• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình nghĩa Trung Hoa của người giáo viên Việt Nam Ngô Thị Thanh

    2013-08-14 15:22:40     CRIonline
    LQ - Thưa quý vị và các bạn, thời gian thấm thoắt thoi đưa, lại đến giờ LQ được phục vụ quý vị và các bạn qua tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do LT và LQ thực hiện.

    LT – LT xin chào quý vị và các bạn.

    LQ – Các bạn thân mến, trong tiết mục này hôm nay, trước hết LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Tình nghĩa Trung Hoa của ngừi giáo viên Việt Nam Ngô Thị Thanh

    LT- Sau đó là bài: Cô giáo du lịch tiết kiệm 4 nước Đông Nam Á—27 ngày chỉ mất 6000 Nhân dân tệ

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, vào một mùa xuân ấm áp khi cây cối đã đâm chồi nẩy lộc, phóng viên đến thăm Học viện Khâm Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Vừa bước vào khu vườn trường đã thấy cảnh các em sinh viên đang vây quanh một nữ giáo viên ăn mặc giản dị, tíu tít hỏi thăm cô giáo.

    LT – Khi đến gần, chúng tôi mới được biết cô không phải giáo viên Trung Quốc mà là cô Ngô Thị Thanh một giáo viên Việt Nam.

    LQ – Cô Thanh năm nay đã 69 tuổi, nguyên là Phó Chủ nhiệm Ban Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc Đại học Ngoại ngữ thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. Kể từ năm 1977, sau lần đầu tiên đến TQ, trong suốt hơn 30 năm cô đã xây đắp nên một tình cảm đặc biệt đối với TQ. Cô luôn nói rằng, tôi có hai tổ quốc là tổ quốc VN và tổ quốc TQ.

    LT – Cô Ngô Thị Thanh tốt nghiệp tại Đại học Ngoại ngữ, thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội VN vào năm 1968, năm 1977 cô tham gian tiến tu chuyên ngành Hán ngữ tại Bắc Kinh và Nam Kinh, năm 1993, cô được cử sang giảng dạy ở trường Đại học Dân tộc Quảng Tây.

    LQ - Năm 2004, cô Thanh đã nghỉ hưu, nhưng lại trở thành người giáo viên mang quốc tịch nước ngoài đầu tiên sau ngày Học viên Ngô Châu triển khai giao lưu quốc tế.

    LT - Năm 2012, cô Thanh lại nhận lời mời sang làm giảng viên Học viện Khâm Châu trường cao đẳng công lập chính khóa duy nhất tại vùng duyên hải, Vịnh Bắc Bộ, Quảng Tây.

    LQ – Giảng dạy môn Hán ngữ là ước mơ và sự theo đuổi trong suốt cả cuộc đời của cô Ngô Thị Thanh, cô cho rằng, nhân dân hai nước Trung – Việt đời đời hữu nghị, được đến TQ tham gia giảng dạy là vinh dự lớn lao của cô.

    LT – Năm 1977, cô lần đầu tiên đích thân cảm nhận với tư cách là một thành viên trong chương trình giao lưu giữa các trường đại học và cao đẳng hai nước Trung – Việt

    LQ – Cũng từ đó, tình cảm đối với TQ của cô tựa như dòng sông nước chảy không nguôi. Đã nhiều năm qua đi mà mỗi khi ôn lại hình ảnh buổi đầu đến lưu học tại TQ cô lại rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói: "Lần đầu tiên đến tôi đến Bắc Kinh, TQ cũng là lần đầu tiên cô đi nước ngoài.

    LT - Lúc bấy giờ đi Bắc Kinh phải đáp tàu hỏa mất 2 ngày 2 đêm, mà thời tiết ở Bắc Kinh rất lạnh chỉ có -20C, trời lạnh thế mà các thầy cô vẫn ra ga đón từ rất sớm ... ấn tượng ban đầu thật là ấm cúng.

    LQ – Cô nói, từ chỗ lưu học ở TQ, rồi sang Quảng Tây giảng dạy đều là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cả cuộc đời của cô. Cha cô cũng rất ủng hộ việc này.

    LT – Từ sự ủng hộ của gia đình, cho đến sự kiên trì bề bỉ của bản thân, cô Thanh đã được toại nguyện ước mơ giảng dạy Việt ngữ của mình tại TQ và cũng thực hiện sự đóng góp thầm lặng trong việc kế truyền tình hữu nghị giữa hai nước Trung – Việt.

    LQ – Năm 2006, cô Thanh đã được tặng giải "Quả còn vàng"với nội dung biểu dương những cống hiến xuất sắc cho sự giao lưu hợp tác văn hóa giáo dục giữa hai nước Trung – Việt. Năm 2010, cô lại đoạt giải nhì trong cuộc thi viết "Sức cuốn hút Quảng Tây năm 2010".

    LT – Trong thời gian giảng dạy ở TQ, niềm vui lớn nhất của cô Thanh là được làm bạn với các em sinh viên. Cô Thanh chủ yếu phụ trách giảng dạy các khóa trình về khẩu ngữ tiếng Việt và Văn hóa VN.

    LQ – Cô hết lòng với công việc của mình, mỗi khâu trong giảng dạy cô đều dày công sắp đặt, đối với những sinh viên khác nhau cô lại áp dụng phương pháp giảng dạy khác nhau, cô rất chú trọng việc khơi dậy sự hăng say học tập của các em.

    LT – Bên cạnh việc truyền bá và giảng giải những kiến thức trên sách vở, cô còn thường dạy các em những bài hát và nhảy những điệu múa VN.

    LQ – Do giáo viên giảng dạy tiếng Việt trong Học viện không đông lắm, mà khóa trình của cô Thanh được sắp xếp rất khít khao, mỗi tuần ít nhất cũng có 12 tiết, khi nhiều phải lên tới 20 tiết, đôi khi cả những ngày nghỉ cô cũng dùng vào việc lên lớp.

    LT – Hầu như chưa bao giờ cô xin phép vì chuyện riêng của mình. Vào hai kỳ nghỉ hè và nghỉ đông trong năm cô mới có dịp trở về thăm người thân nơi quên nhà.

    LQ – Tháng 9 năm 2011, cha cô mắc bệnh nặng, cô Thanh là người con hiếu thảo phải về nước chăm sóc cha.

    LT – Để không ảnh hưởng đến chương trình giảng dạy, cô đã nêu ra xin nghỉ việc hay thay giáo viên, nhưng Học viện đã phúc đáp một cách rất tin cậy: "Cô Thanh chúng tôi sẽ đợi cô về".

    LQ – Để đáp lại tình cảm chân thành của nhà trường, ngay ngày hôm sau, khi vừa lo hết tang lễ cho cha, cô Thanh đã trở về Trung Quốc, và các em sinh viên đã không bị lỡ một tiết học nào.

    LT – Các em sinh viên cho phóng viên biết, cô Thanh không chỉ là một giáo viên, mà cô còn như người mẹ hiền luôn quan tâm các em, tình thầy trò thân thiết như người thân trong gia đình.

    LQ – Mỗi dịp nghỉ cuối tuần là cô Thanh thường gọi các em đến nhà làm món nem và các món ăn VN, để các em được nếm những món ăn thơm ngon và đậm đà hương vị VN.

    LT – Một sinh viên xúc động kể rằng: "Mỗi dịp cuối tuần là chúng em lại mua ít đồ đến nhà cô Thanh cùng nấu nướng, chúng em coi cô như mẹ hiền, như một người thân trong gia đình.

    LQ – Những đồng sự thì coi cô Thanh như một người chị thân tình. Thầy Hoàng ở Phòng Giáo dục Quốc tế, Học viện Khâm Châu cho phóng viên biết: "Cô Thanh rất bình dị, gần gũi với mọi người, có những điều mà chúng tôi chưa chăm lo chu đáo cô đều rất thông cảm. Cô quan hệ rất tốt với tất cả các giáo viên Học viện Ngoại ngữ và giáo viên Phòng Giáo dục Quốc tế, chúng tôi cũng rất quý trọng cô Thanh".

    LT – Về cảm xúc đối với TQ, cô Thanh thường dùng từ "Ấm cúng". Tuy một mình làm công tác giảng dạy trong suốt hơn 10 năm ở Quảng Tây, Trung Quốc, cô Thanh chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.

    LQ – Các giáo viên và sinh viên của trường thường cùng cô tham gia các hoạt động leo núi, đánh bóng và cùng chung vui những buổi cuối tuần với cô. Trong khi chuyện trò với phóng viên cô cho biết, đối với tôi, ở đây không phải là nơi đất khách quê người, mà là căn nhà ấm cúng của tôi ở TQ.

    LT – Cô còn cho biết: "Nguyện vọng lớn nhất của tôi là quan hệ hữu nghị Việt – Trung ngày càng tốt đẹp, mãi mãi xanh tươi. Tôi luôn cho rằng, nhân dân hai nước có cuộc sống ngày càng sung túc, ngày càng phát triển".

    LQ – Trên đây, LT và LQ vừa giới thiệu với quý vị và các ban bài: Tình nghĩa Trung Hoa của người giáo viên Việt Nam Ngô Thị Thanh. Sau đây, chúng ta tạm nghỉ đôi phút cùng thưởng thức bài hát: Người hạnh phúc nhất do Tăng Xuân Niên thể hiện.

    < thả bài hát >

    LT – Trên đây, chúng ta vừa thưởng thức bài hát: Người hạnh phúc nhất. Tiếp theo LQ và LT xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Cô giáo du lịch tiết kiệm 4 nước Đông Nam Á—27 ngày chỉ mất 6000 Nhân dân tệ

    LQ –Hàng năm vào dịp nghỉ hè, nhiều người sẽ cân nhắc đưa con đi du lịch các nước Đông Nam Á, làm thế nào để vừa tiết kiệm vừa có chuyến đi vui vẻ? Kinh nghiệm của cô giáo Tiền Hồng đáng để chúng ta tham khảo?

    LT - Cô Tiền Hồng, 27 tuổi là giáo viên môn địa lý của Trường Trung học phổ thông Giang Tân

    LQ - Tháng 1 năm nay, cô Hồng chỉ bỏ ra hơn 6000 Nhân dân tệ đã đến du lịch các nước Việt Nam, Thái Lan, Ma-lai-xi-a và Cam-pu-chia, trong hành trình 27 ngày, cô đã tham quan hơn 10 điểm du lịch nổi tiếng, trong đó có Cu-a-la Lăm-pơ, Ma-lắc-ca, đảo Phu-kệt, Băng Cốc v.v.

    LT - Cho dù tiết kiệm không phải là mục đích chính, nhưng có được một thể nghiệm du lịch khác biệt bằng số tiền kinh tế, phải chăng cũng là một chuyện vui ?

    LQ - Cô Tiền Hồng nói, cô có rất nhiều cách tiết kiệm chi phí du lịch từ việc: đi lại, ăn ở và tham quan, sẵn sàng cùng chia sẻ với các bạn.

    LT - Tránh đi máy bay nhiều, lựa chọn hệ thống xe công cộng, các nước Việt Nam và Thái Lan có thể thuê xe máy

    LQ - Cô Hồng nói: "Một việc quan trọng trong du lịch tiết kiệm là phải quy hoạch tỉ mỉ hành trình, tránh đi máy bay nhiều".

    LT - 27 ngày đi khắp hơn 10 thành phố, nhưng cô chỉ đi 3 lần máy bay, lần lượt là Thành Đô—Cu-a-la Lăm-pơ, Cu-a-la Lăm-pơ—đảo Phu-kệt và đảo Phu-kệt—Băng Cốc.

    LQ - Dù là đi máy bay, cô Hồng cũng cố gắng mua vé máy bay giá rẻ. Trước hai tháng khởi hành, cô luôn theo dõi giá vé máy bay trên các trang web Hãng hàng không lớn, thường mua được vé máy bay tương đối rẻ tiền, sau khi đặt vé, sắp xếp hành trình theo thời gian chuyến bay. LT - Cô nói: "lẽ ra có thể từ Trùng Khánh bay đến Băng Cốc, nhưng sau đó tôi tìm được vé máy bay giá càng rẻ hơn từ Thành Đô đến Cu-a-la Lăm-pơ, vì vậy tôi lựa chọn thay đổi hành trình xuất phát".

    LQ - Cô Hồng cho biết, vé máy bay từ Thành Đô đến Cu-a-la Lăm-pơ là 1000 Nhân dân tệ, đó là lần trả tiền nhiều nhất trong hành trình 27 ngày.

    LT - Ngoài mua vé máy bay khuyến mại ra, tận dụng giao thông công cộng cũng có thể tiết kiệm rất nhiều chi tiêu.

    LQ - Ở nhiều nước Đông Nam Á, xe buýt và giao thông đường ray tương đối phát triển, tiền giao thông xấp xỉ bằng nhau Trùng Khánh, chỉ mất 2-3 Nhân dân tệ là có thể đến nơi, trong thời gian du lịch, cô Hồng rất quan tâm chuyến xe đến các điểm du lịch tiếp theo.

    LT - Ngoài ra, ở Việt Nam và Thái Lan có thể thuê xe máy tự lái xe du lịch, không cần bằng lái xe, có thể đi được hai người.

    LQ - Tiền thuê xe khoảng 20 tệ/ngày, khi trả xe phải đổ đầy bình xăng (xe máy đầy xăng khi thuê, tiền xăng khoảng 10 tệ/ngày), như vậy vừa tiết kiệm vừa có thể tự do đi lại. Ở Ăng-co Vát, bạn còn có thể thuê xe máy ba bánh địa phương, chỉ cần 18 USD có thể đi 1 ngày rưỡi.

    LT – Cô Hồng còn cho biết là: Ngủ ở sân bay vừa an toàn vừa thoải mái, ở nhà khách thanh niên giá rẻ

    LQ - Nhiều du khách thích đặt phòng trước khi khởi hành, nhưng trong hành trình 27 ngày của cô Hồng, cô chỉ đặt phòng vào đêm đầu tiên đến đảo Phu-kệt, thời gian khác cô tìm khách sạn ở địa phương khi đến nơi.

    LT - Theo cô Hồng, ngủ ở sân bay cũng là sự lựa chọn tốt, bởi vì điều kiện sân bay của các thành phố du lịch này phổ biến rất khá, an ninh cũng có bảo đảm, điều đáng chú ý duy nhất là nhiệt độ điều hòa rất thấp ở nhiều sân bay, tốt nhất nên chuẩn bị một tấm đệm mỏng để chống lạnh.

    LQ - Nếu cảm thấy ngủ ở sân bay không tiện, cũng có thể lựa chọn ở vào các nhà khách thanh niên, ngoài phòng trọ rẻ tiền ra, còn một điều tốt là có thể đi cùng với du khách khác trong nhà khách, như vậy có thể chia tiền giao thông hôm sau.

    LT - Về việc sắp xếp hành trình, cũng có thể lựa chọn chuyến xe xuất phát vào ban đêm đến điểm du lịch buổi sáng, tàu hỏa và ghế xe ô-tô liên vận giữa nhiều thành phố rất dễ chịu, thoải mái, không gian rộng, ngả ghế xuống và ngủ một giấc hoàn toàn không có vấn đề.

    LQ - Ngoài ra, tận dụng Tiểu Blog cũng có thể gặp may mắn. Khi đến Cu-a-la Lăm-pơ, cô Hồng đột nhiên phát hiện trên Tiểu Blog có một du khách Trùng Khánh cũng ở gần khu vực cô ở, liền hẹn bạn ấy cùng ăn cơm.

    LT - Trong khi ăn cơm được biết bạn đã đặt phòng ở một khách sạn 5 sao, nhưng buổi tối có việc không thể vào ở, bạn đã hào phóng nhường phòng cho cô Hồng.

    LQ – Cô Hồng cho biết: Tranh thủ tham quan các điểm du lịch miễn phí, Ăng-co Vát chỉ cần mua loại vé tham quan 3 ngày

    Cô nói: "cho dù vé tham quan của các điểm du lịch ở nước ngoài rất rẻ, nhưng vẫn còn nhiều điểm tham quan miễn phí".

    LT - Các điểm tham quan như viện bảo tàng, kiến trúc tiêu chí, đô thị và khu phố văn hóa nổi tiếng, quảng trường, bãi biển v.v. không kém chút nào so với các điểm tham quan thu tiền.

    LQ - Có thể lựa chọn trọng điểm mấy điểm tham quan thu tiền như Ăng-co Vát. Ăng-co Vát là điểm tham quan quan trọng khi du lịch Cam-pu-chia, có 3 loại vé: vé 1 ngày (20 USD), 3 ngày (40 USD) và một tuần (60 USD). "Ăng-co Vát rất rộng, khó có thể đi hết được. Tôi đề nghị mua loại vé 3 ngày là đủ".

    LT - Ngoài ra, các nước Đông Nam Á có nhiều Đền Hồi rất đáng tham quan, điều đáng chú ý là chùa Hồi có yêu cầu nghiêm ngặt đối với trang phục, cánh tay không được để lộ ra ngoài.

    LQ - Tuy vậy cũng không cần mua áo mới đặc biệt, bởi trong nhiều Đền Hồi đều cung cấp trang phục miễn phí cho du khách.

    LT – Cô Hồng cho biết: Dùng cơm ở quán ăn nhỏ trên đường phố, mua hoa quả nhờ người địa phương giúp đỡ

    LQ - Trong tổng chi tiêu du lịch của cô Tiền Hồng, chi phí ăn cơm chỉ mất hơn 600 nhân dân tệ, bí quyết là tránh ăn cơm ở các khu du lịch. "chi phí ăn uống ở khu du lịch ít nhất đắt hơn một lần so với ở các khu vực khác, hơn nữa còn không chắc thưởng thức được ẩm thực chính hiệu của địa phương".

    LT - Cô Hồng dùng cơm ở một số quán ăn nhỏ trên đường phố, ngoài ẩm thực ra, còn rất nhiều món ăn đặc sắc của địa phương, một bữa cơm rẻ nhất chỉ mất khoảng 2-3 nhân dân tệ, đắt nhất là bữa cơm ở đảo Phu-kệt: bữa cơm hải sản gồm có bào ngư cũng chỉ hơn 100 nhân dân tệ.

    LQ - Du lịch ở các nước Đông Nam Á, không thể tránh phải mua hoa quả nhiệt đới của địa phương, nhưng là du khách rất dễ bị chặt chém, hoa quả bình thương bán với giá 2-3 tệ nửa cân như du khách mua có thể lên tới 10 tệ nửa cân.

    LT - Cô Hồng nói: "phương pháp của tôi là nhờ người địa phương mua hộ, việc này phải dùng đến Tiểu Blog." LQ - Cô Hồng cho biết, khi cô du lịch ở Cam-pu-chia có làm quen với một bạn người Hoa lâu năm ở địa phương, ông chỉ mất hơn 50 nhân dân tệ đã mua được hơn 5 kg hoa quả các loại, trong khi đó, nếu du khách đi mua phải mất hơn 200 nhân dân tệ.

    LT – Sau đây LQ và LT xin giới thiệu tỷ mỷ với quý vị và các bạn những khoản chi tiêu du lịch của cô Tiền Hồng

    LQ - Giao thông: khoảng 3000 nhân dân tệ (vé máy bay 1600 nhân dân tệ, còn lại là đi xe giao thông công cộng)

    LT - Ở: khoảng 800 nhân dân tệ (phòng ở đắt nhất là hơn 100 nhân dân tệ, đêm đầu tiên đến đảo Phu-kệt, còn lại khoảng 80 nhân dân tệ/đêm)

    LQ - Ăn: khoảng 600 nhân dân tệ (bữa cơm đắt nhất là ăn hải sản ở đảo Phu-kệt, hơn 100 nhân dân tệ)

    LT - Chơi: khoảng 2000 nhân dân tệ (gồm vé tham quan, mua sắm và tạp phí khác)

    LQ – Ngoài 4 chi phí quan trọng là đi, ở, ăn và chơi, còn có thể tiết kiệm rất nhiều ở nhiều chi tiết, cô Tiền Hồng đã tổng kết 6 điểm sau để các bạn tham khảo:

    LT - Một: Số người đi cùng. Du lịch 1 người tốn kém nhất, 2 người hoặc 4 người đi cùng tiết kiệm nhất, các nước Đông Nam Á có xe ôm hoặc Tắc-xi, 2 người hoặc 4 người đi cùng kinh tế nhất. Ngoài ra, về phòng ở, 2 người ở cùng một phòng hai giường, để lại một giường hẹn du khách khác ở cùng, có thể cùng chia tiền phòng.

    LQ - Hai: Tận dụng du lịch quá cảnh. Nếu đi du lịch Ma-lai-xi-a, sẽ có 5 ngày du lịch lịch quá cảnh, như vậy có thể miễn chi phí thị thực liên quan.

    LT - Ba: Sử dụng dịch vụ sim điện thoại địa phương. Trước khi đi nước ngoài không cần đi làm dịch vụ thuê bao quốc tế, sử dụng sim địa phương có thể tiết kiệm nhiều chi phí điện thoại. Dịch vụ điện thoại di động tốt nhất có thuê bao lên mạng, có thể tra thông tin cần thiết trên mạng.

    LQ - Bốn: Thẻ ngân hàng. Ngoài Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Kiến thiết, Ngân hàng Giao thông ra, thẻ của rất nhiều ngân đều không mất chi phí thủ tục khi kiểm tra và rút tiền mặt.

    LT - Năm: Lấy bản đồ miễn phí. Ở trạm xe và trung tâm tư vấn du lịch của các nước Đông Nam Á đều có thể lấy miễn phí các bản đồ, có thể giúp bạn tránh đi vòng đường không cần thiết, tiết kiệm thời gian và chi phí.

    LQ - Sáu: Mặc cả. Bất kể đi, ở, ăn, chơi đều có thể mặc cả, không sợ lo trở ngại ngôn ngữ, chỉ cần bấm số tiền trên máy tính là được, thông thường đến khi chủ hàng không còn mặn mà nữa thì đấy là giá hợp lý.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>