• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Niềm vui và nỗi buồn của việc về quê ăn tết

    2012-01-17 17:33:25     cri

    Nghe Online-I         Nghe Online-II

    Tết Nhâm Thìn, tết Nguyên Đán truyền thống của nhân dân hai nước Trung-Việt đang đến gần, rất nhiều người đang nóng lòng trông ngóng, mong sao cho sớm làm xong công việc trong tay, mong sao cho sớm được về quê đoàn tụ với gia đình; nhưng cũng có một số người tuy muốn về quê, nhưng lại rất sợ về quê, thậm chí không dám về quê. Tại sao vậy? Trong chương trình Trung Quốc ngày nay, xin mời quý vị và các cùng trò chuyện với chúng tôi về niềm vui và nỗi buồn của việc về quê ăn tết...

    Hùng Anh: Quí vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục "Trung Quốc ngày nay", tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Xin chào các bạn, tôi là Hải Vân.

    Hùng Anh: Hải Vân hôm nay trông có vẻ phấn khởi thế, có phải có việc gì vui không ?

    Hải Vân: Dạ, vâng, đúng là khá phấn khởi, bởi vì còn sáu ngày nữa là tết rồi, Hải Vân đang tính mình sẽ ăn tết như thế nào, đi chơi đâu, càng nghĩ càng phấn khởi, nghĩ đến nỗi đứng ngồi không yên. Không biết tâm trạng của các bạn có giống Hải Vân bây giờ không?

    Hùng Anh: Ồ, đúng rồi, nhiều đồng nghiệp Ban chúng ta quê ở tỉnh xa đều lần lượt về quê đón tết Nguyên Đán, nhất là các bạn trẻ thật là đứng ngồi không yên, họ là những người nghỉ phép sớm nhất, mà cũng dễ hiểu thôi, họ xa cách quê nhà, cả năm cũng chỉ mong đoàn tụ với người thân vào dịp tết Nguyên Đán.

    Hải Vân:Vâng. Được về quê đoàn tụ với gia đình, thế là chuyện mừng rồi. Thế nhưng nhắc đến chuyện về quê ăn tết, thì có người vui, có người buồn.

    Hùng Anh: Có Người buồn vì ? Vui mừng thì dễ hiểu, xum họp với người thân nhất định là việc vui, còn "Nỗi buồn" này bắt nguồn từ đâu nhỉ ?

    Hải Vân: Có lẽ anh không biết, đối với một số người, nhất là giới trẻ, tuy về quê ăn tết là chuyện vui, nhưng đồng thời cũng không ít nỗi lo, trước hết là về quê khó.

    Hùng Anh: Về quê khó khăn, khó khăn như thế nào ?

    Hải Vân: Mua vé tàu rất khó. Đổi với những người làm việc ở thành phố lớn, nhưng quê lại xa thành phố thì hàng năm về quê ăn tết sẽ gặp một vấn đề nan giải là mua vé tàu.

    Hùng Anh: Phải, điều này quả là như vậy. Bởi vì số người về quênhiều quá. Nhiều đến mức độ như thế nào ? Có cơ quan truyền thông nước ngoài kinh ngạc đối với lưu lượng khổng lồ trong dịp vận chuyển hành khách đầu Xuân của Trung Quốc, số lượng hành khách còn nhiều hơn dân số một quốc gia.

    Hải Vân: Vâng. Có phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin, riêng số người về quê ăn tết bằng tàu hỏa hàng năm đã vượt dân số của Bang có mật độ dân số đông nhất Ấn Độ. Trong thời gian tết, số lượng hành khách đi lại bằng các phương tiện giao thông một ngày lên tới 5,88 triệu, con số này đã vượt xa dân số cả nước của Na-uy, Xin-ga-po, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất.

    Hùng Anh: Đúng thế, Truyền thông nước ngoài gọi vận chuyển hành khách trong dịp trước sau tết Nguyên Đán là "Di chuyển lớn" mỗi năm một lần của Trung Quốc, di chuyển lớn này đã thực sự thử thách năng lực chịu đựng của cơ quan giao thông vận tải đường thủy, đường bộ, đường hàng không.v.v...

    Hải Vân: Vâng, còn một điểm rất quan trọng là, những người đi tàu về quê quả thật quá nhiều. Bởi vì đối với tuyệt đại đa số người mà nói, vé máy bay đắt quá, sự lựa chọn đầu tiên là tàu hỏa. Như vậy là mọi người đều chọn đi bằng tàu hỏa, dẫn đến bộ đường sắt, ngành vận hành tàu hỏa sẽ quá tải.

    Hùng Anh: Vâng, đây cũng là việc rất đau đầu hàng năm của cơ quan chính phủ Trung Quốc. Để tạo thuận tiện cho mọi người về quê ăn tết, chính phủ cũng nghĩ ra rất nhiều biện pháp, ví dụ như kéo dài thời gian vận hành đường sắt, tăng thêm đoàn tàu chở khách, dùng chứng minh thư mua vé để ngăn chặn phe vé, thực hiện gọi điện thoại đặt vé, đặt mua vé qua mạng.v.v..., nhưng vẫn mua vé rất khó khăn.

    Hải Vân: Vâng. Hải Vân từng nghe những bạn muốn đặt vé qua mạng nói, muốn đặt một tấm vé qua mạng thật khó hơn lên trời, bởi vì có lẽ là không đăng nhập được, có lẽ là đăng nhập rồi, nhưng lại hiển thị vé đã bán hết, thật tức chết đi được.

    Hùng Anh: Vâng, chẳng có cách nào, mọi người đều cùng lúc truy cập, trang mạng cũng chịu không nổi. Tôi nghe nói mạng bán vé ngày đầu tiên quá tải ngừng vận hành. Do đó đúng như Hải Vân nói, hàng năm về nhà dịp tết Nguyên Đán, mua vé tàu xe quả là một việc thật phiền muội.

    Hải Vân: Dù khổ và khó đến nhường nào cũng phải về quê. Tôi nghe thấy có người đã thành công về quê bằng dũng khí và trí tuệ phi thường của mình.

    Hùng Anh: Thế à, về nhà bằng những cách nào ?

    Hải Vân: Các chiêu về quê của các bạn thật là phong phú đa dạng, chẳng hạn như đi đường vòng quê nhà, chẳng hạn như có một bạn làm việc ở Bắc Kinh, muốn về Côn Minh nhưng không mua được vé, bạn ấy mua vé đi Băng Cốc trước, rồi từ Băng Cốc bay về Côn Minh, tuy phải chuyển máy bay, hơi phiền một chút, nhưng máy bay giá rẻ cộng lại cũng không đắt bằng bay thẳng.

    Hùng Anh: Trời, cách này hay quá, quả thật là độc đáo, tôi chưa bao giờ nghĩ lại có chiêu này. Thật mở rộng kiến thức đấy.

    Hải Vân: Vâng. Con đường này không đi được, thì ta đi đường khác, dù sao cũng có đường đi. Có bạn ghép xe về quê, chẳng hạn như là vài bạn cùng quê rủ nhau về cùng, thay phiên nhau lái xe, chi phí mọi người cùng chia sẻ, như vậy đi lại chủ động, tránh cảnh chen chúc trên tàu.

    Hùng Anh: Ồ, cách này cũng hay đấy, bạn bè cùng về quê có thể trò chuyện, thưởng thức phong cảnh hai bên đường, coi như là một chuyến tự lái xe đi du lịch. Hiện nay có phong trào tự lái xe đi du lịch, vừa du lịch lại về quê, một công đôi việc.

    Hải Vân: Còn có người đi xe máy hoặc đi xe đạp về quê nữa chứ.

    Hùng Anh: Tôi cảm thấy hơi nguy hiểm, chúng ta không nên khuyến khích cách này.

    Hải Vân:Thậm chí có người chạy về quê, coi chạy về quê như là chạy ma-ra-tông.

    Hùng Anh:Cách này mệt nhọc quá, chạy đến bao giờ mới về tới nhà.

    Hải Vân: Tôi thấy tinh thần và dũng khí của họ thật thật đáng ca ngợi, dù khó khăn gian khổ thế nào, cũng không thể nào ngăn cản được bước chân về nhà của họ.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>