen nhau và cùng thảo luận mình sẽ hỏi gì và hỏi như thế nào nếu có cơ hội được nêu câu hỏi trực tiếp với Thủ tướng.

    "Vì bạn muốn nói tiếng Trung, em giúp bạn ấy. Bạn ấy cũng muốn nghe xem em nói như thế nào. Chúng em đã đứng tập một lúc sau bức màn sâu khấu của hội trường".

    Còn lúc này đây, Sa Lệ đứng sau sâu khấu, đang tập đi tập lại các động tác múa, các bạn sinh viên Việt Nam ở hậu trường cũng đang chuẩn bị tiết mục biểu diễn cho Nhà lãnh đạo Trung Quốc khóa mới đầu tiên đến thăm Việt Nam. Các lưu học sinh Trung Quốc còn chuyện trò cùng sinh viên Việt Nam về áo dài, trang phục mà sinh viên đã mặc để biểu diễn hôm đó.

    Áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam. Cũng vào lúc này đây, các bạn sinh viên Việt Nam trong trang phục áo dài đang đứng ở ngoài cổng trường, vẫy quốc kỳ hai nước Trung Quốc và Việt Nam, chào mừng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến thăm. Đúng 10 giờ, buổi giao lưu giữa Thủ tướng Lý Khắc Cường với thanh niên hai nước Trung – Việt chính thức bắt đầu.

    Khi Thủ tướng Lý Khắc Cường bước vào hội trường, thanh niên hai nước Trung-Việt đứng dậy, đón chào Thủ tướng bằng những tràng pháo tay kéo dài.

    Khi ngồi xuống, Lệ Bình đã bình tĩnh lại. Bạn cho biết, bầu không khí hiện trường không quá nghiêm trang như bạn tưởng tượng, Thủ tướng Lý Khắc Cường vừa mới bước vào gần gũi như "bác" hàng xóm.

    Còn Sa Lệ ở hậu trường chỉ có thể thông qua nghe các tràng pháo tay mới biết được Thủ tướng Lý Khắc Cường đã bước vào hội trường. Sau khi mọi người an toạ, chương trình biểu diễn bắt đầu.

    "Nghe" màn biểu diễn xuất sắc của các bạn Việt Nam, Sa Lệ và các bạn thầm động viên mình, hãy cố gắng biểu diễn tốt nhất phục vụ Thủ tướng Lý Khắc Cường, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng như thanh niên hai nước Trung-Việt tại hiện trường. Tiếng nhạc vang lên, "Cát tường tụng", đây là tiết mục múa dân tộc Tạng Trung Quốc mà Sa Lệ và các bạn biểu diễn. Nghe tiếng nhạc rộn ràng, dù chúng ta không có mặt tại hiện trường, chắc các bạn cũng như Mẫn Linh có thể liên tưởng được phần nào động tác khoẻ khoắn của Sa Lệ.

    "Khi biểu diễn trên sâu khấu, chúng em có thể nói là không căng thẳng, bởi vì đã tập đi tập lại nhiều lần, và cảm thấy rất nhẹ nhàng. Trên sân khấu chúng em không dám nhìn Thủ tướng vì sợ quên động tác, cho nên hoàntập trung vào bài biểu diễn".

    Hoàn thành xuất sắc tiết mục biểu diễn, Sa Lệ và các bạn đều rất vui mừng và hài lòng. Lúc này, Lệ Bình ngồi trong hội trường đang vỗ tay cổ vũ màn biểu diễn tuyệt vời của bạn học cùng lớp, bởi vì bạn biết, bạn học cùng lớp này hàng ngày đều tập múa đến hơn 9 giờ tối, có ngày còn phải tập hơn 6 tiếng đồng hồ. Bạn cũng nhìn thấy Thủ tướng Lý Khắc Cường và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đang mỉm cười dành tràng pháo tay cho các bạn.

    Bài hát ngợi ca tình hữu nghị Trung – Việt đã đi sâu vào lòng các bạn thanh niên Trung – Việt tại hiện trường. Các bạn đều biết, có mặt ở đây, họ đã thay mặt hàng nghìn hàng vạn thanh niên hai nước không có dịp tham gia giao lưu.

    Kết thúc chương trình biểu diễn là lời chào mừng mở đầu chương trình giao lưu của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học – Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Văn Khánh và Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. Điều đáng nói là, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chào mừng Thủ tướng Lý Khắc Cường và chúc phúc tình hữu nghị hai nước bằng một đoạn tiếng Trung.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường đã có bài phát biểu chứa chan tình cảm. Thủ tướng xúc động ôn lại tình hữu nghị truyền thống được xây đắp nên trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước Trung-Việt. Thủ tướng nói, tình hữu nghị Trung-Việt là do nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chuyến thăm Việt Nam lần này của tôi chính là để củng cố tình hữu nghị truyền thống, mở rộng lĩnh vực hợp tác và thúc đẩy quan hệ hữu nghị Trung-Việt phát triển bền vững và lành mạnh.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường nói, tình hữu nghị hai nước có nền tảng ở nhân dân, còn tình hữu nghị trong tương lai thì nhờ vào thế hệ trẻ. Thủ tướng đã gửi gắm ba hy vọng tới thanh niên Trung-Việt: Một là quyết chí làm người kế thừa tình hữu nghị Trung-Việt, làm người tham dự tích cực và thúc đẩy kiên định bất di bất dịch sự nghiệp hữu nghị vĩ đại của hai nước. Hai là trân trọng tuổi thanh xuân, rèn luyện bản lĩnh vững chắc, không những phục vụ cho đất nước, mà còn góp phần cho tình hữu nghị Trung-Việt. Ba là 'Em đến anh sang thắm tình mặn nồng, bạn bè đi lại càng nhiều càng gần gũi.Thủ tướng Lý Khắc Cường nói, chúng ta phải tạo điều kiện cho thúc đẩy giao lưu thanh niên Trung-Việt, tăng cường trao đổi về ngôn ngữ và tâm hồn. Chính phủ Trung Quốc sẽ tăng suất học bổng cho lưu học sinh Việt Nam sang du học tại Trung Quốc. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói, chúng ta tràn đầy lòng tin đối với tương lai của quan hệ Trung-Việt, chỉ cần thanh niên hai nước xiết chặt tay nhau, thì tình hữu nghị Trung-Việt nhất định có thể truyền từ đời này sang đời khác.

    Tại hậu trường, Sa Lệ cũng như các bạn sinh viên Trung Quốc và Việt Nam tham gia biểu diễn tiết mục lắng nghe bài diễn văn của Thủ tướng trên sâu khấu một cách xúc động, còn dưới sâu khấu, Lệ Bình và sinh viên Việt Nam đang ngồi bên cạnh đã trao ánh mắt cho nhau khi nghe những điều gửi gắm của Thủ tướng Lý Khắc Cường đối với thanh niên hai nước, có lẽ mọi người đều thầm nhuần ý nghĩa của những điều gửi gắm này.

    "Lúc đầu em nghĩ mình chỉ là sinh viên bình thường, đến Việt Nam du học vì muốn nâng cao khẩu ngữ và trình độ tiếng Việt. Hiện nay, Thủ tướng đã đến Việt Nam và có những lời động viên chúng em, em thấy mình không còn là sinh viên bình thường nữa. Chúng em đã ở nước ngoài, lời nói và việc làm của chúng em đều ảnh hưởng đến ấn tượng của các bạn Việt Nam đối với Trung Quốc, em cảm thấy nhiệm vụ của mình rất nặng nề".

    Sau bài diễn văn, Thủ tướng Lý Khắc Cường còn tiếp tục trao đổi với thanh niên hai nước. Người đầu tiên nêu câu hỏi là một sinh viên Việt Nam

    Thủ tướng Lý Khắc Cường cuối cùng cho biết, gốc rễ của tình hữu nghị Trung – Việt là ở người dân, còn niềm hy vọng mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho tình hữu nghị Trung – Việt là ở các bạn thanh niên. Về điều này, các bạn lưu học sinh Trung Quốc tại hiện trường đều cho biết, sẽ nỗ lực làm người kế thừa tình hữu nghị Turng – Việt.

    "Chúng em đều thấy rằng lời động viên mà Thủ tướng gửi gắm ở chúng em rất thích hợp. Chúng em đang học tiếng Việt, sau này chúng em sẽ là nhịp cầu nối hữu nghị hai nước, chúng em cần phải mở mang kiến thức, đọc nhiều sách".

    "Sau khi nghe bài diễn văn của Thủ tướng, em cảm thấy chúng em gánh nặng đường xa, bởi vì chúng em là lưu học sinh Trung Quốc, công việc của chúng em sau này cũng gắn với Việt Nam. Chúng em phải nỗ lực, làm người kế thừa hữu nghị, giao lưu tốt với các bạn Việt Nam ".

    Bạn vừa nghe là tiếng của Chủ tịch Hội Sinh viên Trung Quốc Đại học Khoa học – Xã hội và Nhân văn Mạc Thượng Gia, bạn cho biết, hiện nay có hơn 280 lưu học sinh Trung Quốc đang học tại Đại học Khoa học – Xã hội và Nhân văn, Hội Sinh viên Trung Quốc thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu với sinh viên thanh niên Việt Nam, tháng tới, sinh viên hai nước sẽ cùng tổ chức một đêm văn nghệ, bày tỏ lòng kính yêu và biết ơn các thầy cô giáo nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thanh niên hai nước chính thông qua các hoạt động giao lưu như vậy ngày càng xích lại gần nhau, chúng tôi hy vọng thanh niên hai nước chúng ta có thể phấn đấu làm trụ cột đất nước, người kế thừa hữu nghị như Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nói.

    Các bạn thân mến, các bạn có cảm nhận gì sau khi nghe xong chương trình hôm nay, mời các bạn chia sẻ với Mẫn Linh theo địa chỉ vie@cri.com.cn. Chương trình hôm nay đến đây là hết, xin thân ái chào các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>