• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Câu chuyện về mẹ vợ Trung Quốc

    2012-06-05 18:22:38     cri

    Nghe Online-I        Nghe Online-II

    Hùng Anh: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Xin chào các bạn thính giả. Tôi là Hải Vân. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi cùng thảo luận xoay quanh chủ đề: Bà Nhạc Trung Quốc.

    Hùng Anh: Bà Nhạc tức là mẹ vợ. Có một số thính giả cảm thấy thật lạ hoắc, chẳng nhẽ mẹ vợ Trung Quốc không giống như mẹ vợ ở những nước khác ? Tất nhiên đáp án khẳng định là không giống, nếu không thì có gì đáng để Hải Vân và Hùng Anh cùng thảo luận với các bạn thính giả nhỉ.

    Hải Vân: Vâng, sự khác biệt đó đến từ sự khác biệt của nhiều mặt như văn hóa truyền thống, kinh tế phát triển, tập tục xã hội v.v của mỗi nước, nhưng sự khác biệt chỉ là khác biệt, không có tốt xấu. Trước hết xin mời quý vị và các bạn nghe một bản tin:

    "Cuối tháng 4 năm 2012, một bản tin "mẹ vợ khắt khe nhất trên lịch sử" trên tiểu blog nhanh chóng dấy lên cơn sốt. Tiểu blog này chia làm hai phần, phần một là một tờ khai về người tham gia gặp mặt gồm thời gian, địa điểm gặp mặt, họ tên, tuổi, chiều cao, cân nặng, cầm tinh con gì, hộ tịch, hình dáng, khuôn mặt, tốt nghiệp trường nào, chuyên ngành, bằng cấp, trình độ tiếng Anh, nơi làm việc, nghề nghiệp, thu nhập, có làm thêm không, trắc nghiệm tính cách, kỹ năng sống..., hơn nữa mỗi mục đều đánh giá theo thang điểm 10 và tính ra tổng điểm, chỉ có đạt đủ điểm mới có thể được gặp mặt con gái. Mà đây chỉ là lựa chọn qua máy tính lần đầu tiên, sau chọn lọc qua máy tính thì sẽ đến chọn lọc lần thứ hai, đích thân chọn lọc, trong tay mẹ vợ có một sổ tay, được ghi chép đầy đủ toàn bộ quá trình gặp mặt giữa con gái và anh chàng gặp mặt. "

    Hùng Anh: Trời ơi. Chọn con rể phức tạp và tiêu chuẩn cao thế, sắp bằng tuyển chọn Nhà du hành vũ trụ rồi đấy.

    Hải Vân: Tiểu blog này vừa xuất hiện trên mạng thì ngay lập tức bị chuyển tải một cách "điên cuồng", bà mẹ vợ tương lai này cũng vì vậy mà được đặt tên là "mẹ vợ khắt khe nhất".

    Hùng Anh: Mẹ vợ khắt khe nhất trong lịch sử đã dẫn đến cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng Trung Quốc. Một cư dân mạng nói : Theo tôi, bà mẹ vợ này chắc làm nghề kế toán hoặc công tác nhân sự, mục tiêu rõ ràng, tư duy mạch lạc, hoàn cảnh gia đình chắc thuộc tầng lớp trung lưu. Một cư dân mạng nói, thật ngưỡng mộ con gái trong những gia đình như vậy, người mẹ loại hình trí thức, công nghệ và sáng tạo mới kiểu này quả là một chuyên gia quản lý tinh vi và một nhà quản lý nhân văn. Không ít dân mạng cũng bày tỏ lo lắng : "Có người mẹ như thế này, có lẽ cô con gái cả đời không gả được chồng."

    Hải Vân: Trong khi đó, tiểu blog này cũng một lần nữa dẫn đến sự suy ngẫm về vấn đề mẹ vợ của xã hội Trung Quốc.

    Hùng Anh: Vâng đúng thế, những năm gần đây ở Trung Quốc cứ nhắc đến mẹ vợ là người ta đều liên tưởng tới hình ảnh không thật tốt lắm. Ví dụ như mẹ vợ Trung Quốc đã đẩy giá nhà leo thang, ba ngọn núi cao tức ba chướng ngại của đàn ông ế vợ Trung Quốc là : Lương tháng, nhà để cưới vợ, mẹ vợ.v.v... Cứ như là mẹ vợ là người có trách nhiệm không thể thoái thác về hiện tượng giá nhà ở leo thang và nam giới ế vợ của xã hội Trung Quốc.

    Hải Vân: Tôi từng đọc một bản tin trên mạng mang tên "Bức thư gửi mẹ vợ Trung Quốc của một vị tổng thống nào đó", đã có những lời phê phán đối với mẹ vợ bằng cách nhìn bề mặt như ca ngợi nhưng thực sự là châm biếm mỉa mai. Bản tin này khá dài, tôi xin trích vài câu:

    Kính thưa mẹ vợ Trung Quốc:

    Trước hết, xin cho phép con mạo muội viết thư cho mẹ. Sở dĩ con viết thư cho mẹ vợ Trung Quốc chưa hề quen biết là bởi vì con đã nghe nói các bà mẹ vợ đã có sự đóng góp xứng đáng cho lôi kéo nền kinh tế thế giới. Cả thế giới đang bàn luận xôn xao rằng, Trung Quốc là một đất nước huyền bí và thần kỳ. Lôi kéo thị trường địa ốc, vấn đề nan giải khiến chính phủ và nhà kinh tế học cả thế giới phải đau đầu này, các bà mẹ vợ Trung Quốc chỉ cần triệu tập một hội nghị gia đình đã giải quyết mau lẹ và tuyệt vời.

    Các bà mẹ yêu cầu con rể mua vàng bạc đá quý cho con gái mình, vì vậy đã lôi kéo giá vàng và đá kim cương leo thang. Hơn nữa, các bà mẹ vợ đòi con rể mua ô-tô, giá dầu mỏ không lên sao được?

    Hùng Anh: Ha ha, bức thư này dứt khoát là do cư dân mạng Trung Quốc viết. Không tiện trách móc người yêu chê mình không có tiền, không có xe ô tô và không có nhà riêng, đành vòng vèo phàn nàn mẹ người yêu tức mẹ vợ tương lai.

    Hải Vân: Giá nhà tăng vọt. Triệu tập hội nghị không giải quyết nổi, chính phủ không giải quyết nổi, dư luận không giải quyết nổi, đạo nghĩa không giải quyết nổi, trách nhiệm quy tụ về các bà mẹ vợ. Cứ như là không có bà mẹ vợ ác như vậy thì giá nhà Trung Quốc sẽ giảm xuống ấy, thanh niên quá lứa có thể trút được gánh nặng sức ép về nhà ở, còn các cậu ấm cô chiêu từ nay được sống cuộc đời hạnh phúc sung túc.

    Hùng Anh: Thực ra, giá nhà ở của Trung Quốc tăng lên do nhiều nguyên nhân, cho nên mẹ vợ Trung Quốc phải chịu nỗi oan ức còn hơn cả nàng Đậu Nga. May mà Chính phủ Trung Quốc hứa sẽ tìm mọi biện pháp khống chế giá nhà ở tăng lên, hiện nay rất ít nghe thấy cách nói "Mẹ vợ đẩy giá nhà leo thang " nữa.

    Hải Vân: Vâng, ở đây có một tin vui.

    Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc ngày 18/5 công bố một bản báo cáo cho biết, số thành phố với giá nhà thương phẩm mới xây tháng 4 Trung Quốc giảm so với cùng kỳ đã tăng lên tới 46. Các phương tiện truyền thông nước ngoài cho rằng, giá nhà Trung Quốc liên tục hai tháng giảm so với cùng kỳ, trong khi đó thái độ cứng rắn "quyết không thả lỏng điều tiết" của chính phủ càng khiến dân chúng thấy được hy vọng giảm giá.

    Hải Vân, vừa rồi chúng ta vừa nói về "Mẹ vợ khắt khe nhất" Trung Quốc liệt kê ra 27 tiêu chuẩn chọn con rể. Vậy mẹ vợ nước ngoài chọn con rể như thế nào ? Chúng tôi thu tập một số tài liệu tương quan, phải chăng để cho chúng ta cùng tham khảo.

    Hải Vân: "Phương Tây, hạnh phúc của con gái quan trọng nhất", nếu tìm kiếm trang wéb tiếng Anh thì có thể phát hiện, rất nhiều mẹ vợ vì không hòa thuận với con rể mà tìm kiếm giúp đỡ trên mạng, cũng có rất nhiều người nhiệt tâm hoặc người có kinh nghiệm giải đáp cho các bà mẹ.

    Có một bà mẹ vợ nói: "Tôi không thích con rể tương lai, nhưng tôi yêu con gái tôi, tôi sẽ làm thế nào để chịu đựng đây?" Một bạn cư dân mạng ở Mỹ rất nhiệt tâm trả lời bà: "Khi tôi kết hôn với chồng, mẹ tôi cũng không thích chồng tôi. Nhưng mẹ tôi chịu đựng và đối xử với anh ấy rất tốt. Nhiều năm trôi qua, tình cảm bề ngoài này cũng dần dần trở thành tình cảm từ đáy lòng."

    Còn có trang wéb đưa ra chuyên mục "làm thế nào hòa thuận với con rể", đã nêu ba ý kiến cho bố mẹ vợ. Một là nhằm vào mẹ vợ, "rất có thể bà mong muốn con gái mình tìm được một người chồng hoàn mỹ, nhưng trên thế gian này không có người hoàn mỹ, đừng quá khắt khe, hãy biết chịu đựng. Ngoài ra có thể tận dụng cơ hội tham gia lễ cưới để tăng thêm tình cảm với con rể".

    Ý kiến thứ hai là nhằm vào bố vợ, kiến nghị coi con rể là "bạn đồng minh", tranh thủ tiếp xúc nhiều với con rể và thử tìm sở thích chung của hai người. Kiến nghị thứ ba là "Bà có thể lựa chọn bạn của mình, nhưng không thể lựa chọn con rể, đây là lựa chọn của con gái bà, cho nên xin hãy chấp nhận. Hạnh phúc của con gái quan trọng hơn hết. Cần phải hòa thuận với con rể, ủng hộ hai vợ chồng trẻ".

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>