• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ca múa tưng bừng đón Giao thừa -- 30 Tết

    2013-02-10 15:55:40     cri

    Nghe Tết 30 --I              Nghe Tết 30 --II              Nghe Tết 30 --III

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, tôi là LQ. Các bạn thân mến, trong tiếng nhạc "Rắn vàng uốn lượn" vui nhộn, Tết Nguyên đán năm Quý Tỵ đã đến với nhân dân hai nước Trung – Việt chúng ta.

    HA – Các bạn thân mến, tôi là HA. Tết Nguyên Đán là ngày Tết truyền thống long trọng nhất của nhân dân hai nước Trung – Việt chúng ta. Từ Bắc Kinh xa xôi HA và LQ xin thay mặt toàn thể các anh chị em trong Ban tiếng Việt Nam CRI chúc quý vị và các bạn:

    LQ – Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý

    HA – Sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.

    LQ - Các bạn thân mến, cũng như mọi năm, trong dịp Tết năm nay, các anh chị em trong Ban tiếng Việt Nam CRI sẽ gửi đến quý vị và các bạn 9 chương trình đặc biệt mừng xuân, bắt đầu từ tối 30 Tết cho đến tối mồng 8 Tết, mong quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chương trình đặc biệt hôm nay mang tựa đề: Ca múa tưng bừng đón Giao thừa

    HA – Tại sao lại nói ca múa tưng bừng đón Giao thừa ? Chẳng là trong chương trình đặc biệt hôm nay, các bạn sẽ được thưởng thức những bài hát và những lời chúc tốt lành của các thí sinh tham gia cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung – Việt" năm 2012 gửi đến, ngoài giọng hát hay ra, các bạn trẻ của Ban Việt ngữ còn mang đến cho các bạn những điệu múa rất đẹp mắt.

    LQ – Nhưng anh HA này, còn bạn nào múa và múa điệu múa gì thì chúng ta tạm thời giữ bí mật, để các bạn xem thì sẽ biết.

    HA - Đúng vậy, Ngoài ra, để góp vui cho chường trình đặc biệt mừng xuân hôm nay, ba bạn trẻ của Ban Việt ngữ còn tự biên tự diễn một vở hài mang tên: 7x, 8x và 9x.

    LQ – Mong sao chương trình đặc biệt của Ban Việt ngữ CRI mang đến cho quý vị và các bạn niềm vui trong đêm Giao thừa, cũng mong quý vị và các bạn trong năm mới này, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

    LQ – Anh HA này, năm nay là năm Tỵ, chúng ta giới thiệu với các bạn thính giả mấy câu thành ngữ hoặc ngụ ngôn có liên quan đến rắn, để gửi đến các bạn thính giả và cư dân mạng những lời chúc tốt lành. Năm ngoái là năm Rồng, HA và LQ đã dùng mười mấy cụm từ có liên quan đến Rồng đấy.

    HA - < suy nghĩ > Thế thì HA không biết nói từ gì đây. Những câu thành ngữ và ngụ ngôn liên quan đến rắn thì không ít, nhưng phần lớn lại không có ý nghĩa lắm, nào là Phật khẩu, tâm xà, rắn độc thú dữ, ác như rắn độc ... thì làm sao mà chúc các bạn thính giả được ?

    LQ – Đúng đấy. Nói đến rắn, mọi người đều rất quen

    thuộc, nhưng lại sợ hãi. Bởi vì, hình thù của rắn để lại

    cho mọi người ấn tượng là rất xấu xí, dữ tợn, đáng sợ,

    vì vậy, nói đến rắn là người ta nghĩ đến sự nham hiểm,

    dữ tợn và hung ác. Thực ra, trong văn hóa dân gian thời

    cổ Trung Quốc, rắn từng là tượng trưng của vẻ đẹp, là

    hình ảnh được mọi người tôn sùng, bởi vì, rắn là biểu

    tượng sớm nhất của dân tộc Trung Hoa, là một loại thần

    của tôn giáo thời nguyên thủy.

    HA – Đúng vậy, trong truyền thuyết thần thoại thời cổ

    Trung Quốc, Phục Hi và nữ Oa tổ tiên của loài người đều

    là mặt người thân rắn, sự giao hợp của hai vị thần đã sản sinh ra con người. Cho đến nay trong một số dân tộc thiểu số ở Trung Quốc vẫn duy trì lòng tôn thờ đối với rắn.

    LQ – Một ví dụ có sức thuyết phục nhất là rồng. Rồng là xuất thân từ rắn. Thân hình của rồng như cổ và thân trông càng giống hình thù của rắn, có rắn, rồi mới có rồng. Nhưng do rồng to hơn rắn, do vậy ở TQ mọi người gọi rắn là rồng con.

    HA – Vì vậy, năm nay cũng còn gọi là năm rồng con, cũng rất may mắn.

    LQ – Anh HA này, LQ nghĩ ra rồi, có một bài hát có liên quan đến rắn, không những có làn điệu hay, mà hình tượng cũng khiến mọi người yêu mến, rất thích hợp để gửi tặng các bạn thính giả và cư dân mạng trong đêm Giao thừa

    HA – Bài hát gì vậy ?

    LQ – Đó là bài: Ngàn năm tương phùng, bài hát chủ đề trong bộ phim truyền hình nhiều tập "Tân Bạch Xà Nương".

    HA – Đúng là rất thích hợp. Bộ phim truyền hình LQ – Bạch Tố Trinh lên Thiên đình lấy trộm cỏ Linh chi cứu Hứa Tiên, rồi cùng Tiểu Thanh đấu phép thần với sư Pháp Hải. Do phạm phép trời, sau khi sinh nở, Bạch Tố Trinh bị Pháp Hải dùng phép nhốt vào tháp Lôi Phong. Khi con trai của Bạch Tố Trinh lớn lên, thi đỗ Trạng Nguyên, đến trước tháp lễ mẹ, rồi cứu mẹ khỏi nơi giam cầm, cả gia đình hạnh phúc đoàn tụ.

    HA – Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh tuy là loài rắn, nhưng rất được người TQ yêu mến và ca ngợi. Bạch Xà Nương tuy chỉ là câu chuyện truyền thuyết, nhưng đã phản ánh rắn đã từng để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng mọi người. Sau đây chúng ta gửi tặng các bạn thính giả bài hát: Ngàn năm tương phùng.

    LQ – Từ xưa TQ có câu, trăm năm tu luyện cùng con thuyền, ngàn năm tu luyện cùng chăn gối. Chính vì kiếp trước có ngàn năm duyên phận, kiếp này mới nên vợ nên chồng. Nhân đây, HA và LQ cũng xin chúc các bạn thanh niên nam nữ trong năm Quý tỵ tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp.

    HA – Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình đặc biệt mừng Xuân Quý tỵ nhan đề: Ca múa tưng bừng đón Giao thừa

    LQ – Ở trên HA và LQ đã giới thiệu với quý vị và các bạn một số tập tục văn hóa và tác phẩm văn học TQ có liên quan đến rắn. Anh HA này, chương trình đặc biệt hôm nay với nhan đề: Ca múa tưng bừng, có ca múa, sao đến bây giờ vẫn chưa thấy ca múa gì ạ ?

    HA – Sắp đến bài hát rồi, HA xem LT đã đến kia rồi.

    LT –

    LQ – Anh HA này, giọng hát của LT ai cũng phải khen. Hôm nay LT chuẩn bị hát tặng các bạn thính giả bài hát gì đấy ?

    LT –

    HA – Cảm ơn LT đã mang đến với chương trình hôm nay những lời chúc tốt đẹp và giọng hát ngọt ngào của các thi sinh hai nước Trung – Việt

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, các bạn đang nghe là chương trình đặc biệt mừng xuân Quý tỵ trên sóng CRI nhan đề: Ca múa tưng bừng đón Giao thừa.

    HA – Quý vị và các bạn thân mến, chẳng mấy chốc hơn 40 phút đã trôi qua, tiếng chuông mừng năm mới sắp vang vọng, năm Rồng sắp qua đi, chúng ta lại chào đón năm Quý tỵ

    LQ – Trong giờ phút tiễn đưa năm cũ đón mừng năm mới, chương trình đặc biệt mừng xuân nhan đề: Ca múa tưng bừng đón Giao thừa cũng sắp kết thúc, mong trong năm mới này chúc quý vị và gia đình, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc tràn trề.

    HA – HA xin một lần nữa chúc quý vị và các bạn

    LQ-HA – năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý.

    Tiểu Phẩm

    Thế hệ 7x, 8x, 9x của chúng ta

    -Người dẫn: Các bạn thân mến, qua hơn 30 năm cải cách mở cửa, kinh tế Trung Quốc đã giành được thành tựu khiến cả thế giới chú ý, lối sống, quan niệm của mọi người cũng đã có những đổi thay to lớn. Bởi vậy, mọi người thường phân biệt các thế hệ theo thời năm sinh, ví dụ những người sinh từ năm 1970 đến 1979 được gọi là 7x, những người sinh từ năm 1980 đến 1989 được gọi là 8x, những người sinh từ năm 1990 đến 2000 được gọi là 9x. Bước sang thế kỷ 21, thì được gọi là thế hệ 0x, rồi 1x.

    -Người dẫn: Thế hệ 7x, là thế hệ sinh ra sau cải cách mở cửa ở Trung Quốc, thế hệ 8x từ nhỏ đến lớn đã trải qua những năm tháng từ nghèo khổ đến khá giả, thế hệ 9x thì được hưởng thành quả hiện đại hoá cải cách mở cửa của Trung Quốc. Mọi người thường nói 10 năm là một hố ngăn cách, vậy thì thế hệ 7x, 8x, 9x có ba hố ngăn cách, hơn nữa hố ngăn cách này đã trở nên sâu rộng hơn theo đà phát triển của kinh tế Trung Quốc. Vậy thì hố ngăn cách sâu rộng như thế nào, xin mời các bạn tìm hiểu qua thưởng thức tiểu phẩm "Thế hệ 7x, 8x, 9x của chúng ta"

    -La Thành: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các bạn đồng nghiệp, thưa các bạn nghe Đài, tôi là La Thành đại diện của thế hệ 7x.

    Khi chúng tôi ở tuổi đang lớn lên, ăn thịt phải dùng tem phiếu. Đến khi chúng tôi thành lập gia đình thì không còn chế độ chia nhà ở phúc lợi nữa. Tôi là thế hệ 7x buồn bực, mọi người cứ gọi tôi là anh Buồn Bực cũng được.

    -Sảnh Hoa: Này La Thành, anh đừng nói vậy, người ta nói thế hệ 7x các anh tràn đầy niềm tin, là người lạc quan với tương lai, làm việc cặm cụi cần mẫn như con bò, nên em gọi anh là Ngưu Ca. Thưa các bạn nghe Đài, tôi là đại diện của thế hệ 8x Sảnh Hoa.

    Lúc chúng tôi theo học Tiểu học thì học Đại học không mất tiền, khi chúng tôi thi đỗ Đại học thì học Tiểu học không mất tiền. Tôi là thế hệ 8x mâu thuẫn, mọi người cứ gọi tôi là chị Mâu Thuẫn cũng được.

    -Thiên Thư: Chị Sảnh Hoa ơi, chị mâu thuẫn gì đấy, các chị đã trải qua cuộc sống khổ trước sướng sau, là thế hệ có tư tưởng. Thưa các bạn nghe Đài, tôi là thế hệ 9x Thiên Thư.

    -La Thành: Ái dà, thế hệ thực sự đang sống trong hũ mật ong ngọt ngào đã đến rồi. Thiên Thư ơi, thế hệ 9x như Thư sinh vào thời đại vật chất rất phong phú ở Trung Quốc, từ nhỏ được cha mẹ lái xe đưa đón đi học, sướng nhỉ.

    -Sảnh Hoa: Phải đấy, thế hệ 9x ngoài ham muốn hưởng thụ, bất cần đời ra, không có thói hư gì cả.

    -Thiên Thư: Hai anh chị đừng cậy lớn bắt nạt bé nhé. Thế hệ 9x quả thực sống trong 1 hũ mật ong ngọt ngào, nhưng lại suýt bị chết ngạt đấy, là đứa con duy nhất trong nhà, cha mẹ cái gì cũng để dành cho chúng em và cũng gửi gấm rất lớn đối với chúng em. Tóm lại là rất mệt.

    -Người dẫn: Thực không thể hiểu nổi lớp trẻ. Đứa lớn thì kêu khổ, đứa nhỏ thì kêu mệt. Bữa nay là đêm 30 Tết, hãy dẹp bỏ chuyện phiền muộn sang một bên. À này, các em đều lớn lên trong tiếng hát ca-ra-ô-kê, đa số đều biết hát trước rồi mới biết nói. Hãy hát một bài trước với các bạn nghe Đài đi.

    (Ba người) đúng đấy, mải chuyện mà quên chúc Tết các bạn nghe Đài rồi.

    -Người dẫn: Nghe nói khi hát ca-ra-ô-kê thế hệ 7x chỉ biết hát các bài hát như Trận tuyết đầu tiên của năm 2002, sau đó thì cứ liên tục cụng ly với người khác, không để người khác hát. Thế hệ 8x là chuẩn của chiếm Mi-crô, thế hệ 9x không những biết hát, mà còn biết nhảy, có phải vậy không các em.

    -La Thành: So với Sảnh Hoa và Thiên Thư, thế hệ 7x chúng em quả thực đã có chút OUT rồi, bài biết hát không nhiều bằng các em. Nhất là Thiên Thư, không những biết nhảy, mà bài hát tiếng Anh có khi còn biết nhiều hơn bài hát tiếng Trung Quốc.

    -Sảnh Hoa: Em tố giác anh La Thành. Có lần chúng em đi hát ca-ra-ô-kê, La Thành đã không cho em hát (La Thành nói: Ai bảo em cứ giữ khư khư Mi-crô) đương nhiên, anh không phải bắt em uống rượu, mà là nói chuyện nhiều với em, thế là để em Thư một mình hát liền ba bài hát tiếng Anh, em chẳng nghe ra một câu nào cả.

    -Người dẫn: (mọi người đều vui) xem ra giữa thế hệ 7x, 8x, 9x quả thực có hố ngăn cách. Thế thì hôm nay các em hát một bài kinh điển nhất có thể đại diện cho thế hệ của các em đi. Và để chúng ta cùng các bạn nghe Đài côn lại những năm tháng trong 30 năm qua.

    -Người dẫn: Các bạn thân mến, muốn thực sự hiểu biết thế hệ 7x, 8x, 9x Trung Quốc, chỉ hát thôi không thể phân biệt rõ được, vậy thì tôi xin phỏng vấn các em nhé. Ờ, trước hết muốn tìm hiểu tình hình kinh tế của các em.

    -La Thành: Thế hệ 7x chúng em có tiền gửi ngân hàng.

    -Sảnh Hoa: Thế hệ 8x chúng em vay tiền ngân hàng.

    -Thiên Thư: Thế hệ 9x chúng em có cha già.

    -Người dẫn: Cha già à? Thế cha em là ai?

    -Thiên Thư: Cha em là "Dương Chí Dũng". Ha ha, nói vui thôi. Thế hệ 9x chúng em trước khi kết hôn thì nhờ vào cha già, sau khi thành lập gia đình thì nhờ vào chồng.

    -Người dẫn: Quả nhiên có hố ngăn cách đấy, vậy thì quan niệm về hôn nhân của các em như thế nào?

    -La Thành: Thế hệ 7x khi lấy vợ đều muốn lấy trinh nữ, khi gả chồng đều muốn gả cho đàn ông thuần khiết.

    -Sảnh Hoa: Thế hệ 8x thì vô tư, miễn là cảm tình tốt với nhau là được rồi.

    -Thiên Thư: Vậy thế hệ 9x, kết hôn cần có tình cảm không ? ... cần kết hôn không ?...

    -Người dẫn: Thế hệ 9x quả là thế hệ rất thoáng, theo đuổi cá tính, dũng mãnh nhất. Vấn đề thứ ba, điều thắc mắc lớn nhất trong cuộc đời các em là gì nhỉ?

    -La Thành: Điều thắc mắc lớn nhất của em là em cũng đi làm như người ta, cớ sao người ta có thể mua máy tính bảng thế hệ thứ 4 của Apple, còn em thì chỉ mua được bốn túi táo thôi. (Người dẫn: Quá bi kịch )

    -Sảnh Hoa: Thắc mắc lớn nhất của em là taobao khi nào lại giảm giá? Mua theo nhóm lúc nào không cần tiền ?

    -Thiên Thư: Ôi chao, hãy xem tầm nhìn của thế hệ 8x, các chị nên nghĩ xem vì sao ông Kim Châng Un, 27 tuổi đã là nhà lãnh đạo tối cao rồi đấy, còn thế hệ 8x cả ngày chỉ biết gửi tin nhắn, viết Tiểu Blog, thắc mắc của em là em nên yêu người thuộc nhóm chòm sao nào?

    (Người dẫn: Nhảy nhanh quá, từ ông Kim Châng Un thoắt cái đã đến ban trai rồi)

    -Người dẫn: Thôi, không hỏi về thu nhập và cuộc sống riêng tư nữa, hỏi về vấn đề việc làm nhé, các em quan niệm như thế nào về việc làm ?

    -La Thành: Thế hệ 7x chúng em nói chung chỉ biết đi làm, đương nhiên ngoài đi làm còn có cổ phiếu.

    -Sảnh Hoa: Thế hệ 8x chúa ghét làm thêm giờ. Chuyện của chúng em cũng nhiều hơn thế hệ 7x, ăn bám bố mẹ, ở nhà chật hẹp, kết hôn không có tiền mua sắm gì cả, nhưng đối với hồ đã kết hôn nhưng giấu không cho ai biết, thế hệ sang thế hệ 2, bị ly dị v.v. chúng em đều quan tâm và đều phải đề phòng.

    -Thiên Thư: Chả trách người ta nói thế hệ 8x là thế hệ có tư tưởng. Thế hệ 9x chúng em thì khác rất nhiều, chúng em không thích đi làm, chúng em thích chơi QQ, chơi du lịch cá tính...

    -Người dẫn: Xem ra những người càng sinh sau càng hiện đại, càng thời thượng. Thế ngày cuối tuần có chương trình gì nhỉ?

    -La Thành: Thế hệ 7x cuối tuần hẹn khách ra nhà hàng ăn cơm.

    -Sảnh Hoa: Thế hệ 8x cuối tuần hẹn bạn đi đánh bóng, xem phim.

    -Thiên Thư: Thế hệ 9x một tuần 7 ngày đều là ngày cuối tuần, muốn làm gì thì làm.

    -Người dẫn: Muốn kiếm nhiều tiền, xử lý tốt quan hệ với sếp là rất quan trọng. Xin hỏi, các em xử lý thế nào quan hệ với cấp trên?

    -La Thành: Lúc ăn cơm, thế hệ 7x thích ngồi cạnh sếp.

    -Sảnh Hoa: Thế hệ 8x sẽ nói, lúc ăn cơm tốt nhất đừng ngồi cạnh sếp, như thế mới tự do.

    -Thiên Thư: Thế hệ 9x sẽ nói ta chính là sếp đây.

    -La Thành: Thiên Thư ơi, thế hệ 9x các em ăn nói quá ấn tượng đấy, cậy mình trẻ, học nhiều biết rộng, tư tưởng và hành vi đều phản nghịch.

    -Sảnh Hoa: Đúng vậy, thế hệ 9x được quá cưng chiều.

    -Thiên Thư: Đâu phải thế, so với tinh thần phấn đấu và bầu nhiệt huyết sục sôi của thế hệ 7x, 8x của các anh, các chị, thì thế hệ 9x chúng em quả thực không bằng, có thể là vì chúng em được ở trong nhà kính quá lâu rồi. Nhưng em muốn nói rằng, thế hệ 9x chúng em cũng là thế hệ phấn đấu, vì cha mẹ đã cho chúng em quá nhiều, bởi vậy chúng em phải phấn đấu cho cuộc đời thực sự thuộc về mình.

    -Người dẫn: Câu nói sau cùng của Thiên Thư rất hay, mỗi người đều đang phấn đấu cho cuộc đời thực sự thuộc về mình. Theo tôi thì, bất kể 7x, 8x, hay 9x, thực ra cuối cùng đều không khác nhau lắm, bởi vì nó là mỗi giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của mỗi người. Thế hệ 9x như là thời niên thiếu của một người, rất đam mê nhưng không biết trời cao đất rộng là gì. Một khi lý tưởng va chạm dữ dội với hiện thực, thì người thiếu niên không biết trời cao đất rộng là gì đó sẽ có phần tăng thêm suy nghĩ, tăng thêm phần thiết thực, đó tức là thế hệ 8x của chúng ta. Năm tháng trôi đi, tinh thần trách nhiệm xã hội và gia đình đã khiến người thanh niên đó chín chắn và hợp lý hơn, đó tức là thế hệ 7x của chúng ta.

    -La Thành: Cuộc đời là tươi đẹp, vì nó có khổ cũng có sướng.

    -Sảnh Hoa: Cuộc đời là không ân hận, vì nó có mất cũng có được.

    -Thiên Thư: Cuộc đời là tuyệt vời, vì có anh cũng có tôi.

    -Người dẫn: Vâng, đúng vậy, bởi vì có các bạn nghe Đài đồng hành với chúng ta, có tiếng ca hát,tiếng cười vui.

    -Người dẫn: Các bạn thân mến, chương trình đặc biệt hôm nay xin kết thúc tại đây, sau cùng, tôi là thế hệ 0x, cùng thế hệ 7x, 8x, 9x xin gửi lời chúc mừng năm mới tới các bạn.

    -Toàn thể: Chúc các bạn Năm mới vui vẻ, vạn sự tốt lành./.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>