• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kết bạn với những người mà mình không thích

    2012-10-25 16:33:56     CRIonline

    Cựu Tổng thống Mỹ Roosevelt (bên trái) và Truman (bên phải)

    Ngày 12/4/1945, Tổng thống Mỹ Roosevelt qua đời sau một cơn xuất huyết não đột ngột, Phó Tổng thống Truman trở thành Tổng thống chỉ trong một đêm, nhưng do tư tưởng chuyên chính của cố Tổng thống Roosevelt, cộng thêm Phó Tổng thống Mỹ trước nay chỉ là để "làm vì" thôi, nên ông Truman hầu như chưa bao giờ tham gia vào quá trình quyết sách của bất cứ chính sách và phương châm quan trọng nào của đất nước, trong chốc lát ông thấy áp lực lớn gấp đôi, "Cảm giác như các ngôi sao, Mặt trăng thậm chí tất cả các hành tinh đều đổ dồn lên vai".

    Cựu Tổng thống Mỹ Roosevelt và Truman

    Tổng thống Truman cần phải tìm một trợ thủ tài ba để giúp ông thoát khỏi cảnh khó khăn này trong thời gian ngắn, bởi vì, lúc đó Thế chiến thứ hai vẫn chưa kết thúc, công tác người tị nạn châu Âu rất khó triển khai, tỷ lệ thất nghiệp trong nước Mỹ vẫn ở mức cao, hàng loạt vấn đề này khiến Tổng thống Truman trằn trọc suốt đêm không ngủ.

    Ông bỗng nghĩ đến một nhân vật quan trọng, Tổng thống thứ 31 của Mỹ, ông Hoover. Năm đó, ông Hoover là cựu Tổng thống Mỹ duy nhất vẫn còn sống, ông rất am hiểu các chính sách mới của cố Tổng thống Roosevelt, hai ông cũng từng nhiều lần đọ sức. Nếu có thể nhận được sự hỗ trợ của ông thì chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh.

    Tổng thống Truman viết thử một lá thư gửi tới ông Hoover ở tận Niu-oóc, mời ông đến thăm Nhà Trắng. Ông Hoover năm đó đã hơn 70 tuổi, nhưng tinh thần quắc thước, người già nhưng chí không già, khi nhận được thư của đương kim Tổng thống Truman, ông thấy quả là ngoài sức tưởng tượng của mình, chưa bao giờ có tiền lệ đương kim Tổng thống Mỹ lại gửi lời mời cho cựu Tổng thống, hơn nữa, hai ông thuộc hai đảng phái khác nhau. Thế nhưng, ông Hoover đã vui vẻ nhận lời mời.

    Vào ngày cuối tuần, Tổng thống Truman đã chuẩn bị một bữa tiệc chiêu đãi ông Hoover tại nhà riêng với nghi lễ long trọng chưa từng có. Phóng viên các cơ quan truyền thông lúc đó cho rằng Tổng thống Truman bị điên, nội bộ đảng Dân chủ cũng cho rằng ông Truman đang phá hoại các chính sách mới của cố Tổng thống Roosevelt, muốn thay trời đổi đất, là chuyện nực cười nhất thiên hạ.

    Cựu Tổng thống Mỹ Truman

    Tổng thống Truman không giải thích, ông bàn bạc một cách nghiêm túc với ông Hoover về các công việc quốc gia và quốc tế quan trọng, ông Hoover được cổ vũ, dốc hết tâm sức giúp đỡ Tổng thống Truman, ông nêu ra những điểm chính trong các chính sách mới của cố Tổng thống Roosevelt và tình hình khó khăn mà Mỹ có thể đứng trước hiện nay... hơn nữa còn đề xuất nhiều kiến nghị khả thi. Ngày thứ hai, ông Hoover và Tổng thống Truman cùng gặp gỡ các phóng viên, họ đã cho biết hai điều tại buổi họp báo, một là, bổ nhiệm ông Hoover làm Đại sứ Lương thực thế giới, hai là, chuẩn bị thành lập Câu lạc bộ cựu Tổng thống Mỹ, ông Hoover làm Chủ tịch khóa đầu.

    Cựu Tổng thống Mỹ Hoover

    Năm 1946, ông Hoover được bổ nhiệm làm Đại sứ Lương thực đáp chuyên tàu của trùm Đức Quốc xã Gring đến các nơi ở Tây Đức và tiến hành khảo sát, ông đã viết rất nhiều báo cáo, sau đó lại đi thăm nước khác, trong khi đó Tổng thống Truman đã nhiều lần chấp nhận kiến nghị của ông Hoover. Ông Hoover đã không làm nhục sứ mệnh của mình, toàn bộ hành trình trải khắp thế giới của ông lên tới 50 nghìn dặm Anh, dưới sự ủng hộ của Tổng thống Truman, cựu Tổng thống đảng Cộng hòa này đã hội kiến 7 Quốc vương, 36 Thủ tướng Chính phủ và Giáo hoàng Rô-ma, cuộc sống tuổi già của ông Hoover phong phú và hạnh phúc, ông không những đã hoàn thành sứ mệnh, mà còn có thu hoạch lớn ở tuổi xế chiều.

    Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tổng thống Truman đã viết một bức thư cảm ơn gửi ông Hoover với danh nghĩa cá nhân: "Ông là một người theo chủ nghĩa nhân đạo thực sự, tôi biết tôi có thể dựa vào sự hợp tác với ông, nếu sau này có bất cứ việc gì cần thiết, tôi sẽ một lần nữa xin được ông giúp đỡ".

    Đến lúc đó, Tổng thống Truman và ông Hoover đã sát cánh chiến đấu và gieo hạt giống hữu nghị, hợp tác của hai ông trở thành mối quan hệ mẫu mực, hiếm có nhất trong lịch sử nước Mỹ và được mọi người nhất trí đánh giá cao.

    Thực ra, Tổng thống Truman cũng không thích cựu Tổng thống Mỹ phe ứng rắn này, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao cố Tổng thống Roosevelt nhiều lần bài xích ông Hoover, nhưng ông lại mạnh dạn gửi lời mời cho người mình không thích, tin tưởng vào người mình không thích, để những người không thích mình và mình không thích trở thành đối tác hợp tác chủ yếu, và trở thành những người bạn thực sự.

    Câu lạc bộ cựu Tổng thống Mỹ được thành lập sau đó càng minh chứng cho điều này, các vị Tổng thống mãn nhiệm của Mỹ tận hưởng cuộc sống tuổi già một cách an toàn thoải mái tại câu lạc bộ, họ không còn oán trách, ở đây, họ là những người bạn thực sự của nhau.

     

    Câu lạc bộ cựu Tổng thống Mỹ

     

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>