• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ha ha vui đón Tết

    2012-02-01 16:45:34     CRIonline
    Hùng Anh: Đây là Đài Phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, hoan nghênh các bạn đón nghe Chương trình đặc biệt mừng Xuân Nhâm Thìn với nhan đề: "Ha ha vui đón Tết", tôi là Hùng Anh.

    Lệ Quyên: Lệ Quyên xin chào quý vị và các bạn.

    Hùng Anh: Tục ngữ có câu "Tháng Giêng là tháng ăn chơi".

    Lệ Quyên: Vâng. Tết Nguyên Đán là dịp chúng ta đoàn tụ với người nhà, vui chơi giải trí cho tinh thần thỏi mái. Vậy trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuẩn bị dâng tới cho quí vị và các bạn mâm cỗ tinh thần là một số câu chuyện rí rỏm và những bài hát vui nhộn, mong góp vui cho bầu không khí tưng bừng của ngày Tết cổ truyền của hai dân tộc chúng ta.

    Hùng Anh: Tục ngữ có câu: "Tiếu nhất tiếu thập niên thiếu", xin tạm dịch là "một nụ cười trẻ 10 năm", mong mọi người nghe xong chương trình này, tâm tình sảng khoái, nụ cười luôn gắn trên môi, nét mặt tươi như hoa.

    Lệ Quyên: Cũng mong mọi người luôn vui vẻ lạc quan trong cuộc sống hàng ngày. Trước hết mời các bạn nghe câu chuyện "Nhật ký có khóa".

    Nhật ký có khóa

    Một hôm, hai chị phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau, thảo luận về việc mua quà tặng sinh nhật cho chồng.

    Chị A hỏi : Chị mua quà gì để tặng sinh nhật cho chồng ?

    Chị B trả lời : Mình mua một cuốn "nhật ký có khóa" tặng anh ấy, vì mình biết anh ấy rất thích viết nhật ký, nhưng lại không bao giờ cho ai xem cả.

    Chị A nói : Chị thật thà quá.

    Chị B trả lời : Nhưng mình có làm thêm một chiếc chìa khóa sơ cua.

    Quà sinh nhật

    Vợ hỏi chồng : Anh chuẩn bị mua quà gì tặng sinh nhật năm nay của em ? Chồng chỉ tay về phía trước nói: Em có nhìn thấy chiếc xe "Mẹc" màu hồng kia không ?

    Vợ phấn khởi trả lời : Em nhìn thấy rồi ạ.

    Chồng nói tiếp : anh đã mua cho em một chiếc bàn chải đánh răng cũng màu như thế.

    Để cho chó ăn.

    Hôm qua Công ty chiêu đãi tiệc tổng kết cuối năm, về nhà hơi muộn, tới nhà chồng hỏi vợ : Em ăn no chưa ?

    Vợ trả lời : no rồi. Bữa tiệc có hơn 30 món, tan tiệc mà cả một con gà luộc vẫn còn nguyên vẹn, chẳng ai ăn.

    Chồng nói : Sao em không mang về.

    Vợ hỏi : Mang về làm gì ạ ?

    Chồng trả lời : Mang về cho anh, anh ăn nổi mà.

    Vợ nói : Nhưng em hơi ngại, có nhiêu người quen nhìn thấy.

    Chồng nói : Có gì mà ngại cơ chứ, em nói với mọi người là nhà có nuôi một con chó, lấy con gà về cho chó ăn mà.

    Tại sao không chịu khó học hành

    Một hôm, cậu con trai hỏi bố: bố ơi, sao nhà mình nhỏ bé thế nhỉ.

    Bố trả lời, bởi vì bố không có tiền mua căn hộ cao cấp.

    Cậu con trai hỏi lại:Vậy làm thế nào để mua được căn nhà rộng hơn.

    Bố trả lời: Miễn là bây giờ con chịu khó học hành, lớn lên nhất định sẽ ở nhà cao cửa rộng, thậm chí còn rộng hơn những căn nhà mà con trông thấy là đằng khác.

    Người con lại hỏi: Vậy tại sao hồi nhỏ bố không chăm chỉ học hành ?

    Nhà Đắt

    Con gái hỏi mẹ: Mẹ ơi, tại sao mình không được ở nhà giá đắt ?

    Mẹ trả lời: Đừng nôn nóng, nhà mình sắp được ở nhà đắt rồi đấy, chủ nhà mới nói với mẹ là từ ngày mai sẽ tăng giá thuê nhà của mình đấy.

    Trước đây bố cũng từng nghĩ như thế

    Ngày sinh nhật của bố vợ, vợ và chồng cùng nhau về chúc mừng.

    Đang ngồi trò chuyện vui vẻ, đột nhiên cậu em trai vợ nói : Em có một người bạn, năm ngoái kinh doanh buôn bán mua được một ngôi biệt thự, anh rể kinh doanh nhiều năm rồi, bao giờ mới mua biệt thự. Để chúng em cũng được nhờ, những lúc rảnh rỗi đến ở vài hôm.

    Chồng lắc đầu nói: Làm ăn buôn bán nhiều năm mà chẳng kiếm được là bao, mua biệt thự thì chẳng có hy vọng đâu. Tuy nhiên cũng còn cơ hội, con gái anh rất xinh, tương lai sẽ tìm một "đại gia", chúng mình cũng sẽ được ở biệt thự thôi.

    Bố vợ ngồi lắc đầu, nói với cậu con rể : Chẳng giấu gì con, trước đây bố cũng từng nghĩ như con đấy.

    Bác nông dân mua xe hơi

    Một bác nông dân đến cửa hàng đại lý xe hơi, rút từ trong túi ra 2000 Nhân dân tệ đặt lên bàn nói "Cho tôi mua một chiếc Shangtana, nhân viên cửa hàng ngạc nhiên nói "Số tiền này chưa đủ", bác nông dân bỡ ngỡ hỏi "Biển treo ngoài cửa viết là Shangtana 2000 cơ mà?" Nhân viên cửa hàng nói "Ồ...... Vậy bác sang cửa hàng đại lý bên cạnh có bán xe Méc-xê-đét 600 đấy.

    Cụ bà lái xe.

    Một cụ bà 70 tuổi lái chiếc xe hơi chở ba bà bạn cùng tuổi "xưa nay hiếm" lao vun vút như "sên bò" trên đường, bị cảnh sát giao thông chặn lại hỏi: "Bà chạy chậm thế này sẽ ảnh hưởng đến giao thông. Bà cụ đáp lại "Biển báo bên đường viết số 20 đó thôi?". Viên cảnh sát trố mắt nói "Tấm biển ấy viết là Đường quốc lộ số 20". Bà cụ bừng tỉnh " Ồ......, đó là tuyến đường, chứ không phải hạn chế tốc độ hả." Viên cảnh sát nói "Đúng rồi, trời ơi, sao sắc mặt của 3 bà cụ ngồi phía sau tái mét không giọt máu thế kia." Bà cụ lái xe trả lời "Chúng tôi vừa mới từ đường quốc lộ số 245 rẽ vào đây mà."

    Tôi có mắt.

    Một cảnh sát giao thông đứng ở ngã tư đường kiểm tra những người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chẳng mấy chốc trông thấy một ông già đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, viên cảnh sát liền chặn lại hỏi "Bác không biết hiện nay đi xe máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt hay sao ?"

    Ông già đi xe máy thản nhiên trả lời "Tôi cần gì phải đội mũ bảo hiểm. Trong các trận đấu pháo năm xưa, tôi chẳng cần đội mũ sắt mà vẫn sống tới giờ. Tại sao bây giờ đi xe máy mà còn bắt tôi phải đội mũ an toàn là thế nào".

    Viên cảnh sát giao thông phản ứng rất nhanh, đáp lại rằng "Đạn pháo không có mắt, còn tôi có mắt kia mà".

    Chọn thứ mình đang thiếu

    Hồi học đại học, giáo sư hỏi chúng tôi: "tiền và trí tuệ, các bạn sẽ chọn thứ gì"?

    Một sinh viên trả lời mà không cần suy nghĩ rằng: "Em đương nhiên chọn tiền"!

    Giáo sư mỉn cười, nói: "Còn tôi sẽ chọn trí tuệ".

    Giáo sư hỏi tiếp: "Em biết tại sao không"?

    Bạn sinh viên kia một lần nữa bộp chộp nói rằng: "Dĩ nhiên rồi, mọi người đều chọn những thứ mình đang thiếu, em rất thông cảm".

    Chộp được dịp

    Một giáo viên trung học phổ thông vượt đèn đỏ vì sợ muộn giờ lên lớp, bị cảnh sát giao thông chặn lại.

    Giáo viên: "Thưa anh cảnh sát, xin lỗi nhé, tôi sắp phải lên lớp" !

    Cảnh sát: "Anh là học sinh à..."?

    Giáo viên: "Không! Là giáo viên!"

    Cảnh sát: "Giáo viên à".

    Giáo viên: "Vâng, đúng vậy. Xin anh linh động chút nhé" !

    Cảnh sát: "Không được! Tôi chờ dịp này đã khá lâu rồi, hãy viết 50 lần dòng chữ "Tôi sẽ không bao giờ vượt đèn đỏ nữa" trên mặt đường rồi mới đi" !

    Điện thoại của sếp

    Chúng tôi là trường tư thục, nhà trường quy định giáo viên không được nhận điện thoại khi đứng lớp.

    Một hôm đang lên môn toán, chuông điện thoại của thầy giáo réo liên hồi, thầy bối rối hồi lâu, rồi hỏi học sinh: "Các em thử nói xem, điện thoại của lãnh đạo, có nên nhận không"?

    Chúng tôi trả lời: "Tất nhiên phải nhận rồi".

    Sau đó, thầy đi ra ngoài nói toáng một câu: "Mình ơi, có việc gì không? Anh đang lên lớp đấy" !

    Cả lớp chúng tôi suýt ngất sỉu!

    Những chiêu tranh giành TV với vợ

    1. Điệu hổ ly sơn:Em ơi, anh nghe thấy tiếng nhà hàng xóm đang chơi mạt chược đấy! Lần trước họ thắng đậm em, em không muốn gỡ lại sao? Anh có tiền lẻ đây, em cứ chơi cho đã, anh chờ tin vui của em nhé!

    2. Rút củi đáy nồi: Em ơi, nội dung tập phim này anh đã đọc trên báo rồi, chỉ thế này này...chán ơi là chán, chúng mình hãy xem kênh thể thao nhé, hôm nay có trận bóng đá, hay ra phết.

    3. Giả bộ quan tâm: Em yêu, trông kìa, đã 9 giờ rồi, bận rộn cả ngày rồi, vất vả quá, thôi đi nghỉ sớm đi, anh đã trải giường và chăn gối rồi.

    4. Vừa đấm vừa xoa: Cứ xem ti-vi mãi thế này là không được đâu em nhé. Có bức xạ đấy, quầng mắt sẽ thâm đấy, em không sợ ra đường trẻ nhỏ gọi em là bà à? Thôi, rửa ráy rồi đi ngủ nhé.

    5. Biến thù thành bạn: Em ơi, chẳng phải em muốn tìm hiểu mốt thời trang thịnh hành nhất ở nước ngoài là gì? Hãy cùng anh xem bóng đá, các em chân dài trên khán đàn đều rất thời thượng. Không nhìn thấy? Kiên nhẫn một chút, biết đâu ống kính sẽ chiếu đến các cô.

    6. Vụng chèo khéo chống: Khi nào có đấu bóng đá, em đừng tranh giành TV với anh nhé. Anh đang muốn viết bình luận thể thao, không xem thi đấu sao mà viết được? Nhuật bút cho bình luận thể thao hậu lũ lắm đấy. Ngoan hãy nghe lời, để chờ anh kiếm nhiều tiền mua cho em căn nhà rộng nhé.

    Sở thích của người hiện đại

    Thích chạy đua với thời gian

    Gửi thư, chỉ muốn gửi chuyển phát nhanh

    Chụp ảnh, chỉ muốn lấy được ảnh ngay tức thì.

    Đáp tàu xe, tốt nhất đi đường cao tốc, tàu cao tốc, tàu đệm từ.

    Đi máy bay, tốt nhất là bay thẳng

    Làm việc, tốt nhất là vừa có tiếng lại có miếng

    Lập nghiệp, tốt nhất là trở thành tỷ phú sau một đêm

    Kết hôn, tốt nhất là có nhà có xe...

    Xem tính cách qua trả lời câu hỏi

    Hỏi một câu, trả lời hai câu gọi là lắm lời

    Bản thân còn chưa rõ đã nói cho người khác gọi là hấp tấp

    Nói cho những người không muốn nghe gọi là nông nổi

    Nói cho những người không cần biết gọi là khoe khoang

    Bốn bước trong say rượu

    Mới uống: giống chú khỉ, hoạt bát, ân cần, hiếu động

    Khi đã ngấm rượu: giống chim công, mặt mày phơi phới, khoe khoang bán trời không văn tự

    Say khướt: giống con hổ, gào thét gầm rú, đất trời mông lung

    Cuối cùng: Như lợn, say tít cung mây

    Nếu bọn trấn lột phải tuýp người sau đây chắc sẽ cười vỡ bụng:

    1 Gặp người sĩ diện: Ai bảo tôi không có tiền? Hãy đợi chút xíu, tôi tìm xem đã.

    2 Gặp người hâm mộ ngôi sao: Ối, ông anh! Tư thế cầm dao của anh sành điệu quá, đẹp chết người!

    3 Gặp người quá giàu: Ông anh, sao lại trấn lột của tôi? Tìm người khác đi, tôi nhiều quá, không thích hợp cho anh. Anh cướp người khác nhiều nhất cũng chỉ vào đồn vài ngày, nhưng nếu cướp của tôi không khéo phải hàng chục năm tù đấy!

    4 Gặp dân chơi cổ phiếu: Thôi đừng lục làm chi cho khổ, tiền đang bị kẹt trên sàn chứng khoán rồi, chờ khi nào lên đến 6000 điểm rồi hãy đến cướp.

    5 Gặp luật sư biết võ: Sao anh đi cướp mà không mang theo con dao, kẻ như anh bây giờ, nếu tôi ra tay làm anh bị thương thì tôi phải chịu trách nhiệm dân sự, nếu anh mang theo con dao thì tốt quá, đánh chết mày cũng chỉ là phòng vệ chính đáng.

    6 Gặp người số đen hơn: Ôi, anh đến muộn rồi, tôi vừa mới bị cướp xong.

    7 Gặp công an: Có phải lần đầu không? Đừng run, cứ bình tĩnh, hôm nay cũng lần đầu tiên tôi đi tuần tra đấy, cũng có chút hồi hộp.

    8 Gặp chủ nợ: Thằng ranh con, mày giỏi nhỉ, cướp tiền của người khác trả cho tao tao không có ý kiến gì, còn cướp tiền của tao có khác gì là chẳng cướp, tao phải thu lãi đấy.

    9 Gặp phải đầu nậu: Đừng chạy, bỏ đôi giầy da lại cho bố mày.

    10 Gặp tên trộm: Ôi, ông anh, chúng mình là đồng nghiệp đấy, anh là lao động chân tay, còn em là lao động trí óc, thời buổi này tri thức rẻ mạt, đến giờ mà em vẫn chưa mở hàng anh ạ.

    Bước vào thời đại In-tơ-nét, những người trong Đại quan viên trong Hồng Lâu Mộng cũng biết lên mạng rồi đấy

    1 Giả mẫu: Tôi lên mạng chơi mạt chược, họ đều thua tôi. Có mạng In-tơ-nét, kỹ nghệ chơi "mạt chược" của tôi càng điêu luyện hơn.

    2 Nguyên Xuân: Có mạng In-tơ-nét, chẳng cần năm nào cũng phải đi thăm thân? Chát vi-đê-ô trên mạng, cảm giác giống như ở nhà vậy, lại còn tiết kiệm được rất nhiều.

    3 Phượng ớt: Bây giờ tôi bận hơn trước nhiều, ngoài quản lý công việc hàng ngày của Đại quan viên ra, tôi còn mở một cửa hàng trực tuyến, cảm giác đếm tiền thật là tuyệt!

    4 Giả Bảo Ngọc:Tuy bạn "chát" khắp thiên hạ, nhưng trong lòng tôi chỉ có Lâm Muội Muội.

    5 Lâm Đại Ngọc: Vốn định làm một túi thơm cho Bảo Ngọc, nhưng bây giờ không còn thời gian nữa, hàng ngày bận tíu tít lên mạng viết "tiểu blog"

    6 Tiết Bảo Thoa: Tôi thích đổi hàng trên mạng. Không những đổi đồ, còn có thể đổi lấy một tâm trạng nhẹ nhõm.

    7 Tập Nhân: Tôi biết "chát" từ lâu rồi. Ních nêm của tôi là: Hoa thơm sưởi ấm lòng người, gõ cửa xin hãy xướng tên, nếu không thì bye bye...

    8 Nghênh Xuân: Tôn Thiệu Tổ là người xấu, thêm tiền tôi cũng không lấy anh ta. Hiện tôi tham gia hai chương trình truyền hình "mai mối", một là "Phi Thành vật nhiễu", một là "Chúng ta hẹn nhau nhé". Đàn ông tốt đâu mà chẳng có, lần này tôi nhất định tự tìm mẹ chồng.

    9 Thám Xuân: Rau củ quả trong Đại Quan Viên năm nay bội thu, hái nhặt miễn phí thật là vui.

    10 Tích Xuân: Có mạng In-tơ-nét, vẽ tranh chỉ là chuyện nhỏ. Bức tranh phong cảnh của Đại Quan Viên đã hoàn thành từ lâu rồi, thật tiếp sức!!!

    Hùng Anh: Thời gian trôi đi quá nhanh, lại đến lúc phải nói lời tạm biệt với các bạn. Trước khi chấm dứt chương trình xin chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, nụ cười luôn nở trên môi.

    Lệ Quyên: Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>