
Theo tin Đài chúng tôi: Tối 29/7 giờ Bắc Kinh, Vận động viên Ngô Mẫn Hà cùng sư muội Hà Tư có mặt trong trận chung kết nội dung nhảy cầu ván mềm 3 mét đôi nữ, cuối cùng giành Huy chương vàng với tổng thành tích 346,2 điểm, trở thành nhà vô địch liên tục trong ba kỳ Thế vận hội đầu tiên của Trung Quốc.

Trước tấm Huy chương vàng "giá trị" này, cô gái Thượng Hải bình thản như xưa rằng: "Tôi thấy khá bình tĩnh... Tôi chỉ làm hết sức mình để hoàn thành thi đấu, tôi rất vui vì có thể mang về một tấm Huy chương vàng cho Tổ quốc và nhân dân Thượng Hải".

Từng có người cảm thán rằng, Ngô Mẫn Hà là "người may mắn" trong không may của đội nhảy cầu Trung Quốc. Nói Ngô Mẫn Hà may mắn là vì đã giành nhiều chức vô địch thế giới, trong đó có Ô-lim-pích, còn nói Ngô Mẫn Hà không may là vì luôn đứng sau Quách Tinh Tinh, ở "vị trí thứ hai" lâu năm trên sân thi đấu nội dung nhảy cầu 3 mét. 10 năm trôi qua, Quách Tinh Tinh rút lui sau khi đã công thành, sự xuất hiện của sư muội Hà Tư khiến Ngô Mẫn Hà bước vào vòng cạnh tranh mới.

Cho dù bên ngoài bàn luận sôi nổi về vị trí nhảy cầu hàng đầu giữa mình với Hà Tư, Ngô Mẫn Hà đều không để ý, mỗi lần đáp lại đều giữ phong độ chị cả, lần này cũng không ngoại lệ. "Đối thủ cạnh tranh của tôi là ai ư? Chính là bản thân tôi. Hãy chuẩn bị nghiêm chỉnh, hoàn thành tốt các cuộc thi đấu tiếp sau, làm tốt mỗi động tác".