Theo Hãng tin Trung Quốc: "Điều tôi nuối tiếc nhất là không bao giờ đến lớp học ôn tập suốt đêm, không theo đuổi nữ sinh mà mình yêu thầm"... Cùng với sinh viên thế hệ 9X đợt đầu Trung Quốc sắp rời ghế nhà trường, "kiểu nuối tiếc" với sự mở đầu bằng "những việc nuối tiếc nhất thời đại học" đang trở nên khá thịnh hành.
Được biết, phong trào "kể về những việc nuối tiếc nhất thời đại học" do sinh viên năm cuối Đại học Khoa học-kỹ thuật Hồ Nam, Trung Quốc đề xướng, ngay sau khi đưa lên tiểu blog đã thu hút sinh viên các nơi sốt sắng tham gia, các bạn đồng loạt "bộc bạch sự nuối tiếc" và cùng chia sẻ ảnh trên mạng In-tơ-nét. Có một số sinh viên thậm trí còn cùng viết "sự nuối tiếc" lên giấy, rồi chụp ảnh lưu niệm.
"Bày tỏ sự nuối tiếc" lấy việc học tập, tình yêu đôi lứa, giao tiếp xã hội... làm nội dung chính, sự nuối tiếc bắt nguồn từ sự "so sánh" này cũng là một cách khá tốt để tự kiểm điểm lại bản thân, cũng có thể là kinh nghiệm cho sinh viên khoá sau.