• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Cao su" hay không "cao su"

    2012-05-25 14:56:19     CRIonline

    "Cậu xuất phát chưa? Tớ đã đi trên đường rồi."

    "Đi rồi, đi rồi, đừng vội!"

    "Tớ đến rồi, cậu đang ở đâu?"

    "Sắp đến rồi, tớ đã nhìn thấy cậu rồi!"

    Trong đại đa số trường hợp, khi xuất hiện đối thoại nói trên, người đúng giờ đã tới địa điểm hẹn trước thường vẫn phải chờ thêm mười hai mươi phút nữa mới thấy được người có thói quen xài giờ "cao su" nói mình đã "tới" và nhìn thấy đối phương.

    Mọi người căm ghét người xài giờ cao su, nhưng lại bó tay trước cách làm của họ. Bởi vì, họ thường có thể nói ra những lý lo không thể phản bác được, vấn đề cốt lõi là thái độ của họ tốt vô cùng, người khác cũng ngại tức giận. Nói đến "giờ cao su", chúng tôi đã thực hiện một cuộc điều tra trong phạm vi nhỏ. Kết quả điều tra cho thấy, hơn 43% người được hỏi cho biết, mình thường xuyên đến muộn. Trong những người đó, 44% thừa nhận mình là người "xài giờ cao xu", bất kể là hẹn với bạn bè hay họp hội nghị đều đến muộn; 56% thì thường xuyên đến muộn trong những trường hợp không quan trọng, vì cho rằng đến muộn cũng không sao. Trong số hơn 56% người được hỏi không "xài giờ cao su", có hơn 65% cho biết bất kể trường hợp nào cũng đến đúng giờ, còn hơn 34% người được hỏi thì rất đáng thương, bởi vì, họ không những đến đúng giờ, mà còn phải thường xuyên chờ người hẹn.

    Nhân vật: Glory

    Lý do: Tôi không phải cố ý, hơn nữa cũng không gây thiệt hại

    Glory là vua xài giờ su trong con mắt của bạn bè, Glory thường xuyên đến muộn trong các lần hội họp, đến muộn 1 tiếng đã coi như là "đến đúng giờ". Hỏi nguyên nhân, Glory thường cười hì hì cho biết gặp trục trặc trên đường, nhà có việc, thái độ nhận lỗi rất chân thành. Về sau, thời gian hội họp mà bạn là thông báo cho Glory sớm hơn 1 tiếng đồng hồ so với thời gian thông báo cho người khác. Dù vậy, Glory vẫn "cao su". Bởi vì, đối với một người không coi trọng thời gian, miễn là hội họp chưa kết thúc thì không coi là đến muộn.

    Bạn "cao su", nếu không gây thiệt hại về thời gian cho người khác thì đã gây thiệt hại về cơ hội cho bản thân bạn. Bởi vì, nếu bạn đến đúng giờ thì có thể có càng nhiều thời gian giao lưu với bạn bè. Còn hiện nay, trong khi mọi người đang chuyện trò vui vẻ, bạn lại đang một mình chạy hộc tốc trên đường.

    Nhân vật: Hiểu Á

    Lý do: nếu mọi người đều đến muộn, tôi không muốn trở thành "người ngu" đến đúng giờ.

    Hiểu Á cho rằng mình là một người đúng giờ, ghét nhất là những người không coi trọng thời gian. Tuần cuối cùng của mỗi tháng, Hiểu Á đều gặp mặt với vài người bạn trung học phổ thông. Hiểu Á cho biết: "Trước đây đều là hẹn nhau thời gian và địa điểm gặp mặt, về sau vì mọi người đều bận công việc, có người lần lượt đến muốn hoặc sai hẹn. Về sau nữa, mỗi lần đều có một vài người chắc chắn đến muộn, tôi và một bạn học khác bèn bắt đầu sắp xếp lịch trình theo thời gian của người đến muộn. Hiện nay chúng ta chỉ hẹn nhau địa điểm gặp mặt, chứ không hẹn thời gian nữa. Chẳng hạn như, hẹn chiều thứ 6 ở một quán ca-fê nào đó, người rảnh thì đi sớm tý, người bận thì đi muộn tý, dù thế nào thì gặp mặt phải kéo dài đến khi kết thúc bữa tối, thể nào cũng kịp". Nhiều lúc Hiểu Á vẫn là người đến sớm nhất.

    Điều này có lẽ là vấn đề liên quan tới thói quen đến đúng giờ. Giả sử một lần gặp mặt, mọi người không sắp xếp lịch trình của mình theo thời gian hẹn trước, mà đoán thời gian đến dự của đa số người để quyết định mình đến đúng giờ hay không, vậy, cuối cùng là mọi người đều đến muộn. Như vậy hình như là không có ai đến muộn, bởi vì không có ai phải chờ ai, nhưng sau này muốn hẹn một thời gian chính xác là rất khó.

    Có chuyên gia tâm lý học chỉ rõ, "giờ cao su" có nhiều lý do, nhưng đều có một điểm chung, đó là người đến muộn muốn thông qua đến muộn để thu hút sự chú ý của mọi người. Đây là một tâm lý đến muộn.

    Cũng có chuyên gia tâm lý học cho biết, người hay "xài giờ cao su" thực ra là đang tận hưởng cái cảm giác khống chế, người đến muộn khiến người khác thật không thoải mái, cho đến lúc xuất hiện mới có thể giải cứu mọi người thoát khỏi cảm giác không thoải mái đó. "Giờ cao su" trở thành tượng trưng của quyền lực, niềm tự tin đó thực ra là một cảm giác khống chế.

    Nhưng, bất kể "xài giờ cao su" vì lý do nào, đều có thể đến một lúc nào đó bị phá vỡ bởi một biện pháp—hoán vị. Người hay đến muộn chắc chắn không thích cái cảm giác phải chờ đợi, nếu bạn có thể hoán vị để nghĩ cho người đúng giờ thì khi thay áo, đi trên đường, dềnh dàng, đều nghĩ mà xem, nếu mình là người đang sốt ruột chờ đợi thì không biết cảm giác sẽ khó chịu như thế nào, tin rằng đa số người đều sẽ hành động nhanh hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>