• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Blog hot nhất trong tuần (21/09/2013-27/09/2013)

    2013-09-27 15:24:37     cri
    1. Siêu bão "U-xa-gi" đổ bộ vào Trung Quốc

    Vào lúc 10 giờ ngày 21/9, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đưa ra cảnh báo màu đỏ đối với siêu bão "U-xa-gi", cơn bão số 19 năm nay, siêu bão "U-xa-gi" đã đổ bộ vào ven biển thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 22/9, gây nên gió mạnh và mưa lớn tại khu vực xung quanh, gây thiệt hại nhất định về tài sản và làm 25 người chết. 6 giờ ngày 23/9, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo màu xanh đối với siêu bão "U-xa-gi", cơn bão sẽ di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ mỗi giờ đi được 20 ki-lô-mét.

    Rất nhiều cư dân mạng đồng loạt bình luận về hướng đi và ảnh hưởng của siêu bão "U-xa-gi", một số cư dân mạng đánh giá cao công tác dự báo thiên tai lần này: "Tuy cơn bão "U-xa-gi" đã gây thương vong về người và thiệt hại về tài sản, nhưng do Đài Khí tượng Trung ương và Đài Khí tượng địa phương đã đưa ra cảnh báo kịp thời, các địa phương đã áp dụng biện pháp phòng chống, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do siêu bão "U-xa-gi" gây ra, đây là sự tiến bộ rất lớn" .

    2. Vụ án Bạc Hy Lai

    Vào lúc 10 giờ ngày 22/9, Toà án Nhân dân trung cấp thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã tuyên án sơ thẩm vụ nhận hối lộ, tham nhũng và lạm dụng chức quyền của bị cáo Bạc Hy Lai. Bạc Hy Lai bị kết án tù chung thân, tước quyền lợi chính trị suốt đời, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân vì tội nhận hối lộ, tham nhũng, lạm dụng chức quyền.

    Một số cư dân mạng viết: "Vụ Bạc Hy Lai chứng minh hùng hồn rằng, kiên trì chống tham nhũng theo pháp luật, không những thể hiện văn minh chính trị, mà còn gắn kết nhận thức chung rộng rãi của xã hội Trung Quốc".

    3. Số tiền quyên góp từ 4.000 "biến thành" 40.000 do bấm thừa một số "0"

    Cách đây không lâu, một bé gái hơn 4 tuổi ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam phát hiện mắc bệnh ung thư máu, bố mẹ đưa bé gái đến bệnh viện thành phố Trịnh Châu điều trị, mới 1 tháng mà mấy chục nghìn tệ gom góp được đã tiêu hết sạch. Bác sỹ cho biết, cháu gái rất có hy vọng chữa khỏi, nhưng phải tốn hàng trăm nghìn tệ chi phí điều trị.

    Thông tin vừa đưa ra, rất nhiều người dân thành phố Trịnh Châu đã tích cực quyên góp cho bé gái. Chị Lưu Tân Linh và Chu Dung Dung nhiệt tình với sự nghiệp công ích còn đến bệnh viện thăm cháu gái, đồng thời kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin này qua Wechat, cùng quyên góp ủng hộ bé gái.

    Chị Tưởng Hiểu Cúc biết được thông tin này sau khi trao đổi với các bạn bè qua Wechat, chị Cúc đã liên hệ với chị Dung và cho biết hai vợ chồng chị mỗi người quyên góp 2000 tệ. Không ngờ, khi bấm số tiền quyên góp qua thẻ ngân hàng, chị đã bấm 4000 thành 40000. Về việc này, chị Cúc rất thản nhiên, chị Chu Dung Dung cho biết: "Chị Cúc nói rằng đây là duyên phận giữa chị và bé gái, không sao cả, quyên góp tiền cho những người cần giúp đỡ mới đáng quý".

    Đối với thái độ của vợ chồng chị Tưởng Hiểu Cúc, phần lớn cư dân mạng cho rằng, đây là hành động nghĩa cử, tấm lòng nhân ái là vô giá, là năng lượng dương cảm động lòng người.

    4. Tròn 8 năm ngày mất của cụ Bạch Phương Lễ, người từng giúp đỡ hơn 300 học sinh nghèo số tiền 350 nghìn Nhân dân tệ kiếm được bằng nghề đạp xích-lô

    Năm 2005, cụ Bạch Phương Lễ qua đời, hưởng thọ 92 tuổi. Mùa đông năm đó, cụ tới trường Trung học Diệu Hoa thành phố Thiên Tân đưa 500 tệ để trong hộp cơm cho giáo viên trong trường và nói rằng: "Tôi không làm việc được nữa rồi, sau này chắc không quyên thêm được nữa, đây là số tiền cuối cùng của tôi". Các thầy cô giáo đều xúc động đến rơi nước mắt. Khi đã 74 tuổi, cụ Bạch Phương Lễ quyết định đạp xích-lô để kiếm tiền giúp các em học sinh nghèo, mỗi bữa cụ chỉ ăn một chiếc bánh màn thầu và một bát nước trắng, cụ cả thảy đã đạp xích-lô hơn 10 năm. Qua 10 năm cố gắng làm việc, cụ Bạch Phương Lễ đã tích luỹ được 350 nghìn tệ, giúp hơn 300 học sinh nghèo thực hiện ước mơ được đi học. Đó chính là cụ Bạch Phương Lễ, một người đáng để mọi người chúng ta luôn ghi nhớ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>