• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chúng ta cùng vui đón Tết

    2013-02-12 18:31:59     cri

    Nghe Online-I         Nghe Online-II          Nghe Online-III

    Hùng Anh: Quí vị và các bạn thính giả thân mến, từ Bắc Kinh xa xôi, Hùng Anh và Hải Vân xin gửi tới quí vị và các bạn thính giả lời chúc Tết tốt đẹp nhất. Hoan nghênh quý vị và các bạn đón nghe Chương trình đặc biệt mừng Xuân Quý Tỵ của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc nhan đề: "Chúng ta cùng vui đón Tết". Tôi là Hùng Anh

    Hải Vân: Tôi là Hải Vân.

    Hùng Anh: Hôm nay là Mùng 3 Tết, lúc này nhân dân hai nước Trung-Việt chúng ta đang tưng bừng phấn khởi đón Tết, vậy trong chương trình hôm nay chúng tôi cùng các bạn vui mừng đón Xuân, chung vui ngày Tết cổ truyền của hai dân tộc.

    Hải Vân: Khỏi phải nói nữa, Tết Nguyên Đán là ngày Tết long trọng nhất, đậm đà hương vị nhất của nhân dân hai nước Trung Việt. Tết, đối với mỗi người chúng ta, đều chứa đựng ý nghĩa đặc biệt, đối với hương vị Tết, mỗi người đều có sự hiểu biết khác nhau. Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng chia sẻ những câu chuyện thú vị, những phong tục đặc sắc, những điều tai nghe mắt thấy trong ngày Tết nhé.

    Hùng Anh: Vâng, hôm nay có nhiều quí khách cùng chung vui chia sẻ những câu chuyện ngày Tết, họ là cán bộ trong Ban tiếng Việt Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, trong đó có phát thanh viên, những người dẫn chương trình mà mọi người rất quen thuộc, cũng có các biên tập viên, biên dịch viên mà các bạn ít biết đến, dưới đây là lời chúc Tết của các bạn.

    Đồng Thanh:Chúc mừng năm mới.

    Hải Vân: Ôi, lời chúc quả là hùng hồn, mọi người đông đủ đấy nhỉ.

    Hùng Anh: Dĩ nhiên rồi, hôm nay là ngày Tết, mọi người sum họp đông đủ.

    Hải Vân: Thật là long trọng quá.

    Hùng Anh: Đón Tết phải vui vẻ nhộn nhịp chứ.

    mỗi nơi cũng không giống nhau.

    Hải Vân:Vâng, hôm nay chúng ta cùng vui đón Tết, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều câu chuyện ăn Tết để chia sẻ với quý vị và các bạn thỉnh giả.

    Hùng Anh: Đúng thế, chúng ta đến từ mọi miền đất nước Trung Quốc, mỗi nơi đều có đặc sắc riêng của mình, phong tục tập quán đón Tết của mỗi nơi cũng không giống nhau.

    Hải Vân:Vâng, chỉ riêng lời chúc Tết đã khác lắm rồi. Vậy trước hết xin mời mỗi người lần lượt chúc Tết quý thính giả bằng tiếng địa phương của mình.

    Các bạn chúc tết: ...

    Hùng Anh: Các bạn vừa nghe là giọng nói của các vùng Trung Quốc, riêng lời chúc Tết cũng đa dạng, tin rằng câu chuyện ăn Tết của mỗi nơi cũng muôn hình muôn vẻ, quí vị và các bạn chớ để lỡ cơ hội hiếm có này, hoan nghên các bạn cùng tham gia kể về những câu chuyện ngày Tết.

    Hải Vân: Vâng. Trong khi chia sẻ câu chuyện đón Tết với chúng tôi, nếu bạn nào có phong tục đón Tết đặc sắc hoặc câu chuyện thú vị, xin hãy gửi thư hoặc email cho chúng tôi, chia sẻ những niềm vui và những cảm nghĩ về Tết.

    Hùng Anh: Vâng, quí vị và các bạn có thể truy cập trang web theo địa chỉ: http ://vietnamese.cri.cn, có thể viết cảm nhận của mình sau khi theo dõi chương trình hôm nay, hoặc viết thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ : vie@cri.com.cn.

    Hải Vân: Hoan nghênh các bạn nô nức tham gia, nếu câu chuyện của bạn nào thật sự thú vị và đậm đà bản sắc, chúng tôi sẽ gửi tặng một món quà nhỏ của CRI làm kỷ niệm.

    Hùng Anh: Các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé.

    Hùng Anh: Hoan nghênh quí vị và các bạn thính giả đón nghe chương trình đặc biệt "Chúng ta cùng chung vui đón Tết" của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Tôi là Hải Vân.

    Hùng Anh:Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu hôm nay có khá đông đủ anh chị em Ban tiếng Việt trong Đài CRI cùng vui ngày đón Tết với quý vị và các bạn.

    Hải Vân: Vâng, trước hết chúng ta hãy chia sẻ những cảm nghĩ của mình đối với Tết, chúng ta nên hiểu thế nào về "Tết"?

    Hùng Anh:Có người nói Tết là một truyền thuyết tươi đẹp, là nỗi niềm nhớ nhung đoàn tụ, là sự mong mỏi và lời chúc tốt đẹp. Có người nói, trước thềm đón Tết, chúng ta đều là trẻ thơ, ôm ấp ước mơ, muốn trở về thủa ấu thơ trong trắng.

    Hải Vân: Vâng, trước khi chính thức bước vào câu chuyện "Tết là gì", chúng ta hãy thưởng thức một bài thơ mi-ni về Tết của một cư dân mạng.

    Ký ức về Tết

    Tết, là những câu đối

    Trên khắp các đường phố, ngõ nhỏ;

    Tết, là chiếc đèn lồng

    treo trước cửa của muôn nhà

    Tết, là những chùm hoa rực sáng

    trong đêm giao thừa

    Tết, là những tràng pháo nổ ràn tan

    tiễn đưa năm cũ đón năm mới

    Tết, là niềm mong mỏi

    của đám trẻ thơ

    Tết, là nụ cười tươi tắn

    của các cụ già

    Tết, là những chiếc áo mới

    mẹ may cho con

    Tết, là những bao lì-xì mà

    ông bà cha mẹ tặng con cháu

    Tết, là cả nhà quây quần

    cùng gói sủi cảo

    Tết, là cả nhà đoàn tụ

    ăn bữa cơm tất niên

    Tết, là cuốn nhật ký

    đã sang trang thứ 365

    Tết, là sự cô đọng của ngọt bùi

    sau những tháng ngày vất vả

    Hùng Anh:Ôi bài thơ đã lột tả được ký ức của ngày Tết, tuy giản đơn, mộc mạc, nhưng lại rất sâu lắng.

    Hải Vân: Vâng. Hải Vân được biết, nhân dân Việt Nam cũng là một dân tộc giàu tình cảm, rất yêu thơ ca, nếu các bạn có những bài thơ nào về Tết, cho dù chỉ một câu thôi, một niềm cảm xúc nho nhỏ, xin hãy chia sẻ với chúng tôi nhé.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>