• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai nước Trung – Việt là trách nhiệm nặng nề của thanh niên hai nước

    2013-05-22 17:11:21     CRIonline
    Kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai nước Trung – Việt là trách nhiệm nặng nề của thanh niên hai nước

    Giới thiệu buổi Giao lưu hữu nghị giữa sinh viên hai nước Trung – Việt nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Thưa quý vị và các bạn, qua tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc, tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" lại đến với quý vị và các bạn.

    Các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc, Đại sứ quán VN tại TQ đã tổ chức buổi giao lưu hữu nghị sinh viên Việt – Trung để cùng ôn lại những sự tích của Người. Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn buổi giao lưu đầy ý nghĩa và thắm tình hữu nghị này.

    Bây giờ LQ xin nhường lời cho chị Đỗ Thanh Vân người phụ trách công tác giáo dục và lưu học sinh của Đại sứ quán VN tại TQ.

    Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể các bạn sinh viên thân mến, hoan nghênh quý vị đến với buổi giao lưu hữu nghị sinh viên Việt – Trung nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức tại trụ sở Đại sứ quán VN. Tôi xin chân trọng giới thiệu khách mời TQ gồm có: Bác Cốc Nguyên Dương Giáo sư Viện Khoa học Xã hội TQ và phu nhân, cô giáo Hàm Mạn Tuyết Chủ nhiệm Khoa tiếng Việt Nam trường Đại học Bắc Kinh cùng đồng nghiệp và các bạn sinh viên, cô giáo Nhiếp Tân Chủ nhiệm Khoa tiếng Việt Nam trường Đại học Ngoại thương cùng đồng nghiệp và các bạn sinh viên, cô giáo Vương Gia phục trách bộ môn tiếng Việt Nam của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cùng đồng nghiệp và các bạn sinh viên.

    Về phía VN có ông Nguyễn Văn Thơ Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN tại TQ và phu nhân, ông Hoàng Ngọc Vinh Công sứ Đại sứ quán VN tại TQ, ông Nguyễn Minh Vũ Tham tán Công sứ Đại sứ VN tại TQ và các nhân viên Ngoại giao Đại sứ quan VN tại TQ, Đại diện Thông tán xã VN, Đài Tiếng nói VN, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình VN tại Bắc Kinh cùng các bạn lưu học sinh VN đang học tập và nghiên cứu tại Bắc Kinh.

    Sau đây, thay mặt cho ban tổ chức chúng tôi xin chân trọng kính mời Đại sứ Nguyễn Văn Thơ lên phát biểu chào mừng:

    Kính thưa Giáo sư Cốc Nguyên Dương,

    Thưa các thầy cô giáo,

    Thưa các bạn sinh viên Trung Quốc và Việt Nam thân mến, Trước hết, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên đến tham dự buổi giao lưu hữu nghị sinh viên Việt Nam – Trung Quốc nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và người bạn, người đồng chí thân thiết của nhân dân Trung Quốc.

    Có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Chủ tịch Mao Trạch Đông và các lãnh đạo tiền bối hai nước đã đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặt nền móng cho mối quan hệ "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai Đảng, hai nước Việt – Trung.

    Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chủ tịch đã đến nhiều nơi trên thế giới, nhưng Trung Quốc chính là nơi Người đã đến nhiều lần nhất, sống và hoạt động trong thời gian lâu dài nhất, có cống hiến quan trọng cho phong trào cách mạng Trung Quốc, cũng như để lại nhiều tình cảm nhất ở đây. Chủ tịch Hồ Chí Minh có mối quan hệ hết sức gần gũi, thân thiết với các nhà lãnh đạo TQ như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lý Phú Xuân, Diệp Kiếm Anh... Từ rất sớm, lúc hoạt động ở Pháp, Bác Hồ đã giúp đỡ và hợp tác với các nhà lãnh đạo cánh mạng Trung Quốc như Chu Ân Lai, Lý Phú Xuân… Bác đã giới thiệu 3 nhà cánh mạng Trung Quốc vào Đảng Cộng sản Pháp.

    Sau khi nước CHND Trung Hoa thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông nhiều lần gặp nhau, thường xuyên trao đổi ý kiến về các quyết sách trọng đại mang tính chiến lược của cách mạng hai nước. Sau này, chính cố Thủ tướng Chu Ân Lai đã từng nói, ông coi Chủ tịch Hồ Chí Minh như bậc huynh trưởng và đã thân quen với Người, thậm chí còn trước nhiều vị lãnh đạo Trung Quốc khác. Chính mối quan hệ gắn bó, thân thiết hết sức chân thành và sâu sắc giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tạo dựng nền tảng quý giá cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt – Trung và góp phần quan trọng vào thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

    Kính thưa các thầy cô giáo,

    Các bạn sinh viên thân mến

    Kế thừa truyền thống hữu nghị giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối đích thân xây dựng, dù thời cuộc có lúc đổi thay, nhưng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước hiện nay luôn kiên trì củng cố và thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống Việt – Trung. Vì đây là tài sản vô giá của nhân dân hai nước.

    Là hai nước láng giềng "núi liền núi, sông liền sông", đang cùng đi lên CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, cùng ở vào giai đoạn then chốt của sự nghiệp đổi mới, cải cách mở cửa; cùng có nhu cầu gìn giữ môi trường quốc tế hòa bình, ổn định để tập trung cho phát triển đất nước và cải thiện đời sống nhân dân, hai nước Việt – Trung có những cơ sở thuận lợi để phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước.

    Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trên cơ sở phương châm 16 chữ "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần 4 tốt "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt". Trung Quốc liên tục trong 8 năm liền là bạn hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại năm 2012 đạt trên 41 tỷ USD theo số liệu của VN (nếu theo số liệu của TQ là trên 50 tỷ USD). Hiện nay có hơn 13.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các Trường Đại học Trung Quốc. Họ là những cầu nối, là những Đại sứ cho tình hữu nghị Việt-Trung.

    Hiện nay, hai nước còn tồn tại vấn đề do lịch sử để lại. Đó là một thực tế khách quan, chúng ta không thể phủ nhận và né tránh. Song trên tinh thần láng giềng hữu nghị, đồng chí anh em, trên cơ sở luật pháp quốc tế, với sự nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, chúng ta hy vọng sẽ từng bước tìm ra biện pháp phù hợp giải quyết thỏa đáng vấn đề - vì lợi ích căn bản của nhân dân hai nước; vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

    Kính thưa các thầy cô giáo,

    Các bạn sinh viên thân mến

    Đồng chí nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TQ Hồ Cẩm Đào đã nói: "hai nước chúng ta núi sông liền một dải, văn hóa tương đồng, lý tưởng tương thông, vận mệnh tương quan". Tương lai, vận mệnh của hai nước chúng ta và mối quan hệ hữu nghị Việt – Trung phụ thuộc rất lớn vào thế hệ trẻ hai nước. Là chủ nhân tương lai của đất nước, các bạn cần tiếp tục là cầu nối hữu nghị giữa hai nước Việt – Trung, tiếp nối tình hữu nghị truyền thống mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đã dày công xây đắp, đóng góp xứng đáng vào việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt –Trung, làm cho quan hệ đó, như đồng chí TBT Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nói "chỉ có thể tốt lên chứ không thể xấu đi". Đây là sứ mệnh vẻ vang và là nhiệm vụ trọng đại của các bạn trẻ hai nước.

    Xin chúc các thầy cô giáo, các bạn sinh viên hai nước Việt – Trung sức khỏe dồi dào, đạt nhiều thành tích trong công tác, học tập, góp phần gìn giữ tình hữu nghị Việt – Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước hằng mong mỏi.

    Xin trân trọng cảm ơn

    Các bạn thân mến, buổi giao lưu tràn ngập trong bầu không khí chào đón hân hoan, phấn khởi và chứa chan tình hữu nghị là nhờ vào tình hữu nghị được gắn bó bền lâu và gây dựng của bao thế hệ VN và TQ. Bác Cốc Nguyên Dương Giáo sư Viện Khoa học Xã hội TQ đã dành rất nhiều tình cảm cho VN, có thể nói bác là tấm gương để thanh niên chúng ta học tập và noi theo. Đại diện cho các giáo viên và sinh viên TQ phát biểu tại buổi buổi giao lưu, bác Cốc Nguyên Dương nói:

    Trước hết tôi xin cảm ơn Đại sứ quán VN đã mời tôi và phu nhân của tôi đến tham dự buổi giao lưu hữu nghị hôm nay, buổi giao lưu hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì ngày 19 tháng 5 năm nay là kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến tham dự buổi giao lưu hữu nghị hôm nay khiến tôi hồi tưởng lại những kỷ niệm đầy ý nghĩa năm xưa.

    Năm 1956, tôi vào học tiếng VN tại Trường Đại học Bắc Kinh với một ý nghĩ VN là một nước Xã hội Chủ nghĩa do Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân VN lãnh đạo, và tôi chỉ mong sao có một ngày được gặp Bác.

    Khoảng năm 1962, lúc đó tôi đang công tác ở VN, thì Chủ tịch nước TQ Lưu Thiếu Kỳ và Nguyên soái Trần Nghị dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao TQ sang thăm VN. Đại sứ quán TQ tại VN đã tổ chức buổi chiêu đãi rất long trọng và Bác Hồ đã đến dự buổi chiêu đãi, đây là lần đầu tiên tôi được gặp Bác.

    Thập niên 60 thế kỷ trước, là thời kỳ nhân dân VN đấu tranh chống Mỹ cứu nước. Lúc đó tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh thường xuyên tổ chức các hoạt động "Nhân dân thủ đô TQ ủng hộ nhân dân VN đấu tranh chống Mỹ cứu nước", lúc đó tôi cũng còn trẻ như các em, nhưng đã đảm nhiệm công việc phiên dịch cho các hoạt động này. Cũng trong thời gian này có rất nhiều đoàn đại biểu cấp cao và nhà lãnh đạo VN sang thăm TQ, tôi đã vinh dự được làm phiên dịch cho một số đoàn. Trong đó có buổi đồng chí Đặng Tiểu Bình tiếp lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên VN. Ngoài ra, tôi còn làm phiên dịch cho nhiều học giả nổi tiếng của VN sang thăm TQ. Có thể nói quan hệ hai nước Trung – Việt trong thập niên 60 thế kỷ trước đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Quan hệ thắm thiết Việt Hoa vừa là đồng chí vừa là anh em".

    Còn một việc nữa là vào năm 1990 là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ VN mời đoàn đại biểu TQ sang VN tham dự cuộc Hội thảo quốc tế thảo luận những sự tích của Người. Do lúc đó quan hệ hai nước còn chưa được bình thường hóa, nên tôi là học giả duy nhất của TQ sang tham dự cuộc hội thảo và cũng đoàn đại biểu duy nhất chỉ có một thành viên. Tuy đoàn TQ chỉ có một mình tôi, nhưng các bạn VN cũng dành cho tôi sự tiếp đón rất nồng hậu. Cuộc hội thảo này tổ chức tại hội trường Ba đình và ban tổ chức đã xếp tôi ngồi ở hàng thứ hai, trong khi đồng chí Phạm Văn đồng ngồi ở hàng trước tôi, đồng chí Thứ trưởng Bộ giao VN lúc đó đã giới thiệu tôi với đồng chí Phạm Văn Đồng. Ban tổ chức còn mời tôi phát biểu tại cuộc hội thảo, trong khi phát biểu tôi dùng tiếng VN nói một câu: "Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân VN mãi mãi sống trong lòng nhân dân VN, mãi mãi sống trong lòng nhân dân TQ", lúc này cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Điều tôi không ngờ được là Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngồi trên đài Chủ tịch đến ôm hôn tôi, cả hội trường lại vang lên những tràng vỗ tay. Sau khi về nước, tôi thấy dư luận của các nước phương Tây cho rằng qua cuộc hội thảo này có thể thấy quan hệ Trung – Việt đã sắp được khởi động.

    Năm sau tôi lại nhận lời mời sang Bom-bay Ấn Độ tham dự cuộc hội thảo về tư tưởng Hồ Chí Minh do Chính phủ Ấn Độ tổ chức và tôi đã vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp. Như chúng ta đã biết cuối năm 1990 và năm 1991 các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước Trung – Việt đã tổ chức hai cuộc họp tại Thành Đô và Bắc Kinh TQ với tinh thần "Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai", khiến cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước thực hiện bình thường hóa. Tôi cho rằng trong hơn 20 năm qua quan hệ hai nước đã được cải thiện rất nhiều.

    Còn một việc khó quên nữa là 3 năm trước nhân dịp kỷ niệm ngày sinh lần thứ 120 của Người, Chính phủ VN lại mời tôi tham dự cuộc hội thảo quốc tế về tư tưởng Hồ Chí Minh, tôi đã viết một bài luận văn và trong thời gian diễn ra cuộc hội thảo tôi đã được các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước VN tiếp đón thân mật. Tôi có thể một lần nữa nói rằng: "Tôi học tiếng VN không những không cảm thấy đáng tiếc mà còn cảm thấy vinh dự". Là lớp cha anh, tôi mong các bạn sinh viên hai nước Trung – Việt làm nhiều công việc đóng góp cho mối tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, tôi tin rằng chỉ có như vậy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước sẽ được truyền từ đời này sang đời khác, đây không những là nguyện vọng tốt đẹp của riêng tôi, mà còn là nguyện vọng của nhân dân hai nước Trung – Việt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>