• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ba phụ nữ xuất sắc trên chính trường Trung Quốc

    2013-04-19 11:10:13     cri

    Nghe Online-I          Nghe Online-II

    A: Các bạn thân mến, trong những năm qua, chính trường Trung Quốc đã dấy lên một phong trào "phái đẹp không thua kém đấng mày râu". Từ Ủy viên Chính Hiệp cho đến Đại biểu Quốc hội, từ Người phát ngôn báo chí cho đến quan chức cấp bộ...của Trung Quốc những năm qua, hàng loạt quan chức phái đẹp xuất sắc có biểu hiện nổi bật trong công việc, phụ nữ tham gia chính trị dần dần trở thành một bức tranh đẹp trong chính trường Trung Quốc.

    B: Vâng, trong đó nổi bật nhất có lẽ là bà Lưu Diên Đông, Phó Thủ tướng khóa mới của Trung Quốc vừa được bổ nhiệm vào ngày 16/3 năm nay.

    C: Vậy hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn làm quen với 3 vị nữ tướng được mọi người ngưỡng mộ trên chính trường Trung Quốc: Bà Lưu Diên Đông, Phó Thủ tướng đương nhiệm; bà Phó Doanh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Ngô Nghi, nguyên Phó Thủ tướng Trung Quốc.

    A: Trước hết xin mời quý vị và các bạn làm quen với bà Lưu Diên Đông. Bà Lưu Diên Đông là nữ Phó Thủ tướng thứ 4 của nước Trung Hoa mới sau bà Ngô Nghi, còn là nữ Ủy viên Bộ Chính trị liên tục hai khóa liền đầu tiên của Trung Quốc, là nữ Bộ trưởng đầu tiên của Mặt trận thống nhất, nữ Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Trung Quốc.

    B: Không những vậy, bà Lưu Diên Đông còn là tiến sĩ nữa đấy. Bà từng học ở Khoa Hóa công trình trường Đại học Thanh Hoa, từng học tại chức tại Khoa Xã hội học trường Đại học Nhân dân Trung Quốc và Học viện hành chính Trường Đại học Cát Lâm, lần lượt nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ Luật.

    C: Trên mạng có thịnh hành một câu đùa rằng: nữ cử nhân là Tiểu Long Nữ, nữ thạc sỹ là Lý Mạc Sầu, nữ tiến sĩ là Diệt Tuyệt Sư Thái, nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Ỷ thiên Đồng long ký, có nghĩa là nữ tiến sĩ rất khó lấy chồng.

    A: Câu đùa này có thể đúng đối với một số người, nhưng đối với trường hợp của bà Lưu Diên Đông thì hình như mất thiêng. Bởi vì gia đình bà rất hạnh phúc, bà có ông xã tính tình cởi mở, hào phóng, và một cô con gái giỏi giang. Bà thường nói, trong công việc phải quên đi giới tính, trong cuộc sống hàng ngày thì phải nhớ tới bổn phận của mình.

    B: Bà rất thương yêu con cái của mình, nhưng cũng không quên con cái của tất cả các bà mẹ trong khắp thiên hạ. "Để tất cả con cái đều được đi học, học giỏi, trở thành nhân tài của đất nước" là hoài bão lớn lao đối với giáo dục của bà. Bà chủ trì ấn định Đề cương quy hoạch cải cách và phát triển giáo dục trung và dài hạn, làm nổi bật quan niệm lấy giáo dục con người làm gốc, nhấn mạnh công bằng giáo dục là khởi điểm của công bằng xã hội, cải cách thể chế là động lực nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành lộ trình và thời gian biểu đến năm 2020 cơ bản thực hiện hiện đại hóa giáo dục.

    C: Để giảm bớt căng thẳng về "thiếu trường mẫu giáo", bà đã đề xuất xây dựng thêm 43 nghìn trường mẫu giáo trong ba năm, hệ thống tài trợ học sinh nghèo che phủ 100%, hàng năm mang lại lợi ích cho 80 triệu học sinh, chương trình cải thiện dinh dưỡng nhằm vào các huyện đặc biệt nghèo đã mang lại lợi ích cho hơn 30 triệu học sinh nông thôn, tất cả những việc bà làm không những thể hiện tấm lòng nhân ái của bà, mà còn thể hiện tác phong làm việc "cố gắng Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi" của bà.

    A: Vị nữ Phó Thủ tướng này không những là nhà cải cách giáo dục, mà còn là một "nhà ngoại giao" tài ba. Hải Vân xin kể một câu chuyện về bà, đó là vào ngày 12/4/2011, bà Lưu Diên Đông, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc lúc bấy giờ đã chủ trì Lễ bế mạc Hội nghị thương lượng cấp cao giao lưu nhân văn Trung-Mỹ vòng hai, trong buổi giao lưu, bà đã kể lại câu chuyện về một tấm ảnh cũ của bố bà. Bà kể:

    "Nhà tôi đến nay vẫn cất giữ một tấm ảnh cũ, kể về câu chuyện bố tôi, một vị tướng trong thời kỳ chống Nhật và đồng đội của ông không quản nguy hiểm tính mạng để cứu một phi công Mỹ. Trong hành động lúc bấy giờ, có ba chiến sĩ Trung Quốc đã anh dũng hy sinh".

    Bà vừa nói xong, một bàn tay an ủy đặt nhẹ lên vai bà, đó là bà Hi-la-ry, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ lúc bấy giờ cùng chủ trì hội nghị với bà, bà Hi-la-ry nói gì đó thì thầm với bà Lưu Diên Đông, bà Lưu Diên Đông mỉm cười bày tỏ cảm ơn.

    Sau đó bà Hi-la-ry xúc động nói: "Tôi hết sức cảm động trước câu chuyện về tấm ảnh này, tôi sẽ treo tấm ảnh này trong văn phòng của tôi với tấm lòng ngưỡng mộ và tự hào..."

    B: Điều này cũng thể hiện phong cách và quan niệm ngoại giao của bà Lưu Diên Đông: "Giao lưu quốc gia chính là giao lưu tình cảm giữa nhân dân, giao lưu tình cảm giữa nhân dân chính là lòng cảm thông. Giao lưu nhân văn là nhịp cầu tăng thêm hiểu biết, xây dựng tin cậy lẫn nhau giữa nước với nước, giữa dân với dân. "

    C: Vâng, nói đến ngoại giao tôi bất giác nhớ ngay đến bà Phó Doanh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện nay, vị nữ Đại sứ dân tộc thiểu số đầu tiên của Trung Quốc, là nữ quan chức ngoại giao cấp thứ trưởng hiếm thấy của nước Trung Hoa mới, nổi tiếng bởi giỏi về trao đổi.

    A: Trong thời gian diễn ra hai kỳ họp năm nay, bà Phó Doanh lại đón nhận một trọng trách mới, đó là người phát ngôn báo chí của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 12, "cuộc trình làng đầu tiên" của bà trong hai kỳ họp đã nhận được đánh giá cao.

    B: Bà Phó Doanh, nữ Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, là một đại diện phái đẹp rất thành công, vậy thành công không phải có được một sớm một chiều, vậy bà làm thế nào để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và đút rút kinh nghiệm như thế nào để vươn tới thành công to lớn trong sự nghiệp như vậy, sau đây chúng ta hãy cùng làm quen.

    C: Bà Phó Doanh là một người dân tộc Mông Cổ, bố bà A Dân là học sinh của một nhà Triết học nổi tiếng của dân tộc Mông Cổ, từng làm Phó ban Tuyên truyền Quân khu Nội Mông Trung Quốc. Dưới sự giáo dục của bố và được hun đúc trong bầu không khí gia đình, bà Phó Doanh từ nhỏ đã yêu thích đọc sách. Sở thích đọc sách của bà đã tạo cho bà một tư duy lô-gích tỷ mỷ, cũng tạo cho bà năng lực tư duy độc lập.

    A: Bà Phó Doanh từng có một thời gian là thanh niên tri thức xuống nông thôn. Bà xuống nông thôn lao động vào năm 16 tuổi, từng làm việc ở trạm phát thanh của một binh đoàn sản xuất xây dựng. Nhớ lại những năm tháng lúc bấy giờ, bà Phó Doanh nói: "Đây là một trải nghiệm gian khổ, nhưng không phải là hoàn toàn không vui. Xuống nông thôn rèn luyện khiến tôi có thể chịu khó, kiên cường, hơn nữa làm việc gì không tính toán thiệt hơn, có tinh thần cống hiến". Trong ba năm sống ở nông thôn, bà đi lại giữa các binh đoàn, không quản ngại gian nan leo cột điện, căng màn hình, chiếu phim phục vụ các chiến sĩ, hơn nữa, bà còn kiên trì tự học, đã tự học tất cả các môn học cấp ba. Năm 1973, bà Phó Doanh thi vào Học viện Ngoại ngữ Bắc Kinh với tư cách là học viên công, nông, binh, môn toán của bà được điểm 10, được bạn học tôn là "nhà toán học". Chuyên ngành của bà là tiếng Anh, tiếng Pháp là ngoại ngữ thứ hai, nhưng bà Phó Doanh vẫn cảm thấy chưa đủ, để thích ứng với nhu cầu công việc, bà lại học thêm tiếng Ru-ma-ni.

    B: Trời, tinh thần học hỏi của bà thật đáng khâm phục.

    A: Bà Phó Doanh không những cần cù chịu khó, luôn luôn theo đuổi tiến bộ trong học tập và công tác, trong cuộc sống, bà cũng luôn thể hiện bản chất kiên cường và trí tuệ của người dân tộc Mông Cổ. Sau khi thi vào Bộ Ngoại giao, bà Phó Doanh ít có thời gian về quê, nhưng bất kể đi đến đâu, bà cũng không quên thói quen của người dân tộc Mông Cổ. Tại một số trường hợp quan trọng, thường xuyên bắt gặp bà trong trang phục dân tộc, trông vừa sang trọng, vừa có nét đẹp độc đáo.

    C: Vâng. Năm 2004, bà Phó Doanh làm đại sứ Trung Quốc tại Ô-xtrây-li-a, khi có phóng viên hỏi thói quen ẩm thực của bà, bà trả lời: "tôi thích uống trà sữa, tôi mang theo trà đóng bánh đến đây, cuối tuần nấu trà sữa uống."

    B: Ngoài thích uống trà sữa ra, bà Phó Doanh còn thích nghe Trường Điệu của dân tộc Mông Cổ. Trong các trường hợp ngoại giao, bà chưa bao giờ phải lo lắng về quà tặng, bởi vì các đĩa CD ca khúc dân tộc Mông Cổ là "độc quyền sáng chế tặng quà" của bà.

    A: Hầu như tất cả các nhà nữ chính trị đều có đầu óc ngoại giao trí tuệ.

     Tài năng ngoại giao của bà Ngô Nghi, Nguyên Phó Thủ tướng Trung Quốc cũng rất nổi tiếng. Nếu nói bà Lưu Diên Đông lấy tinh thần nhân văn làm vũ khí ngoại giao, phong cách giao lưu của bà Phó Doanh là ôn hòa, nhã nhặn, thì phong cách ngoại giao của bà Ngô Nghi lại là thẳng thắn, trên bàn đàm phán quốc tế, bà Ngô Nghi được tôn vinh là "Thiết nương tử Trung Quốc" bởi trí thông minh, sắc sảo, cứng rắn của mình.

    B: Trí tuệ ngoại giao của bà Ngô Nghi được thể hiện rõ nét tại cuộc đàm phán quyền sở hữu trí tuệ Trung-Mỹ năm 1991. Vừa bắt đầu đàm phán, đại diện phía Mỹ thể hiện thái độ kiêu căng: "chúng tôi đang đàm phán với kẻ trộm". Bà Ngô Nghi nghe thấy ngay lập tức phản bác: "Chúng tôi đang đàm phán với kẻ cướp, xin các ngài hãy xem hiện vật trưng bầy trong nhà bảo tàng của mình xem có bao nhiêu hiện vật được cướp từ Trung Quốc?" Câu trả lời sắc bén của bà khiến đối phương ý thức rằng "người phụ nữ này không đơn giản chút nào". Cựu Bộ trưởng Thương mại Mỹ Ai-ven-xi từng đánh giá bà như vậy: "bà luôn mỉm cười, nhưng trong nụ cười của bà lại thể hiện sự kiên nhẫn và tư duy của một công trình sư lão luyện".

    C: Trong tất cả từng trải công tác của bà hầu như đều thể hiện năng lực và không thoả hiệp kiểu đàn ông. Năm 1967, bà Ngô Nghi 29 tuổi vào Công ty hóa dầu Yến Sơn làm việc, với sự nỗ lực và năng lực của mình, bà từ công nhân lái máy ủi, nhân viên kỹ thuật, công trình sư, cho đến làm giám đốc nhà máy... Mọi người từng đánh giá bà như sau: "Bà hầu như là phấn đấu vươn lên từ đám đàn ông".

    A: Tháng 3 năm 2003, bà Ngô Nghi được bầu làm Phó Thủ tướng Trung Quốc, không lâu dịch SARS bùng phát, bà nhận lệnh kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ y tế, bắt đầu làm công tác tuyến đầu chống dịch SARS. Bà Ngô Nghi nói thẳng thắn: "Tuy tôi làm công tác cách mạng hơn 40 năm chưa hề nói chữ 'không' đối với nhà nước, nhưng hiện nay đã là bà già hơn 60 rồi, bắt đầu phụ trách một lĩnh vực không quen thuộc, sức ép không nhỏ". Dưới sự lãnh đạo của bà, "hành động lôi đình" chống dịch SARS triển khai nhanh chóng, chặn đứng hữu hiệu dịch SARS.

    B: Vâng, lúc đó thịnh hành một câu nói: "Có Ngô Nghi, chắc chắn sẽ vô dịch". Sau đó, bất kể là nạn băng đĩa lậu lan tràn, hay là an toàn dược phẩm, thực phẩm chất lượng kém, chỉ cần xuất hiện vấn đề là bà Ngô Nghi luôn được Trung ương giao trọng trách, đóng vai "đội viên chữa cháy".

    C: Bất kể đối với tình cảm hay là cuộc sống, bà Ngô Nghi đều có thái độ cởi mở, lạc quan. Năm 2008, bà Ngô Nghi "nghỉ hưu hoàn toàn" ở tuổi 69, không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào nữa, bà nói đùa: "mong nhân dân hoàn toàn quên tôi", đã thể hiện sự điềm đạm, siêu thoát và ung dung của bà.

    A: Ba vị nữ tướng xuất sắc trên chính trường Trung Quốc đã minh chứng rằng những quan điểm như phụ nữ tham gia chính trị là "lọ hoa chính trị" là không đúng.

    B: Vâng, chúng tôi cho rằng xã hội nên dành sự tôn trọng nhiều hơn đối với những phụ nữ tham gia công việc xã hội; trong khi phụ nữ thi hành quyền lợi chính trị, có thể xuất phát từ đặc điểm bản thân, đề xuất một số ý kiến liên quan tới nữ giới, để nâng cao trình độ tham gia xã hội của phái đẹp.

    C: Những năm qua, nữ quan chức cấp cao xuất hiện ngày càng nhiều, tỷ lệ nữ cán bộ cũng ngày một nâng cao. Một mặt là vì quan niệm nam nữ bình đẳng của xã hội Trung Quốc ngày một được củng cố, mặt khác là vì nhà nước cũng đã dành hỗ trợ và giúp đỡ nhiều hơn cho chị em phụ nữ.

    A: Có thể dự kiến, tỷ lệ nữ quan chức Trung Quốc tiếp tục được nâng cao sẽ là xu thế tất nhiên.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>