• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Câu chuyện về điện thoại di động

    2012-07-11 14:33:41     CRIonline

    M: "Chung quanh chúng ta, không có chuyện nhỏ", quý vị và các bạn thính giả thân mến, Mẫn Linh xin chào mừng các bạn đến với chương trình "Chung quanh chúng ta".

    N: Nam Dương xin chào các bạn.

    M: Mỗi lần ngồi trong phòng thu Bắc Kinh, Mẫn Linh đều có một tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng, mong rằng các bạn theo dõi chương trình cũng vậy, "Chung quanh chúng ta" có thể mang lại cho các bạn những giây phút thư giãn. "Khách mời" chương trình hôm nay là thứ quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta: "Điện thoại di động".

    N: Vâng, chúng ta hãy cùng khám phá những câu chuyện về "điện thoại di động".

    "Điện thoại di động đã trở thành 'nhu yếu phẩm' trong cuộc sống của mọi người. Các bạn hãy đếm xem mình đã dùng bao nhiều chiếc điện thoại di động rồi? Bạn còn nhớ chiếc điện thoại di động đầu tiên của mình thế nào không? Có thể nó sẽ là một chiếc di động màn hình đen trắng, không sặc sỡ như điện thoại di động hôm nay, ngoài gọi nhận điện thoại và nhắn tin ra không còn chức năng gì khác; Điện thoại di động đầu tiên của bạn là thương hiệu gì? Kiểu gì? Bạn đã hạ quyết tâm bao lâu mới mua được nó?……Câu chuyện giữa bạn và điện thoại di động, xin mời bạn theo dõi chương trình 'Chung quanh chúng ta' ".

    N: Vâng, "Câu chuyện giữa bạn và điện thoại di động", đây là chủ đề chương trình hôm nay. Tham gia chia sẻ câu chuyện có chị Thu Huyền, khách mời quen thuộc của chương trình.

    H: chào...

    M: Vâng, hôm nay còn có thêm một vị khách nữa, đó là Thành Trung, lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc.

    T: chào ...

    N: Vâng. Như câu hỏi trong đoạn băng ghi âm vừa rồi, chiếc điện thoại di động đầu tiên của chị Huyền và Trung là thương hiệu gì ạ?

    H/T:...

    M: ...mua vào năm nào? giá bao nhiêu? Có phải tiết kiệm rất lâu mới mua được không?

    N/M: Giới thiệu giá điện thoại di động ở Trung Quốc trước đây theo tài liệu dưới đây

    资料(网友):关于价格

      喜荤泰山:我首部手机应是1987、88年左右,品牌Motorola,大家都叫"大哥大"。那时电话只能拨打或接听,无来电显示,无短信功能。售价约:13000元,打出、打入通话费均为3元外汇券(你知道这东东是啥,那说明你也老了)。

      黄瓜myxhg:我的第一部手机,爱立信398,估计很多人不知道,很多年前的,当时SIM卡还要1200元,双向收费,每分钟4角。

      回不去的乡下人:俺的第一部手机是诺基亚3210,花了3600大洋买的,手机卡也要500元!坑爹啊!

    N: Điện thoại di động trước đây đúng là rất đắt so với mức thu nhập bình quân của người dân thời điểm đó, nhưng "tiền nào của đấy", chị Huyền và anh Trung có cảm nhận như vậy không?

    H/T:...

    M: Chiếc điện thoại di động đầu tiên của Mẫn Linh dùng cũng rất lâu, mãi đến khi nó thật sự quá cũ và lỗi thời mới thay chiếc khác...

    N:..nói sơ qua về điện thoại di động đầu tiên của mình đã dùng bao lâu..

    M: Vậy, cho đến hôm nay, chị Huyền và anh Trung đã dùng bao nhiêu chiếc điện thoại di động rồi?

    H/T:...

    资料(网友):

    周磷:2005年买的诺基亚,没有丢过,没有坏过,没有换过电池,还可以听收音机。所以没有理由换新的。

     璧瑞心语:我的第一部是夏新的学生机,粉色的,最好的功能是它可以查英语单词。

      缑涛1986:我的第一个手机是康佳。

      潇潇小朋友岁月:第一次用的是小灵通,45元无限打。后面有丢的,换的。怀念以前的小灵通。不过现在的手机是越来越便宜了。

      为自由奔跑:6年前的诺基亚1110,现在还能用。

      风影残阳:我的第一部手机是摩托罗拉的,型号忘记了,是直板的,屏幕是蓝屏的,那是我2005年买的二手机!!!质量真的是太好了,现在我还在用着呢!!!

    N: Từ chiếc điện thoại di động đầu tiên đến chiếc điện thoại di động thứ 5 hoặc thứ 6, chúng ta đã chứng kiến chặng đường phát triển của ngành điện thoại di động, vậy các bạn có biết chiếc điện thoại di động đầu tiên xuất hiện vào năm nào không?

    "Một ngày tháng 4 năm 1973, Mác-ty Ku-pơ, nhân viên kỹ thuật của Công ty Mô-tô-rô-la đứng trên phố Niu Oóc, lấy ra một cái hộp đen to bằng hai cục gạch, đặt bên tai nói chuyện một lúc, người qua đường đồng loạt dừng lại nhìn, thắc mắc cục gạch trong tay anh là thứ quái quỷ gì vậy. Anh Mác-ty Ku-pơ chính là người phát minh ra điện thoại di động. Cuộc gọi này là 'Cuộc gọi điện thoại di động' đầu tiên trên thế giới, còn cục gạch đen mà anh cầm trên tay chính là chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới, nó nặng 750 gam, dài 25 xentimét, rộng 4 xentimét, dầy 8 xentimét, cầm một lúc thì sẽ thấy mỏi tay. Giống như chiếc máy tính đầu tiên, những chiếc máy này đều nổi tiếng là 'cồng kềnh'. Đến năm 1985, đã xuất hiện chiếc 'điện thoại di động' đầu tiên mang ý nghĩa hiện đại, thật sự có thể di chuyển, đó là 'điện thoại di động đeo vai', chiếc điện thoại này để nguồn điện và dây ăng-ten trong một chiếc hộp, nặng 3 cân, rất nặng và không tiện, người sử dụng phải đeo như đeo cặp trên vai. Đến năm 1987, điện thoại di động không những đã nhẹ hơn rất nhiều, mà còn dễ mang theo. Tất nhiên, trọng lượng của nó vẫn nặng khoảng 750 gam".

    M: Vâng. Nói đến sự thay đổi của điện thoại di động, trước hết cần nhắc đến trọng lượng. Điện thoại di động xuất hiện sớm nhất trên thị trường Trung Quốc cũng rất to, không to bằng hai cục gạch, cũng to bằng một cục.

    N: Vâng. "Cục gạch" mà Mẫn Linh vừa nói cho dù rất nặng nhưng cũng trị giá hơn chục nghìn Nhân dân tệ, mặc dù rất đắt, nhưng lại không dễ bị ăn cắp vì to mà, dù có lấy được thì kẻ cắp cũng không dễ mà giấu nó.

    M: Còn những người mua "cục gạch" đó đều là "đại gia", họ không đi xe buýt hoặc taxi, không đến những nơi dễ bị mất đồ, nên không sợ bị mất.

    H/T: So với trước đây, di động bây giờ nhẹ hơn nhiều...

    N: Thưa các bạn và thưa hai vị khách mời, như chúng tôi vừa giới thiệu, khi người phát minh ra điện thoại di động Mác-ty Ku-pơ lần đầu tiên nói chuyện bằng điện thoại di động trên đường, mọi người đều thắc mắc, nhưng bây giờ, điện thoại di động đã trở thành phương tiện thông tin có thể nói là còn phổ biến hơn cả ô tô.

    M: Giới thiệu kinh nghiệm của mình... trong trường sinh viên phổ biến sử dụng điện thoại di động là từ năm 2000. Trước đây, nếu ai đó có di động thì sẽ rất oai. Mẫn Linh vẫn nhớ, một bạn nữ trong lớp Mẫn Linh là người đầu tiên sở hữu điện thoại di động. Bạn ấy quá yêu quý nó, thường vừa đi bộ vừa bấm di động, có hôm còn phát hiện bị kẻ gian đi theo một đoạn, may mà không bị cướp.

    N: Vâng. Theo quan sát của chị Huyền và anh Trung, di động phổ biến trong sinh viên là từ năm nào?

    H/T:...

    M: Di động bây giờ không chỉ cần thiết đối với mỗi bạn sinh viên mà còn là một thứ đồ chơi giải trí nữa. Nhưng, di động trước đây không nhiều kiểu như bây giờ, riêng màn hình, trước đây là đen trắng, còn bây giờ là màn hình màu.

    N: Vâng. Kiểu dáng của di động trước đây cũng rất phong phú do chức năng ít, nên các hãng sản xuất thu hút khách hàng thông qua kiểu dáng, nào là kiểu thẳng, kiểu nắp gập, nào là kiểu trượt, kiểu mini v.v. Điện thoại di động đầu tiên của chị Huyền là kiểu gì?

    H:

    M: Còn Trung?

    T:

    M: Hình như mỗi một thời kỳ lại thịnh hành một kiểu dáng. Mẫn Linh vẫn nhớ có một thời gian rất thịnh hành điện thoại di động kiểu trượt, nên trên thị trường hầu như các thương hiệu di động đều có vài kiểu trượt.

    N: Vâng. Còn bây giờ di động kiểu trượt hiếm lắm. Bây giờ thịnh hành kiểu nào?

    M: Tất nhiên là kiểu thẳng và màn hình cảm ứng, phải không?

    H: Vâng, đứng vậy, bây giờ thịnh hành nhất là màn hình cảm ứng, điện thoại thông minh đa chức năng. Hót nhất phải kể đến Iphone..

    T:..

    M: Và không biết các bạn nhớ không, ăng-ten của điện thoại di động trước đây là ở bên ngoài. Còn bây giờ hầu như không còn kiểu di động như vậy nữa.

    N: Vâng. Không chỉ kiểu dáng mà chức năng của điện thoại di động cũng thay đổi nhiều. Chị Huyền vẫn nhớ chiếc điện thoại di động đầu tiên của mình có những chức năng gì không?

    H:

    T:

    M: Nhạc chuông di động trước đây là đơn âm, còn bây giờ là hợp âm, và không những có rất nhiều nhạc chuông được cài sẵn trong máy, mà còn có thể tự download, thậm chí tự mình ghi một đoạn để làm nhạc chuông cũng được. Nhạc chờ cũng vậy. Trước đây đâu có nhạc chờ!

    T/H:...Vâng. Nói một hai thay đổi về chức năng.. 只能打电话,发短信,玩简单的游戏---可以照相,发彩信—可以GPRS上网,更多游戏---现在无线上网,各种功能。触屏。

    N: Vâng. Chính vì điện thoại di động ngày một đa dạng, yêu cầu đối với đi động của mọi người cũng dần thay đổi. Trước đây chỉ cần có được một chiếc di động là vui lắm rồi, chẳng quan tâm nó có chức năng gì. Vậy, khi mua di động, tiểu chuẩn của chị là?

    H:

    M: Còn Trung?

    T:...

    N: Điện thoại di động hiện nay rất đa dạng, nếu thay di động, chắc Nam Dương phải đứng đắn đo trước quầy bán rất lâu, mà vẫn không quyết định được mua kiểu nào ấy nhỉ? Chị Huyền và anh Trung có thế không?

    T/H:...

    M: Mua điện thoại di động kiểu nào phụ thuộc vào mục đích sử dụng điện thoại. Vậy chị thường sử dụng di động để làm gì?

    H:...

    T:...

    N: Nói cho cùng, điện thoại di động đã trở thành "vật bất ly thân" của chúng ta. Nam Dương không thể tưởng tượng được cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu không có di động.

    M/h/t: Vâng...

    M: Trước khi kết thúc thảo luận, mời các bạn và chị Huyền, Trung cùng trả lời những câu hỏi sau đây: Bạn có phải đang hoặc đã từng như vậy không?

    1, Không nghe thấy chuông điện thoại di động reo trong một thời gian, bạn sẽ bực dọc không yêu, tâm trạng buồn bực, cho rằng "không ai thèm để ý đến mình".

    2, Khi bạn đi trên phố, nếu nghe thấy nhạc chuông của người khác giống với nhạc chuông của mình, thì sẽ xem điện thoại di động của mình.

    3, Không thể toàn tâm toàn ý làm việc khi không có di động. Khi ra ngoài, nếu phát hiện quên điện thoại di động, sẽ lập tức quay về nhà lấy.

    4, Thường xuyên vừa đi vừa nhắn tín, thậm chí bị ngã.

    N: Nếu câu trả lời của bạn đều là "khẳng định", thì Nam Dương xin lưu lý các bạn, bạn đã có triệu chứng của "bệnh sợ không có điện thoại di động" - "nomophobia" rồi đấy, vì bốn điều trên đây là triệu chứng điển hình của căn bệnh này.

    M: Vâng. Điện thoại di động là một phát minh lớn trong thế kỷ trước, chúng ta nên sử dụng nó một cách hợp lý để cuộc sống của chúng ta ngày càng tiện ích hơn. Chúc bạn luôn vui vẻ bên chiếc "dế yêu" của mình.

    N: Chương trình hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn chị Huyền và Thành Trung đã tham gia chương trình hôm nay.

    H/T: chào tạm biệt.

    ....

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>