• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Câu chuyện Cửa hàng bưu thiếp Bắc Kinh; Đạo diễn Lý An một lần nữa giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Ô-xca

    2013-03-06 15:52:33     CRIonline
    Quyên: Xin chào quý vị và các bạn, Lệ Quyên hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá".

    Hoa: Duy Hoa xin chào quý vị và các bạn.

    Quyên: Trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Lệ Quyên và Duy Hoa xin giới thiệu với các bạn câu chuyện của Cửa hàng Bưu thiếp Bắc Kinh, một cửa hàng chuyên kinh doanh bưu thiếp đặc sắc Bắc Kinh do người nước ngoài sáng lập.

    Hoa: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Hùng Anh sẽ giới thiệu với các bạn đạo diễn Lý An một lần nữa giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Ô-xca lần thứ 85, chuyên gia cho rằng phim tiếng Hoa cần phải nâng cao nội hàm văn hoá.

    Quyên: Sau đây chúng ta hãy bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay.

    Hoa: Thưa các bạn, 10 năm trước, hai người Đan Mạch đến du lịch ở Bắc Kinh, trước khi rời khỏi thành phố có lịch sử lâu đời này, họ muốn mua một số bưu thiếp gửi cho bạn bè, nhưng lại không tìm thấy bưu thiếp khiến họ hài lòng.

    Quyên: Sau đó hai người Đan Mạch này đã trở thành người sáng lập Cửa hàng "Bưu thiếp Bắc Kinh", chuyên thu thập ảnh cũ Bắc Kinh, rồi gia công thành bưu thiếp.

    Hoa: Sở dĩ sáng lập cửa hàng chuyên kinh doanh bưu thiếp là vì họ cho rằng, thông qua bưu thiếp có thể bồi dưỡng hứng thú đối với lịch sử của mọi người, đây là điều đáng tự hào của họ.

    Quyên: Anh Lars là một người trong 2 người Đan Mạch nói trên. Anh Lars cho biết, mẹ anh thường mất nhiều thời gian để lựa chọn và mua bưu thiếp khi đi du lịch.

    Hoa: Nhưng, 8 năm trước, ở Bắc Kinh chỉ có rất ít bưu thiếp cung cấp cho du khách lựa chọn. Phần lớn bưu thiếp là cả gói. Mẹ anh cho rằng mua bưu thiếp cả gói, mất đi niềm vui lựa chọn.

    Quyên: Hiện nay, anh Lars cùng bạn Simon đã mở một cửa hàng chuyên bán bưu thiếp ở ngõ Nam La Cổ, phía đông thành phố Bắc Kinh.

    Hoa: Ngõ Nam La Cổ ở quận Đông Thành, Bắc Kinh vì tập trung nhiều cửa hàng đặc sắc và có kiến trúc Tứ Hợp Viện được bảo tồn nguyên vẹn, đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

    Quyên: Trong số đông đảo du khách đến dạo chơi ở ngõ Nam La Cổ có nhiều người có hứng thú đối với những bức ảnh của phố cổ Bắc Kinh, dừng chân ở cửa hàng bưu thiếp của anh Lars.

    Hoa: Có khách hàng cho rằng, những tấm bưu thiếp được bán ở cửa hàng của anh Lars đã phản ánh một phần lịch sử Trung Quốc, chỉ có biết được lịch sử mới hiểu được hiện tại. Còn hình thức bưu thiếp rất ít thấy ở các nhà bảo tàng.

    Quyên: Có khách hàng cho biết, rất thích phong cách của những tấm bưu thiếp được bán ở cửa hàng này, vừa mộc mạc vừa thời thượng, làm quà tặng cho các bạn ngoài Bắc Kinh rất thích hợp.

    Hoa: Cửa hàng của anh Lars có tên "Bưu thiếp Bắc Kinh", anh Lars và Simon thu thập những bản đồ và ảnh cũ từ nước ngoài, rồi gia công thành bưu thiếp, quà lưu niệm và lịch bàn.

    Quyên: Logo của Cửa hàng bưu thiếp Bắc Kinh là một bé trai đội mũ chỏm, có bím tóc dài, đang chăm chú tập viết chữ bằng bút lông.

    Hoa: Đây vốn là hình ảnh trong một tấm ảnh cũ. Anh Lars đã làm lại bằng hình thức tranh khắc gỗ, và dùng nó làm logo cho cửa hàng mình.

    Quyên: Sở dĩ dùng nó làm logo của cửa hàng là vì anh Lars cho rằng, những bức ảnh cũ phản ánh những câu chuyện và sự kiện xa xưa. Xã hội hiện nay phát triển rất nhanh, có máy tính, điện thoại di động v.v, còn bé trai trong tấm ảnh cũ tập viết chữ bằng bút lông truyền thống Trung Quốc, đây là một hình ảnh phản ánh nét đẹp truyền thống xa xưa.

    Hoa: Lúc anh Lars và Simon lần đầu tiên đến Bắc Kinh, họ rất kinh ngạc trước sự phát triển và đổi thay từng ngày của thành phố Bắc Kinh. Họ mong ghi lại thời điểm lịch sử trong những đổi thay, cảm nhận nét đẹp của Bắc Kinh cũ trong quá trình phát triển.

    Quyên: Vì vậy, anh Lars và Simon đi thu thập ảnh cũ về Bắc Kinh ngày xưa ở nước ngoài, dùng những mảnh vụn lịch sử ghép thành các bức tranh phản ánh hình ảnh đời sống Bắc Kinh cổ.

    Hoa: Hai người cố gắng thu thập ảnh cũ về Bắc Kinh qua các kênh như hoạt động bán đấu giá, người truyền giáo, thương nhân, chợ đồ cổ v.v.

    Quyên: Thu thập được ảnh cũ chỉ là bước đầu tiên, hai người phải phục chế, làm lại những ảnh cũ đã ngả màu, gia công thành bưu thiếp mà người hiện đại thích.

    Hoa: Về tiêu chuẩn thu thập và lựa chọn ảnh cũ, anh Lars cho biết, ngoài xem chất lượng ra, bước đầu tiên là xem ảnh có thú vị hay không. Nếu không biết bối cảnh của ảnh cũ, thì phải tiếp tục nghiên cứu, viết giới thiệu cụ thể, rồi in ra bằng hai thứ tiếng Trung và tiếng Anh.

    Quyên: Ban đầu, hai người nghĩ người ta không thích giới thiệu quá nhiều bối cảnh trên bưu thiếp, sau đó lại phát hiện người ta rất thích xem phần giới thiệu bối cảnh bức ảnh.

    Hoa: Nghiên cứu ảnh cũ là một quá trình tràn đầy niềm vui về phát hiện. Anh Lars cho biết, khâu thú vị nhất là phỏng vấn những người có ký ức về những tấm ảnh cũ.

    Quyên: Chẳng hạn, khi thu thập được một tấm ảnh về thành lầu Thiên An Môn, hai người không biết ảnh chụp vào năm nào, đã đi tra cứu tài liệu lịch sử, để khai quật câu chuyện lịch sử.

    Hoa: Sau khi gia công thành những tấm bưu thiếp, anh Lars và Simon đã đi tìm những cửa hàng ở Bắc Kinh, mong có cửa hàng đồng ý bán hộ bưu thiếp do họ làm, nhưng trả lời của các cửa hàng khiến hai người rất thất vọng.

    Quyên: Các cửa hàng đều cho rằng, ảnh của anh Lars và Simon quá cũ kỹ, và không hiểu tại sao người nước ngoài chỉ biết những thứ cổ xưa của Trung Quốc.

    Hoa: Thực ra, anh Lars và Simon cũng biết thành phố Bắc Kinh có sự thay đổi rất lớn. Cuối cùng, anh Lars quyết định mở cửa hàng riêng tại ngõ Nam La Cổ, phố thương mại văn hóa du lịch nổi tiếng Bắc Kinh.

    Quyên: Sở dĩ lựa chọn phố Nam La Cổ là vì anh Lars cho rằng, ở phố Nam La Cổ phần lớn là những cửa hàng thời thượng đầy ý tưởng sáng tạo, ít liên quan tới lịch sử.

    Hoa: Phố Nam La Cổ là một nơi đầy ý tưởng sáng tạo, hơn nữa là môi trường ngõ ngách, hình như có thể gắn lịch sử với hiện tại. Anh Lars mong thông qua ảnh cũ khiến người ta vừa không hoài cổ một cách mù quáng, vừa hiểu biết hiện tại tốt hơn.

    Quyên: Dần dần ngày càng nhiều người biết tiếng Cửa hàng bưu thiếp Bắc Kinh và ông chủ anh Lars, công việc của anh Lars và Simon được sự khẳng định của ngày càng nhiều người yêu thành phố Bắc Kinh và thích tìm tòi lịch sử.

    Hoa: Nhưng, cơ hội thực sự xuất hiện vào năm 2008. Năm đó, Bắc Kinh là thành phố đăng cai Thế vận hội Ô-lim-pích lần thứ 29.

    Quyên: Sau Thế vận hội năm 2008, ngày càng nhiều khách hàng Trung Quốc đến với cửa hàng của anh Lars và Simon.

    Hoa: Anh Lars cho rằng, có lẽ đây là vì Thế vận hội tạo niềm tin cho người Trung Quốc, người Trung Quốc bắt đầu muốn tìm hiểu quá khứ của mình, muốn hiểu biết nguồn gốc của mình.

    Quyên: Tuy chuyên kinh doanh bưu thiếp về hình ảnh cũ của thành phố Bắc Kinh, nhưng anh Lars luôn truyền ý tưởng của mình tới mọi người, đó là: không nên hoài cổ một cách mù quáng.

    Hoa: Bất cứ ai cũng không thể ngăn cản bước phát triển của lịch sử, nhưng mọi người đều có thể sưu tầm một tấm ảnh cũ, từ những người và những việc ngày xưa cảm nhận được lịch sử tuy xa xôi mà chân thật.

    Quyên: Những tấm ảnh cũ đã ghi lại ký ức chân thật và tường tận. Anh Lars và Simon giống như người đãi cát tìm vàng, đưa những mảnh vụn về hình ảnh lịch sử cho chúng ta, vừa khiến chúng ta suy ngẫm quá khứ, vừa khích lệ chúng ta đi sáng tạo tương lai tốt đẹp hơn. (Nhạc cắt)

    Hoa: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Duy Hoa và Lệ Quyên đã giới thiệu với các bạn câu chuyện về Cửa hàng bưu thiếp Bắc Kinh, một cửa hàng chuyên bán bưu thiếp gia công từ ảnh cũ Bắc Kinh, do hai người nước ngoài sáng lập.

    Quyên: Trước khi bắt đầu nội dung phần hai hôm nay, Lệ Quyên và Duy Hoa mời các bạn thưởng thức bài hát "Người yêu mặt trăng", bài hát chủ đề của phim "Ngoạ hổ tàng long".

    Hoa: Bộ phim "Ngoạ hổ tàng long" là tác phẩm của đạo diễn người Hoa Lý An, từng đoạt giải Phim nước ngoài hay nhất tại lễ trao giải Oscar năm 2000.

    Quyên: Sau đây mời các bạn nghe bài hát "Người yêu mặt trăng" do ca sĩ Lý Văn thể hiện.

    (Bài hát "Người yêu mặt trăng")

    Hoa: Thưa quý vị và các bạn, trên đây các bạn vừa nghe bài hát "Người yêu mặt trăng", bài hát chủ đề của phim "Ngoạ hổ tàng long", do ca sĩ Lý Văn thể hiện.

    Quyên: Trong phần hai của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh sẽ giới thiệu với chúng ta đạo diễn người Hoa Lý An một lần nữa giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar năm nay, chuyên gia cho rằng phim tiếng Hoa cần phải nâng cao nội hàm văn hoá.

    Hoa: Lễ trao giải Ô-xca lần thứ 85 đã diễn ra tại rạp Đôn-by ở Lốt An-giơ-lét vào tối 24/2, giờ địa phương của Mỹ.

    Quyên: Đạo diễn người Hoa, ông Lý An lần thứ hai giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim "Cuộc đời của Pi". Bộ phim này còn được trao các giải: Quay phim xuất sắc nhất, Thị giác xuất sắc nhất và Nhạc phim xuất sắc nhất.

    Hoa: Diễn viên Anh Đa-ni-en Đây Lê-vít là diễn viên đầu tiên trong lịch sử Ô-xca ba lần giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim "Lin-côn".

    Quyên: Nữ diễn viên Gien-ni-phơ Lô-ren-xơ giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim "Tiểu thuyết tình yêu" (Silver Linings Playbook).

    Hoa: Ngoài ra, bộ phim "Tình yêu" (Amour) do ba nước Áo, Pháp và Đức phối hợp sản xuất đã đoạt giải Phim nước ngoài xuất sắc nhất.

    Quyên: Nữ diễn viên An-nê Ha-tha-vay được trao giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim "Những người khốn khổ" (Les Miserable).

    Hoa: Nam diễn viên Áo Cri-xtô-phơ Van-tsơ giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim "Giải cứu nô lệ" (Django Unchained).

    Quyên: Tại lễ trao giải diễn ra hơn ba tiếng đồng hồ, không ngừng xuất hiện những kinh ngạc, trong đó kinh ngạc nhất là Đệ nhất Phu nhân Mỹ Mi-chen Ô-ba-ma tại Nhà trắng công bố giải Phim xuất sắc nhất thuộc về phim "Cuộc chiến sinh tử" (Argo).

    Hoa: Tiếp theo mời Hùng Anh giới thiệu nội dung về đạo diễn người Hoa Lý An một lần nữa giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất mang lại những suy nghĩ gì cho giới điện ảnh người Hoa.

    Quyên: Xin mời Hùng Anh.

    (Hùng Anh: Lý An một lần nữa giành giải Oscar)

    Hoa: Cảm ơn Hùng Anh đã giới thiệu với chúng ta Đạo diễn Lý An một lần nữa giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Ô-xca, chuyên gia cho rằng phim tiếng Hoa cần phải nâng cao nội hàm văn hoá.

    Quyên: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết. Hoan nghênh các bạn viết thư tay hoặc email trao đổi với chúng tôi.

    Hoa: Các bạn có thể gửi thư đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhờ chuyển Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Địa chỉ liên hệ cụ thể là: Phòng Văn hoá, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, số 46 phố Hoàng Diệu, Hà Nội.

    Quyên: Hòm thư điện tử của chúng tôi là: vie@cri.com.cn. Quý vị và các bạn thân mến, Lệ Quyên xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" kỳ tới.

    Hoa: Duy Hoa xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>