• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tết đến xuân về gửi lời chúc tình thương

    2013-02-12 15:16:38     cri

    Nghe Online-I         Nghe Online-II          Nghe Online-III

    Ảnh: Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Thơ và nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng

    Ánh: Tến đến rồi, Tết đến rồi, hoan nghênh các bạn thính giả và cư dân mạng đến bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh trên sóng Đài phát thanh Quốc tế Trung cùng đón Tết vui, Tết an khang, Tết thịnh vượng.

    Thành: Tết đến rồi, Tết đến rồi, Hộp thư Ngọc Ánh đã chuẩn bị sẵn mâm cỗ Tết thịnh soạn mời các bạn xa gần cùng đến thưởng thức hương vị của Tết Xuân, cùng cảm nhận và chia sẻ với những người con xa nhà trong ngày Tết.

    Ánh: Hãy vang lên những bài ca chúc Tết, những giai điệu vui tai.

    Thành: Hãy hát lên tiếng lòng nhớ quê, nỗi niềm tâm sự đầy tình cảm.

    Ánh: Xin mời các bạn thưởng thức Hộp thư Ngọc Ánh mừng xuân Quý tỵ trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Ánh: La Thành ơi, Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân Quý Tý gặp gỡ các bạn thính giả và cư dân mạng đúng vào mồng 2 Tết âm lịch. Theo tập quán truyền thống thì hôm nay là ngày đi chúc Tết cho nhau và cũng là ngày các nàng dâu về thăm nhà mẹ.

    Thành: Trong thời điểm chúc Tết đón xuân, chúng ta cùng thay mặt toàn thể các phát thanh viên, biên dịch viên Đài phát Quốc tế Trung Quốc mượn những lời chúc Tết đang thịnh hành trên mạng ở Trung Quốc gửi đến đông đảo các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam.

    Ánh: Đêm giao thừa đón Tết, đầu năm nối cuối năm, một đêm liền hai năm, chúc bạn luôn vui vẻ, xua tan đi phiền não, năm nào cũng bình an, bước chân mau tiến tới, nẻo đường đều thông suốt. Chúc muôn nhà ăn Tết, nhà nào cũng hân hoan.

    Thành: Mọi thứ mong chờ đều xuất hiện, hết thảy mộng tưởng đều thực hiện, tất cả hy vọng như ý nguyện, mọi sự cố gắng đều hiện diện.

    Ánh: Gặp nhau trong ngẫu nhiên, có duyên không dễ dàng. Trên sóng và trên mạng, chúng ta quen biết nhau. Có lẽ trời định phận, lỡ qua rất đáng tiếc. Bạn có nhớ tôi không? Năm mới chúc bạn tốt, mọi điều đều suôn sẻ.

    Thành: Tiễn đưa năm cũ mừng năm mới, chúc phúc như biển dâng sóng trào, mong chúc phúc của tôi như thuyền cập bến, chở bạn đến bến bờ thành công.

    Ánh: Hôm nay bạn là người vui vẻ, Tết này bạn thưởng thức ngọt ngào, suốt năm bạn đều sẽ thuận lợi, kiếp này bạn là người hạnh phúc, suốt đời bạn luôn luôn mạnh khỏe, chúc bạn đón Tết xuân vui khỏe.

    Thành: Năm mới đến, đón xuân sang, có thành tích, đừng kiêu căng. Từng thất bại, chớ nhụt chí, cùng cố gắng, sẽ vượt qua. Kìa vận may, đang đến này, cùng chia sẻ, ai cũng vui. Gặp may mắn, đều hạnh phúc.

    Ánh: Xa cách nhưng không phải chia lìa, ít liên hệ không phải đã lãng quên, không gặp nhau đâu phải lạnh nhạt, chẳng qua chỉ vì quá bận rộn, nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến bạn, chúc bạn Tết xuân vui thật nhiều.

    Thành: Mời các bạn tiếp tục đón nghe "Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt" mừng xuân Quý Tỵ "Tến đến xuân về gửi lời chúc tình thương".

    Ánh: Nhân dân Trung-Việt có ngày Tết Nguyên đán truyền thống trùng nhau, hai nước còn có chung ngày kiến giao 18 tháng 1, đây cũng là thời điểm Tết sắp đến xuân đang về, hằng năm cứ vào ngày này là đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc lại tổ chức buổi chiêu đãi chào mừng và liên hoan mừng xuân, năm nay cũng vậy, để kỷ niệm 63 năm ngày hai nước Trung-Việt thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 18 tháng 1 vừa qua, Ngọc Ánh đã hân hạnh được đi dự buổi chiêu đãi tại Đại sứ Quán Việt Nam, có dịp gặp gỡ nhiều bạn bè Trung Quốc và Việt Nam, cùng chúc Tết trước cho nhau, có dịp chuyện trò thân mật với các cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc vì công việc mà không về nước ăn Tết xum họp với người thân gia đình. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe và cảm nhận nỗi lòng cũng như tiếng hát nhớ quê hương Việt Nam của họ qua đoạn ghi âm sau đây.

    Thành: Không những niềm thương nỗi nhớ của các chị em đối với quê hương đất nước làm mọi người phải xúc động, mà tình cảm sâu đậm chứa trong lòng phái mày râu cũng rất rung động lòng người.

    Ánh: Vâng, Ngọc Ánh gặp mấy anh làm việc tại Đại sứ quán đã lâu, niềm thương nỗi nhớ của họ thường kín đáo sau gương mặt cương nghị, Ngọc Ánh rất mong người thân và bè bạn của họ lúc này cũng có thể nghe thấy lời chúc Tết của họ từ Bắc Kinh gửi qua Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân Quý Tý này.

    Thành: Bất kể là các anh chị em làm việc đại sứ quán Việt Nam hay các anh phóng viên Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh phải hy sinh tình cảm cá nhân Tết này lại không về, cố gắng làm tròn công việc vun đắp tình hữu nghị Trung-Việt, các nhân sĩ thuộc đủ tầng lớp Trung Quốc cũng mong muốn và ủng hộ hữu nghị Trung –Việt ngày càng bền chặt.

    Ánh: Đúng vậy. Nghe giai điệu khúc nhạc "Lối đi ngay dưới chân mình", tin rằng người đến gặp gỡ và chúc Tết các bạn là ai rồi. Vâng, trong buổi chiêu đãi ở Đại sứ Quán Việt Nam tại Trung Quốc, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh đã chúc Tết các bạn và bày tỏ nguyện vọng của mình trong năm mới này:

    Thành: "Các bạn thính giả và khán giả Việt Nam thân mến, tôi là Lục Tiểu Linh đồng người sắm vai Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du ký mà các bạn đã rất đỗi quen thuộc và được các bạn ủng hộ, nhân dịp Tết xuân, ngày Tết cổ truyền chung của nhân dân hai nước Trung Việt, tôi xin kính chúc quý vị khán thính giả Việt Nam cát tường bình an, vạn sự như ý. Tôi không bao giờ quên chuyến thăm Việt Nam cách đây hơn hai năm, không bao giờ quên các đông đảo khán giả Việt Nam đã dành cho tôi tình cảm nồng thắm. Tôi sẵn sàng làm sứ giả văn hóa cho tình hữu nghị Trung-Việt. Điều khiến tôi hết sức súc động là tôi không ngờ đông đảo khán giả thính giả Việt Nam hâm mộ nhân vật do tôi thủ vai như vậy. Tôi luôn nhớ đến lòng nhiệt tình của quý vị và các bạn."

    Ánh: Hai năm đã trôi qua kể từ chuyến thăm Việt Nam của anh đến nay, các quý khán giả và thính giả Việt Nam vẫn nhớ chuyến thăm của anh và viết thư cho anh, mọi người rất quan tâm hiện nay đang bận với công việc gì?

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>