• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sinh viên Thẩm Tuệ Cương dũng cảm cứu một bé trai thoát khỏi móng vuốt sư tử

    2012-04-13 16:04:49     CRIonline

    N: "Chung quanh chúng ta, không có chuyện nhỏ", quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đến với chương trình "Chung quanh chúng ta" phát vào tối thứ 6 hàng tuần và phát lại vào tối thứ 2 tuần sau, Nam Dương xin chào quý vị và các bạn.

    H: Thu Huyền xin chào quý vị và các bạn.

    N: Các bạn thân mến, hiện nay, các bạn trẻ thế hệ 9X đã rời ghế nhà trường, bước vào xã hội.

    H: Vâng, nhắc tới thế hệ 9X, người ta thường liên tưởng đến những chuyện đình đám và bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng qua câu chuyện sau đây, chúng ta sẽ thấy được thế hệ 9X đã thực sự trưởng thành.

    N: Vâng, trong chương trình "Chung quanh chúng ta" hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu câu chuyện về một nam sinh viên dũng cảm thế hệ 9X. Nam thanh niên này đã cứu được một bé trai thoát khỏi móng vuốt sư tử khi du học tại Ca-na-đa.

    H: Vâng, hoan nghênh các bạn đón nghe.

    Nhạc

    N: Các bạn thân mến, mới đây, Trường Đại học Nông Lâm Chiết Giang đã nhận được một bức thư cảm ơn, bức thư viết, "may mà có chàng thanh niên dũng cảm này, nếu không, cháu trai và cháu gái của tôi có thể đã gặp nạn rồi. Gia đình tôi sẽ trân trọng và ghi nhớ ơn này suốt đời".

    H: Vâng, người viết bức thư này là ông Mi-lơ, người Ca-na-đa, hiện đang làm giáo viên tại Trường Đại học Công nghiệp Chiết Giang. Bức thư cảm ơn này viết cho bạn Thẩm Tuệ Cương, sinh viên chuyên ngành tiếng Anh của Trường Đại học Nông Lâm Chiết Giang.

    N: Vâng, không ai biết, và chắc cũng sẽ không có ai tin rằng, chàng trai thế hệ 9X này từng cứu được một em bé mới 18 tháng thoát khỏi móng vuốt sư tử trong thời gian học tại Ca-na-đa theo chương trình trao đổi sinh viên năm ngoái.

    H: Vâng, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cùng các bạn làm quen và tìm hiểu kỳ tích dũng cảm của bạn sinh viên này.

    Nhạc

    N: Các bạn thân mến, bạn Thẩm Tuệ Cương là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh của Trường Đại học Nông Lâm Chiết Giang, tháng 8 năm ngoái, bạn Cương đã xin được suất đi du học tại Trường đại học Công nghệ Kwantlan Ca-na-đa theo chương trình trao đổi sinh viên giữa hai trường. Còn ông Mi-lơ từng là giáo viên của bạn Cương, lúc bấy giờ đang về nước nghỉ phép.

    H: Vâng, vì vậy, trước năm học mới, bạn Cương đã đi một chuyến du lịch xuyên Ca-na-đa, và điểm đến cuối cùng chính là đi thăm ông Mi-lơ.

    Nhạc

    N: Ngày 30/8, ông Mi-lơ lái xe đưa bạn Cương cùng cháu trai 18 tháng và cháu gái 4 tuổi của mình đi du lịch hồ Ken-ni-đi ở thành phố Van-cô-vơ. 6 giờ tối, khi chuẩn bị dọn đồ đạc ra về, thì đột nhiên, bạn Cương phát hiện một con sư tử châu Mỹ màu nâu, to bằng con chó chăn dê đang tiến lại gần cháu trai của ông Mi-lơ.

    H: Vâng, đúng là sợ thót tim. Bạn Cường vừa kêu to "sư tử châu Mỹ" bằng tiếng Anh với ông Mi-lơ, vừa chạy về phía con sư tử.

    N: Vâng, cũng trong lúc này, con sư tử cái đói này đã nhảy bổ vào cháu trai của ông Mi-lơ và ngoặm vào cổ của cậu bé. Cậu bé khóc thét lên, trong chớp mắt máu tươi vãi đầy trên bãi cát.

    H: Cho đến bây giờ, khi nhắc đến cảnh tượng này, bạn Cương vẫn cảm thấy sợ. Bạn Cương cho biết, "con sư tử này cách chúng tôi chỉ 5-6 mét, lúc đó, đầu óc của tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi từng nhìn thấy loại động vật này trên truyền hình, biết nó rất hung hãn".

    N: Vâng, sau khi nghe thấy tiếng kêu của bạn Cương, ông Mi-lơ cũng xông vào con sư tử đang ngoặm cổ đứa cháu trai. Có thể bị hoảng sợ do cả hai người đều xông vào và hét lên, nên con sư tử này đã nhả bé trai ra và lùi lại hai bước. Nhân cơ hội này, ông Mi-lơ đã ôm chầm lấy đứa cháu của mình.

    H: Các bạn thân mến, tuy cháu trai của ông Mi-lơ đã thoát khỏi móng vuốt tư sử, nhưng con sư tử này vẫn chưa chịu từ bỏ quay trở về rừng. Ông Mi-lơ và bạn Cương đã thoát khỏi nguy hiểm này như thế nào. Chúng ta hãy nghỉ ít phút, thưởng thức một bài hát. Sau bài hát, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này.

    N: Bài hát này mang tên "Trái tim dũng cảm" do ca sĩ Uông Phong thể hiện.

    Thả bài hát

    N: Các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn trở lại chương trình "Chung quanh chúng ta", chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu câu chuyện về một nam sinh viên dũng cảm thế hệ 9X.

    H: Các bạn thân mến, như chúng tôi vừa giới thiệu, do hoảng sợ vì cả ông Mi-lơ và bạn Cương đều xông vào và hét lên, nên con sư tử này đã để lại cháu trai 18 tháng của ông Mi-lơ. Tuy nhiên, con sư tử cái này không muốn bỏ qua con mồi ngon.

    N: Vâng, nó liếm vết máu ở bên mép, rồi lại định tấn công cháu gái 4 tuổi của ông Mi-lơ.

    H: Lúc ấy, bé gái này cũng sợ đến nỗi run cầm cập, không đi được, vì cũng là lần đầu tiên bé nhìn thấy sư tử.

    N: Vâng, trước tình huống này, bạn Cương đã xông lên và ôm lấy em gái trước khi sư tử tấn công.

    H: Lúc đó, ông Mi-lơ cũng đã chạy đến bên cạnh bạn Cương. Tuy nhiên, con sư tử này vẫn không muốn từ bỏ, tiếp tục tiến gần về phía họ. Ông Mi-lơ và bạn Cương đành phải lùi lại, lùi đến tận mép hồ.

    N: Vâng, cho đến khi nước hồ ngập đến đầu gối, con sư tử này mới dừng lại, song nó lại đến bên ngã tư đường mà ông Mi-lơ và bạn Cương bắt buộc phải đi qua để về nhà, nó ngồi ở đó và quan sát.

    Nhạc

    H: Cứ căng thẳng như vậy đến 2-3 phút, do vẫn bị chảy máu, nên cháu trai của ông Mi-lơ ngày càng yếu đi, ông Mi-lơ và bạn Cương cũng đã ý thức được rằng, họ cần phải nhanh chóng đưa bé trai vào bệnh viện.

    N: Nhưng, con sư tử này đang ngồi đó, làm sao đi được đây. Lúc đó, ông Mi-lơ thét lên một tiếng "out", tức ý là "cút khỏi đây", không ngờ con sư tử này đã đứng lên và lùi lại mấy bước.

    H: Trước tình huống này, bạn Cương cũng thét lên "out", sau đó cùng ông Mi-lơ làm động tác như ném đồ về phía con sư tử, con sư tử này quả thật lại lùi sang bên cạnh mấy bước.

    N: Nhìn thấy cơ hội thoát hiểm này, ông Mi-lơ và bạn Cương như được tiếp thêm dũng khí, họ đi lên bờ, vừa thét to vừa đi về phía gần ngã đường mà con sư tử đang đứng.

    Nhạc

    N: Cả quá trình từ khi lên bờ ra đến chỗ để xe chỉ khoảng 5 phút, nhưng dài như một thế kỷ. Bạn Cương cho biết, con sư tử này cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Khi chúng tôi đi qua chỗ nó đứng chỉ sợ nó lao tới, nhưng nó nhìn thấy chúng tôi bình tĩnh như vậy thì cũng không dám làm gì mà chỉ đi theo, cho đến khi chúng tôi lên xe.

    H: Vâng, sau đó, khi đến bệnh viện, bác sĩ nói với ông Mi-lơ và bạn Cương rằng, may mà đã đưa bé trai vào bệnh viện kịp thời, nếu không rất có thể sẽ không qua khỏi.

    N: Vâng, sau khi cấp cứu và điều trị trong một tuần, cháu trai của ông Mi-lơ đã được ra viện, cháu gái của ông Mi-lơ cũng đã được điều trị tâm lý. Hiện nay, hai em này đều đã hồi phục hoàn toàn

    Nhạc

    H: Các bạn thân mến, ba đài truyền hình lớn nhất Ca-na-đa và tất cả các tờ báo của những thành phố chủ yếu ở Ca-na-đa đều đã đưa tin về sự kiện này. Còn ông Mi-lơ cho biết, gia đình ông và quan chức địa phương đều rất tự hào về những việc bạn Cương và ông đã làm, mọi người đều ca ngợi kỳ tích dũng cảm của họ.

    N: Khi nói đến bức thư cảm ơn do ông Mi-lơ viết, ông giải thích rằng, "Tôi viết thư gửi Trường Đại học Nông Lâm Chiết Giang là muốn ghi chép lại sự kiện này theo cách của mình". Qua sự kiện này, ông Mi-lơ cũng đã thay đổi quan điểm của mình đối với thanh niên Trung Quốc.

    H: Vâng, cùng với sự lưu truyền của bức thư và câu chuyện dũng cảm này, các cư dân mạng Trung Quốc đều bày tỏ ca ngợi hành động dũng cảm của bạn Cương.

    N: Vâng, một số cư dân mạng viết, nếu ở vào hoàn cảnh lúc đó, liệu tôi có đủ dũng khí như vậy không nhỉ?

    H: Vâng, thế nhưng, bạn Cương cho rằng, dù là ai, nếu gặp tình huống như vậy, đều sẽ dũng cảm cứu em bé.

    N: Vâng, bạn Cương còn cho biết, "Đó là bản năng của con người, giống như "Người mẹ đẹp nhất" Ngô Cúc Bình đã dùng hai tay đỡ em gái rơi từ tầng 10 xuống.

    H: Các bạn thân mến, sau câu chuyện về bạn thanh niên thế hệ 9X dũng cảm này, xin mời các bạn thưởng thức bài hát "Lòng biết ơn" do ca sĩ Âu Dương Phi Phi trình bày.

    Thả bài hát

    N: Các bạn thân mến, trên đây Nam Dương và Thu Huyền đã giới thiệu câu chuyện về nam sinh viên dũng cảm thế hệ 9X. Các bạn thân mến, do thời gian có hạn, chương trình hôm nay xin khép lại tại đây, nếu các bạn có cảm nghĩ gì về câu chuyện hôm nay nói riêng hoặc chương trình "Chung quanh chúng ta" nói chung, hoan nghênh các bạn viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ: vie@cri.com.cn. Xin chào và tạm biệt các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>