• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đặc biệt mừng Xuân của chương trình "Chung quanh chúng ta": Các bạn trẻ Trung Quốc ăn Tết năm nay có gì mới?

    2012-01-28 15:28:01     CRIonline

    Nhạc

    Nam: Các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn đến với chương trình "Chung quanh chúng ta" hôm nay. Nam Dương xin chào quý vị và các bạn.

    Nữ: Lệ Quyên xin chào các bạn, các bạn thên mến, chương trình hôm nay vẫn là chương trình đặc biệt mừng Xuân Nhâm Thìn của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Nam: Vâng, các bạn thân mến, hôm nay là mùng 5 Tết, ở Trung Quốc có tập tục "phá ngũ", có nghĩa là qua ngày mùng 5 Tết, các hoạt động vui đón Tết coi như kết thúc.

    Nữ: Vâng, theo tôi được biết, ở một số nơi miền bắc Trung Quốc, ngày "phá ngũ" mọi người sẽ ăn sủi cảo, ngụ ý là "bịt miệng kẻ tiểu nhân", để tránh bị người khác nói xấu sau lưng.

    Nam: Vâng, theo tập tục, qua ngày "phá ngũ" các ngành dịch vụ như cửa hàng, nhà hàng, v.v. mới chính thức mở cửa đón khách. Tất nhiên, đây là phong tục cũ rồi. Hiện nay, ở các thành phố, đặc biệt là ở các thành phố lớn ở Trung Quốc, ngay cả mùng một Tết các cửa hàng vẫn mở cửa kinh doanh bình thường.

    Nữ: Vâng. Hôm nay, nhân ngày cuối cùng của dịp vui đón Tết Nhâm Thìn, chúng ta sẽ cùng điểm lại xem năm nay các bạn trẻ Trung Quốc đã ăn Tết như thế nào nhé.

    Nhạc

    Nam: Học giả nổi tiếng Trung Quốc Lâm Ngữ Đường từng nói, Tết "có một sức mạnh lay động lòng người mà người châu Âu không tài nào cảm nhận được".

    Nữ: Vâng, Tết là một ngày lễ đoàn tụ long trọng nhất và mang đậm tình thân nhất của nhân dân hai nước Trung-Việt. Cứ đến Tết, bất kể là ai cho dù đang ở hải ngoại hay ở ngoại tỉnh đều có nguyện vọng được về quê đoàn tụ với gia đình.

    Nam: Vâng, thế nhưng, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội, hương vị Tết cũng đang nhạt dần dần, một số tập tục truyền thống đang bị các bạn trẻ "xính" ngoại quay lưng lại.

    Nữ: Vâng, vậy thì, ăn Tết như thế nào để tạo cảm giác mới mẻ và có ý nghĩa? Đặc biệt là trong kỳ nghỉ Tết 7 ngày làm thế nào để có một kỳ nghỉ phong phú và thoải mái? Ngoài chủ đề truyền thống là đoàn tụ cùng gia đình ra, các bạn trẻ ở Trung Quốc đã có những ý tưởng độc đáo gì?

    Nam: Sau đây, xin mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu năm nay các bạn trẻ Trung Quốc ăn Tết như thế nào nhé.

    Nữ: Vâng, trong chương trình hôm nay, bên cạnh những câu chuyện về bạn trẻ Trung Quốc ăn Tết, chúng tôi cũng sẽ đưa một số bài hát thịnh hành nhất trong năm 2011 trong giới trẻ Trung Quốc, mong các bạn vui lòng đón nghe. Trước hết, xin mời các bạn thưởng thức bài hát "Trời sao" do tốp ca Đài Loan Ngũ Nguyệt Thiên trình bày.

    Ca khúc

    Nam: Lệ Quyên đã từng nghe nói "Trốn cuộc sống bận rộn" trong dịp Tết chưa?

    Nữ: Cụm từ "trốn cuộc sống" thoạt nghe đã rất thu hút sự chú ý của mọi người, vì từ "trốn" này khiến người nghe có chút hiếu kỳ.

    Nam: Vâng, ví dụ như thời học sinh thì có trốn học, và trong cuộc sống thì có trốn thuế..., nhưng đây lại là "trốn cuộc sống bận trộn". Vâng, một điểm nhấn phá vỡ cuộc sống bình thường và đơn điệu đôi khi sẽ mang lại niềm vui bất ngờ cho chúng ta.

    Nữ: Vâng, "trốn cuộc sống bận rộn" đơn giản chỉ là không muốn phải chịu đựng một cuộc sống mệt mỏi và công việc bận rộn hiện nay, tạm thời trốn đi nơi khác giống như trốn học, để tận hưởng niềm vui và thoải mái của cuộc sống.

    Nam: Đúng vậy, để có thể thực hiện ý tưởng đến "sống ở nơi khác", không chỉ bằng một lời nói suông mà còn đòi hỏi phải có dũng khí và cả cơ hội nữa.

    Nữ: Vâng, đặc biệt là đối với những người bình thường như chúng ta, tuy hiện vẫn chưa có tham vọng đến "sống ở nơi khác", nhưng ít nhất cũng có thể "trốn cuộc sống bận rộn" trong dịp Tết này.

    Nam: Vâng, thay đổi tư duy, thay đổi một phương thức cố định, sẽ có được một cái Tết khác với trước kia. Sâu đây, chúng tôi sẽ kể chuyện "trốn cuộc sống bận rộn" của chị Lan Phong nhé.

    Nữ: Chị Lan Phong 28 tuổi làm việc cho một công ty chứng khoán, "bận rộn" là từ để miêu tả cuộc sống hàng ngày của chị, chị bận túi bụi từ sáng đến tối, không có thời gian nghỉ ngơi, càng gần đến Tết Nguyên đán, công việc bận ngập đầu khiến chị Phong không còn sức và tinh thần lo việc gia đình.

    Nam: Vâng, Nam Dương tin rằng sẽ có nhiều bạn có cùng cảm nhận như chị Phong. Giáp Tết, là thời điểm bận rộn nhất trong năm của các chị em, phải dọn dẹp nhà cửa, mua sắm hàng Tết, còn phải đi thăm hỏi và chiêu đãi bạn bè.

    Nữ: Quý hóa quá, Nam Dương quả là rất thông cảm với chị em phụ nữ chúng tôi nhé.

    Nam: Hihi, chị Lệ Quyên quá khen!

    Nữ: Hàng năm, cứ đến những ngày giáp Tết, các chị em đều rất mệt mỏi, bởi vì, vừa phải làm thêm giờ vừa phải tranh thủ thời gian làm việc nhà, bận tối mắt tối mũi.

    Nam: Chị Phong cũng vậy, năm nay, chị cũng phải làm việc tới ngày 28 Tết mới được nghỉ. Thế nhưng, chị quyết định "rũ bỏ những thói quen cố hữu và cũ rích" này, không quá bận rộn với việc bếp núc, làm việc nhà, cũng không đi mua sắm hàng Tết.

    Nữ: Đúng vậy, hiếm khi mới có được một kỳ nghỉ dài thì phải đặt việc nghỉ ngơi lên hàng đầu.

    Nam: Vâng, trong dịp nghỉ Tết này, ngoài đi thăm người thân và bạn bè, chị Phong đã quyết định: để xe trong ga-ra, không lên mạng, tắt điện thoại di động để không bị những phương tiện thông tin điện tử hiện đại "bắt cóc".

    Nữ: Vâng, không bị quấy rầy bởi các thiết bị liên lạc, tiếng còi ô tô, tránh xa những lời phàn nàn, nói chuyện với người thân với tâm trạng thư thái, kể những chuyện thú vị ở cơ quan, nghe những lời nói đáng yêu của con cái, cuộc sống như vậy thật là hạnh phúc.

    Nam: Vâng, cuộc sống hàng ngày của chúng ta bị nhét đầy những thứ như vật chất, ham muốn, bận rộn; trong những ngày nghỉ, cuộc sống "không liên lạc" với xã hội ngắn ngủi này có thể sẽ giúp bạn tìm lại được chính mình và ý nghĩa địch thực của cuộc sống đơn giản.

    Nữ: Vâng, nếu đánh mất đi ý nghĩa của đoàn tụ trong ngày Tết, thì ăn Tết sẽ chẳng khác gì đi làm. Cả gia đình ngồi quây quần ăn cơm, hai vợ chồng thủ thỉ tâm sự hay ôm con vào lòng kể chuyện cho chúng nghe, vân vân và vân vân, những điều rất bình thường này trong cuộc sống mới là niềm vui và hạnh phúc của ngày Tết.

    Nam: Vâng, "trốn cuộc sống bận rộn" cũng là một cách để tận hưởng cuộc sống, vứt bỏ tất cả gánh nặng và lo âu, sống vì mình, yêu chính mình, cũng là yêu gia đình.

    Nữ: Vâng, sâu câu chuyện của chị Phong, mời các bạn thưởng thức một bài hát "Thập niên 80" do tốp ca Thanh Điểu Phi Ngư thể hiện.

    Ca khúc

    Nữ: Tết "ghép" của "thặng nữ" độc thân

    Nữ: Tiếp sau đây là một câu chuyện nói về chuyện ăn Tết của một "thặng nữ". Từ "thặng nữ" là chỉ những cô gái thông minh, học vấn cao, thu nhập cao nhưng đã nhiều tuổi mà vẫn "chăn đơn gối chiếc". Nhân vật chính của câu chuyện này là Văn Ninh, 33 tuổi. Đối với "thặng nữ" độc thân ở tuổi 33 mà nói, sợ nhất là ăn Tết. Ở nhà thì phải lo đối phó với cha mẹ; bạn thân đến chúc Tết hoặc đi chúc Tết người thân, phải giải thích với mọi người lý do tại sao chưa kết hôn; ngoài ra, "thặng nữ" cũng còn một việc quan trọng nhất nữa là gặp mặt.

    Nam: Đúng vậy, nhưng, một "thặng nữ" có thể chịu đựng đến 33 tuổi, tôi nghĩ, khẳng định đã rèn luyện cho mình một bản lĩnh mạnh mẽ. Nghĩ lại mấy năm trước, các "thặng nam" và "thặng nữ" lưu hành trào lưu "thuê đối tác" mời về nhà để đối phó với cha mẹ. Nghĩ lại mới thấy vừa ấu trĩ, vừa không an toàn, không đảm bảo lại còn tốn tiền.

    Nữ: Đúng vậy. Những năm trước, nhất là dịp Tết đến, đối với Văn Ninh mà nói, ngoài thăm viếng bà con họ hàng ra là đi gặp mặt, một ngày hận không thể gặp được mấy người, đến bản thân cũng thấy nhàm chán rồi.

    Nam: Ừ, không phải là mua một sản phẩm đang được đợi bán bày trên giá, sao có nhiều người quan tâm đến hôn nhân đại sự của chị ấy?

    Nữ: Đúng vậy, mới đầu, Văn Ninh cũng sợ ăn Tết. Người ta đều đã kết thành một đôi, duy mỗi mình lẻ loi một mình, nhưng dần dần chị ấy cũng chai sạn rồi, năm mới đi gặp mặt chỉ là vì đối phó cha mẹ, tối thiểu nhất là để họ yên tâm mà thôi.

    Nam: À, nhưng mà, 33 tuổi rồi, cũng sắp đến đầu bốn rồi, Tết Nhâm Thìn năm nay Văn Ninh đã thay đổi một phương thức, cùng một vài chị em độc thân thân nhau cùng ăn Tết, dù sao cũng có thể có một bữa náo nhiệt hết mình cho ra trò.

    Nữ: Đúng vậy, 33 tuổi là cái tuổi lúng ta lúng túng, nhưng muốn trang điểm trông cho trẻ vẫn còn cần phải có một vài điều kiện. Văn Ninh và các bạn đã thỏa thuận với nhau rồi, bất kể trong trang điểm hay phong cách, đều cần hướng về gần thời kỳ thiếu nữ, nói thẳng ra là cần quay lại cuộc sống thời thiếu nữ……

    Nam: Đúng vậy, nhà văn Đài Loan Dương Trạch từng nói qua, ở cái tuổi này của người con gái, không chỉ đơn thuần là muốn lưu lại những gì còn xót lại của tuổi thanh xuân, mà là cần một thái độ sống tích cực, bất cứ lúc nào đều duy trì cuộc sống luôn tươi mới.

    Nữ: Đúng, nhất là đối với "thặng nữ" mà nói, ngoài một cái ngụy trang bên ngoài, thì vẫn cần có đầy đủ tâm lý mạnh mẽ, như vậy "thặng nữ" mới không bị người ta đáng thương trong dịp năm mới.

    Nam: Đúng vậy, cũng thế, cũng có thể bóng gió cho cha mẹ biết rằng: "Thặng nữ" cô nương của cha mẹ vẫn còn trẻ lắm.

    Nữ: Do vậy, trong dịp đón Tết Nhâm Thìn, Văn Ninh và nhóm "Quý tộc độc thân" trên mạng QQ cùng nhau ăn Tết, mọi người cố gắng tụ tập đông đủ trong dịp nghỉ Tết dài ngày, ngày ngày bận rộn mua sắm cùng nhau, sạc điện, luyện Yo-ga, đi học các lớp lễ nghi. Về đến nhà là một thần khí ý chí chiến đấu sục sôi, cho dù cha mẹ nhìn thấy, cũng không đến nỗi bi quan.

    Nam: Đúng vậy, Tết mà, vốn dĩ nên làm cha mẹ vui mừng, mặc dù "thặng nữ" làm cho họ lo nghĩ, nhưng lựa chọn cùng các "thặng nữ" ăn Tết, cũng có thể xem là một điều an ủi tốt nhất đối với cha mẹ và bạn thân.

    Nữ: Đúng vậy, cùng nhau ăn Tết của "Quý tộc độc thân", đối với theo đuổi hạnh phúc và tình cảm thuộc về phong cách mạnh mẽ của bản thân, thì càng có đầy đủ tri thức sống trưởng thành độc lập.

    Nam: Vâng, sâu đây, mời các bạn thưởng thức một bài hát "Giữa hai chúng ta" do Tốp ca Hồng Công Twins trình bày.

    Ca khúc

    Nam: Ăn Tết "Năm gián cách" trước khi làm việc

    Nam: Trước hết tôi muốn hỏi chị Lệ Quyên, có biết "Năm gián cách" là gì không?

    Nữ: À, cái này tôi biết, "Năm gián cách" là chỉ sinh viên sau khi học lên cao hoặc tốt nghiệp, trước khi làm việc, thực hiện chuyến du lịch đường dài, thể nghiệm những phương thức sống khác nhau trước khi bước vào đời, từ đó hiểu rõ hơn về bản thân mình, khai phá bản thân mình, tốt hơn để hòa nhập vào xã hội trước mắt.

    Nam: Đúng vậy, đây là một danh từ rất được lưu hành ở nước ngoài, trải qua thể nghiệm của " Năm gián cách", là một quá trình thực tiễn xã hội rất tốt.

    Nữ: Đúng à, hè năm 2012, Đô Đô 21 tuổi sẽ tốt nghiệp đại học, trong dịp Tết này, anh ấy cũng đã tiến hành thực hiện một giai đoạn "Năm gián cách".

    Nam: Đô Đô nói, nói rất thật, theo khả năng và lòng dũng cảm của anh bây giờ cũng không dám nghĩ đi ra nước ngoài, do vậy, nhân dịp Tết năm mới và nghỉ đông, anh cũng chỉ dám ở thực hiện du lịch một mình trong nước.

    Nữ: Đúng vậy, từ đặt vé máy bay đến vạch ra lộ trình, lại đến kế hoạch tiền bạc trong túi thế nào, toàn bộ đều do một mình Đô Đô làm hết. Tiền là lấy từ tiền học bổng và tiền công làm gia sư tích cóp được, Đô Đô từ chối nhận tiền của cha mẹ cho, là muốn thể nghiệm một chút năng lực sinh tồn của bản thân.

    Nam: Đúng à, lớn như thế rồi, đều sắp có việc làm rồi, mà vẫn chưa thoát khỏi sự bao bọc của cha mẹ. Đô Đô tự đặt mục tiêu cho mình là: Điểm đến lần sau của "Năm gián cách" là nước Anh, ngoài việc đến thăm bạn học ra, cũng có thể chứng minh năng lực của bản thân.

    Nữ: Hành trang lên đường của Đô Đô trong năm mới chủ yếu gồm máy ảnh, sổ ghi chép, sách và bút. Anh nói, một mình trên đường khẳng định cũng bị cảm giác cô độc, không có tiền mừng tuổi của bố mẹ, không có tiếng chúc tết của bạn bè, tình cờ nghe tiếng pháo nổ mới biết mình đang ở trong không khí đón Tết.

    Nam: Đúng vậy, nhưng mà, Đô Đô đã dự tính trước được tất cả khó khăn, anh một mình đối mặt với tất cả. "Năm gián cách" của Tết Nhâm Thìn, Đô Đô đã đi xa nhà, là vì Đô Đô đã đi khám phá ở một nơi khởi điểm khác, cũng là bắt đầu mới toàn bộ.

    Nữ: Các bạn trẻ thế hệ 9X đã lớn lên, tư duy và lòng dũng cảm của các bạn trẻ này thay đổi tiến theo với thời gian. Tết đến, cũng là bắt đầu một vòng quay mới, làm ra những thành quả trước khi bước vào đời, sẽ có thêm khích lệ.

    Nam: Vâng, sâu đây, mời các bạn thưởng thức một bài hát "Dấu hiệu của hạnh phúc" do ca sĩ Đài Loan Dương Thừa Lâm trình bày.

    Ca khúc

    Nam: Năm mới "chiếm mi-crô" của cô gái có "Bệnh quên bài hát"

    Nữ: Nam Dương à, "Bệnh quên bài hát" là gì à?

    Nam: "Bệnh quên bài hát" là chỉ những người hát không đúng giai điệu bài hát. Tiếp sau đây chúng ta sẽ kể một câu chuyện liên quan đến từ này. Từ lúc có "Bệnh quên bài hát", Di Á 31 tuổi biến thành nữ bệnh nhân của "Bệnh quên bài hát", thành một nickname rất hót, bị bạn bè và người nhà trêu trọc.

    Nữ: Đúng à, cũng không biết ai tìm ra loại bệnh này, hát không đúng giai điệu đều thành bệnh nhân, hơn nữa lại còn làm người khác kinh hoảng.

    Nam: Đúng à, Di Á đặc biệt thích hát, có thể nói là nghiện hát, bất kể ở quán Ka-ra-ô-kê hay ở nhà, chị đều "chiếm mi-crô". Vốn nghĩ rằng khả năng ca hát có thể cao, nào ngờ, một chuyên gia đã xác nhận thành một chứng bệnh rồi. Trước đây, các bạn nghe chị hát đều cau mày, hoặc ngồi xa hơn một chút, nhưng giờ đây, chị cũng không còn mồm để hát nữa rồi, vì có người nói rằng chị hát không đúng giai điệu

    Nữ: Ha ha, kỳ thực việc này cũng không gì cả. Thời gian trước Đài truyền hình Hồ Nam tổ chức Đêm hội Tết Dương lịch, Thiên Hậu Vương Phi cũng có thể hát quên giai điệu bình thường, Di Á vẫn còn sợ gì. Ước tính, "Bệnh quên bài hát" bây giờ rất lưu hành.

    Nam: Đúng à, tối hôm đó, nhìn thấy Vương Phi cất giọng hát, gân guốc nổi lên cố sức để hát, Di Á chợt nghĩ, mình hát có được thần thái như vậy không? Chương trình chào mừng đúng vào dịp Tết, do vậy, đây là thời cơ tốt nhất để trị "Bệnh quên bài hát".

    Nữ: Đúng à, bạn thế nào lại hát không đúng giai điệu, cũng có chương trình chúc mừng năm mới làm cho bạn trốn đấy, cho dù nhà có khách đến chúc Tết, nghe thấy chị ấy hát không đúng giai điệu, họ cũng ngại nể năm mới mà đành phải nói một vài lời dễ nghe.

    Nam: Tết Nhâm Thìn, nhiệm vụ hàng đầu của Di Á là hát, tiếp đến là tìm lại giai điệu đã hát không đúng từ rất lâu rồi.

    Nữ: Ha ha, nói như vậy, qua năm mới của Di Á là đắm mình trong Ka-ra-ô-kê hoặc trước máy tính, khắc khổ "trị bệnh" rồi?

    Nam: Đúng à, mấy ngày nghỉ Tết thật là ngắn, muốn tranh thủ ngày đi làm đầu tiên sau Tết, gửi đến đồng sự giọng ca sáng ngời của mình, lấy đó làm quà chúc Tết.

    Nữ: Kỳ thực, cho dù hát quên giai điệu cũng không sợ, khi cùng gia đình sum họp hát một bài, vừa có thể phấn chấn tinh thần, lại có thể một gia đình đoàn viên đầm ấm.

    Nam: Đúng vậy, sâu đây, mời các bạn thưởng thức một bài hát "Những năm đó" do ca sĩ Hồ Hạ thể hiện.

    Ca khúc

    Nam: Các bạn thính giả thân mến, nghe xong cách thức ăn Tết mới của một số bạn thanh niên Trung Quốc hiện nay kể trên, chương trình đặc biệt hôm nay cũng xin đến lúc dừng lại rồi. Không biết các bạn ăn Tết thế nào?

    Nữ: Hy vọng các bạn viết thư nói cho chúng tôi chuyện ăn Tết của các bạn, thư gửi đến Phòng Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, địa chỉ 46 phố Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, hoặc hoan nghênh các bạn thính giả gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ vie@cri.com.cn.

    Nam: Cũng có thể truy cập vào website của chúng tôi, chọn Chuyên mục Diễn đàn Tuổi trẻ và gửi cho chúng tôi lời nhắn. Chúng tôi và các bạn sẽ cùng thưởng thức câu chuyện của các bạn ở ngay chương trình tiếp theo. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tặng mỗi bạn gửi thư đến một phần quà tặng đặc biệt.

    Nữ: Đúng vậy, Lệ Quyên và Nam Dương một lần nữa chúc tất cả các bạn thính giả đang nghe chương trình của chúng tôi trước máy thu thanh cũng như trên máy vi tính năm mới gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe.

    Nam: Công việc thuận lợi, học tập tiến bộ.

    Nam, Nữ: Năm rồng vạn sự như ý!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>