• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những câu nói hài hước và thú vị tại Ô-lim-pích Luân Đôn

    2012-08-09 17:41:33     Xin Hua
    "Tham gia cuộc thi này như đi dạo trong công viên".

    ----Vận động viên chạy cự ly ngắn Gia-mai-ca Blake cho rằng trận bán kết nội dung chạy 200 mét nam diễn ra quá nhẹ nhàng.

    "Kế thúc trận đấu tôi mới biết anh ấy đến xem thi đấu. Nếu biết sớm thì tôi sẽ chơi tốt hơn, cho anh ấy biết tài nghệ của tôi".

    ----Hoàng tử Anh Ha-ri đến xem thi đấu bóng chuyền bãi biển nữ, sao không thông báo trước cho vận động viên Trung Quốc Trương Hy một tiếng!

    "Tôi thực sự yên tâm rồi".

    ----Tay vợt Vương Hạo giành Huy chương vàng nội dung đồng đội nam và Huy chương bạc nội dung đơn nam môn bóng bàn tại Luân Đôn cho rằng bóng bàn Trung Quốc có đội ngũ nhân tài hùng hậu.

    "Nếu nói rằng đối đầu 10 lần với đội Trung Quốc chúng tôi chỉ có thể thắng được một trận, thì trận chung kết lần này chính là thời điểm của chiến thắng".

    ----Huấn luyện viên trưởng đội bóng bàn nam Hàn Quốc chấp nhận "ngậm bồ hòn làm ngọt" khi lên tiếng tuyên chiến với đội Trung Quốc trước khi diễn ra trận chung kết.

    "Miễn là bạn hét thật to trước tivi, các vận động viên chắc chắn sẽ nghe thấy".

    ----Đây là tờ quảng cáo thể thao có thể bắt gặp trên khắp các đường phố ở Luân Đôn trong thời gian diễn ra Thế vận hội, liệu đây có phải là lời quảng cáo cho Thế vận hội năm 2020 không?

    "Chúng tôi đã phát huy hết khả năng của mình, nhưng vẫn không thể thắng họ".

    ----Tay vợt bóng đàn đơn nam hàng đầu Hàn Quốc Ryu Seung-min phát hiện, "kế hoạch" đối phó đội Trung Quốc hiện nay phải chờ đến thế hệ sau.

    "Chỉ có chiến thắng bản thân, mới có thể chiến thắng đối thủ".

    ----Đô vật Trung Quốc 22 tuổi Triệu Sa Sa chỉ đứng trên sân thi đấu Luân Đôn có 4 phút, nhưng đã hiểu được lý lẽ khuôn vàng thước ngọc.

    "Trước khi thi đấu đã nghĩ ra nhiều động tác chúc mừng, nhưng đến lúc chúc mừng thật thì lại quên mất".

    ----Động tác chúc mừng nghĩ ra sau khi chiến thắng của Nhà vô địch bóng bàn đồng đội nam Trung Quốc Mã Long quả thật thiếu ý tưởng sáng tạo, chỉ là giơ cao ngón trỏ chạy một vòng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>