• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Dung Dung:Vinh dự lần đầu được trải nghiệm "Hai kỳ họp"

    2013-03-06 17:43:50     cri

    Ngày 5/2, dưới ánh nắng chan hoà của Thủ đô Bắc Kinh, trong tâm trạng vừa phấn khích lại hồi hộp, tôi bước vào Đại lễ đường Nhân dân, bắt đầu trải nghiệm đưa tin về "Hai kỳ họp" lần đầu tiên trong đời. Theo lịch trình, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khoá XII sẽ khai mạc đúng vào 9 giờ sáng, tuy nhiên mới 7 giờ, trên Quảng trường Thiên An Môn đã có hàng nghìn đồng nghiệp-phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí hội tụ về đây. Năm nay có hơn 3.000 nhà báo đến đưa tin về "Hai kỳ họp", trong đội quân hùng hậu này có không ít là các nhà báo nước ngoài. Họ cùng chúng tôi chờ đợi Lễ khai mạc trong ánh nắng ban mai của Thủ đô Bắc Kinh.

    Đúng 8 giờ, đoàn xe của các đại biểu Quốc hội lần lượt đi vào Quảng trường Thiên An Môn, khi các đại biểu xuống xe đã bị bao vây "vòng trong vòng ngoài" của các nhà báo với những ống kính ngắn dài và những câu hỏi hóc búa từ chống tham nhũng, giá nhà, an toàn thực phẩm đến Tam nông, chính sách ngoại giao, ô nhiễm không khí vân vân và vân vân. Miễn là lĩnh vực mà mình am hiểu, các đại biểu đều sẵng sàng trả lời các nhà báo. Những nhà báo chúng tôi như đang tham gia một cuộc thi Ma-ra-tông để theo kịp bước chân của các đại biểu, nêu câu hỏi của mình, chỉ sợ rằng "chậm chân" sẽ không gì để viết. Tôi từng được các nhà báo anh chị cho biết "Hai kỳ họp" chẳng khác nào như một cuộc thi của báo giới, hàng nghìn nhà báo hội tù về đây, cùng thi thố trên sân chơi này. Cùng chính từ thời khắc này, tôi mới thấm thía sự gian nan của các nhà báo đưa tin về "Hai kỳ họp". Tuy nhiên nó cũng để lại cho tôi biết bao ký ức tươi đẹp, khó quên.

    Đúng 9 giờ sáng, Lễ khai mạc bắt đầu, đây là lần đầu tiên tôi đến Hội trường có sức chứa hàng chục nghìn người của Đại lễ đường Nhân dân, nên không khỏi bàng hoàng trước sự hùng vĩ, lộng lẫy của hội trường. Thủ tướng Ôn Gia Bảo thay mặt Quốc vụ viện đọc Báo cáo Công tác Chính phủ. Mười năm qua, Trung Quốc đã có sự thay đổi rất lớn, và đây cũng là lần cuối cùng Thủ tướng Ôn Gia Bảo đọc Báo cáo Công tác Chính phủ trước Quốc hội. Khi Thủ tướng Ôn Gia Bảo ba lần cúi chào và rời bục báo cáo, tôi có chút cảm khái, ôi...10 năm, 10 năm đã qua đi. Tại "Hai kỳ họp" lần này sẽ bầu ra Lãnh đạo Nhà nước khoá mới, cũng như mọi người, tôi mong đợi một kỷ nguyên mới 10 năm của Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>