• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lễ khai mạc Chương trình hội thao lưu học sinh các nước ASEAN tại Bắc Kinh năm 2012

    2012-04-18 14:45:17     cri

    Nghe Online-I          Nghe Online-II

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, qua tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do LT và LQ thực hiện lại đến với quý vị và các bạn.

    Lễ khai mạc Chương trình hội thao lưu học sinh các nước ASEAN tại Bắc Kinh năm 2012

    LT – LT xin chào quý vị và các bạn   

    LQ – Các bạn thân mến, dưới sự khởi xướng của các bạn lưu học sinh In-đô-nê-xi-a tại Bắc Kinh, sau một thời gian dài chuẩn bị với sự quan tâm và ủng hộ của Đại sứ quán các nước ASEAN tại Trung Quốc cũng như các cơ quan hữu quan của Trung Quốc.

    LT – Sáng 14-4 Chương trình hội thao lưu học sinh các nước ASEAN tại Bắc Kinh năm 2012 đã khai mạc trọng thể tại sân vận động Trường Đại học Kinh tế đối ngoại Trung Quốc

    LQ – Đại sứ In-đô-nê-xi-a, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam Hoàng Ngọc Vinh, quan chức của Đại sứ quán các nước ASEAN tại Trung Quốc, Viện trưởng Học viện Quốc tế Trường Đại học Ngoại Thương Trung Quốc và ông Hứa Ninh Ninh Phó Tổng Thư ký Thường trực phân ban Trung Quốc Hội đồng Thương mại Trung Quốc- ASEAN cùng hơn một nghìn lưu học sinh các nước ASEAN tại Bắc Kinh đã tham dự lễ khai mạc

    LT – Trong tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, LQ và LT xin giới thiệu với quý vị và các bạn lễ khai mạc Chương trình hội thao Lưu học sinh đầy ý nghĩa này.

    Những cổ động viên nhiệt tình của Xin-ga-po

    LQ – Các bạn đang nghe là tiếng trống mở màn cho lễ khai mạc và cũng là một tiết mục truyền thống của Ma-lai-xi-a do các bạn lưu học sinh Ma-lai-xi-a biểu diễn.

    LT – Tiếp theo người dẫn chương trình đã giới thiệu về mục đích cũng như ý nghĩa của hoạt động này

    LQ – "Mong thông qua Chương trình Chương trình hội thao lần này tăng cường sự giao lưu giữa lưu học sinh các nước SASEAN, thể hiện tình đoàn kết và hữu nghị giữa lưu học sinh các nước, đây cũng là dịp để chúng ta giới thiệu với bạn bè Trung Quốc và quốc tế hình ảnh của đất nước mình.

    LT – Trong tiếng nhạc hùng tráng và tiếng vỗ tay như sấm dậy đoàn thể thao của các nước lần lượt ra sân

    LQ – Đi đầu là Đoàn Thể thao lưu học sinh In-đô-nê-xi-a, nước đăng cai Chương trình hội thao lần này

    LT – Đoàn Thể thao lưu học sinh Việt Nam ra sân trong tràng pháo tay và tiếng reo hò vang dậy

    LQ – Sau khi đoàn thể thao của lưu học sinh các nước ASEAN lần lượt ra sân, bạn Nguyễn Ngọc Anh Tuấn lưu học sinh Việt Nam hiện đang theo học Thạc sĩ năm cuối ở Trường Thể thao Bắc Kinh đã thay mặt cho tất cả các trọng tài đọc lời tuyên thệ:

    LT – "Tôi xin thay mặt tất cả trọng tài tham gia giải thi lần này xin tuyên thệ: Chúng tôi sẽ tuân thủ theo trình tự thi đấu, công bằng, liêm chính, điều khiển các trận đấu một cách công minh nhất và có đạo đức nhất, chúc hoạt động thành công tốt đẹp."

    LQ – Khi thay mặt lưu học sinh các nước ASEAN phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hội Lưu học sinh In-đô-nê-xi-a nói:

    LT – "Sau 4 tháng trù bị, Chương trình hội thao lưu học sinh các nước ASEAN năm 2012 hôm nay đã được thực hiện, nếu không có sự quan tâm ủng hộ của các bạn thì hoạt động này không thể thực hiện, nên chúng tôi cảm thấy rất vui mừng, và cho rằng hoạt động này đã giúp cho các bạn lưu học sinh các nước ASEAN có nền văn hóa và chế độ xã hội khác nhau cùng xum họp khiến chúng ta cảm nhận tình cảm thân mật như anh em trong một nhà. Tôi xin chúc tình hữu nghị giữa các nước ASEAN ngay càng sâu đậm, chúc Chương trình hội thao lưu học sinh năm 2012 thành công tốt đẹp."

    LQ- Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, ông Hứa Ninh Ninh Phó Tổng Thư ký Thường trực phân ban Trung Quốc Hội đồng Thương mại Trung Quốc- ASEAN, cơ quan đã dành cho hoạt động lần này sự ủng hộ to lớn nói:

    LT – "Tôi rất vui mừng khi thấy Lưu học sinh các nước ASEAN cùng xum họp ở đây. Trung Quốc và các nước ASEAN núi sông liền một dải, tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và các nước Đông nam Á đã có hơn một nghìn năm lịch sử, sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN ngày một tăng cường và phát triển một cách toàn diện, trong đó sự giao lưu giữa thanh niên, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch ... ngày một dồn dập. Hiện nay, lưu học sinh các nước ASEAN tại Trung Quốc đã lên đến hơn 40 nghìn người, các bạn lưu sinh là lực lượng lớn mạnh, là cầu nối hợp tác và giao lưu giữa Trung Quốc với các nước ASEAN. Tôi tin rằng Chương trình hội thao của lưu học sinh các nước ASEAN tại Bắc Kinh lần đầu tiên này không những giúp các em rèn luyện sức khỏe, mà còn giúp cho chúng ta hiểu biết lẫn nhau, cũng có lợi cho sự giao lưu và hợp tác giữa thanh niên Trung Quốc với các nước ASEAN. Tôi xin chúc hoạt động lần này thành công tốt đẹp."

    LQ – Các bạn thân mến, sau điệu múa dân gian mang đậm đặc sắc của In-đô-nê-xi-a, Đại sứ In-đô-nê-xi-a tại Trung Quốc tuyên bố Chương trình hội thao lưu học sinh các nước ASEAN tại Bắc Kinh năm 2012 bắt đầu.

    LT – Các bạn thân mến, cuộc đua tranh giải điền kinh đã diễn ra quyết liệt ngay sau khi kết thúc lễ khai mạc, trong tiếng reo hò cổ vũ của các bạn lưu học sinh đến từ các trường đại học ở Bắc Kinh, bạn Nguyễn Trung Thành lưu học sinh Việt Nam đến từ Trường Đại học Điện lực Hoa Bắc đã đoạt giải nhất trong nội dung chạy 100 m đơn nam. Ngoài ra, cũng trong giải điền kinh này lưu học sinh Việt Nam còn đoạt giải nhất nội dung chạy tiếp sức nam 4x100m, tiếp sức nữ 4x100m và nhảy xa nam.

    Lễ khai mạc Chương trình hội thao lưu học sinh các nước ASEAN tại Bắc Kinh năm 2012

    LQ – Sau đây chúng ta tạm nghỉ đôi phút cùng thưởng thức bài hát: Cố gắng mới giành được phần thắng

    LT – Trên đây chúng ta vừa thưởng thức bài hát: Cố gắng mới giành được phần thắng

    LQ – Các bạn thân mến, sau lễ khai mạc LQ đã phỏng vấn đồng chí Hoàng Ngọc Vinh Tham tán Công sứ Đại sứ Quán Việt Nam tại Trung Quốc và một số lưu học sinh Việt Nam.

    LT – Giới thiệu với LQ về ý nghĩa của hoạt động lần này, đồng chí Hoàng Ngọc Vinh nói:

    "Khi lãnh đạo Sứ quán các nước ASEAN thấy sáng kiến của sinh viên rất tích cực, nên đều ủng hộ, bởi vì hoạt động này đã giúp cho việc tăng thêm hiểu biết về văn hóa và tình cảm giữa sinh viên các nước ASEAN tại Bắc Kinh, cũng như giữa sinh viên các nước ASEAN với sinh viên nước sở tại.

    LQ – Trả lời phỏng vấn của LQ về mục đích và ý nghĩa cũng như tâm trạng của mình trong lúc này, các bạn lưu học sinh Việt Nam cho biết:

    "Em tên là Nguyễn Trung Thành đang học năm thứ hai Trường Đại học Điện lực Hoa Bắc. Vừa rồi em giành giải nhất môn đơn nam 100 mét. Đây là giải phong trào, hơn nữa bận học nên chỉ tập vào ngày cuối tuần, nhưng bình thường nhà trường rất quan tâm việc học tập và sinh hoạt của lưu học sinh, thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao để sinh viên rèn luyện sức khỏe."

    "Em từng là vận động viên, nhưng hôm nay em tham gia với tư cách là trọng tài. Để chuẩn bị cho cuộc thi điền kinh lần này em cũng như các bạn đã tập luyện gần một tháng, mong trong cuộc thi này có thể đạt được thành tích tốt nhất.

    "Em tên là Bùi Quốc Hùng đang học Trường Đại học Điện lực Hoa Bắc. Hôm nay, trường em có 4 bạn tham gia thi đấu điền kinh. Bình thường ở trường cũng thường tổ chức các hoạt động thể thao, như các bạn nữ thì thi chạy còn các bạn nam thì tham gia đá bóng, hàng năm nhà trường đều tổ chức Hội thao vào ngày 26-3 với tổ chức rất chuyên nghiệp, các bạn lưu học sinh Việt Nam đều tham gia và đã đạt nhiều giải cao của trường.

    Em đã học ở Trung Quốc 6 năm từ khi học Đại học và sau đó xin học bổng học tiếp Thạc sĩ. Trong thời gian học ở Trung Quốc, nhà trường luôn luôn tạo điều kiện rất tốt cho lưu học sinh."

    "Em tên là Phương hiện đang học ở Trường Đại học Nông nghiệp Bắc Kinh, tuy trường em không có bạn nào tham gia thi điền kinh, nhưng lưu học sinh của các trường đều đến đây để cổ vũ cho các bạn Việt Nam tham gia thi đấu và em nghĩ bạn của trường nào cũng không quan trọng, điều chúng em quan tâm là các bạn Việt Nam thi đấu thành công. Em cảm thấy hoạt động này rất có ý nghĩa không chỉ đối với lưu học sinh các nước ASEAN mà còn rất có ý nghĩa đối với bạn bè quốc tế. Hôm nay, đến đây bạn bè gặp nhau, cùng nhau chuyện trò trao đổi, cổ vũ lẫn nhau em cảm thấy rất vui.

    Em đến đây từ tháng 9 năm ngoái, hiện còn đang học ngôn ngữ, và trường em chỉ có 6 lưu học sinh Việt Nam, nhưng ai nấy đều rất cố gắng học tập tốt, bởi ai sang đây cũng có một quyết tâm là phải học cho tốt để cho mọi người thấy rằng người Việt Nam học tập rất giỏi không thua kém bạn bè xung quanh."

    "Tôi tên là Đào Ngọc Báu hiện đang học Nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Nhân Dân Trung Quốc. Hôm nay, qua màn diễu hành thì thấy số bạn tham gia thi đấu của trường tôi là đông nhất, tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự, vì hoạt động này khối ASEAN đã tạo ra một môi trường đoàn kết. Bây giờ tôi cảm thấy rất háo hức chuẩn bị cổ vũ cho các bạn của mình chuẩn bị thi đấu."

    " Em là Phan Thị Anh hiện đang học Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ở Trường Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh. Em mới đến từ tháng 9 năm ngoái và trường chỉ 4 chị em gái, hôm nay cũng không có bạn của trường tham gia thi đấu, nhưng sắp đến ngày diễn ra hoạt động này em cảm thấy rất phấn khởi và chờ đợi, vì hoạt động thể thao là hoạt động giao lưu dễ gần nhất, nên mấy chị em đi xe buýt 10 trạm mới đến được đây, nhưng vẫn cảm thấy rất vui.

    Sang đây học, em thấy môi trường học tập rất tuyệt vời, các thầy cô giáo rất quan tâm. Có lần em ốm cô giáo đã đến hỏi thăm và dẫn đi lấy thuốc, có thể nói các thầy cô rất nhiệt tình đối với chúng em trong cuộc sống và trong học tập."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>