• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chàng thiếu niên Trung Quốc "nghiện" trò chơi trực tuyến sau khi "đúc lại" đã giành thành tích tốt trong cuộc thi lên cấp ba

    2012-09-07 17:40:12     CRIonline

    "Hiệu trưởng Liễu, xin đón nhận lòng biết ơn của con, cho phép con được gọi thầy là 'bố nuôi'!" Khoảnh khắc xúc động và ấm lòng này đã diễn ra tại Văn phòng Hiệu trưởng Liễu Hải Đường Trường Trung học Trung tâm Thương Phụ quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc.

    Hiệu trưởng Liễu cho biết, chàng thiếu niên Trần Vân, 16 tuổi, là người Lâm Giang, phố Thương Phụ, quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, từng "nghiện" trò chơi trực tuyến, nửa cuối năm 2007, hồi đang học lớp 7, Vân thường xuyên trốn học, một ngày trốn đến hai, ba tiết, các thầy cô và bố mẹ tận tình khuyên bảo cũng chẳng ăn thua gì. Nửa cuối năm 2008, vào học kỳ 1 năm học lớp 8 Trần Vân bỏ học.

    Trần Vân cho phóng viên biết, hồi đó thấy trò chơi trực tuyến vừa mới mẻ lại tạo cảm giác hưng phấn, rất hấp dẫn, suốt ngày cùng bạn bè chui vào các quán In-tơ-nét, không để ý chút nào tới lời khuyên của thầy cô và bố mẹ, việc Vân bỏ học để chơi trò chơi trực tuyến khiến các thầy cô thấy rất tiếc, mẹ Vân thì ruột nóng như lửa đốt.

    Bà Lý Diệm Tú 43 tuổi, mẹ của Trần Vân cho biết, bà ở nhà làm việc đồng áng, chồng bà ra ngoài làm thợ nề, hai vợ chồng đều chỉ học đến tiểu học, cho nên mong hai con có thể học đến nơi đến chốn, con cả đã học xong trường dạy nghề và hiện đã đi làm, con thứ hai Trần Vân vốn dĩ thông minh nhanh nhẹn, nhưng lại "chìm đắm" trong trò chơi trực tuyến.

    "Để kéo Trần Vân ra khỏi thế giới ảo, tôi đã khuyên răn hết lời, đập vỡ không biết bao nhiêu cái bát, đều chẳng ăn thua gì!". Bà Lý Diệm Tú nhớ lại rằng, một thời hàng ngày cứ sau giờ tan học bà lại tìm đến quán In-tơ-nét, và "ngồi cùng, ngủ cùng" con ở đó, nhưng vẫn không thể cảm hóa tính cố chấp của Vân, có vài lần bà tức đến nỗi ngất đi, sau khi tỉnh dậy trí nhớ giảm nghiêm trọng, nước mắt cũng đã cạn, bà quyết định không cho Vân một đồng nào.

    Thế là, Trần Vân lặng lẽ ra ngoài kiếm tiền. Đầu tiên, Vân làm việc ở nhà máy may quần áo tư nhân, hàng ngày phải làm việc hơn chục tiếng đồng hồ, thu nhập hàng tháng chỉ có 700, 800 Nhân dân tệ, mới làm được hai ngày thì đã bỏ về nhà. Sau đó lại làm thu ngân tại quán In-tơ-nét, cũng chỉ kiên trì được hai tháng.

    Nửa cuối năm 2010, Trần Vân bất ngờ nói với mẹ rằng: "Con xin lỗi mẹ, con sẽ nghe lời mẹ tiếp tục đi học!". Mẹ Vân vui mừng khôn xiết, vội vàng tìm lại sách vở cho con và để con tự ôn tập ở nhà trước, sau đó bà tìm đến Hiệu trưởng Liễu Hải Đường. Trước đó, Hiệu trưởng Liễu Hải Đường và các thầy cô từng 7 lần đến nhà hỏi thăm, khuyên Trần Vân đi học lại, nhưng không ăn thua. Lần này Vân chủ động yêu cầu đi học, Hiệu trưởng Liễu liền báo cáo lên cấp trên, làm bù lại hồ sơ học lớp 8 cho Vân.

    Sau hai năm miệt mài học tập, thành tích của Trần Vân tiến bộ rất nhanh. Các thầy cô trong trường coi Trần Vân là "bài học sống", khuyên bảo các em học sinh tránh xa trò chơi trực tuyến. Trần Vân năm nay thi lên cấp 3 và giành được 521 điểm, trong khi đó điểm chuẩn của trường trung học phổ thông trọng điểm cấp tỉnh là 509 điểm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>