• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Chơi" điện thoại di động, bạn làm mếch lòng ai?

    2012-11-14 17:31:41     CRIonline

    Nghe Online-I             Nghe Online-II

    "Chơi" điện thoại di động, bạn làm mếch lòng ai?

    Trong bữa ăn, cụ ông nhiều lần muốn nói chuyện với mấy đứa cháu, nhưng chúng chỉ mê mải "chơi" điện thoại di động, cuối cùng cụ ông tức giận bỏ đi. Cái kiểu "về thăm nhà" như thế này thì có ý nghĩa gì? Điện thoại di động khiến chúng ta liên hệ với người nhà rất tiện, nhưng điều này không có nghĩa là luôn có tình thân ở bên mình. Đừng để công nghệ trở thành rào cản của tình thân, cũng đừng để con người trở thành nô lệ của đồ công nghệ. Trong các bạn nghe Đài có bạn nào đã từng là "nô lệ" của điện thoại di động hay không nhỉ? Bạn có quan điểm thế nào về hiện tượng con người hiện đại ngày nay không rời nửa bước chiếc điện thoại di động? Hoan nghênh bạn tham gia tiết mục của chúng tôi, địa chỉ e-mail của chúng tôi là: vie@cri.com.cn

    LQ: Thưa quý vị và các bạn, LQ hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Lăng kính cuộc sống" trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    SH: Sảnh Hoa xin chào quý vị và các bạn, rất hân hạnh lại gặp quý vị và các bạn trên sóng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Hôm nay, chúng tôi vẫn còn mời anh Thanh Long mà các bạn quen thuộc cùng tham gia chương trình hôm nay. Xin chào anh Thanh Long.

    TL: Vâng, xin chào chị Sảnh Hoa, xin chào chị Lệ Quyên, xin chào các bạn nghe Đài.

    LQ: Các bạn thân mến, gần đây cư dân mạng Trung Quốc lưu hành một câu rất rí rỏm là: Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này chính là lúc chúng ta ngồi bên nhau, bởi vì bạn chơi điện thoại di động, đây là một câu nói lưu truyền rộng khắp trong cư dân mạng, khi câu nói này trở thành hiện thực, thì ít nhiều chúng ta cũng cảm thấy buồn lòng.

    SH: Vâng, trong phần đầu chương trình hôm nay, Sảnh Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn câu chuyện về 3 bạn trẻ chơi điện thoại di động khi ăn tối với người nhà. Mới đây, anh Trương, người dân thành phố A đã hẹn em trai va em gái đến nhà ông ăn tối, lúc dùng bữa, cụ nhiều lần muốn nói chuyện với các cháu trai cháu gái, nhưng chúng chỉ chăm chăm ôm cái điện thoại di động để chơi, do bị đối xử lạnh nhạt, cụ già giận dữ bỏ đi.

    LQ: Vì vậy, chúng ta nên tự hỏi mình: Điện thoại di động là thứ có thể rút ngắn khoảng cách giữa mọi người, hay trở thành trở ngại trong khi chúng ta giao lưu với nhau?

    SH: Sau đó, anh Trương nói: "Bây giờ nghĩ lại thấy rất hối hận, hai ông bà luôn mong chúng tôi về ăn bữa cơm, không ngờ sự việc ra nông nỗi này." Anh Thanh Long có theo dõi thông tin này không ạ?

    TL: Vâng, tôi cũng đã biết tin này, anh họ Trương nói, cụ ông nhiều lần muốn nói chuyện với các cháu, nhưng các cháu lại không để ý, chỉ mê mẩn xem điện thoại di động, cụ ông bắt đầu thấy không vui. "Thấy chúng tôi không nói chuyện với cụ, cụ buông một câu 'chúng mày chỉ sống với điện thoại di động', nói xong cụ đập vỡ một chiếc đĩa trước mặt, rồi tức giận bỏ về phòng." Đáng ra là cuộc họp mặt gia đình vui vẻ, bỗng chốc trở nên khó xử vô cùng, ba anh em anh họ Trương cũng ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, "cụ ông chúng tôi là người nóng tính, thấy chúng tôi chỉ xem điện thoại di động không nói chuyện với cụ, hỏi chuyện cũng chỉ trả lời qua loa lấp lửng, cụ tức giận đập vỡ đĩa bỏ đi. Sau đó chúng tôi vội vàng cất điện thoại di động, thay nhau vào nhà xin lỗi, cụ mới vui dần lên."

    LQ: Nhẽ ra đây là một bữa tiệc vui vầy của gia đình, ai ngờ lại khiến cụ bực tức". Sau việc này anh Trương rất buồn, anh cho phóng viên biết, đây là bữa cơm xum họp cả gia đình đầu tiên sau Tết Trung thu. Anh nói: "Lúc nhỏ, ba anh em chúng tôi đều do ông bà chăm sóc, bây giờ ông bà đã gần 80 tuổi rồi, chỉ mong con cháu đông đủ cùng ăn bữa cơm, tôi cũng hiểu tối hôm đó tại sao cụ lại bực tức như vậy".

    SH: Vâng, anh Trương nói, anh đã cảm nhận được sâu sắc câu nói lưu truyền rộng rãi trên mạng: "Khoảng cách xa vời nhất trên thế giới này, chính là lúc chúng ta ngồi bên nhau, bời vì khi đó bạn đang mải chơi điện thoại di động". Câu chuyện này quả thực đã khiến chúng ta không thể không suy ngẫm về hành vi của mình. Mấy người bạn thân hẹn nhau cùng ăn cơm, vốn dĩ có thể nói chuyện thoải mái, nhưng chúng ta lại phát hiện, khi gặp bạn bè, thứ mà ngày càng nhiều người dân thành phố thích chơi nhất lại là điện thoại di động.

    LQ: Gần đây, LQ có trao đổi với 10 bà con dân phố, trong đó có 7 người cho biết khi cùng bạn bè, gia đình xum họp cũng lấy điện thoại di động ra và đã trở thành một thói quen, 7 người này hầu như đều ở độ tuổi từ 20-30 tuổi. Họ cho biết "Bạn bè ngồi với nhau, chúng tôi cũng chuyện trò, nhưng không xem điện thoại di động thì cảm thấy như thiếu cái gì đấy". Một cô họ Ngô cho phóng viên biết, khi cô đi phố với bạn bè, nhưng cũng không quên lấy điện thoại di động ra để chuyện trò và xem tiểu Blog. Khi đi trên đường phố với bạn bè, tôi sẽ nhắc họ chú ý đường hộ tôi. Đôi lúc bạn bè tôi cũng bực, quát tôi là có thể cất điện thoại di động đi và nói chuyện một lúc được không?

    SH: Trao đổi thẳng là trực tiếp nhất, khi ở cùng bạn bè và người thân, nếu cứ mải chơi điện thoại di động, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ với mọi người. Theo anh Thanh Long, sở dĩ xảy ra tình trạng như vậy, nguyên nhân chính là gì nhỉ?

    TL: Tôi cho rằng, sở dĩ gây nên tình trạng này là vì mọi người quá phụ thuộc vào điện thoại di động gây nên. Gần đây tôi cũng phát hiện, bất kể ở độ tuổi nào, rất nhiều người đều thích chơi với điện thoại di động, và hơn nữa phần lớn là lớp trẻ, điện thoại di động trở thành đồ quá phụ thuộc trong đời sống. Nguyên nhân gây nên tình trạng này, trước hết liên quan tới nội tâm quá trống trải, xốc nổi, chính vì trong lòng trống trải nên cần có cái gì đó để bù đắp, và sự xuất hiện của điện thoại di động đã đóng vai trò bù đắp đó." Đời sống không phong phú, đời sống quá đơn nhất đều là nguyên nhân dẫn tới trống trải, xốc nổi trong lòng.

    Ngoài ra, rất nhiều lớp trẻ không biết thưởng thức sự vật cạnh mình, không biết sống một mình. Sống một mình cũng là một năng lực, hiện nay môi trường trưởng thành của lớp trẻ phần lớn là nằm dưới sự thương yêu đùm bọc của cha mẹ, môi trường khá đơn nhất, thiếu năng lực thưởng thức con người và sự việc xung quanh, một khi sống một mình thì không chịu nổi, thậm chí có người sợ hãi sống một mình, bởi thế điện thoại di động lại lần nữa đóng vai trò bù đắp.

    LQ: Đúng vậy, những người thân nhất, gần gũi nhất lại là những người mà chúng ta thường dễ sơ xuất nhất, mà nhất là lớp trẻ, đúng là phải học cách biết quý trọng tình cảm. Đúng như bài hát: "Quý trọng" do Lý Vu Xuân thể hiện mà chúng ta thưởng thức sau đây

    Lời ca có đoạn: Cảm ơn trời đất cho mình gặp bạn, những điều tốt đẹp trong cả cuộc đời luôn ở bên bạn, đi về trong mưa gió, cảm ơn bạn biết nhường nào, tay trong tay, mắt nhìn thắm thiết, ấm lòng nhau.

    SH: Hoan nghênh quý vị và các bạn trở lại chương trình Lăng kính cuộc sống. Chúng ta tiếp tục thảo luận đề tài hôm nay nhé. Rất nhiều người hiện nay đã lệ thuộc quá mức vào điện thoại di động. Vì vậy, theo Sảnh Hoa, chúng ta có thể rèn luyện khả năng ở một mình, cai nghiện điện thoại di động. Khi ở một mình, tâm trạng của chúng ta sẽ bình thản hơn, học cách suy nghĩ và thưởng thức, vì thế mọi người hãy để điện thoại di động sang một bên, ở một mình trong môi trường yên tĩnh, vun đắp dần khả năng này, điều này sẽ có lợi cho cai hẳn sự quá phụ thuộc và điện thoại di động. Anh có nhận xét gì về vấn đề này?

    TL: Trung Quốc là nước có nền văn hoá 5 nghìn năm, từ xưa đã có câu bách thiện hiếu vi tiên. Con cháu hiếu thảo với cha mẹ và ông bà, là việc đương nhiên, mà hiếu thảo không chỉ là mua cái ăn, cái mặc cho cha mẹ, ông bà, thậm chí là để cha mẹ, ông bà đi chơi khuây khoả, đó chỉ là thứ yếu, điều quan trọng hơn là thường xuyên nói chuyện, trao đổi với cha mẹ, ông bà, con cháu luôn không ở bên cạnh, đời sống của họ khá đơn nhất, buồn tẻ, trống trải. Họ thèm được nói chuyện với con cháu, cũng mong con cháu xúm xít bên cạnh ăn uống, nói chuyện cho vui cửa vui nhà. Thực ra, tính nết người già nhiều lúc cũng như trẻ con không biết gì, chỉ muốn có người trông nom, chăm sóc mình.

    Con cháu ngày thường ít gặp cha mẹ, ông bà với nhiều lý do, khó khăn lắm mới cùng nhau ngồi ăn bữa cơm nhưng chỉ là ăn cho lấy lệ, đây là cảnh rất buồn rầu đối với những bậc cha mẹ, ông bà rất mong muốn được gặp và trò chuyện với con cháu.

    LQ: Anh TL và SH nói đều rất có lý, LQ xin bổ xung một điểm là chúng ta còn phải cảnh giác với những điều bất lợi do sự phát triển của khoa học mang lại. Khoa học kỹ thuật là sức sản xuất lớn nhất. Trải qua ba lần cải cách kỹ thuật, sức sản xuất của xã hội loài người đã đạt đến trình độ chưa từng có trong lịch sử, sự ảnh hưởng của khoa học kỹ thuật đối với cuộc sống của mọi người ngày một lớn. Qua đó có thể thấy, dựa vào khoa học kỹ thuật chúng ta đã hoàn thành những việc làm lớn lao mà bao đời nay luôn mong ước nhưng không thực hiện được, như: Bay lên bầu trời xanh, lặn xuống đáy biển, cách xa ngàn dặm vẫn có thể chuyện trò, trao đổi với nhau ...... Khoa học kỹ thuật đã mang lại cho chúng ta rất nhiều tiện lợi, cũng ảnh hưởng sâu rộng đến cách sinh hoạt của chúng ta, có phải không anh TL ?

    TL: Loại thuốc nào cũng có tác dụng phụ, bất cứ việc gì cũng có hai mặt phải trái như một đồng tiền kim loại có hai mặt phải trái, khoa học công nghệ cũng vậy, ví dụ như sự đột phá của phát triển công nghệ vật lý hạt nhân vừa mang lại năng lượng, cũng mang lại hiểm hoạ ngầm cho chúng ta. Kết quả phát triển của khoa học công nghệ không chỉ mang lại năng lượng chính diện, cũng mang lại tác dụng phụ.

    Những năm qua, tác dụng phụ này ngoài việc dẫn tới "tay chuột" do sử dụng lâu dài thiết bị điện tử, còn thể hiện nhiều hơn ở việc quá phụ thuộc tình cảm của mọi người đối với điện thoại di động, máy tính. Theo lý luận phụ thuộc phương tiện truyền thông, "một người quá phụ thuộc vào phương tiện truyền thông để thỏa mãn nhu cầu, thì phương tiện truyền thông sẽ sắm vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống người đó, và vì vậy sức ảnh hưởng của phương tiện truyền thông đối với người đó sẽ ngày càng lớn." Thời gian và tinh lực của một người là có hạn, phụ thuộc quá nhiều vào thiết bị điện tử, tất nhiên sẽ giảm bớt sự giao lưu với người nhà, nếu thời gian dài thì tình cảm giữa người nhà sẽ nhạt dần đi, "có khoa học công nghệ, lại mất tình cảm con người", đây là tác dụng phụ của khoa học công nghệ mà xã hội hiện đại cần phải cảnh giác.

    SH: Điều này khiến Sảnh Hoa nhớ đến một bản tin, các phương tiện truyền thông Nga mới đây công bố một bức tranh miêu tả hình dáng 1000 năm sau của loài người. Sau khi phân tích mổ xẻ, các nhà khoa học đã đưa ra giả thiết hình dạng của loài người sau 100 năm nữa sẽ khác hẳn so với hiện nay. Theo sự phát triển của dinh dưỡng học và y học, chiều cao trung bình của loài người trong tương lai là khoảng 1,83 đến 2,13 mét. Tin cho biết, do tính kích thích của thực phẩm giảm, tổng số lần nhai của các con cháu đời sau cũng sẽ giảm tương ứng, vì thế răng cũng sẽ ít đi, miệng cũng sẽ nhỏ lại. Các nhà khoa học còn cho rằng, khả năng sinh đẻ của nam giới cũng sẽ giảm xuống, vì thế dân số trong tương lai sẽ giảm đi một nửa. Chị nghe thông tin này bao giờ chưa?

    LQ: LQ cũng biết tin này, các nhà khoa học còn dự báo, do nền tảng của thông tin hiện đại là sự vận động của mặt và mắt, vì vậy, bộ mặt và mắt của con người trong tương lai sẽ to hơn, bộ não cũng sẽ phát triển hơn. Bản báo cáo còn cho biết, mái tóc của con người sẽ dần dần rụng hết, và do tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời quá mạnh, nếp nhăn trên da sẽ ngày một nhiều. Vậy anh TL có cảm nhận như thế nào đối với vấn đề này?

    TL: Trước đó có phương tiện truyền thông nêu rõ, cách mạng công nghệ khiến hoạt động thể lực của con người giảm xuống, do đó cơ bắp vạm vỡ cũng không phải chuyện cần thiết. Trước đây cách nhau khoảng 15 km là khoảng cách bình quân đi bộ tìm vợ tìm chồng của loài người, bây giờ vì có phương tiện giao thông phát triển, để những người cách xa nghìn trùng giao lưu với nhau là chuyện bình thường. Việc phổ cập máy tính, để phụ nữ cũng làm công việc như nam giới không còn là "cái máy sinh đẻ" trong xã hội hiện đại, bởi thế sự khác biệt nam nữ đang không ngừng giảm xuống. Xã hội hiện đại, lao động trí óc không ngừng tăng lên, khiến kết cấu tổ chức và nguyên lý làm việc của bộ não đã xảy ra biến đổi.

    Bởi vậy, các nhà khoa học dự kiến, sau một nghìn năm nữa, trong khi giảm bớt sử dụng năng lượng bắp cơ, lượng cung ứng máu cho bộ não của con người sẽ tăng lên, do đó dung lượng bộ não sẽ tăng lên khoảng 35% đến 50%. 300 năm tới, loài người sẽ không ngừng đấu tranh với việc chống rụng tóc. Năng lực thính giác của loài người sẽ không ngừng tăng cường, hình dạng của tai cũng sẽ dần dần xảy ra biến đổi. Dưới sự hỗ trợ của nhiều loại máy móc, bắp cơ của loài người sẽ thoái hoá, sẽ giảm bớt 40%.

    SH: Thật là đáng sợ, người hiện đại chúng ta nên lập tức gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho chính bản thân mình. Con người không thể trở thành nô lệ của khoa học công nghệ, anh Thanh Long có nhận xét gì về vấn đề này nhỉ?

    TL: Đối xử thế nào với việc phát triển của khoa học công nghệ như điện thoại di động v.v? Nhà triết học cổ đại Trung Quốc Tuân tử có câu nói rất hay: "Quân tử sanh phi dị dã, thiện giả ư vật dã". Đại khái ý nói là người tài giỏi khi sinh ra cũng chẳng khác gì người bình thường, chẳng qua là họ biết lợi dụng sức mạnh của ngoại vật mà thôi. Con người phải sai khiến ngoại vật, chứ không phải bị ngoại vật khống chế. Bất kể khoa học công nghệ phát triển ra sao, nó cũng chỉ là một phương tiện tìm tòi và thay đổi thế giới của loài người, không thể trở thành gông xiềng tâm hồn của loài người, càng không thể trở thành trợ lực làm lạnh nhạt tình cảm giữa người thân của loài người.

    LQ: Theo một cuộc điều tra gần đây nhất phát hiện, chính những sản phẩm công nghệ cao mà mọi người hết lời khen ngợi đã làm hại chúng ta, các sản phẩm công nghệ mới đã hạ thấp hiệu xuất của con người, tinh thần căng thẳng, trong khi đó thời gian quý báu, năng lực quản lý lại bị chúng ta quên lãng.

    SH: Biện pháp duy nhất để tránh xảy ra tình huống đáng buồn "cả gia đình đoàn tụ ăn cơm, nhưng ai cũng chúi mũi vào chiếc điện thoại di động, chẳng ai thèm để ý chuyện trò với các cụ" là, chúng ta không nên trở thành nô lệ của khoa học công nghệ. Thế giới này còn có rất nhiều việc đáng để chúng ta quan tâm hơn chiếc điện thoại. Mong các bạn ngồi bên máy thu thanh có thể dành thời gian nhìn lại mình, liệu có phải mình đã quá phụ thuộc vào điện thoại di động rồi không, nếu quả thực là như vậy, hãy tắt máy điện thoại đi, ra ngoài để khi trở về được sống là chính mình, ân cần chăm sóc người thân mà các bạn quý nhất trong cuộc đời mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>