CRIonline: "Báo Ảnh" Đức mới đây đưa tin, tại Diepholz, bang Niedersachsen, Đức, một bác sĩ nha khoa phát hiện một xác ướp Ai-cập trên gác xép nhà mẹ.
Tin cho biết, bác sĩ nha khoa Kettler năm nay 53 tuổi, cách đây không lâu đưa con trai 10 tuổi Alexander đến thăm mẹ ông. Trên gác xép nhà mẹ của ông Kettler, bé Alexander đang nô đùa ngẫu nhiên phát hiện ba hòm to nhỏ khác nhau, chúng được đặt ở một góc của tầng ngăn, vị trí hết sức bí ẩn. Do hiếu kỳ, ông Kettler mở các hòm ra, những đồ vật trong hòm khiến ông hết sức kinh ngạc: Trong cái hòm to nhất có đựng một xác ướp nguyên vẹn, xác dài khoảng 1,6m, hơn nữa bên trong chiếc hòm đó được trang trí bằng chữ tượng hình và hoa văn; hai chiếc hòm còn lại lần lượt đựng một cái mặt nạ đất nung và một đồ đựng giống lọ cắm hoa, bước đầu suy đoán trong đó có để nội tạng của người chết. Nhiều dấu hiệu cho thấy, đây là một xác ướp Ai-cập.
Ông Kettler cho biết: "Tôi và mẹ tôi đều không biết có để những thứ này trong nhà. Cha tôi đã qua đời từng đến Ai-cập vào thập niên 50 thế kỷ trước, nhưng ông rất ít khi nhắc đến chuyến thăm này, chúng tôi càng không biết đến chuyện xác ướp". Ông Kettler đã để xác ướp trong xe, dự định đưa nó đến Béc-lin, một người bạn của ông là một nhà khoa học tại Béc-lin sẽ giúp ông giải mã bí mật này. Ông nói: "Theo tôi, người bạn trước tiên sẽ kiểm tra xác ướp bằng tia X quang".