• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phân tích về cuộc sống của "bà nội trợ thực thụ"

    2012-10-19 16:55:49     CRIonline

    Nghe Online-I        Nghe Online-II

    Các bạn thân mến, ngày 20 tháng 10 là Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ việt Nam, nhân đây chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới các chị em phụ nữ Việt Nam, chúc các bạn luôn vui, trẻ, khoẻ và hạnh phúc. "Thời đại khác rồi, nam nữ như nhau", khẩu hiệu này không chỉ ảnh hưởng tới các bé gái, cũng là một câu nói bằng chứng hùng hồn về nam nữ có quyền được làm việc và được hưởng lương như nhau. Theo đà quan niệm "phụ nữ gánh vác nửa bầu trời" đi sâu vào lòng người, phụ nữ từ "không bước ra khỏi cửa" đã hoàn toàn tiến hoá đến "cần làm việc và không thua kém gì đấng mày râu". Xét từ góc độ nào đó, đây quả thực là một việc tốt, xét cho cùng đối với phụ nữ, có thể cùng làm việc với nam giới tại nơi công sở, chắc chắn đã có thêm một sự lựa chọn và làm chủ trong cuộc sống của mình. Thế nhưng, trong khi ngày nay phụ nữ đi làm đã trở nên rất phổ biến, thì có nhiều phụ nữ lại dần dần dấy lên làn sóng phục cổ, trở về nhà, làm "bà nội trợ thực thụ". So với phụ nữ đi làm, tình hình cuộc sống của các "bà nội trợ thực thụ" ra sao, là tốt hơn hay tồi hơn? Bạn muốn trở thành "bà nội trợ thực thụ " hay "phụ nữ đi làm"? Hoan nghênh bạn nêu quan điểm của mình, chúng ta cùng đi vào thế giới của chị em phụ nữ.

    LQ: Thưa quý vị và các bạn, thời gian thấm thoắt thoi đưa, lại đến giờ LQ được phục vụ quý vị và các bạn qua tiết mục "Lăng kính cuộc sống".

    Các bạn thân mến, không bao lâu nữa là đến Ngày phụ nữ Việt Nam, nên tất nhiên là trước hết LQ xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến các chị em phụ nữ Việt Nam.

    SH: Vâng, các anh chị em thân mến, Sảnh Hoa rất vui lại gặp quý vị và các bạn trên sóng. Lệ Quyên và Sảnh Hoa xin thay mặt tất cả các anh chị em Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúc các chị em ngày lễ vui vẻ, mọi điều tốt lành!

    TL: Vâng, nghe hai chị nói hình như sự có mặt hôm nay của tôi là thừa, nói vui chút thôi. Xin chào các bạn nghe Đài. Tôi là Thanh Long. Hôm nay tôi cũng xin thay mặt các bạn nam giới chúc chị em phụ nữ có ngày lễ vui vẻ, vạn sự như ý.

    LQ: Hôm nay, LQ cảm thấy rất vui, vì sắp đến ngày tết của chị em phụ nữ, nên chủ đề mà chúng ta thảo luận hôm nay tất nhiên là liên quan đến phụ nữ, đó là "Những bà nội chợ thực thụ", vậy theo các bạn thế nào là "Bà nội chợ thực thụ"?

    SH: "Bà nội chợ thực thụ", tất nhiên là chỉ những chị em không đi làm hoặc xin nghỉ việc, họ ở nhà chăm sóc quán xuyến gia đình. Nhưng không biết nguyên nhân gì khiến các chị em lại chọn làm "bà nội chợ" nhỉ? Theo anh Thanh Long thì là vì nguyên nhân gì ạ?

    TL: Nói riêng ở Trung Quốc, hiện nay phụ nữ Trung Quốc làm bà nội trợ thực thụ phần lớn là sự lựa chọn bị động. Nguyên nhân của nó chủ yếu có ba điểm. Một là, vì con cái. Nhiều người đã bỏ việc làm về nhà chăm nom con cái, đây là nguyên nhân lớn nhất để phụ nữ về nhà; hai là vì chồng. Nhiều người đã bỏ việc về nhà để trông nom gia đình, ổn định hậu phương ủng hộ sự phát triển sự nghiệp của chồng mình. Đây là nguyên nhân thứ hai. Còn nguyên nhân thứ ba là bị bắt buộc. Đương nhiên tình hình này có vẻ đặc biệt: Phụ nữ có thể phải về nhà vì tạm thời bị thất nghiệp, mặt khác khả năng kinh tế của chồng mình cũng đủ nuôi gia đình, bởi thế phụ nữ đã không vội tìm việc làm mà về nhà.

    LQ: Xem ra, "Bà nội chợ thực thụ" không có nghĩa là ở nhà nhàn rỗi, không làm việc gì. Xét từ góc độ nào đó, vai trò "Người vợ" cũng đảm nhận rất nhiều trách nhiệm, mà đã gánh vác trách nhiệm thì phải "làm việc". Vậy nếu như các bạn cho rằng "Bà nội chợ" là một cương vị công tác, thì có lẽ chúng ta càng thấy rõ được cái lợi và cái hại của việc nhà làm "Bà nội chợ".

    SH: Rất nhiều người cho rằng, "bà nội chợ" có nghĩa là "được chồng nuôi". Không nghi ngờ nữa, quan điểm này là hoàn toàn sai lầm. Nếu đánh giá "bà nội chợ" bằng cái nhìn chuyên nghiệp, chúng ta có thể thấy, tuy họ ở nhà, nhưng ít nhất cũng đảm nhậm 10 vai trò xã hội. Thí dụ như: người giúp việc trong gia đình, họ phải chăm sóc ăn uống đi lại học hành cho con cái như chải đầu rửa mặt, ngày ba bữa cơm, giặt, là quần áo; ngoài ra còn phải làm cô nuôi dạy trẻ; bác sỹ tâm lý; nhà dinh dưỡng học,v.v Anh có nhận xét gì về vấn đề này?

    TL: Vâng, nghe chị nói tôi cũng nhớ tới bài luận văn mang tên "Nghiên cứu giá trị xã hội lao động của bà nội trợ thực thụ" của nữ sinh Cung Tinh, sinh viên năm thứ 4 Học viện Kinh tế Hồ Bắc. Trong bài luận văn, nữ sinh này nêu ra, ngoài xã hội gọi những phụ nữ không đi làm, ở nhà là bà nội trợ hoàn toàn, đã so sánh người vợ ở nhà từ góc độ nghề nghiệp, thì phải công nhân lao động nghề nghiệp của bà nội trợ thực thụ. Trong luận văn, nữ sinh này đã trình bày chi tiết những vai trò nghề nghiệp xã hội mà bà nội trợ thực thụ phải gánh vác và đưa ra kết luận: Nếu tính thu nhập bình quân theo vai trò 10 loại nghề nghiệp, thì giá trị lao động nghề nghiệp hàng tháng của bà nội trợ thực thụ là 9600 Nhân dân tệ.

    LQ: Đúng là phải được khoản tiền lương cao như vậy mới đúng. Theo kết quả điều tra của trang web Salary.com của Mỹ đối với 400 chị em phụ nữ làm công việc nội chợ, nếu như có người trả lương, thì hàng năm mỗi chị em phải nhận được khoản tiền lương là 134 nghìn 100 đô la Mỹ. So với lý luận "Phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời" từ mấy chục năm trước, thì luận chứng của bạn Tinh càng có ý nghĩa theo kịp thời đại: Không những là trong công tác, trong gia đình, sức lao động của chị em phụ nữ cần phải được xã hội ghi nhận.

    TL: Văn hoá truyền thống Trung Quốc cho rằng phụ nữ cần phải ở nhà giặt giũ, nấu cơm sinh con đẻ cái, quan niệm này kéo dài đến nay vẫn rất ít thay đổi. Vấn đề là ở chỗ, hiện nay phụ nữ vừa làm việc nhà vừa phải đi làm, khối lượng công việc đã tăng lên nhưng thu nhập thì không tăng lên, thậm chí lao động ở nhà có khi còn không được chấp nhận. Cũng như năm xưa Chủ tịch nước Trung Quốc Mao Trạch Đông nắm tay người dọn phân nói: "Tôi làm Chủ tịch nước, anh là người dọn phân. Chúng ta đều vì nhân dân phục vụ, chỉ là phân công khác nhau, đều là một phần không thể thiếu của sự nghiệp cách mạng." Tất cả các ông chồng của các bà nội trợ cũng phải nắm tay vợ mình nói: "Anh đi làm, em ở nhà trông nom gia đình, chúng ta chỉ là phân công khác nhau, nhưng đều là một phần không thể thiếu trong tiến bộ của gia đình." Sau đó các ông chồng phát lương cho bà xã của mình, ít nhất là 9600 Nhân dân tệ/tháng.

    SH: Sảnh Hoa giơ cả hai tay đồng ý. Như vậy mới thể hiện được vị trí chị em phụ nữ. Chị em phụ nữ chúng ta sinh ra là để được yêu thương chiều chuộng, phải không ạ? Cũng đúng như lời bài hát sau đây, chúng ta hãy nghỉ đôi phút, cùng thưởng thức bài hát Việt Nam "Tôi yêu phụ nữ" do ca sỹ Thuỳ Chi trình bày.

    SH: Yêu là yêu là yêu những phút giây bước chân ngập ngừng, trái tim như nghẹn lời. Hy vọng các bạn sẽ thích bài hát "Tôi yêu phụ nữ" do Thuỷ Chi trình bày.

    Vâng, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Lăng kính cuộc sống. Sảnh Hoa đang nghĩ, nếu coi nội chợ cũng là một công việc, vậy thì cũng giống tất cả các công việc khác, làm bà nội chợ cũng có cái lợi và cái hại. Trước khi chúng ta đưa ra quyết định lựa chọn một công việc nào đó, chúng ta nên tìm hiểu đầy đủ rủi ro và lợi ích của nó, đồng thời phải đánh giá nghiêm túc sở trường và hứng thú của mình, cuối cùng mới đưa ra kết luận khách quan. Chị Lệ Quyên này, theo chị, làm bà nội chợ thì có những điều lợi gì?

    LQ: LQ cảm thấy là đối với các "Bà nội chợ thực thụ" cũng có mấy điều lợi sau đây:

    1-Thứ nhất là có thể tự sắp xếp thời gian

    Nếu đi làm thì thời gian biểu thường sắp xếp tương đối sít sao. Còn đối với "bà nội chợ" thì nên giặt quần áo hay lau nhà trước có thể tự mình lựa chọn. Cơm nước, dọn dẹp xong sớm, thì có thể dành nhiều thời gian làm những việc mà mình thích. Nói một cách khác, chị em có thể tự do sắp xếp công việc theo ý của mình.

    2-Thứ hai là làm việc cho bản thân mình

    Nếu ví gia đình như một công ty, chồng và vợ là chủ nhân của gia đình, thì một người lăn lộn ngoài xã hội kiếm tiền nuôi gia đình, còn người kia thì lo toan công việc gia đình. Chỉ có điều là phân công khác nhau, nhưng cùng hưởng thành quả lao động.

    3-Thứ ba là vừa làm tốt công tác lại thu vén được công việc gia đình.

    Đối với bất cứ ai cũng vậy, vẹn cả đôi đường là việc tốt nhất, qua đó có thể đảm bảo được sự yên ấm của gia đình và sự hài hòa của xã hội.

    Xem ra, làm "Bà nội chợ" vẫn là tốt nhất.

    SH: Có lẽ không nên vui mừng quá sớm, tất cả mọi việc đều có hai mặt, làm bà nội chợ cũng vậy. Tất cả những việc thu lợi cao, chắc chắn rủi ro cũng sẽ cao, làm bà nội chợ cũng vậy. Sau đây, chúng ta hãy xem, nếu quyết định làm một bà nội chợ sẽ phải đứng trước những rủi ro gì?

    1. Giá trị không được thừa nhận

    Đến nay, tư tưởng phong kiến vẫn ăn oân trong ý nghĩ của nhiều người, sự vất vả chăm lo quán xuyến cho gia đình của người vợ không được thừa nhận.

    2. Nội dung công việc đơn điệu tẻ nhạt, yêu cầu công việc khá thấp

    Tuy trong gia đình, bà nội chợ đóng nhiều vai trò xã hội, nhưng nhìn chung, nội dung công việc của bà nội chợ khá đơn điệu và tẻ nhạt

    3. Xa rời xã hội

    Đối với bà nội chợ mà nói, đây là rủi ro lớn nhất. Đây là một việc chôn chân ở nhà, nên dễ xa rời xã hội.

    LQ: SH nói cũng có lý, không phải bất cứ một việc gì cũng bảo đảm chắc chắn một trăm phần trăm. Làm người phụ nữ có sự nghiệp cũng không biết lúc nào bị mất việc, làm "Bà nội chợ" cũng vậy. Khi con đã lớn, không cần chị em phải chăm nom cả ngày, thì có thể chị em lại muốn trở lại với cương vị công tác, để cảm nhận sức cạnh tranh trong xã hội và bước đường trưởng thành.Thế nhưng, ở nhà quanh quẩn với công việc nội chợ nhiều năm, khi đi làm trở lại chị em nên làm gì? Vì vậy, nếu có bạn nào đang có mặt bên máy thu thanh là "Bà nội chợ' và muốn đi làm trở lại, thì sẽ phải chuẩn bị những gì?

    TL: Từ một bà nội trợ thực thụ chuyển sang người phụ nữ đi làm, cần phải có sự chuẩn bị đầ̉y đủ trước khi đi làm trở lại, kể cả định hướng cho việc phát triển nghề nghiệp của mình sau này. Cụ thể phải làm tốt về mấy mặt: Một là, hoàn thành việc thay đổi vai trò. Từ làm nội trợ thực thụ chuyển sang đi làm, chắc chắn là một thách thức không nhỏ. Phải tự mình điều chỉnh và rèn luyện bất kể về cách ăn mặc trang điểm thường ngày hay bộ mặt tinh thần, định rõ vai trò nghề nghiệp của mình, coi trọng hình ảnh nơi công sở; hai là, đổi mới kết cấu kiến thức. Cần phải tham gia một số đào tạo về kiến thức, kỹ năng trước khi đi làm trở lại, để hoàn thành đổi mới về kiến thức, bổ sung những đứt quãng kiến thức. Đây cũng là một quá trình tăng cường tự tin đối với những người nghi ngờ năng lực của mình. Ba là, tái thiết quan hệ với mọi người. Khi làm nội trợ thực thụ rất ít giao tiếp với bên ngoài, hàng ngày chỉ ở nhà chăm nom con cái, mọi việc đều xoay quanh gia đình, quan hệ với mọi người khá đơn giản. Bởi vậy, trước khi đi làm trở lại, phải chủ động liên hệ với các bạn, đồng sự, đồng nghiệp trước đây, thiết lập lại mạng lưới quan hệ với mọi người.

    LQ: LQ có một đề nghị còn hay hơn, tức là một tuần đi làm một vài ngày, hay một ngày chỉ đi làm một vài tiếng, nếu bạn không có ý định gây dựng sự nghiệp riêng, mà chỉ mong đi làm dần cho quen với công tác, từng bước hòa nhập với nhịp sống của xã hội, đồng thời còn mong dành đôi chút thời gian chăm lo công việc gia đình, "trọn cả đôi đường", thì đối với "Bà nội chợ" mà nói, đây là lựa chọn không tồi. Thực ra, công việc nội chợ cũng khá linh hoạt, nếu sắp xếp một cách khoa học, thì các chị em có thể dành thời gian làm những việc mình thích, để cuộc sống hàng ngày càng thêm phong phú.

    SH: Vâng, đây thật sự là một sự lựa chọn khá tốt. Bất kể các bạn chọn tiếp tục làm bà nội chợ, hay đi làm việc trở lại, hoặc chỉ là mong đi làm để quen dần với công việc, xét cho cùng, là chị em phụ nữ trong thế kỷ mới, chúng ta phải tự tin, phải làm thế nào để cuộc sống trở nên phong phú, điều quan trọng nhất là phải giống như lời bài hát do ca sỹ Trương Huệ Muội trình bày---Hạnh phúc mãi mãi. Chương trình hôm nay xin tạm ngừng ở đây, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cuối cùng, chúc các bạn chị em phụ nữ ngày 20 tháng 10---Ngày phụ nữ Việt Nam vui vẻ. Xin chào tạm biệt các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>