• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chúng ta lấy gì để báo đáp công ơn dạy dỗ của các thầy cô giáo

    2012-11-17 15:50:19     cri

    "Ngày 20/11, đối với người dân Việt Nam bình thường mà nói, có lẽ là một ngày hội, nhưng đối với đông đảo giáo viên mà nói, ngày này bình thường như mọi ngày, cho dù đây là ngày tết của các thầy cô giáo, nhưng nhiều lúc, họ chỉ có thể làm việc càng trách nhiệm hơn, cần cù hơn để 'thưởng' cho bản thân. Dù vất vả, gian nan đến mấy trên con đường dạy học, họ vẫn kiên trì, cố gắng. Mời các bạn đến với chương trình 'Chung quanh chúng ta' với chủ đề 'Chúng ta lấy gì để báo đáp công ơn dạy dỗ của các thầy cô giáo' tiếp sau đây".

    N: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời các bạn đến với "Chung quanh chúng ta". Nam Dương xin chào quý vị và các bạn.

    M: Mẫn Linh xin chào các bạn. Tham gia chương trình hôm nay còn có chị Thu Huyền đến từ Việt Nam.

    H:

    N: Thưa các bạn, ngày 20/11 sắp tới là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Có lẽ các bạn cũng biết, Ngày Nhà giáo Trung Quốc là ngày 10/9. Dù thời gian khác nhau, nhưng Ngày Nhà giáo của Trung Quốc và Việt Nam đều là nhằm tôn vinh những người hoạt động trong ngành giáo dục, cũng là để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thầy của mình.

    M: Thưa chị, Việt Nam thường ca ngợi người thầy như thế nào?

    H:...

    N/M: Ở Trung Quốc hay gọi người thầy là "Người làm vườn", "Kỹ sư tâm hồn"...

    M: Vâng. Lấy gì để cảm ơn người thầy? Đây là một bài toán khó đối với các thế hệ học trò. Nói chung, tặng quà là một phương thức thông thường để bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô giáo, phải không chị?

    H: ...

    N: Ngày Nhà giáo của Trung Quốc bắt đầu từ năm 1985. Thập niên 80 thế kỷ trước, học trò Trung Quốc thường tặng thầy cô giáo gạo, thịt, cá khô..., đến thập niên 90 thì tặng hoa tươi, hoa quả, lúc đó "quà ít lòng nhiều". Lúc đi học, chị có tặng quà cho các thầy cô trong dịp Ngày Nhà giáo không ạ?

    H:...

    N/M: Gửi bưu thiếp, lời chúc...

    N: Sau đây mời các bạn thưởng thức bài hát Trung Quốc "Mỗi khi em đi qua cửa sổ nhà thầy", một bài hát học sinh Trung Quốc hay dùng để ca ngợi người thầy.

    M: Mẫn Linh xin chia sẻ một số lời ca trong bài hát, "Mỗi khi em rón rén đi qua cửa sổ nhà thầy, ánh đèn chiếu sáng lòng em, mỗi khi em nhớ đến thầy, người thầy kính yêu của tôi, trong lòng trào dâng một tình cảm ấm áp", vâng người thầy là ánh sáng, là tia nắng sưởi ấm các học trò.

    M: Các bạn đang nghe là chương trình "Chung quanh chúng ta". Nam Dương, Mẫn Linh và chị Huyền xin chào mừng các bạn trở lại chương trình hôm nay với chủ đề "Chúng ta lấy gì để báo đáp công ơn dạy dỗ của các thầy cô giáo".

    N: Hiện nay, cứ đến Ngày Nhà giáo, có nên tặng quà không, tặng quà gì cho các thầy cô đã trở thành một vấn đề đau đầu cho học sinh, sinh viên, thậm chí các bậc phụ huynh, còn đối với các thầy cô, họ cũng đau đầu về việc có nên nhận quà không, nên từ chối các mòn quà như thế nào, nhận quà rồi nên làm thế nào.

    M: Riêng ở Trung Quốc, tháng 12 năm 2010, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã có thông tư quy định cấm các giáo viên nhận quà, tiền, phiếu mua sắm v.v của học sinh, sinh viên và phụ huynh.

    N: Tặng quà sẽ gây "khó khăn" cho cả học sinh, sinh viên và các thầy các cô, Trung Quốc lại cấm các thầy các cô nhận quà từ học trò, vậy chúng ta nên lấy gì để cảm ơn người thầy của chúng ta, có hình thức nào để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với thầy cô?

    H:....

    N/M: Đề nghị.....

    N: Trước khi kết thúc chương trình mời các bạn thưởng thức bài hát Việt Nam "Bụi phấn". Chúng ta hãy cùng chúc phúc cho tất cả thầy cô giáo của chúng ta, chúc các thầy các cô bình an suốt đời.

    M: Chương trình hôm nay đến đây là hết...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>