"Chào cô chú, cháu đến trả nợ của bố ạ". Sáng ngày 4/11/2011, Mai bước vào phòng tài vụ của Công ty hữu hạn Thời Đại Vận Nghiệp thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, lấy ra mấy xấp tiền giao cho nhân viên tài vụ, thực hiện lời hứa của cô 6 năm trước.
6 năm trước, cha Mai còn là viên chức của Công ty Thời Đại Vận Nghiệp Lô Châu, lấy trộm hơn 40 nghìn Nhân dân tệ của công ty bởi ham cờ bạc, từ đó đã mất tích. Lúc đó, Hoàng Đông Mai mới 15 tuổi đến công ty hứa với lãnh đạo rằng: "Nợ của bố, sau khi lớn lên cháu sẽ trả lại".
Năm 2007, Mai mới 17 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở, để thay cha trả nợ, cô dứt khoát từ bỏ cơ hội học tiếp lên trung học phổ thông, quyết định đến miền nam làm thuê. Trong một năm đầu, cô làm ô-xin, dọn vệ sinh và nhân viên phục vụ trong nhà hàng; có khi cô còn đi nhặt rác kiếm tiền trong buổi tối nhàn rỗi. 4 năm sau đó, nhằm tiết kiệm chi phí giao thông, Mai đều không bao giờ về quê ở Lô Châu.
Cuối năm 2011, với sự giúp đỡ của người thân và bạn bè, cộng thêm số tiền kiếm được của mình, Mai đã gom góp đủ hơn 40 nghìn Nhân dân tệ, đi nghìn dặm về đến Lô Châu, trả hết khoản tiền mà cha cô đã lạm dụng của công ty.
"Chúng tôi vốn đã quên mất chuyện này, không ngờ cô gái này lại trung thực và đáng tin cậy như vậy". Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thời Đại Vận Nghiệp Lô Châu Trần Thiện Tân cảm động bởi hành vi của Mai, lập tức cho biết công ty có thể rút án của cha cô theo trình tự pháp luật, đồng thời còn cho biết sẵn sàng mời Mai đến công ty làm việc. Hơn một tháng sau, Mai đã làm việc trong phòng tài vụ của Công ty Thời Đại Vận Nghiệp. "Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cô chịu khó, trung thực và đáng tin cậy, chính sự phát triển của công ty cần những người như vậy", ông Trần Thiện Tân nói với phóng viên như vậy. Tại công ty, bất kể là lãnh đạo hay viên chức, đều đã dành cho Đông Mai sự tin cậy và giúp đỡ to lớn. Công ty không những sắp xếp việc làm phù hợp, mà còn cử một cán bộ cốt cán giàu kinh nghiệm làm giáo viên hướng dẫn cho cô.
Hiện nay, Hoàng Đông Mai được bình chọn là "Đoàn viên thanh niên cộng sản xuất sắc" Trung Quốc, câu chuyện và tinh thần "trung thực và đáng tin cậy" của cô, cùng với tuyên truyền của báo giới, khiến ngày càng nhiều người Trung Quốc, đặc biệt là người dân thành phố Lô Châu cảm động, tôn vinh và khâm phục.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |