• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình hình sinh hoạt và học tập của các bạn lưu học sinh Việt Nam tại trường trường Đại học Hạ Môn

    2012-12-19 15:54:35     CRIonline

    Nghe Online-I            Nghe Online-II

    Lệ Quyên phỏng vấn đưa tin tại trường Đại học Hạ Môn

    Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây Bắc Kinh liên tục xuống tuyết, nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ trên dưới 0 độ C, nhưng khi Lệ Quyên cùng đoàn phóng viên đến thăm trường đại học Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến ở vùng duyên hải miền đông nam Trung Quốc cây cối vẫn xanh rờn, hoa tươi khoe sắc, trên đường phố các bạn trẻ vẫn trong những bộ thời trang gọn nhẹ trông rất đẹp mắt.

    Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn về trường Đại học Hạ Môn, cũng như tình hình sinh hoạt và học tập của các bạn lưu học sinh Việt Nam tại trường để những bạn có ý muốn sang Trung Quốc lưu học có thể tham khảo và lựa chọn.

    Các bạn thân mến, trường Đại học Hạ Môn thành lập năm 1921, được mệnh danh là "Sức mạnh phương nam". Hiện nay, trường Đại học Hạ Môn là trường đại học tổng hợp trọng điểm của toàn quốc duy nhất thuộc Bộ Giáo dục trong đặc Khu kinh tế. Trường được xây dựng với những kiến trúc rất độc đáo ngay bên bờ biển, phong cảnh tươi đẹp, khí hậu ôn hòa. Trường có đội ngũ giáo viên hùng hậu, kết cấu hợp lý, có nhiều chuyên gia và học giả nổi tiếng trong và ngoài nước. Hiện nay, trường có hơn 29000 sinh viên, trong đó có hơn 1200 lưu học sinh nước ngoài và khu vực Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan Trung Quốc.

    Bạn Thân Thị Hoài Phương

    Giới thiệu với LQ về cảm nhận của mình đối với trường Đại học Hạ Môn cũng như lòng yêu mến nền văn hóa Trung Hoa, bạn Thân Thị Hoài Phương ở Bắc Ninh, tốt nghiệp trường Đại học Hà Nội, Việt Nam, hiện đang theo học Thạc sĩ Khoa Hán ngữ Quốc tế, trường Đại học Hạ Môn, Trung Quốc cho biết:

    "Trong 4 năm học Khoa Trung văn ở Việt Nam thì em đã tìm hiểu được rất nhiều về văn hóa, đất nước và con người Trung Quốc, trong đó qua môn "Văn hóa Trung Quốc", chúng em đã biết được Trung Quốc có bao nhiêu dân tộc, và những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Trung Hoa, cũng như kinh tế, chính trị v,v.

    Em chọn học Trung văn là vì từ nhỏ em đã được xem rất nhiều phim truyền hình của Trung Quốc, qua đó em rất có hứng thú đối với những phim cổ trang và nền văn hóa Trung Quốc, vì vậy, em cố gắng học Trung văn để có thể đích thân đến TQ cảm nhận và tìm hiểu đất nước này. Sau khi về nước em cũng có thể có càng nhiều cơ hội tìm việc làm, vì hiện nay, TQ và VN là đối tác thương mại lớn của nhau.

    Trường Đại học Hà Nội, Việt Nam không những có giáo viên Việt Nam dạy Hán ngữ mà còn có giáo viên Trung Quốc. Tuy khi mới học em cũng gặp một số khó khăn trong việc nhớ chữ viết và phát âm, nhưng các thầy cô đã giúp đỡ em rất nhiều, nên càng học em càng yêu mến ngôn ngữ này".

    Nói về ấn tượng của mình đối với sự phát triển của TQ trong những năm gần đây, bạn Hoài Phương cho biết:

    "Có thể nói trong những năm gần đây, kinh tế của TQ phát triển vượt bậc. Hiện nay, TQ là cường quốc thứ 2 trên thế giới về phát triển kinh tế, vì thế khi đến TQ em cảm thấy rất ngạc nhiên vì rất nhiều thứ đều là tự động, đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc. Điều khiến em ng̣ạc nhiên hơn là khi đến trường thì trường rất rộng và rất đẹp, trường Đại học Hạ Môn đã lột tả được đất nước Trung Hoa vừa đẹp vừa rộng lớn, những kiến trúc của trường cũng rất đẹp. Mong rằng trong thời gian tới em có thể đi thăm khắp các nơi ở TQ.

    Còn về nhà trường thì các thầy cô ở trường cực kỳ nhiệt tình, các thầy cô và bạn bè trong trường cũng như con người Hạ Môn rất thân thiện. Hạ Môn là một thành phố rất đẹp, không những có núi, có biển, mà còn có nhiều thắng cảnh đẹp, không khí rất trong lành, tạo cho chúng em cảm giác rất dễ chịu.

    Về điều kiện giảng dạy đều rất tốt, không những thiết bị đầy đủ, mà phòng học rất khang trang, rộng rãi khiến chúng em cảm thấy rất thoải mái. Còn về ăn ở thì mỗi phòng tiện nghi đều rất đầy đủ, tạo điều kiện sống rất tốt chúng em, nên cha mẹ ở Việt Nam cũng rất yên tâm và vui vẻ".

    Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn bạn Hoài Phương hát tặng LQ và các bạn thính giả một bài hát TQ

    Bạn Ngô Thị Thu

    Các bạn thân mến, trong số các bạn lưu học sinh Việt Nam đang theo học ở trường Đại học Hạ Môn, có một số bạn mấy năm trước đã từng lưu học ở các tỉnh khác của TQ. Sau đây chúng ta cùng nghe bạn Ngô Thị Thu hiện đang học Thạc sĩ ở trường Đại học Hạ Môn nói về cảm nhận của mình trong những năm tháng sinh sống và học tập ở TQ.

    "Em quê ở Bắc Ninh, khi ở Việt Nam em học ở trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 2 năm, rồi sang học ở trường Đại học Sư phạm Thiểm Tây, sau đó em xin được học bổng Khổng Tử sang học tiếp Thạc sĩ ở trường Đại học Hạ Môn. Em cảm thấy em là người rất may mắn, vì ở Việt Nam ở Việt Nam Học ở trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội là một trường rất nổi tiếng của Việt Nam. Khi sang học ở trường Đại học Sư phạm Thiểm Tây em đã cảm nhận được sự nhiệt tình của thầy cô bạn bè. Việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc là, ngay từ hôm đầu em và một bạn nữa sang trường muộn, nhà trường mời chúng em ăn cơm, sau đó cử một cô giáo đưa chúng em đi mua đồ nhật dụng, đến ký túc xá thì các cô chú quản lý còn đưa nước uống đến tận nơi, sáng hôm nay còn cử thầy cô giáo mua cơm sáng đưa đến tận phòng cho chúng em.

    Thiểm Tây tỉnh một tỉnh ở miền Bắc TQ, nên thời tiết rất lạnh và thức ăn khác nhiều với Việt Nam, nên về ẩm thực thì khó thích ứng, còn lạnh thì có hệ thống sưởi ấm rất hoàn thiện, nên không cảm thấy lạnh, hơn nữa sự quan tâm của các thầy cô như một người bạn có thể tâm sự vào bất cứ lúa nào, khiến chúng em càng cảm thấy ấm áp đến khi tốt nghiệp chia tay với các thầy cô ai nấy đều cảm thấy rất lưu luyến, không muốn rời.

    Trong thời gian em học ở Thiểm Tây 2 năm thì em thấy Tây An là một thành phố phát triển rất nhanh, và có nhiều di tích lịch sử, em thích nhất tháp chuông và thành phố không đêm, từ 5 giờ chiều bắt đầu có nhạc nước, xung quanh có dụng cụ để người dân tập thể dục thể thao, em thấy cuộc sống của người dân Tây An rất tốt.

    Hiện nay em đến học ở trường Đại học Hạ Môn gần Việt Nam hơn thì có nhiều cái tương đồng với Việt Nam hơn. Tuy em đến trường học không bao lâu, nhưng em đã cảm nhận được sự nhiệt tình của thầy cô và bạn bè ở trường, và nhà trường đã tạo cho chúng em điều kiện học tập rất tốt. Hàng ngày, sau khi tan học chúng em đều đến ăn tại nhà ăn của trường mỗi bữa từ 12 đến 20 nghìn tiền Việt Nam, nên tiền học bổng là đủ để chúng em học tập và sinh hoạt. Trong ký túc xá có đầy đủ các tiện nghi cho sinh hoạt và học tập hàng ngày.

    Trong những năm học ở TQ em thấy Thiểm Tây và Hạ Môn đều phát triển rất nhanh, như thành phố Tây An vừa giữ được những nét văn hóa cổ của TQ, lại thấy được sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế.

    Học ở Hạ Môn thì giao thông rất thuận tiện, mỗi khi về Việt Nam chúng em có thể đáp tàu đến Quảng Tây hoặc Quảng Châu, rồi chuyển xe về Việt Nam.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>