• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đặc biệt kỷ niệm trận động đất Lư Sơn Tứ Xuyên

    2013-04-26 14:44:39     Xin Hua

    A: Ngày 20/4, huyện Lư Sơn, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc xảy ra trận động đất mạnh 7,0 độ rích te, mọi người chúng ta, trong đó có các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đều quan tâm sâu sắc tình hình thiên tai động đất lần này.

    B: Vậy, sau khi xảy động đất lần này, có những tấm gương hoặc câu chuyện gì để lại ấn tượng sâu sắc cho chúng ta nhỉ? Chúng ta nên ứng phó như thế nào trước thiên tai động đất? Trong chương trình đặc biệt Lăng kính cuộc sống hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn về những "Bông hoa đẹp" ở Trung Quốc trong trận động đất vừa qua và những kinh nghiệm về phòng, tránh và ứng phó khi xảy ra động đất. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

    A: Trước hết, SH xin giới thiệu với quý vị và các bạn một trong những "Bông hoa đẹp" ở Trung Quốc, đó là cụ Diệp Xung Phát.

    B: Sáng sớm, một cụ già "đặc biệt" khoảng 60 tuổi đã có mặt tại văn phòng Hội chữ thập đỏ thành phố Mai Châu tỉnh Quảng Đông. Cụ Phát lấy từ trong túi xách một xấp tiền lẻ, tuy nhàu nhưng xếp gọn gàng, và đưa tận tay cho nhân viên công tác một cách trân trọng. Cụ nói:

    "Tôi quyên góp 50 đồng, của ít lòng nhiều".

    A: Chúng tôi phát hiện, tay trái của cụ Phát cử động không tiện, cụ là một người khuyết tật. Cụ Phát năm nay 60 tuổi, là người nghèo được hưởng chính sách đảm bảo mức sống tối thiểu của chính phủ. Cụ nói, những ngày này, ngày nào cụ cũng theo dõi thông tin về trận động đất Tứ Xuyên, cụ rất cảm thông về nỗi đau mà người dân Lư Sơn phải trải qua. Khi biết tin Hội chữ thập đỏ đang tổ chức hoạt động quyên góp, ngay từ sáng sớm, cụ đội mưa đạp xe từ nhà đến văn phòng Hội chữ thập đỏ để bày tỏ tấm lòng của mình. Cụ nói:

    "Tôi xem ti-vi được biết, có hơn 10 nghìn người dân bị thương trong trận động đất, tôi rất đau lòng, như chính mình cũng bị thương vậy. Tôi đóng góp chút tiền, của ít lòng nhiều".

    B: Cảm ơn cụ Diệp Xung Phát. Sau đây, TL xin giới thiệu với quý vị và các bạn về "Người bà con tốt nhất" không muốn tiết lộ họ tên.

    A: Vào lúc 8 giờ sáng ngày 21/4, phóng viên Đài chúng tôi cùng đội cứu trợ của Lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc lái xe từ huyện Lư Sơn đến huyện Bảo Hưng---"Ốc đảo" vẫn chưa được thông xe, nhưng xe mới đi được vài cây số thì bị tắc đường. Sau khi đi bộ khoảng 2 ki-lô-mét, chúng tôi đã gặp một người địa phương hết sức nhiệt tình, anh đã mời phóng viên chúng tôi ngồi xe máy của anh.

    B: Phóng viên Đài chúng tôi cho biết, hôm nay anh đã đưa đón 3 đợt khách. Anh nói với phóng viên rằng, anh sẽ tiếp tục chở khách miễn phí đến huyện Bảo Hưng cho đến khi hết xăng. Khi đến một đoạn đường bị sạt lở, câu nói của anh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho chúng tôi.

    "Người bà con: Đây là điều nên làm, "Một phương gặp nạn, tám phương chi viện", chúng tôi đều là người dân khu vực thiên tai.

    Phóng viên: Xin hỏi anh họ gì ạ?

    Người bà con: Tôi họ Tạ, chữ Tạ trong từ "cảm tạ", anh đừng đưa tên tôi vào bài viết của anh nhé".

    B: Cảm ơn anh Tạ. Sau đây, SH xin giới thiệu với quý vị và các bạn về một tấm gương khác thu hút sự quan tâm và khen ngợi của đông đảo cư dân mạng. Đó là bạn Hoàng Dục Châu, được gọi là "Người bạn cùng phòng tốt nhất".

    A: Ngày 20/4, một bức ảnh trên tiểu blog đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Sau khi xảy ra trận động đất, một sinh viên đã khẩn trương chuyển những đồ có giá trị của mình và các bạn cùng phòng ra khỏi khu ký túc xá, trong đó gồm: 6 chiếc máy tính xách tay, 3 chiếc máy ảnh chuyên nghiệp và một con rùa nuôi, trị giá khoảng 90 nghìn Nhân dân tệ. Sau khi bức ảnh này được bạn cùng phòng đưa lên tiểu blog, đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, một số diễn viên nổi tiếng Trung Quốc như chị Mã Y Lợi cũng đánh giá bạn Châu là "Người bạn cùng phòng tốt nhất Trung Quốc".

    B: Sau đó, bạn Hoàng Dục Châu viết trên tiểu blog của mình rằng: "Rất nhiều cư dân mạng đã quá khen tôi" và nhấn mạnh, việc tôi làm chỉ là một việc bình thường thôi. Bạn Châu còn đề nghị các phương tiện truyền thông đừng quá quan tâm đến bạn, mà quan tâm nhiều hơn đến tình hình động đất.

    A: "Người bạn cùng phòng tốt nhất" này đã khiến mọi người cảm thấy ấm lòng sau tin buồn động đất. Chúng tôi được biết bạn Châu là sinh viên trường Đại học Sư Phạm Tứ Xuyên, quả là một sinh viên rất khiêm tốn, đáng để mỗi người chúng ta học tập. Vâng, tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn làm quen với chị Trần Doanh, người được đông đảo cư dân mạng gọi là "Cô dâu đẹp nhất Trung Quốc".

    B: Chị Trần Doanh là người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 20/4 vừa vặn là ngày tổ chức đám cưới của chị, khi vừa xảy ra động đất, không kịp thay váy cưới, chị lập tức đến tuyến đầu làm công tác đưa tin. Sau đây là đoạn ghi âm đưa tin cùng ngày của chị Trần Doanh.

    "15 phút trước, Quảng trường Holiday ở thành phố Nhã An đã xảy ra trận động đất mạnh, khu vực mà phóng viên chúng tôi đang đưa tin chưa có thương vong về người, người dân thành phố Nhã An chúng tôi đã áp dụng những biện pháp phòng chống hữu hiệu, nhân đây, tôi xin chúc thành phố chúng ta mọi sự bình an".

    A: Sau khi video clip này được đưa lên mạng In-tơ-nét, rất nhiều cư dân mạng khen ngợi chị là "Cô dâu đẹp nhất Trung Quốc".

    B: Vâng, còn có rất nhiều người tốt và câu chuyện ấm lòng đang diễn ra hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã mang lại tình cảm ấm áp và tình thương yêu cho mỗi người chúng ta.

    A: Vâng, sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát "Tấm lòng cảm ơn" do ca sỹ Âu Dương Phi Phi trình bày, xin kính tặng mỗi một người hảo tâm đã đóng góp cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, và mong người dân vùng bị thiên tai sẽ kiên cường, nhanh chóng vượt qua thời gian khó khăn này.

    A: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Lăng kính cuộc sống của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Mặc dù rất nhiều nơi Trung Quốc và Việt Nam không nằm trong khu vực có nguy cơ thường xuyên xảy ra động đất nhưng với những biến đổi địa chất ở vỏ Trái đất hiện nay, không thể lường trước được thảm họa động đất liệu có thể xảy ra trong tương lai hay không.

    B: Vâng, đúng thế. Vì vậy, tốt nhất là chúng ta phải biết cách chuẩn bị mọi thứ, để có thể tự bảo vệ mình và người thân khi xảy ra động đất. Đồng thời, các bậc cha mẹ hãy lưu ý hướng dẫn kỹ năng phòng chống động đất cho con, để trẻ có thể chủ động trong mọi tình huống.

    A: Vâng, trong phần thứ hai chương trình hôm nay, TL và SH xin giới thiệu với quý vị và các bạn về những điều chú ý sau khi xảy ra động đất. Chúng tôi không muốn đi sâu vào chi tiết những nguyên nhân gây động đất hay kỹ thuật tân tiến của các quốc gia đang nghiên cứu về lối kiến trúc phòng chống động đất. Chúng tôi chỉ nêu lên một số điểm thông thường để phòng khi có động đất xảy ra chúng ta biết được cách bảo vệ chính mình và gia đình.

    B: Vâng, theo chuyên gia nghiên cứu động đất cho biết, động đất thường xảy ra ở khoảng thời gian rất ngắn được tính bằng giây cho nên khi xảy ra động đất, chúng ta nên làm thế nào nhỉ?

    A: Vâng, trước hết, chúng ta không nên chạy ra khỏi nhà ngay nhất là những toà nhà cao tầng vì không đủ thời gian chạy ra khỏi vị trí tòa nhà.

    B: Hàng nghìn người cùng chạy sẽ gây nhiều dao động khiến tòa nhà dễ sập, chen lấn xô đẩy sẽ dẫn đến hiện tượng dẫm đạp lên nhau.

    A: Nếu ở trong phòng mà không kịp chạy ra ngoài, chúng ta nên chui xuống gầm bàn, ghế hay giường.v.v. để tránh đồ đạc rơi lên đầu, khi chấn động chấm dứt nên tìm cách ra khỏi nhà hoặc phòng bị sập, đề phòng dư chấn tiếp theo.

    B: Còn một điều hết sức quan trọng. Khi xảy ra động đất, chúng ta không nên đi thang máy vì thường bị mất điện; đi ngoài đường nên tránh xa các cột đèn, cột trụ, tường, nhà cao tầng, nhà kính, cây cao,v.v để tránh mọi thứ gãy, vỡ, đổ, văng vào người.

    A: Khi lái xe cần tấp vào lề đường, đừng cố vượt qua cầu vì có thể cầu bị sập, tránh xa khu vực bờ núi, bờ đất cao, vùng trượt dốc vì có thể bị lở đất, gần bờ biển nên chạy vào vùng đất cao hơn vì có thể bị sóng thần.

    B: Còn các quốc gia tân tiến nhiều kiến trúc cao tầng, đường xá chằng chịt, dân số đông, xe cộ tấp nập và nhà cửa được xây cất nhiều loại vật liệu khác nhau cho nên việc phòng chống động đất rất cần thiết và phải được thực tập một nhiều lần để mọi người làm quen. Động đất đã cướp đi nhiều sinh mạng và tài sản cho nên chúng ta nên chuẩn bị để có thể hạn chế được phần nào thiệt hại về tinh thần lẫn vật chất.

    A: Vì vậy, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng:

    1-Phải hiểu rõ nơi an toàn trong nhà

    2-Chuẩn bị nước uống (mỗi ngày cho một đầu người từ 2- 3 lít nước)

    3-Chuẩn bị balô hay túi cấp cứu bỏ những vật dụng cần thiết như đèn pin, nước, lương thực, Radio xách tay, bản copy giấy tờ tùy thân, sổ ngân hàng, bật lửa và để ở nơi nào mà cả nhà đều biết.

    4- Hộp thuốc cấp cứu ( nếu có bệnh phải để thuốc điều trị thường dùng mỗi ngày)

    5- Mũ bảo vệ, khăn tay, quần áo lót, bao tay, v.v

    B: TL xin bổ xung thêm những điều còn lại nhé.

    6- Tấm bạt phòng chống lạnh, không thấm nước, dây thừng.

    7- Dán giấy dán kính lên kính tủ hay cửa sổ để phòng việc thủy tinh vỡ

    8- Ghi rõ số điện thoại các nơi cứu cấp, khẩn cấp và những người biết nói ngôn ngữ của mình

    9- Phải biết nơi đến lánh nạn hay bệnh viện ở gần nhà và đường đi đến đó.

    A: Đây chỉ là những điều hướng dẫn thông thường nếu chúng ta thực hiện được thì giúp chúng ta rất nhiều trong trường hợp khẩn cấp. Nếu ở địa phương chúng ta có những cuộc thực tập tránh nạn thì chúng ta nên tham dự và học hỏi thêm nhiều điều lợi ích để chuẩn bị cho những trận động đất lớn, những trận hỏa hoạn hay bất kỳ thảm họa nào. Ở Nhật Bản, chính phủ thường tổ chức những buổi thực tập cho học sinh. Nhà trường thường dùng loa phóng thanh hay còi hụ để cảnh báo có động đất. Khi nghe báo động, việc đầu tiên là học sinh lập tức đội mũ an toàn (đã xếp sẵn phía sau bàn học) rồi lần lượt di tản ra ngoài.

    B: Đúng thế. Buổi thực tập này là để dạy cho các em không bị hoảng hốt. Luôn chuẩn bị túi cấp cứu cho các em với một số vật dụng cần thiết như đã nêu trên.Động đất là một thảm họa ghê gớm của nhân loại cho nên chúng ta nên chuẩn bị tư tưởng và một số vật dụng cần thiết để phòng chống thì tốt hơn.

    A: Tóm lại, động đất là một thảm họa mà con người không thể nào chống đỡ được mặc dù hiện nay nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu những kỹ thuật mới cho việc xây cất nhà cửa, cao ốc, đường sá.v.v ở mức độ an toàn cao, nhưng với những chấn động có độ rung lớn thì chưa đạt được sự an toàn như mong muốn.

    B: Vâng. Tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị những điều kiện và vật dụng tối thiểu để bảo vệ chính chúng ta và gia đình khi có động đất xảy ra, đó là điều quan trọng cần phải làm hôm nay để giảm thiểu mọi thiệt hại.

    A: Cuối cùng, TL và SH xin gửi tặng các bạn bài hát "Mãi mãi bên nhau". Chúc cho người dân Lư Sơn sớm ổn định lại cuộc sống. Cảm ơn các bạn đón nghe chương trình đặc biệt Lăng kính cuộc sống hôm nay, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>