Ngày 3/3, phóng viên đến Khách sạn Nội Mông, nơi ở của Đoàn đại biểu Thanh Hải
15 giờ; hội trường tầng 2. Đoàn đại biểu Thanh Hải tổ chức hội nghị toàn thể thứ nhất tại đây, đại biểu và nhân viên công tác ngồi chật kín hội trường, ngoài lối đi ra không còn một chỗ trống. Vài chiếc bàn gỗ quây thành chiếc bàn vuông, không có ga trải bàn, không bày hoa tươi hay cây cảnh. Hội trường nhỏ nhưng sáng sủa sạch sẽ.
17 giờ 30, nhà hàng tự chọn tầng 3. Trên bàn ăn có đặt một tấm các ghi dòng chữ " Hành động sạch đĩa", tẩy chay hành vi lãng phí trong ăn uống. Phóng viên quan sát phát hiện, một số đại biểu dáng người to cao nhưng lại không lấy nhiều thức ăn, có phải do không hợp khẩu vị không? "Lấy ít thôi, ăn hết lại lấy, để thừa lại ngại lắm". Phóng viên đi theo một nhân viên phục vụ họ Đông đến quầy dọn thức ăn, phát hiện trong thùng đựng thức ăn thừa chỉ toàn là xương xẩu, vỏ hoa quả v.v. Nhân viên phục vụ cho biết, ý thức tiết kiệm trong ăn uống của mọi người năm nay rất cao, chúng tôi dọn dẹp bát đĩa cũng đỡ vất vả hơn trước.
19 giờ 30, phòng ở của đại biểu. Buổi tối, phóng viên tìm hai đại biểu của tỉnh Thanh Hải để lấy tài liệu, vào phòng của một đại biểu, phóng viên thấy phòng trống không, trên bàn bày rất nhiều báo, tạp chí và tài liệu. Trong đĩa hoa quả trên bàn có 6 loại hoa quả, mỗi thứ một quả trong đó có quýt, táo, táo đỏ v.v., bên ngoài bọc ni lông giữ tươi, nhìn có vẻ hơi khô. Nhìn khắp lượt, căn phòng hơi trống trải. Căn phòng của một đại biểu khác cũng vậy.