"Bà bầu đẹp nhất" Bằng Vĩ Bình từng nhảy xuống nước cứu người khi đang mang thai 6 tháng, năm nay được bầu làm Đại biểu Quốc hội. Để chăm sóc đưá con trai 6 tháng, năm nay, chị Bằng Vĩ Bình và chồng mang theo con trai "Phác Nguyên" cùng đến Bắc Kinh tham dự Hai kỳ họp. Chị Bình nói: "Sức ép rất lớn, tôi cảm thấy gánh nặng rất lớn." Khi chị tham dự hội nghị, chồng chị sẽ chăm sóc con trai ở khách sạn, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến công tác bình thường.
Chị Bình nói: "Con trai vẫn còn nhỏ, không thể xa mẹ, nhưng một mình tôi lại không thể mang theo con dự hai kỳ họp. Cho nên tôi đã giới thiệu tình hình cụ thể này với ban trù bị hai kỳ họp, mong cùng chồng đến Bắc Kinh tham gia hai kỳ họp, không ngờ được phê chuẩn. Năm nay, tôi chủ yếu muốn phản ánh vấn đề trẻ em ở lại quê nhà trong khi bố mẹ vào thành phố làm công."
Chị Bằng Vĩ Bình, nông dân thôn Trương Trường, thị trấn Cao Lầu, huyện Linh Bích, thành phố Túc Châu, chị từng nhảy xuống nước cứu bé gái khi mình đang mang thai 6 tháng mà không chút đắn đo tới sự an nguy của 2 đứa con trong bụng mình. Việc làm của chị Bình không những được lưu truyền rộng rãi tại địa phương, sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin, đã dẫn đến bàn luận sôi nổi trên mạng In-tơ-nét, được cư dân mạng tôn vinh là "bà bầu đẹp nhất".