• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đón Giao thừa Tết Nhâm Thìn --"Tiếng cười chào đón năm Nhâm Thìn"

    2012-01-23 17:33:22     cri

    Chương Trình Đặc Biệt 22-01-2012--I
     
    Chương Trình Đặc Biệt 22-01-2012--II
     
    Chương Trình Đặc Biệt 22-01-2012--III

    A: Thỏ Ngọc tiễn xuân vạn vật mới, Rồng vàng nạp phúc hiện cát tường!

    B: Tấu vang khúc khải hoàn tiễn đưa năm cũ, lòng đầy hào hứng đón năm mới! Quý vị và các bạn thính giả thân mến!

    A và B: Xin chúc mừng năm mới!

    A: Quý vị và các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn đón nghe Chương trình đặc biệt đêm Giao thừa "Tiếng cười chào đón năm Nhâm Thìn" của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ tiễn đưa những thành quả rữc rỡ trong năm Tân Mão, ngày mai sẽ chào đón ánh mặt trời sáng lạn, chào đón năm Nhâm Thìn cần tinh con Rồng tràn đầy sức sống.

    B: Hôm nay là ngày 22/1, cũng là Đêm giao thừa năm Nhâm Thìn, là ngày cuối cùng của năm Tân Mão, tôi xin thay mặt toàn thể anh chị em Ban Tiếng Việt kính chúc các bạn một năm mới mạnh khỏe, công việc thuận lợi.

    A: Chúc các bạn: Gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý! Vâng, năm Nhâm Thìn đã đến, vậy tại sao chúng ta không dùng những từ liên quan "rồng" để chúc phúc mọi người một lần nữa nhỉ?

    B: Ý định này rất hay! Xin chúc các bạn thính giả có một khí thế mạnh mẽ, tràn đầy sức sống như rồng.

    A: Chúc các bạn nhỏ sức khỏe cường tráng như rồng nhỏ. Ái chà, tôi phát hiện ra hôm nay các bạn nhỏ ăn mặc rất đẹp. Thật là rực rõ.

    B: Không ít thí sinh Việt Nam và Trung Quốc dự thi đêm Chung kết quốc tế cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" năm 2011 cũng sẽ gửi tặng các bạn thính giả những lời chúc phúc tốt đẹp. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe họ chúc phúc nhé.

    "Chúc mừng năm mới! Xin chào các bạn! Tôi là Hoàng Hoa! Tôi là Phổ Thông! Tiếng chuông đồng hồ đã điểm sang năm mới! Tôi ở Quảng Tây, Trung Quốc xin chúc các bạn Việt Nam năm mới vui vẻ! Mạnh khỏe! Gia đình hạnh phúc! Vạn sự như ý! Rất mong được đón các bạn Việt Nam tại Trung Quốc.

    A: Xin cảm ơn lời chúc phúc chân thành của các ca sĩ! Trong dịp nghỉ 7 ngày Tết năm nay, Đài chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một loạt chương trình mừng Xuân đặc biệt, hoan nghênh các bạn đón nghe!

    B: Đúng vậy. Tết, giống như một em bé khả ái, như một sự mở đầu mới cho cuộc sống, mang đến cho chúng ta hơi thở ấm áp của mùa xuân, của một năm đầy hứa hẹn, một mùa bội thu, chắp cánh cho tương lai, cho vạn vật luôn thay đổi diện mạo mới!

    B: Trong chương trình đặc biệt Đêm Giao thừa hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tặng quý vị và các bạn chương trình văn nghệ tuyệt vời nhất. Năm nay đã bước sang năm Nhâm Thìn, giờ nên nói đến "rồng" nhé.

    A: Đồng ý! Nói về "rồng", trước hết cần nói về 12 con giáp, đây là một sáng tạo về cách tính lịch pháp của người Trung Quốc cổ đại, do 12 con vật trong giới tự nhiên hợp thành trong truyền thuyết như: chuột, trâu, hổ, thỏ (mèo), rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, lợn và rồng, chúng dựa vào nhau mà sắp xếp, mỗi năm cầm tình tương ứng của mỗi con vật, 12 năm thành một vòng tuần hoàn.

    B: Ngoài ra, sự hình thành của rồng được ghi lại trong quá trình phát triển của dân tộc cổ đại, người Trung Quốc thường tự hào là của rồng cháu lạc. Sau đây mời các bạn cùng thưởng thức tiết mục tấu nói "Con cháu của Rồng" do….. và ….. thể hiện

    A: Xin mời!

    A: Trong thời khúc vui tươi mọi người đang đón xem chương trình đêm Giao thừa hôm nay, xin hỏi bạn một vấn đề được không?

    B: Được chứ, nào hỏi đi?

    A: Bạn thuộc diện người như thế nào?

    B: Bạn không một chút khách khí đối phá vỡ bầu không khí tươi đẹp, vậy bạn thuộc diện người như thế nào?

    A: Nói cho bạn biết nhưng đừng hối hận nhé!

    B: Ha ha! Vui mừng còn chưa kịp nữa là!

    A: Tôi – là – con-cháu – của – rồng

    B: Vậy, tôi là, bạn nghe đây! "Tóc đen bay lên, bay lên", Trường Giang, Trường Thành; Hoàng Sơn, Hoàng Hà", "Ở phương Đông cổ xưa có một con rồng, nó…"

    A: Dừng, dừng, dừng! Đừng hát nữa, bạn giành được 100 điểm.

    B: Hì hì!

    A: Chớ vui mừng sớm quá, cười đến phút cuối mới gọi là cười.

    B: Đương nhiên rồi!

    A: Trong 12 con giáp, mình thích nhất rồng.

    B: Vì sao?

    A: Rồng thật là lợi hại, đầu tiên nó có việc làm, sau đó kiêm chức, hết giờ làm việc lại là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường.

    B: Thần thánh thế cơ à?

    A: Hãy nghe tôi giải thích, công việc của rồng vốn là Bộ trưởng Thủy lợi, phụ trách công việc làm mưa của rồng từ Nam đến Bắc, thường những việc liên quan đến thủy thì đều gắn liền với Long Vương.

    B: Thế còn kiêm chức và bảo vệ môi trường?

    A: À...là thế này, Rồng là một nhà tạo mốtt, bạn thấy đấy rồng trang điểm cho mình rất đẹp, thân rắn, vẩy cá, móng chim ưng, mắt hổ, mũi sư tử, sừng hươu. Và, ý tưởng thiết kế hơn người.

    B: Nghĩa là gì?

    A: Coi trọng hòa trộn!

    B: Vậy chủ nghĩa bảo vệ môi trường thì giảng giải thế nào?

    A: Là thế này, rồng đi ra ngoài không bay thì bơi, đều là đi lại xanh. Bạn đã nhìn thấy trong xe hơi có một ngai rồng chưa? Bạn đã trông thấy cảnh xếp hàng rồng rắn mua vé tàu chưa?

    B: Quả thật vẫn chưa từng trông thấy.

    A: Đấy chưa phải là gì cả, nói cho bạn biết, trong cuộc sống không có một gì là có thể tách rời với rồng.

    B: Bạn dám nói như vậy, thì tôi đố bạn thử xem, bất kể tôi nói việc gì, bạn đều phải đặt rồng vào bên trong.

    A: Vậy thì bắt đầu đi!

    B: Bạn hãy bắt đầu câu chuyện từ một buổi sáng trong cuộc sống thường ngày.

    A: Sáng sớm tinh mơ mới mở mắt, trong lúc ăn sáng, tôi phờ phạc, ngái ngủ như "ngọa long", sau đó vợ tôi pha cho tôi một tách chè "ô long", khi đi làm "sinh khí dồi dào như rồng hổ".

    B: Vậy, việc vui mừng thi thế nào?

    A: Thăng chức, học lên có vui không?

    B: Tất nhiên là vui rồi.

    A: Đó gọi là "Long môn" một bước tăng giá trị bản thân gấp trăm lần.

    B: Thế còn việc đáng ghét?

    A: Đi khám bác sĩ, hay khi đến ngân hàng, xếp hàng rồng rắn có đáng ghét không?

    B: Đáng ghét.

    A: Đó là vì người quá đông, xếp hàng thành một "con rồng dài".

    B: Giỏi đấy, choóng ngáp phải ruồi, đố tiếp xem nhé, bây giờ nói về những điều kinh hãi!

    A: Diệp Công thích rồng, rồng nhe nanh mua vuốt tìm bạn, bạn có kinh hãi không?

    B: Kinh hãi, giờ đến chuyện hài hước.

    B: Tết đến rồi, bạn chúc Tết mọi người, song với điều kiện câu nào cũng phải có "rồng".

    A: Không thành vấn đề, bạn nói đi!

    B: Chúc các bạn nhỏ:

    A: Phi long tại thiên, năm rồng may mắn.

    B: Chúc những người đi làm:

    A: Tràn đầy sinh lực, đều có thể kiếm tiền như Thành Long.

    B: Chúc các cô gái:

    A: Rồng bay phượng múa, đều đẹp như Tiểu Long Nữ.

    B: Chúc những đôi uyên ương:

    A: Long phụng trình tường, đại cát đại lợi.

    B: Chúc các doanh nhân:

    A: Long ngâm hổ tiếu, thi thố tài năng.

    B: Chúc những người cao tuổi:

    A: Khoe mạnh, tai không nghễnh mắt không hoa, ngày ngày vui cười ha ha.

    B: Chúc các bạn nông dân:

    A: Thu hoạch bội thu, chăn nuôi phát triển.

    B: Câu này không có rồng!

    A: Câu này có nhiều rồng nhất đấy!

    B: Giảng giải thế nào?

    A: Sáu con vật trong 12 con giáp là anh hai trâu, chị ngựa, em dê, em gà của rồng.

    B: Thế còn lợn và chó?

    A: Là những con vật cưng của rồng.

    B: Tôi vẫn chưa phục bạn, nếu đã nói 6 con vật thì phải nói tất cả.

    A: Vậy, tôi xin hỏi bạn, bạn biết nói ngôn ngữ của rồng không?

    B: Ngôn ngữ của rồng, chưa nghe bao giờ, thế nào là ngôn ngữ của rồng?

    A: Ha ha! Chịu rồi à! Chố mặt như gà gỗ chứ còn gì?

    B: Thôi thôi!

    A: Con cháu của rồng mà không biết nói ngôn ngữ của rồng, vậy sao có thể gọi là con cháu của rồng?

    B: Đừng lấy sở trường của mình để công kích sở đoản của người khác, như thế không có hậu, nói nhanh xem nào?

    A: Được, vậy thì tôi trực tiếp làm cho bạn sốc nhé!

    B: Làm cho người ta ngạc nhiên!

    A: Tôi chân thành chúc cho nhân dân hai nước Trung – Việt: Năm rồng đại cát, cát tường như ý, ý đẹp luôn phát, phát đại tài, tiền vào như nước, lòng vui như hoa, cất cao giọng hát, chìm ngập trong biển vui, đó là ngôn ngữ của rồng. Thế nào?

    B: Ồ! Năm rồng lời rồng chúc phúc rồng, xin bái phục! Bái phục!

    A: Ôi! Bạn quá khen như vậy, tôi thấy xấu hổ đấy! Làm người cần khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn.

    B: Khiêm tốn quá hóa tự kiêu, đừng khiêm tốn nữa, tôi vẫn cần học hỏi bạn để làm con cháu chân chính của rồng đấy! Mời bạn hãy làm mẫu có được không?

    A: Được! Vậy thì tôi không khiêm tốn nữa.

    B: Như vậy mới đúng! Vậy tôi hỏi lại bạn, bạn đã tự cho mình là "con cháu của rồng", vậy bạn nói được ngôn ngữ của rồng không?

    A: Đương nhiên.

    B: Nào! Chúng ta kính cẩn lắng nghe nhé.

    A: Ngày 28/7/2011, một ngày đẹp trời, tàu "Giao Long" của Trung Quốc lặn thành công xuống độ sâu 5188m tại khu vực Đông Thái Bình Dương, mọi người vui mừng, bay cao giấc mộng thế giới!

    B: À à à, đây cũng có thể là ngôn ngữ của rồng à! Không đơn giản, quá mới lạ, cám ơn nhiều nhé.

    A: Đúng vậy! Ngôn ngữ Trung Quốc với nền văn minh 5000 năm thật là phong phú đa dạng đầy màu sắc! Thật là rực rỡ! Thật là đẹp!

    B: Lấy cảm hứng từ bạn, tôi cũng thử một chút xem thế nào?

    A: Cổ vũ nhiệt tình! Ủng hộ tích cực!

    B: Vậy tôi xin múa rìu qua mắt thợ nhé, xin mọi người đừng cười!

    A: Ha ha, sao bạn cũng khiêm tốn thế? Thôi, nói nhanh đi!

    A: Ngày 13 và 14/11/2011, một ngày trời đẹp, mô-đun Thiên Cung 1 và tàu Thần Châu 8 đã thực hiện hai cuộc hôn thắm thiết trên vũ trụ, thế giới kinh ngạc và ngưỡng mộ nụ hôn vĩ đại như vậy của Trung Quốc!

    B: Nói xong Trung Quốc, tôi xin nói về những điều liên quan đến rồng ở Việt Nam. Như các bạn đều biết Hoàng Thành Thăng Long ở Thủ đô Hà Nội, trong 1000 năm liên tục đều là đặc thù của văn hóa nhân loại, nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật kiến trúc, kỹ thuật xây dựng Hoàng Thành Thăng Long, là vùng đất giao hội những giá trị quy hoạch đô thị và nghệ thuật tạo cảnh.

    A: Tút, tút, tút…ghê quá nhỉ! Xuất khẩu là triết lý!

    B: Quá khen đấy, tôi rất áy náy! Đâu có hài hước, chỉ là hóm hỉnh chút xíu thôi!

    A: Ha ha, không ngờ sự hiểu biết của bạn cao rộng thế!

    B: Con cháu của rồng mà, không cao sao được! Hì hì!

    A: Ha ha! Nói rất đúng! Đã vậy, chúng ta hãy mỗi người nói một đoạn ngôn ngữ của rồng để góp vui cho năm mới với các bạn thính giả được không?

    B: Hì hì! Sớm đã nên như vậy rồi!

    A: Vậy, bạn nói trước hay tôi nói trước?

    B: Bạn nói trước đi, tôi theo sau!

    A: Ok!

    B: Dĩ nhiên là phải như vậy!

    A: Hơn 30 nghìn lao động Trung Quốc chỉ trong ít ngày đã an toàn rời khỏi Li-bi-a trước thềm chiến tranh, trở về Tổ quốc an toàn, đất nước ngày càng lớn mạnh mới có được hành động vĩ đại chưa từng có trong lịch sử như vậy, nâng cao sự tôn nghiêm và vinh quang của dân tộc!

    B: Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc uy phong lẫm liệt, quyết tâm xây lên bức Trường Thành thép bao quanh an ninh của Tổ quốc và nhân dân, các bà mẹ và em bé tủm tỉm cười trong giấc mộng đêm khuya thanh bình!

    A: Giai cấp công nhân dốc sức phát huy vai trò đội quân chủ lực, dùng trí tuệ cải cách sáng tạo, những thành quả xã tiến cùng thời đại, đi lên thế kỷ mới tăng trưởng nhanh!

    B: Nông dân làm ruộng một cách khoa học, vui cười bên đồng ruộng, cất cao tiếng hát đối với tương lai và mùa bội thu, phấn đấu làm giàu đi lên khá giả

    A: Doanh nghiệp nhiều tinh anh, biết bao câu chuyện làm ăn phát đạt truyền kỳ, trình diễn vơi thế giới những bức tranh kinh tế tráng lệ, những tương lai sán lạn.

    B: Các em học sinh được giáo dục "đức, trí, thể, mỹ, lao" toàn diện, phát triển toàn diện để trở thành nhân tai trong tương lai, cống hiến tài hoa cho Tổ quốc, cống hiến sức mạnh của tuổi thanh xuân, chấn hưng dân tộc Trung Hoa.

    A: Tôi chân thành chúc cho những người cao tuổi tuy bóng xế chiều nhưng vẫn toả sáng như ánh ban mai, vui vẻ yêu đời, yêu cuộc sống, hành phúc như Đông hải, trường thọ như Nam sơn.

    B: Tôi chân thành chúc cho các những người trung niên sự nghiệp thành đạt, cuộc sống thành công, gia đình mỹ mãn, rạng rỡ trên đường đời tràn đầy hoa tươi và những tràng pháo tay, cất cao tiếng hạt cũng với niềm tự hào!

    A: Tôi chân thành chúc cho các bạn trẻ tình yêu ngọt ngào, tay trong tay xây dựng tổ ấm đến trọn đời, khi tuổi về già tuy phải ngồi xe lăn nhưng vẫn hàn huyên, ôn lại những ngọt bùi của tình yêu muôn thuở!

    B: Tôi chân thành chúc cho các em thiếu nhi hoạt bát hồn nhiên, hạnh phúc khua mái chèo trên biển cả, những bọt như lời ca Tổ quốc, những nụ cười tràn ngập miền đất Thần Châu.

    Hợp: Chúng tôi chân thành chúc cho hai nước Trung – Việt: Đất nước thịnh vượng, quốc thái dân an, những con rồng của phương Đông bay cao, cao mãi, mang lại hạnh phúc cho nhân loại.

    A: Thật tuyệt vời! Cảm ơn màn biểu diễn đặc sắc của hai bạn.

    B: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe là chương trình đặc biệt Đêm Giao thừa của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc! Nhân dịp năm mới, khi chúng ta cùng gia đình đoàn tụ, cũng đừng quên vẫn còn nhiều bạn làm việc ở xa đang gấp gáp trên đường trở về quê đón Tết. Dưới đây, mời các bạn thưởng thức bài hát nhan đề "Về nhà" do Hoàng Học Mẫn, người đoạt giải nhất Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" 2011 khu vực Nam Ninh thể hiện, chúc các bạn sớm bình an trở về nhà!

    A: Cảm ơn Hoàng Học Mẫn! Không sai, chúng ta cũng chúc các bạn đang làm việc ở xa sớm trở về nhà! Thuận lợi, bình an!

    B: Không biết các bạn còn nhớ thí sinh Đồ Á đến từ Nội Mông, Trung Quốc trong vòng Chung kết quốc tế "Tiếng hát Hữu nghị" năm 2011 diễn ra ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam? Cô muốn thông qua chương trình đặc biệt này gửi đến các bạn thính giả nghe đài lời chúc phúc chân thành, dưới đây chúng ta hãy cùng nghe nhé.

    A: Cảm ơn lời chúc phúc chân thành của Đồ Á. Đừng thấy Đồ Á của chúng ta trông cao lớn mà ngỡ nhầm tính cách của người Nội Mông đều rất táo bạo, kỳ thực suy nghĩ của cô vẫn rất dịu dàng thanh tú, thông qua tham gia vòng Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt, cô có không ít cảm nhận!

    B: Vậy à? Chúng ta cùng nghe Đồ Á trong thư gửi đến viết thế nào nhé?

    "Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghĩ" Trung-Việt đã kết thúc được mấy ngày rồi, trong lòng lại có nhiều việc ngổn ngang, vì đây là một sự trải nghiệm đặc biệt đầu tiên.

    Rời Việt Nam, mang theo chỉ là những hồi ức, những hồi ức đó thật đẹp, làm cho mình có thể nhiệt tình với tất cả các bạn, không biết mệt mỏi. Nói với các bạn biết rằng người Việt Nam và người ở thảo nguyên đều nhiệt tình, nói cho các bạn biết rằng các bạn không biết phong cảnh Việt Nam rất đẹp, mình rất thích các món ngon của Việt Nam, nói cho họ biết rằng Việt Nam rất đẹp, nói với họ rằng nếu có cơ hội mình vẫn sẽ đi Việt Nam du lịch, đi hát, đi cảm nhận vẻ đẹp mê hồn của Việt Nam. Năm 2011 đã đi xa chúng ta rồi, chúng ta hẳn sẽ rất hoài niệm, nhân dịp năm mới, mình xin gửi tặng các bạn lời chúc phúc chân thành nhất và ca khúc "Chúc bạn cát tường"!"

    B: Cảm ơn lời chúc phúc chân thành và giọng ca truyền cảm của Đồ Á. Các bạn thính giả thân mến, tin rằng các bạn rất quen thuộc với Hoàng Kim – thí sinh đoạt giải nhất vòng Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghĩ" năm 2011, đúng vậy, được biết cô vừa mới trở về sau chuyến lưu diễn tại Việt Nam.

    A: Vậy à? Không biết cuộc thi lần này đã mang đến cho cô những thay đổi gì? Chúng ta cùng nghe cô tâm sự nhé.

    "Trước tiên, tháng 11/2011 đến thành phố Hạ Long tham gia vòng Chung kết quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị", gần đây tôi lại đến Hà Nội, tham gia đêm biểu diễn chào mừng 60 năm Ngày thành lập Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Tôi chơi rất thân với một bạn gái Việt Nam là thí sinh đoạt giải nhất trong Chung kết quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị". Do vậy, lần này đến Việt Nam, cô ấy đã đến đón tôi và mời tôi ở lại nhà cô ấy một đêm, và đưa tôi đi dạo khắp nơi, thưởng thức những món ăn của Hà Nội. Cảm ơn Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị"! Làm tôi vinh hoa một đời khó quên! Một năm mới sắp đến rồi! Hy vọng các bạn trong năm mới này, những người đi làm công việc thuận lợi! Các bạn học sinh học tập tiến bộ! Nhưng quan trọng nhất là, mọi người đều khỏe mạnh, an khang!".

    B: Cảm ơn Hoàng Kim! Tại vòng Chung kết quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị", với ca khúc "Hà Nội mùa thu" đã đi sâu vào lòng người, cô đã làm rung động tất cả khán giả có mặt tại đêm chung kết! Tin rằng lần này cô một mình dạo bước trên những con phố cổ ở Hà Nội, để tự cảm nhận được cảnh đẹp của mùa thu Hà Nội, để càng có thêm những cảm nhận khác biệt trong thể hiện ca khúc.

    A: Đúng vậy, sau đây chúng ta cùng thưởng thức ca khúc "Mùa thu Hà Nội" do Hoàng Kim thể hiện, mong rằng các bạn sẽ hiểu biết thôm về cảnh đẹp của trời thu Hà Nội rung động lòng người.

    A: Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe là chương trình đặc biệt Đêm Giao thừa của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn đang nghe là bài hát "Chúc bạn cát tường" do thí sinh Đồ Á đến từ Nội Mông, Trung Quốc thể hiện tại vòng Chung kết quốc tế Cuộc thi "Tếng hát hữu nghị".

    B: Chúc một năm mới mọi người chúng ta đều cát tường! Thời gian trôi đi quá nhanh, chúng ta đã cùng nhau đi qua một quãng thời gian. Hy vọng thông qua chương trình của chúng tôi, các bạn sẽ cảm nhận được không khí tưng bừng đón mừng năm mới.

    A: Cuối cùng xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Trên đường vinh quang" do thí sinh Hoàng Hoa của Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011 thể hiện, chúng tôi cũng xin gửi tặng các bạn những niềm vinh quang trong năm Nhâm Thìn, hy vọng sự nghiệp càng thêm huy hoàng, cuộc sống gia đình càng thêm rực rỡ trong năm trong năm mới này!

    B: Cảm ơn các bạn đã đón nghe chương trình của chúng tôi, cũng vào giờ này ngày mai hoan nghênh các bạn tiếp tục đón nghe chương trình Xuân đặc biệt: "Chúng ta mãi mãi là bạn bè". Xin chào tạm biệt!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>