• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Học sinh các nơi trên thế giới xum họp tại Bắc Kinh-- Phỏng vấn các giáo viên và học sinh Việt Nam tham gia Trại hè Quốc tế Bắc Kinh

    2012-08-01 17:32:21     CRIonline

    Nghe Online-I          Nghe Online-II

    Học sinh Việt Nam tham gia Trại hè Quốc tế Bắc Kinh 2012

    LQ - Thưa quý vị và các bạn, qua tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc, tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do La Thành và Lệ Quyên thể hiện lại đến với quý vị và các bạn

    LT – LT xin chào quý vị và các bạn

    LQ – Các bạn thân mến, Trại hè Quốc tế Bắc Kinh năm 2012 do Ủy ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh và Trung tâm Giáo dục Quốc tế Bắc Kinh cùng tổ chức đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 29 tháng 7 .

    LT – Trại hè Quốc tế Bắc Kinh diễn ra trong 10 ngày, với sự tham gia của hơn 1100 giáo viên và học sinh của 29 nước trên thế giới giới, như: Việt Nam, Nga, Mỹ, Ca-na-da, Đức, Pháp Anh, Nhật, Phần Lan, Ấn Độ, Nê-pan, Mi-an-ma, Lào, Ma-lai-xi-a ...

    LQ- Trong những ngày ở Bắc Kinh, học sinh các nước đã học tập Hán ngữ, đi thăm trường Đại học Thanh Hoa nổi tiếng của Trung Quốc, thăm quan viện bảo tàng Quốc gia Trung Quốc, Cố Cung, Di Hòa Viên, Trường Thành ... Đích thân cảm nhận nền văn hóa truyền thống sâu rộng và bề dày lịch sử của cố đố Bắc Kinh, qua đó tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Trung Quốc. Trước khi rời Bắc Kinh về nước, LQ đã hân hạnh được gặp gỡ và phỏng vấn các giáo viên và học sinh Việt Nam tham gia Trại hè Quốc tế Bắc Kinh lần này

    LT – Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, LQ và LT xin giới thiệu với quý vị và các bạn phần đầu bài phỏng vấn này

    Cô Đỗ Thị Hồng Anh giáo viên dạy tiếng Trung của trường PTTH chuyên Hà Nội – Am-xtéc-đam

    LQ – Giới thiệu với LQ về tình hình của các giáo viên và học sinh Việt Nam tham gia Trại hè Quốc tế Bắc Kinh lần này, cô Đặng Diễm Hương giáo viên dạy tiếng Trung của trường PTTH chuyên Hà Nội – Am-xtéc-đam cho biết:

    "Nhận lời mời của Trung tâm Giáo dục Quốc tế Bắc Kinh, đoàn học sinh Việt Nam chủ yếu là học sinh của hai trường chuyên là trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong của Thành phố Hồ Chí Minh và trường PTTH chuyên Hà Nội – Am-xtéc-đam đều có 10 học sinh và 2 giáo viên, ngoài ra còn có một số học sinh của những trường chuyên khác.

    Ban tổ chức đã tổ chức hoạt động lần này rất chuyên nghiệp, lịch trình sắp xếp cũng rất có ý nghĩa, nên bản thân tôi cũng như tôi tìm hiểu ý kiến của các em thì được biết, qua trại hè lần này các em đã học hỏi được nhiều hơn nền văn hóa cũng như mọi mặt của Trung Quốc, nên cảm thấy rất bổ ích và càng yêu mến Trung Quốc hơn. Hơn nữa tại trại hè còn nhiều bạn bè quốc tế, các em có thể trao đổi bằng tiếng Trung và tiếng Anh, nên tiến bộ rất nhiều.

    Khi ở Việt Nam các em cũng đã có hiểu biết về Trung Quốc, nhưng chỉ là trong tưởng tượng, khi sang đây thì các em cảm thấy Bắc Kinh rất rộng lớn và rất đẹp. Điều hứng thú hơn là trong trại hè các em được tận tay cắt giấy, viết thư pháp, học nấu các món ăn, tham gia các hoạt động thể dục thể thao truyền thống, nên các em rất thích thú.

    Khi đi thăm quan thì có các bạn Trung Quốc cùng đi để giới thiệu và tìm hiểu lẫn nhau. Ngoài ra các em còn tham gia mấy khóa học tiếng Trung, cảm thấy các thầy cô giáo giảng dạy rất nhiệt tình và rất hay, các em luôn ở trong trạng thái hoạt động chứ không ngồi ghi chép, nên các em rất vui và rất có tình cảm, khi chia tay ai nấy đều rất cảm động. Tôi cho rằng đây không những là cảm nhận của riêng các em học sinh Việt Nam, mà bạn bè quốc tế cũng có cảm nhận đối với trại hè lần này, đối với Trung Quốc như chúng tôi.

    Học sinh Việt Nam tham gia Trại hè Quốc tế Bắc Kinh 2012

    LT – Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian trại hè, ban tổ chứ đã tổ chức ba hoạt động chủ đề là: "Dạ hội Nghệ thuật Dân gian Trung Quốc", "Dạ hội Thể dục Thể thao Trung Hoa", "Dạ hội Hữu nghị Quốc tế"

    LQ – Thông qua các nội dung phong phú của hoạt động chủ đề, các em học sinh trên toàn thế giới không những đã đích thân thể hội các nghệ thuật dân gian truyền thống và tham gia các hoạt động thể thao đặc sắc của Trung Quốc. Mà còn là một dịp để tăng thêm sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa học sinh các nước. Giới thiệu với LQ cảm nhận của mình đối với trại hè Quốc tế Bắc Kinh, cô Đỗ Thị Hồng Anh, giáo viên chuyên toán của trường PTTH chuyên Hà Nội – Am-xtéc-đam cho biết:

    "Nhận lời mời của ban tổ chức và sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã giúp cho các em được tham gia trại hè thật là bổ ích và lý thú, qua đó các em đã hiểu biết thêm nền văn cũng như những danh lam thắng cảnh của Trung Quốc, mà đặc biệt là sự giao lưu với các bạn của rất nhiều nước đã giúp các em học hỏi được nhiều điều tốt đẹp và sẽ mang cho đất nước của mình. Tôi tin rằng các em sẽ cố gắng học tập tốt hơn để có dịp đi giao lưu với bạn bè quốc tế.

    Hàng ngày ban tổ chức tổ chức các em học tập cũng như tham gia các hoạt động phong phú đa dạng. Sau khi học, em Hải Anh, em Phong, em Quang ... có thể cắt chữ, vẽ, viết thư pháp chữ Trung Quốc rất đẹp. Tôi nghĩ rằng những hoạt động này rất bổ ích đối với lứa tuổi của các em và những hoạt động này với một mục đích là nâng cao hiểu biết và khơi dậy cho các em sự tò mò, ham muốn để quyết tâm vươn lên. Có thể nói trại hè Bắc Kinh tổ chức rất chuyên nghiệp, đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc.

    Tôi đã từng đưa học sinh đi thi toán tại Mỹ và đây là lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh, nhưng tôi cảm thấy sửng sốt trước việc quy hoạch và xây dựng rất tốt của Bắc Kinh. Trong mấy ngày Bắc Kinh chúng tôi đi rất nhiều nơi, nhưng không thấy giao thông tắc nghẽn, tôi thấy là ấn tượng rất tốt đối với tôi, khác với điều tôi tìm hiểu tại Việt".

    Học sinh Việt Nam tham gia Trại hè Quốc tế Bắc Kinh 2012

    LT – Các bạn thân mến, trong thời gian tổ chức Trại hè Quốc tế Bắc Kinh, bài hát: Bắc Kinh chào đón bạn luôn vang vọng trong các hoạt động và được các em học sinh đến từ khắp các nơi trên thế giới rất ưa thích.

    LQ – Sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài hát này, Lời ca có đoạn: Trung Quốc luôn mở rộng cánh cửa, dang rộng cánh tay chào đón bạn, đã từng tay trong tay thì tâm đầu ý hợp và bạn sẽ yêu mến nơi đây, bất kể xa gần đều là bạn.

    LT – Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị".

    LQ – Các bạn thân mến, khi trả lời phỏng của LQ, không những các thầy cô giáo, mà các em học sinh cũng cho rằng đây là một trại hè đầy ý nghĩa và thắm tình hữu nghị.

    LT – Bạn Nguyễn Huy Quang học sinh lớp 12 trường PTTH chuyên Hà Nội – Am-xtéc-đam cho biết:

    "Trong những ngày ở Trung Quốc em cảm thấy cuộc sống của người Trung Quốc rất vui vẻ, và con người rất thân thiện. Do học Trung văn nên khi chưa sang đây thì em cũng đã biết ít nhiều về lịch sử Trung Quốc, từng xem phim Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng và câu "Bất đáo Trường Thành phi hảo hán" nhưng sang đây được sự hướng dẫn của các anh chị tình nguyện viên và sau khi đến tham viện bảo tàng Lịch Trung Quốc thì khi đặt chân lên Vạn Lý Trường Thành và Cố Cung và thì cảm thấy rất đẹp và hùng vĩ, khiến chúng em được mở rộng tầm mắt rất nhiều. Qua những ngày ở thăm Bắc Kinh, đi xem triểu lãm và xem phim thời sự, em thấy Bắc Kinh là một trong những thành phố đứng đầu thế giới.

    Trại hè lần này đã tạo cho chúng em một cơ hội để giao lưu với bạn bè quốc tế, hiểu biết hơn về văn hóa cũng như mọi mặt của Trung Quốc cũng như các nước, qua đó tăng thêm tình bạn bè hữu nghị giữa các nước".

    LQ – Các bạn thân mến, qua những lời tâm sự của bạn Quang, chúng ta có thể thấy được niềm vui và những điều bổ ích mà bạn Quang đã thu hoạch tại Trại hè Quốc tế bắc Kinh lần này.

    LT – Đúng vậy, khi tâm sự với LQ, bạn Nguyễn Đức Phong học sinh trường PTTH chuyên Hà Nội – Am-xtéc-đam cho biết, qua 10 ngày giao lưu với các bạn TQ và nhiều nước, không những khiến em trình độ tiếng Trung của em được nâng cao, mà lòng nhiệt tình gần gũi của các bạn, khiến em cảm thấy rất vui. Bạn Phong nói:

    "Sau khi tuyển chọn khó khăn về thành tích học tập và thành tích ngoại khóa tốt, em rất vinh dự được tham gia Trại hè Quốc tế Bắc Kinh trong 10 ngày. Do em học lớp tiếng Trung và đến nay đã học được 2 năm, nên lần này sang Bắc Kinh em có thể giao tiếp với các bạn Trung Quốc và các nước.

    Học sinh Việt Nam tham gia Trại hè Quốc tế Bắc Kinh 2012

    Trong những ngày ở Bắc Kinh em đã cùng các bạn đến từ nhiều nước trên thế giới tham gia các hoạt động ở những địa điểm nổi tiếng nhất của Bắc Kinh, được tìm hiểu về văn hoá của Trung Quốc và học thêm những điều hay của các nước bạn,để mang những điều hay đó áp dụng vào đất nước của mình.

    Khi ở Việt Nam em cũng hay đọc chuyện kiếm hiệp và những nét văn hóa chính của Trung Quốc, nhưng qua các hoạt động: Cắt giấy, viết thư pháp, tô mặt nạ, tết vòng Trung Quốc ... tại trại hè lần này em đã hiểu biết nhiều về nền văn hóa đa dạng của Trung Quốc. Sau khi thăm quan triển lãm quy hoạch, chúng em đã biết được cả quá trình quy hoạch Bắc Kinh thành một đô thị lớn.

    Thu hoạch lớn của em tại trại hè lần này là qua giao tiếp với bạn bè nhiều nước, thì bình thương tính khó gần gũi với các bạn, và hơi ít nói, nhưng sau khi trao đổi với các bạn, các bạn tỏ ra rất gần gũi, nên em cảm thấy rất vui.

    Trong thời gian ở trại hè, các thầy cô giáo và các anh chị tình nguyện viên của Trung Quốc rất nhiệt tình, chăm sóc chúng em rất chu đáo, nên đến khi chia tay chúng em rất cảm động. Nhân dịp này em xin chúc các thầy cô giáo, các anh chị tình nguyện viên và các bạn dồi dào sức khỏe, học tập tốt".

    LQ – Trên đây LT và LQ vừa giới thiệu với quý vị phần đầu bài phỏng vấn các giáo viên và học sinh Việt Nam tham gia Trại hè Quốc tế Bắc Kinh

    LT – Trong tiết này lần sau LQ và LT sẽ giới thiệu với quý vị và các bài phỏng vấn các giáo viên và học sinh của trường Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh tham gia Trại hè Quốc tế Bắc Kinh, mong các bạn chú ý đón nghe.

    LQ - Tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay xin tạm ngừng ở đây .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>