• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phim cấp 3 Kim Bình Mai chiếu ở nhà ga Trung Quốc

    2013-07-12 17:33:59     CRIonline

    CRIonline: Một nhân viên IT làm việc trong ngành đường sắt Trung Quốc đã vô tình ngồi xem bộ phim cấp ba bị cấm "Tân Kim Bình Mai" mà không hề nhận ra rằng máy tính của mình đang nối thẳng với màn hình lớn tại nhà ga, giúp hàng trăm hành khách có dịp "rửa mắt."

    Theo Tân Hoa xã, người đàn ông có họ Yuan này được giao nhiệm vụ sửa màn hình trên một tòa nhà gần đường sắt chính ở Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc. Sau khi sửa xong thì Yuan tranh thủ "giải trí" trên máy tính cá nhân nhưng lại quên không rút nối giắc cắm ra màn hình công cộng.

    Công ty quản lý màn hình LED đã liên hệ với Yuan sau đó 10 phút, và khi biết được việc mình đang làm, Yuan vội vàng ngắt kết nối và quẳng chiếc đĩa ra ngoài cửa sổ để phi tang.

    Bộ phim khiêu dâm kể trên dựa trên cuốn tiểu thuyết tình ái nổi tiếng của Trung Quốc "Kim Bình Mai," vốn từng bị liệt vào dạng "dâm thư" trong thời phong kiến. Truyện về một người có tên là Tây Môn Khánh, sống vào thời Minh, có tới sáu bà vợ và tỳ thiếp trong tổng cộng 19 người tình.

    Nhân vật này sau bị Võ Tòng giết vì đã gian dâm với Phan Kim Liên và mưu sát anh trai của người anh hùng đánh hổ.

    Mặc dù bị cấm đoán trong nhiều năm, song "Kim Bình Mai" của Tiếu Tiếu Sinh vẫn được truyền tay bởi nhiều thế hệ tri thức Trung Quốc và được dịch ra tiếng Anh lần đầu năm 1939.

    Phiên bản phim mà Yuan xem là do Hong Kong sản xuất và được thêm thắt một số tình tiết.

    Tại Đại lục, bộ phim này bị cấm lưu hành và theo Tân Hoa thì cảnh sát đang điều tra vụ việc. Theo luật pháp Trung Quốc thì những cá nhân phát tán văn hóa phẩm đồi trụy có thể bị kết án tù lên đến hai năm./.

     

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>