• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lưu học sinh Đông Nam Á học tại trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến: "Chúng tôi sẽ là giáo viên người bản xứ dạy tiếng Trung trong tương lai"; Trò chơi trên bàn trở thành phương thức giải trí và kết bạn mới của lớp trẻ Trung Quốc

    2013-01-23 16:44:47     CRIonline

    Nghe Online-I            Nghe Online-II

    Quyên: Xin chào quý vị và các bạn, Lệ Quyên hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá".

    Hoa: Duy Hoa xin chào quý vị và các bạn.

    Quyên: Thưa các bạn, cách đây không lâu, Lệ Quyên cùng hai phóng viên của Ban Việt ngữ là Kiếm Phong và Thiên Thư đã đi đưa tin và làm việc ở tỉnh Phúc Kiến, miền đông nam Trung Quốc.

    Hoa: Trong quá trình đưa tin và làm việc ở tỉnh Phúc Kiến, ba phóng viên đã phỏng vấn các bạn lưu học sinh đang học tại những trường đại học ở tỉnh Phúc Kiến.

    Quyên: Vâng, trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Lệ Quyên và Duy Hoa sẽ dẫn các bạn đến làm quen với những lưu học sinh Đông Nam Á, họ đều có chí hướng làm giáo viên người bản xứ dạy tiếng Trung trong tương lai.

    Hoa: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Hùng Anh sẽ giới thiệu với các bạn, trò chơi trên bàn trở thành phương thức giải trí và kết bạn mới của lớp trẻ Trung Quốc.

    Quyên: Sau đây chúng ta hãy bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay. (Nhạc cắt)

    Hoa: Thưa các bạn, những năm qua, cơn sốt học Hán ngữ nhanh chóng ấm lên trên toàn cầu, để đáp ứng nhu cầu học tiếng Trung của mọi người, Học viện Khổng Tử Trung Quốc đã đưa rất nhiều giáo viên Hán ngữ ưu tú Trung Quốc đến các nước trên thế giới.

    Quyên: Đồng thời, Học viện Khổng Tử còn ủy thác cho các trường đại học và cao đẳng đào tạo thạc sĩ Hán ngữ, để bổ sung vào đội ngũ giáo viên dạy tiếng Trung trên tuyến đầu.

    Hoa: Những lưu học sinh này được hưởng học bổng thạc sĩ dành cho chuyên ngành giáo dục Hán ngữ quốc tế của Học viện Khổng Tử.

    Quyên: Họ học chuyên ngành Hán ngữ và tiếp nhận sự đào tạo về phương pháp giảng dạy một cách hệ thống và quy phạm, sau khi về nước sẽ hoạt động tích cực trên các cương vị dạy tiếng Trung.

    Hoa: Trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, chúng ta hãy cùng làm quen 4 lưu học sinh đang học ở trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến.

    Quyên: Trong đó có hai lưu học sinh được hưởng học bổng của Học viện Khổng Tử, đó là chị Sin-ta Y-u-li-a-na đến từ In-đô-nê-xi-a và chị Cao Lê Phương Thanh đến từ Việt Nam.

    Hoa: Hai lưu học sinh còn lại tuy không được hưởng học bổng của Học viện Khổng Tử, nhưng hai bạn vẫn có chí hướng làm giáo viên dạy tiếng Trung, đó là anh Trần Quang Huy đến từ Việt Nam và chị Đa-rin Rô-xát đến từ Phi-li-pin.

    Quyên: Chị Sin-ta Y-u-li-a-na là cô gái In-đô-nê-xi-a xinh đẹp năm nay 22 tuổi, chị có mái tóc đen dài óng ả, có má lúm đồng tiền, nói tiếng Trung rất sõi.

    Hoa: Khi chị Sin-ta đi trên đường phố thành phố Phúc Châu, mọi người rất khó phân biệt chị với các cô gái bản xứ Trung Quốc. Về lý do lựa chọn học tiếng Trung, chị Sin-ta cho biết:

    (tiếng động)

    Quyên: "Lúc đó, tôi nghĩ học tiếng Trung là một sự lựa chọn tốt, tôi rất có hứng thú với tiếng Trung. Mặc dù mọi người đều nói học tiếng Trung rất khó, nhưng tôi vẫn kiên trì đi học tiếng Trung ở chùa, mỗi tuần học một buổi".

    Hoa: Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chị Sin-ta bắt đầu học tiếng Trung theo hệ chính quy ở trường Đại học Bi-nút (BINUS) Gia-các-ta. Sau một năm rưỡi, chị quyết định nghỉ và đi lưu học ở trường Đại học Hoa kiều Tập Mỹ, Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.

    Quyên: Sau khi tốt nghiệp đại học, chị đã xin được học bổng thạc sĩ chuyên ngành giáo dục Hán ngữ quốc tế của Học viện Khổng Tử, được học tại trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến.

    Hoa: Tại Học viện Giáo dục Hải ngoại trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến, lưu học sinh không những học các môn liên quan tới tiếng Trung, mà còn học vẽ tranh Trung Quốc, thư pháp, cắt giấy và võ thuật. (tiếng động)

    Quyên: Trên đây, các bạn vừa nghe là bài hát "Sự hoàn hảo ban đầu" do chị Sin-ta biểu diễn. Thông qua học những môn nghệ thuật này, lưu học sinh đã hiểu sâu hơn văn hóa Trung Quốc.

    Hoa: Nói về tài lẻ của mình, chị Sin-ta cho biết, chị rất tự hào về kỹ năng cắt giấy của mình, tác phẩm cắt giấy mà chị hài lòng nhất là tác phẩm "Đôi uyên ương".

    Quyên: Trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến mà chị Sin-ta đang theo học nằm ven bờ sông Mân có phong cảnh tươi đẹp ở thành phố Phúc Châu, tỉnh lỵ tỉnh Phúc Kiến.

    Hoa: Tiền thân của trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến là Học đường Sư phạm Phúc Kiến do ông Trần Bảo Sâm, thầy giáo của hoàng đế cuối cùng đời nhà Thanh Phổ Nghi sáng lập, nhà trường có môi trường tươi đẹp, kiến trúc mộc mạc, tao nhã.

    Quyên: Bà Lâm Dĩnh, Chủ nhiệm Phòng công việc học sinh nước ngoài của trường cho biết, Học viện Khổng Tử mong sớm thành lập một đội ngũ giáo viên người bản xứ dạy tiếng Trung ở nước ngoài, để phối hợp với giáo viên Trung Quốc, triển khai công tác dạy tiếng Trung tốt hơn.

    Hoa: Do tỉnh Phúc Kiến nằm ở miền đông-nam Trung Quốc, gần các nước ASEAN, nên tỉnh Phúc Kiến là một cơ sở đào tạo triển khai công tác dạy tiếng Trung đối với người nước ngoài hướng tới các nước Đông Nam Á. Về tình hình đạo tạo lưu học sinh các nước Đông Nam Á, bà Lâm Dĩnh cho biết: (tiếng động)

    Quyên: "Chúng tôi mong đào tạo những giáo viên người bản xứ dạy tiếng Trung, kể từ năm 2004 chúng tôi đã ký hiệp định hợp tác giáo dục với nhiều nước ASEAN, đồng thời còn đào tạo thạc sĩ chuyên ngành giáo dục Hán ngữ quốc tế. Tính đến nay đã có hai khoá nghiên cứu sinh tốt nghiệp, họ tìm việc làm rất dễ dàng sau khi về nước, và đã tăng cường đội ngũ giáo viên người bản xứ trên tuyến đầu".

    Hoa: Cô gái Việt Nam Cao Lê Phương Thanh có vóc dáng thanh mảnh cũng đang học thạc sĩ chuyên ngành giáo dục Hán ngữ quốc tế ở trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến.

    Quyên: Chị Phương Thanh học chương trình cử nhân ở trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến, sau khi tốt nghiệp, chị từng dạy tiếng Trung ở Việt Nam một thời gian. Chị có tư duy nghiêm túc, giọng nói chững chạc, cử chỉ đoan trang.

    Hoa: Khi đề cập tới lý do học thạc sĩ chuyên ngành giáo dục Hán ngữ quốc tế, chị Phương Thanh cho phóng viên biết, giáo viên dạy tiếng Trung không chỉ dạy ngôn ngữ, đồng thời cũng là sứ giả truyền bá tích cực văn hóa Trung Quốc. Chị nói:

    (tiếng động)

    Quyên: "Văn hoá Việt Nam và văn hoá Trung Quốc có nhiều điểm giống nhau, nhưng văn hoá Việt Nam cũng có chỗ độc đáo của mình. Cá nhân tôi rất có hứng thú đối với nghiên cứu văn hoá, mong thông qua nghiên cứu và so sánh, để càng nhiều học sinh Việt Nam biết được sự khác biệt giữa văn hoá hai nước Việt-Trung".

    Hoa: Chị Phương Thanh cho phóng viên biết, lưu học sinh được hưởng học bổng thạc sĩ chuyên ngành giáo dục Hán ngữ quốc tế của Học viện Khổng Tử không cần nộp học phí và tiền ở, mỗi tháng còn được nhận 1700 tệ tiền trợ cấp.

    Quyên: Nhưng, lưu học sinh phải ký thoả thuận với Học viện Khổng Tử, cam kết về nước làm công tác dạy tiếng Trung ít nhất 5 năm sau khi tốt nghiệp thạc sĩ.

    Hoa: Chị Phương Thanh cho biết, các lưu học sinh được hưởng học bổng đều đặt yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân, không hề buông lỏng học tập. Về nguyên nhân, chị nói: (tiếng động)

    Quyên: "Giáo viên cho biết, theo thoả thuận, mỗi năm có 50% học sinh đạt yêu cầu, được hưởng 100% học bổng; 30% học sinh chỉ được miễn học phí và tiền ở, nhưng không có tiền trợ cấp hàng tháng; còn các học sinh không đạt yêu cầu thì không được hưởng học bổng. Vì vậy, chúng tôi có sức ép rất lớn".

    Hoa: Ở trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến, ngoài những lưu học sinh được hưởng học bổng thạc sĩ dành cho chuyên ngành giáo dục Hán ngữ quốc tế của Học viện Khổng Tử ra, còn có một số lưu học sinh cũng yêu Hán ngữ trong quá trình học tập, và coi trở thành giáo viên dạy tiếng Trung là mục tiêu phấn đấu của mình.

    Quyên: Anh Trần Quang Huy đến từ Hà Nội, Việt Nam chính là một trong những lưu học sinh này. Anh Huy đẹp trai, có giọng nói trầm, hấp dẫn. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, anh Huy xin được học bổng chương trình tiến sĩ ở trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến.

    Hoa: 8 năm trước, anh Huy bắt đầu học tiếng Trung, gặp nhiều khó khăn về nghe, nói, đọc và viết, bố mẹ rất lo anh không kiên trì được. Hiện nay anh Huy học rất tốt, bố mẹ cũng rất ủng hộ anh Huy học tiếp lên Tiến sĩ.

    Quyên: Anh Huy cho phóng viên biết, những năm qua, cơn sốt Hán ngữ ở Việt Nam không ngừng tăng lên. Anh Huy nói: (tiếng động)

    Hoa: "Trước kia người học tiếng Trung không nhiều lắm, nhưng những năm qua người học tiếng Trung ngày càng nhiều, chẳng hạn, ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, hiện nay có rất nhiều trường đại học mở chuyên ngành tiếng Trung".

    Quyên: Anh Huy cho biết, sau khi về nước, lưu học sinh học tiếng Trung rất dễ tìm được việc làm, anh đã quyết định làm giáo viên dạy tiếng Trung, để giúp đỡ càng nhiều người Việt Nam học tiếng Trung.

    (tiếng động)

    Hoa: "Tên tôi là Đa-rin Rô-xát, tên tiếng Hán là La Đức Lệ".

    Quyên: Các bạn vừa nghe là chị Đa-rin Rô-xát, lưu học sinh Phi-li-pin đang học tại trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến nói tiếng Trung.

    Hoa: Chị Đa-rin năm nay 19 tuổi, có làn da nâu, đôi mắt long lanh, sống mũi cao. Chị Đa-rin đến Trung Quốc mới được ba tháng, chỉ biết nói vài câu tiếng Trung, thường nói xen kẽ giữa tiếng Trung và tiếng Anh.

    Quyên: Nhưng chị Đa-rin rất nhiệt tình nói tiếng Trung, mỗi khi nói hoàn chỉnh một đoạn tiếng Trung, chị lại cười vui vẻ.

    Hoa: Chị Đa-rin là kiện tướng thể thao, thích những môn thể thao mà nhiều cô gái không thích như chạy dai sức, bóng rổ và bóng đá.

    Quyên: Sau khi đến học ở trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến, chị học Thái Cực Quyền với thầy cô giáo, chị bắt đầu say mê võ thuật Trung Quốc.

    Hoa: Tuy chị Đa-rin vừa bắt đầu học tiếng Trung, còn có nhiều sự lựa chọn trong tương lai, nhưng chị cho biết, sau khi tốt nghiệp đại học, chị sẽ xin học bổng thạc sĩ dành cho chuyên ngành giáo dục Hán ngữ quốc tế của Học viện Khổng Tử.

    Quyên: Về nguyên nhân, chị Đa-rin cho biết, một là vì chị rất thích khí hậu dễ chịu và ẩm thực phong phú của tỉnh Phúc Kiến, hai là vì sự phát triển của kinh tế Trung Quốc và sức ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên thế giới.

    Hoa: Chị Đa-rin quyết định, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ sẽ về nước làm giáo viên dạy tiếng Trung, giúp đỡ càng nhiều học sinh Phi-li-pin học tiếng Trung và hiểu biết văn hoá Trung Quốc.

    Quyên: Qua phỏng vấn, Lệ Quyên cảm thấy, dù lưu học sinh đến từ In-đô-nê-xi-a, Việt Nam hay Phi-li-pin, họ đều có sự yêu thích chung—yêu tiếng Trung, và đang nỗ lực để thực hiện ước mơ làm giáo viên dạy tiếng Trung của mình.

    Hoa: Chúng ta hãy cùng chúc mừng những lưu học sinh có chí hướng làm giáo viên người bản xứ dạy tiếng Trung thực hiện được ước mơ của mình.

    (Nhạc cắt)

    Quyên: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Lệ Quyên và Duy Hoa đã giới thiệu với các bạn những lưu học sinh Đông Nam Á học tại trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến, có chí hướng trở thành giáo viên người bản xứ dạy tiếng Trung trong tương lai.

    Hoa: Tiếp theo mời các bạn thưởng thức bài hát "Ước mơ ban đầu" do ca sĩ Phạm Vĩ Kỳ thể hiện.

    (Bài hát: "Ước mơ ban đầu")

    Quyên: Thưa quý vị và các bạn, trên đây các bạn đã nghe bài hát "Ước mơ ban đầu" do ca sĩ Phạm Vĩ Kỳ thể hiện.

    Hoa: Trong nội dung phần hai của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh sẽ giới thiệu với các bạn một phương thức giải trí và kết bạn mới của lớp trẻ Trung Quốc, đó là trò chơi trên bàn.

    Quyên: Vâng, những năm qua, trò chơi trên bàn rất thịnh hành trong lớp trẻ Trung Quốc, cứ đến cuối tuần hoặc buổi tối sau khi tan tầm nếu có thời gian, nhiều bạn trẻ tụ tập ở cửa hàng trò chơi cùng chơi trò chơi trên bàn.

    Hoa: Trò chơi trên bàn không những là một phương thức giải trí được lớp trẻ yêu thích, mà còn tạo thêm một kênh làm quen nhau cho lớp trẻ.

    Quyên: Sau đây mời Hùng Anh giới thiệu chi tiết với chúng ta. Xin mời Hùng Anh.

    (Hùng Anh: Trò chơi trên bàn)

    Hoa: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Hùng Anh đã giới thiệu với chúng ta trò chơi trên bàn trở thành phương thức giải trí và kết bạn mới của lớp trẻ Trung Quốc.

    Quyên: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết. Hoan nghênh các bạn viết thư tay hoặc email trao đổi với chúng tôi.

    Hoa: Các bạn có thể gửi thư đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhờ chuyển Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Địa chỉ liên hệ cụ thể là: Phòng Văn hoá, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, số 46 phố Hoàng Diệu, Hà Nội.

    Quyên: Hòm thư điện tử của chúng tôi là: vie@cri.com.cn. Quý vị và các bạn thân mến, Lệ Quyên xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" kỳ tới.

    Hoa: Duy Hoa xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>