• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiếng hát hữu nghị Trung - Việt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18

    2012-11-09 16:33:24     CRIonline

    Tiếng hát hữu nghị Trung - Việt

    A: Các bạn thính giả thân mến, trước thềm khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sảng Trung Quốc lần thứ 18, chung kết quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2012 do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Cục Phát thanh,Điện ảnh và Truyền hình Quảng Tây, Đài Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam và Đài Truyền hình-Phát thanh Quảng Ninh Việt Nam phối hợp tổ chức, Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây thực hiện sẽ khai mạc tại thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc.

    B: Vâng, thật là mong đợi. Điều khiến chúng ta phấn khởi nhất là, để dâng lên "Đại hội Đảng lần thứ 18" món quà của mình, trong khi nỗ lực tập luyện, các thí sinh đang tới tấp chọn những bài hát kinh điển ca ngợi và tôn vinh mối tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và hai nước Trung-Việt. Trong chương trình đặc biệt hôm nay, chúng ta cùng đến với vòng thi "Bài hát đỏ" cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị", cùng chứng kiến tài năng xuất sắc của các thí sinh nhé!

    Thí sinh Phạm Hùng Sinh

    A: Các bạn thân mến, các bạn đang nghe là bài hát "Trái tim Trung Quốc của tôi" do bạn Phạm Hùng Sinh, thí sinh khu vực thi Đông Hưng, Trung Quốc trình bày. Bạn Hùng Sinh là bạn cũ của chúng ta, chắc các bạn còn nhớ. Một người bạn đến từ Việt Nam mà lại có thể trình bày bài hát Trung Quốc tuyệt vời đến vậy.

    B: Vâng, năm ngoái, Sảnh Hoa đã có dịp phỏng vấn bạn Hùng Sinh tại thành phố Hạ Long, nên cuộc thi đặc biệt lần này chắc chắn không thể thiếu bạn Sinh. Qua bài hát "Trái tim Trung Quốc của tôi" do bạn Hùng Sinh trình bày, chúng ta có thể cảm nhận được tình cảm yêu mến đất nước Trung Quốc của bạn, hơn nữa, còn thể hiện được mong đợi tương lai tốt đẹp của các bạn trẻ hai nước Trung-Việt.

    A: Cảm ơn bạn Hùng Sinh. Quay trở lại hiện trường cuộc thi, trong tiếng vỗ tay và hoan hô nồng nhiệt của khán giả, các thí sinh Trung-Việt lần lượt lên sân khấu, trình bày những bài hát của mình. Vâng, qua lời ca tiếng hát, các thí sinh đã ca ngợi những thành quả phát triển xây dựng kinh tế, văn minh của hai nước Trung-Việt, chào đón thắng lợi của Đại hội Đảng lần thứ 18. Sau đây, chúng ta tiếp tục thưởng thức các bài hát do thí sinh 2 nước Trung-Việt trình bày.

    A: Bài hát "Tôi muốn đi Tây Tạng" tràn đầy khi thế hào hùng, tin rằng các bạn đều cảm nhận được những giai điệu rung động lòng người của bài hát này, không ai ngờ được rằng tiếng hát giàu sức truyền cảm này lại là của một cô gái đáng yêu nhỏ bé chứ?

    B: Vâng, cô gái Quế Lâm đáng yêu này tên là Tưởng Tuấn Kiệt, đến từ Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, đây là lần đầu Tuấn Kiệt tham gia cuộc thi, sau đây, chúng ta cùng chia sẻ tâm sự của bạn Tuấn Kiệt nhé:

    "Em đã chọn bài hát 'Tôi muốn đi Tây Tạng', vì Tây Tạng là một nơi giàu đặc sắc dân tộc Trung Hoa, bài hát này đã thể hiện được sự phồn vinh và thịnh vượng của đất nước Trung Hoa, em xin kính tặng bài hát này cho tổ quốc. Những năm qua, Trung Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động lớn, như: Đại hội thể thao Ô-lim-pích, Á vận hội, Hội chợ Thế giới Thượng Hải,v.v. Đây là dấu ấn lịch sử cho phát triển nhanh chóng của Trung Quốc. Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" là một hoạt động rất giàu ý nghĩa, hoạt động có thể tăng cường giao lưu giữa chúng em và các bạn Việt Nam, qua đó hiểu hơn về văn hoá Việt Nam. Cuộc thi chung kết năm nay diễn ra tại quê hương em---Quảng Tây, em sẽ cố gắng để giành thành tích tốt, chúc phúc cho tổ quốc thân yêu bằng lời ca tiếng hát" .

    A: Vậy, chúng ta hãy chúc bạn Tuấn Kiệt phát huy tốt nhất trình độ của mình trong cuộc thi chung kết và giành được thành tích tốt. Sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức bài hát do một thí sinh mà các bạn quen thuộc trình bày nhé.

    Thí sinh Hoàng Kim

    B: Sảnh Hoa biết rồi, đây chính là tiếng hát của bạn Hoàng Kim, Nghiên cứu sinh của Học viện Nghệ Thuật Quảng Tây. Bạn Kim đã liên tục ba năm tích cực tham gia Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị", năm ngoái, bạn Kim còn đoạt giải nhất trong cuộc thi chung kết quốc tế diễn ra tại Việt Nam.

    A: Vâng, trong cuộc thi lần này, bạn Kim sẽ trình bày bài hát "Nhà tôi". Trong 6 năm học tập và sinh sống tại Nam Ninh, không những cuộc sống của Hoàng Kim đã có nhiều thay đổi, mà trong công việc cũng thu hoạch được rất nhiều, Hoàng Kim sẽ kể lại câu chuyện của mình bằng tiếng hát:

    "Năm nay, hoạt động 'Tiếng hát Hữu nghị' đã tổ chức rộng rãi tại nhiều trường và khu vực, thu hút càng nhiều bạn tham gia, khiến hoạt động ngày càng nổi tiếng. Trong 6 năm học tập và sinh sống tại Nam Ninh, em đã cảm nhận sâu sắc về sự phát triển nhanh chóng của thành phố, cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện, cuộc sống ngày càng sung túc. Bài hát 'Nhà tôi' đã ca ngợi đất nước Trung Quốc, ca ngợi phong cảnh tươi đẹp của miền nam và miền bắc, bài hát này tiết tấu nhanh, nên em đã chọn trình bày bài hát này" .

    A: Bạn Hoàng Kim nói rất hay, xây dựng hiện đại hoá Trung Quốc phát triển nhanh chóng, ngày một thay đổi, bài hát này đã khiến chúng ta cảm nhận sâu sắc về cuộc sống tốt đẹp.

    B: Vâng, còn một cô gái xinh đẹp cũng hát một bài ca ngợi sự phát triển và thay đổi của Trung Quốc, trước khi cùng thưởng thức bài hát "Quê nhà tươi đẹp" do thí sinh Lý Chúng trình bày, chúng ta hãy nghe những dòng tâm sự của bạn Lý Chúng:

    A: Giai điệu bài hát này rất hay, lời bài hát cũng rất hay, qua bài hát này, chúng ta có thể cảm nhận được sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc trong những năm qua, và tình yêu quê hương đất nước nồng nàn của nhân dân Trung Quốc.

    B: Vâng, bạn Lý Chúng hát chứa chan tình cảm, chúng ta hãy nghe những cảm nhận của bạn về bài hát này nhé.

    "Nhân dịp 'Đại hội Đảng lần thứ 18' đang diễn ra vào đầu tháng 11 năm nay, tôi xin trình bày bài hát 'Quê nhà tươi đẹp' để ca ngợi quê hương và tổ quốc, tôi muốn dâng lên tổ quốc bài hát này, xin chúc 'Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc' thành công tốt đẹp. 6 năm sinh sống tại Năm Ninh, em đã chứng kiến sự thay đổi to lớn ở nơi đây. Khu phố cũ đã được cải tạo và xây dựng lại, đường xá được mở rộng, thu hút các thương hiệu nổi tiếng thế giới, cả thành phố Nam Ninh đã bước lên con đường phát triển quốc tế hoá. Một thành phố Nam Ninh quốc tế hoá đã để lại ấn tượng sâu sắc cho em".

    A: Vâng, bài hát này quả thực đã thể hiện được cảm nhận của Lý Chúng. Sảnh Hoa ơi, mà sao vẫn chưa nghe thấy giọng hát của nam thí sinh nhỉ?

    B: Chị đừng sốt ruột, sau đây, chúng ta cùng thưởng thức bài hát do một nam thí sinh trình bày.

    A: Giọng hát này rất trầm và sâu lắng, sau đây, mời Sảnh Hoa giới thiệu thí sinh này với các bạn nhé.

    B: Vâng, thí sinh này là Hoàng Hoa, đến từ Bách Sắc Quảng Tây. Bài hát này nói về sự thay đổi và phát triển của tổ quốc, khi nói đến cảm nhận của mình trước những thay đổi của Trung Quốc trong những năm qua, bạn Hoa cũng có những cảm nhận riêng của mình:

    "Em là Hoàng Hoa, đến từ Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, quê em ở Bách Sắc. Hôm nay, em thấy thành phố quê ngày càng tươi đẹp, đường phố ngày càng mở rộng. Em vừa tham quan Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN, hàng hoá triển lãm rất phong phú, chủng loại hàng khoa học công nghệ, hàng giáo dục đều rất đa dạng. Đây là lần thứ 2 em tham gia Cuộc thi 'Tiếng hát Hữu nghị', hoạt động này không những có thể rèn luyện kỹ năng hát của mình, mà còn giúp em làm quen được với nhiều bạn bè các nước, có lợi cho thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế. Em mong tất cả các bạn yêu thích âm nhạc chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư đều tích cực tham gia Cuộc thi 'Tiếng hát Hữu nghị', thắt chặt mối tình hữu nghị Trung-Việt" .

    A: Thí sinh Hoàng Hoa nói rất hay, đầy tình cảm, giọng hát của bạn Hoa cũng khiến nhiều người xúc động. Đúng vậy, Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" là cầu nối tình hữu nghị giữa hai nước Trung-Việt, nên chúng ta sẽ phải giới thiệu các bài hát do thí sinh Việt Nam trình bày mới được.

    B: Tất nhiên, sau đây, chúng ta cùng nghe lời tâm sự của một thí sinh Việt Nam nhé.

    "Minh Hải có khá nhiều bạn đang ở Trung Quốc, nên Minh Hải muốn gửi gắm tình cảm chân thành của mình đến những người bạn của Minh Hải hiện nay đang ở Trung Quốc và tất cả các khán giả Trung Quốc, bởi vì Minh Hải rất yêu mến văn hoá Trung Quốc, rất thích bài hát Trung Quốc, nền văn hoá Việt Nam và Trung Quốc rất gần gũi, đây là sự gắn kết với nhau, mong hai nước tăng cường giao lưu văn hoá, để mang lại sự gắn kết Việt-Trung" .

    A: Bạn Minh Hải nói hay quá, tin rằng, các bạn đang sốt ruột muốn thưởng thức bài hát do Minh Hải trình bày, vậy, chúng ta hãy cùng thưởng thức nhé.

    A: Với giọng ca ấm áp chứa chan tình cảm, bài hát "Bạn bè" do thí sinh Việt Nam Minh Hải trình bày đã nói lên ước muốn tốt đẹp về tình hữu nghị truyền thống lâu đời hai nước Trung-Việt, cũng khiến chúng ta cảm nhận được tầm quan trọng của việc xây dựng nhịp cầu tình hữu nghị giữa hai nước.

    B: Vâng, tin rằng, hoạt động "Tiếng hát Hữu nghị" tổ chức hàng năm trong tương lai sẽ thu hút càng nhiều thí sinh Trung-Việt cũng như các bạn nước khác tham gia, các bạn trẻ sẽ tìm hiểu văn hoá hai nước Trung-Việt, học hát bài hát Trung-Việt, ca ngợi mối tình hữu nghị giữa hai nước qua mặt bằng này.

    A: Vâng, "Tiếng hát Hữu nghị" là cuộc thi quốc tế lớn lần đầu tiên do các phương tiện truyền thông hai nước Trung-Việt cùng phối hợp tổ chức. Nhân dịp Trung Quốc đang diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 18, thí sinh hai nước Trung-Việt sẽ tăng cường giao lưu, tô thắm tình hữu nghị, cất cao lời ca tiếng hát, vì tương lai tươi sáng của hai nước Trung-Việt.

    B: Nhân dịp Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra, chúc tình hữu nghị hai nước Trung-Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

    A: Các bạn thính giả thân mến, Chương trình đặc biệt vòng thi "Bài hát đỏ" Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" xin khép lại tại đây, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>