• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mọi người vui đón những ngày lễ ấy như thế nào ?

    2012-01-03 20:07:52     CRIonline

    Nghe Online-I            Nghe Online-II

    Đây là Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đón nghe chương trình "Trung Quốc ngày nay". Tôi là Hùng Anh.

    Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hải Vân.

    Hùng Anh: Gần đây chúng ta liên tục vui đón hai ngày lễ : Giáng sinh và Tết Dương lịch, tất nhiên đây đều là ngày lễ của phương Tây, nhưng hiện nay cũng có rất nhiều người Trung Quốc vui đón ngày lễ này, Tết Dương lịch vừa rồi cũng được nghỉ ba ngày liền. Còn khoảng hai chục hôm nữa là đến tết Nguyên Đán truyền thống của nhân dân hai nước Trung-Việt, đúng là ngày lễ nối tiếp nhau. Vậy thì mọi người vui đón những ngày lễ ấy như thế nào ? Và vui đón như thế nào mới có ý nghĩa ? Trong chương trình "Trung Quốc ngày nay" hôm nay, chúng ta cùng thảo luận về vấn đề này. Trong buổi thảo luận hôm nay còn có chị Như Ngọc tham dự, chào chị Ngọc ạ.

    Như Ngọc: Xin chào quý vị và các bạn, Như Ngọc rất hân hạnh được gặp các bạn trong chương trình Trung Quốc ngày nay.

    Hùng Anh: Vừa đón chào Lễ Giáng sinh và tết Dương lịch xong, nghe nói lễ Giáng sinh ở Việt Nam tổ chức rất long trọng, bầu không khí ngày lễ tưng bừng hơn cả Trung Quốc.

    Như Ngọc: Vâng, theo tôi cảm nhận thì đúng là Giáng sinh ở bên Việt Nam đông vui nhộn nhịp hơn. Mỗi dịp Giáng sinh ở VN là không khí Noel tràn ngập khắp mọi nơi, những đường phố bên cạnh nhà thờ, các siêu thị các cửa hàng đầy ắp các mặt hàng cho ngày Giáng sinh như: Cây thông, mũ áo ông già Noel, dây trang kim, đèn trang trí, thú bông... Dòng người nối dài trên những con phố, chật ních trước cổng nhà thờ. Những ông già Noel đeo túi đi phát quà cho trẻ nhỏ rải rác khắp các đường phố. Không khí năm mới, không khí noel hầu như năm nào cũng rộn ràng, tưng bừng khắp nơi.

    Hùng Anh: Tình hình ở Trung Quốc cũng tương tự như ở Việt Nam, ngày càng nhiều thanh niên thích vui đón ngày lễ Giáng sinh, thích tổ chức liên hoan trong đêm Nô-en, cùng nhau nhảy múa ca hát, cạn chén ôn lại những kỷ niệm khó quên, tặng quà cho nhau, hoặc đến nhà thờ cầu nguyện. Hải Vân vui đón ngày lễ Giáng sinh như thế nào nhỉ ?

    Hải Vân: Vâng, mình có lẽ thuộc tuýp người truyền thống, không có thói quen đón mừng nô-en, nhưng thường nhân dịp Nô-en thì cũng tặng một món quà cho bạn thân hoặc sum họp với gia đình ăn một bữa cơm thân mật, hoặc rủ nhau đi xem phim. Vâng, chỉ đơn giản thế thôi, không hăng hái như là các bạn trẻ khác.

    Hùng Anh: Vâng, có lẽ rất nhiều bạn trẻ đều có suy nghĩ giống như Hải Vân. Đối với người phương Tây mà nói, Lễ Giáng sinh là ngày lễ toàn dân của nhiều quốc gia. Ở Trung Quốc có rất nhiều thanh niên thích vui đón ngày lễ này là vì cho họ một dịp cùng nhau gặp mặt trò chuyện, ăn uống và giải trí.

    Như Ngọc: Vâng. Tôi cũng thấy rằng, bất kể là tết Tây hay là ngày tết truyền thống của hai nước Việt-Trung, đều là dịp để chúng ta bày tỏ tình cảm và lời chúc đối với bạn bè người thân, đều chứa chan tình cảm và mong muốn chân thành.

    Sau đây xin mời quý vị và các bạn nghe một bài hát về Nô-en.

    Hùng Anh: Cảm ơn các bạn tiếp tục theo dõi chương trình "Trung Quốc ngày nay" của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, hôm nay chúng ta bàn về vui đón ngày lễ như thế nào, hoan nghênh các bạn cùng tham gia thảo luận, giới thiệu về sinh hoạt ngày lễ của chúng ta.

    Hải Vân: Vâng, vừa rồi chúng ta đã trò chuyện về mừng lễ giáng sinh như thế nào, bây giờ chúng ta nói về tết Dương lịch. Ở Trung Quốc, tết Dương lịch là ngày nghỉ theo quy định, được nghỉ 3 ngày liền. Vậy ở Việt Nam tết Dương lịch có nghỉ không?

    Như Ngọc:Năm nay Tết dương lịch VN cũng được nghỉ 3 ngày, một ngày Tết dương lịch và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

    Hùng Anh: Xin chị Ngọc cho biết về ba ngày nghỉ Tết Dương lịch của chị ạ ?

    Như Ngọc: Vì đang ở Bắc Kinh, ngày nghỉ tết dương lịch năm nay Ngọc đi chuà Linh Quang, ngôi chuà cổ cất giữ xá lợi răng Phật nổi tiếng ở Trung Quốc lễ Phật để cầu phúc cho gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc. Ngày 1/1 lại trùng với mùng 8 tháng chạp âm lịch, chùa Linh Quang tổ chức lễ hội Lạp bát, Ngọc cũng được ăn một bát cháo Lạp Bát, ngon lắm.

    Hùng Anh: Vâng, Tết Dương lịch năm nay đúng là trùng với ngày lễ Lạp Bát. "Lạp" là chỉ tháng chạp, có nghĩa là tháng 12 âm lịch, còn "bát" là chỉ ngày mùng 8. Vào ngày lễ Lạp Bát này, người Trung Quốc có phong tục ăn "cháo Lạp Bát". Không biết Việt Nam có phong tục này không?

    Như Ngọc: Việt Nam cũng có phong tục nấu cháo vào mùng 8 tháng chạp. Bởi vì người Việt Nam có rất nhiều người theo đạo Phật. Tương truyền ngày 8 tháng chạp là kỷ niệm Ngày thành đạo của Đức Thích ca, vào ngày này, các chùa Việt Nam đều tổ chức nghi lễ trọng thể, dâng hương, tụng kinh cầu cho quốc thái dân an, gia đình bình yên hạnh phúc. Ngoài ra, Tăng Ni Phật tử trong chùa hoặc cả ở tư gia lại dùng các loại rau quả, nếp gạo nấu cháo bố thí cho mọi người.

    Hùng Anh: Vâng. Như vậy là hai nước cũng có phong tục gần giống nhau. Về lễ Lạp Bát còn có truyền thuyết như vậy, tương truyền Phật tổ Thích-ca-mâu-ni trải qua khổ hành 6 năm trời, mỗi ngày chỉ ăn chút ít cơm cháo, cuối cùng đã ngộ đạo thành Phật dưới cây Bồ Đề vào mùng 8 tháng chạp âm lịch. Sau khi Phật giáo từ Ấn Độ truyền vào Trung Quốc, các chùa thường tổ chức tụng kinh để tưởng nhớ công ơn của Phật, đồng thời lấy gạo và hoặc ngũ cốc nấu cháo cúng Phật, cháo này ở Trung Quốc gọi là cháo Lạp Bát. Hiện nay, ở dân gian thường nấu cháo Lạp Bát để cầu mong năm mới mùa màng bội thu.

    Hải Vân: Cháo Lạp Bát của Trung Quốc gồm 8 nguyên liệu như gạo nếp, táo đỏ, lạc, hạt sen, cùi nhãn v.v, vừa thơm vừa ngọt, lại giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là trong mùa đông giá rét, ăn một bát cháo Lạp Bát nóng, thật là tuyệt.

    Hùng Anh nghe nói cháo Lạp Bát còn được gọi là "Cháo phúc thọ", có nghĩa là ăn cháo này sẽ tăng phúc thêm tuổi thọ. Chị Ngọc năm nay đã được ăn cháo Lạp Bát rồi, nên năm nay nhất định có phúc lắm nhé.

    Như Ngọc:Vâng, cảm ơn lời chúc của Hùng Anh. Tin rằng năm mới như Ngọc sẽ được gặp nhiều may mắn.

    Hải Vân: Đón chào ngày đầu tiên trong năm mới bằng cách đi chùa lễ Phật, dâng hương cầu phúc cho bạn bè và người thân quả là một sự lựa chọn tốt. Vậy, xin hỏi Hùng Anh, anh đón mừng tết Dương lịch như thế nào?

    Vâng, trong dịp tết Dương lịch, Hùng Anh ngoài chơi thể thao ra, còn cùng mấy người bạn đi trượt tuyết, trèo núi, quây quần trò chuyện nhậu một bữa đầu năm.

    Như Ngọc: Hải Vân đón tết Dương lịch như thế nào?

    Hải Vân: Hải Vân cùng người nhà gói sủi cảo. Ở miền Bắc Trung Quốc, đón mừng năm mới không thể thiếu sủi cảo. Cả nhà sum họp với nhau, vừa gói sủi cảo, vừa trò chuyện, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, mọi người cùng thưởng thức, cũng rất là thú vị.

    Hùng Anh:Vâng, gia đình xum họp là sự lựa chọn quá hay. Bởi vì nếp sống xã hội hiện nay nhịp sống nhanh, người lớn đi làm trẻ em đi học đều rất khẩn trương, nhân dịp nghỉ mấy ngày tết Dương lịch cả nhà quây quần vui vẻ xum họp, thì ngày lễ này thật là ấm cúng.

    Hải Vân: Vâng. Đối với việc đón mừng ngày tết như thế nào, mọi người đều có cách lý giải và cách đón mừng khác nhau, sau đây chúng ta cùng tìm hiểu các cư dân mạng Trung Quốc đón mừng năm mới như thế nào?

    Hùng Anh: Vâng, có cư dân mạng nói là năm hết tết đến cần phải quét dọn bụi bặm, để có một cuộc sống mới. Cho nên ngày đầu tiên của năm mới, họ quét dọn sạch sẽ từng căn phòng, kể cả xung quanh nhà.

    Như Ngọc: Vâng. Nhà được quét dọn sạch sẽ thì bộ mặt tinh thần của người cũng khác hẳn. Có thể nói là năm mới có không khí, cảnh sắc mới. Cũng có cư dân mạng Trung Quốc nói rằng, họ thích đi du lịch để đón mừng năm mới, trong thời gian nghỉ tết Dương lịch cùng người nhà đi du lịch, thư giãn tinh thần, rất tốt.

    Hải Vân: Chỉ có ba ngày, hơi ngắn một chút, nhưng nếu đi du lịch ở khu vực xung quanh thì cũng đủ rồi. Cũng là một sự lựa chọn lý tưởng.

    Hùng Anh: Có cư dân mạng nói cùng người nhà dạo phố, mua sắm một số đồ dùng sinh hoạt như quần áo, đồ điện gia đình.v.v..., đúng là một năm mới mở đầu mới mẻ. Thực ra cũng không nhất thiết là phải mua sắm, rảnh rỗi thì đi bách bộ thư giãn, coi như là hình thức tiêu khiển.

    Như Ngọc: Thực ra mua sắm trong ngày tết rất hợp lý. Bởi vì rất nhiều cửa hàng đều đưa ra rất nhiều hoạt động khuyến mãi trong dịp ngày nghỉ ngày tết để thu hút khách hàng, rất nhiều hàng được giảm giá mạnh.

    Hải Vân: Cũng có cư dân mạng nói: Ngày tết không thích ra ngoài, chỉ thích ở nhà nghỉ ngơi, hoặc là nghe nhạc, đọc sách, hoặc là lên mạng, chơi trò chơi điện tử, thư giãn tinh thần.

    Hùng Anh: Có cư dân mạng nói là gửi tin nhắn chúc tết Dương lịch cho bạn bè, hỏi thăm chúc mừng năm mới, hoặc là g̣ọi điện thoại thăm hỏi về tình hình gần đây của nhau, làm cho tình cảm bạn bè càng thêm thắm thiết. Hoặc là gửi tặng Thiếp chúc mừng năm mới, quà kỷ niệm.v.v...

    Hải Vân: Vâng, đối với năm mới, chắc trong lòng mọi người đều ôm ấp một hứa hẹn và nguyện vọng tốt đẹp. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn thưởng thức một bài hát: Chúc mừng năm mới.

    Hùng Anh: Hoan nghênh các bạn đón nghe chương trình "Trung Quốc ngày nay" của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, tôi là Hùng Anh, chúng ta đang bàn về vui đón ngày tết Dương lịch như thế nào, hoan nghênh các bạn cùng tham gia thảo luận về vấn đề này. Vừa rồi chúng tôi giới thiệu qua về vui đón tết Dương lịch của một số bạn, sau đây chúng ta cùng đón nghe về các nơi trên thế giới khi đón tết Dương lịch có những tập quán đặc biệt gì.

    Hải Vân: Người Đan Mạch tặng mảnh vụn bát đĩa cho bạn bè, thật là một phong tục thú vị. Vào đêm 31/12, người Đan Mạch nhà nào nhà nấy đều thu gom những mảnh vụn bát đĩa bị vỡ thường ngày, chờ đến lúc nửa đêm lén lút đặt trước cửa nhà bạn bè. Buổi sáng tết Dương lịch, nếu mảnh vụn bát đĩa của nhà nào càng nhiều, thì có nghĩa là bạn bè của nhà ấy càng nhiều, năm mới sẽ rất may mắn.

    Như Ngọc: Người Ấn Độ ôm mặt khóc nức nở để đón năm mới, tập tục này cũng khá đặc biệt. Ở một số khu vực Ấn Độ, vào tết Dương lịch, mọi người không những không chúc mừng nhau, mà còn ôm mặt khóc nức nở. Nghe nói là than vãn năm tháng trôi nhanh và cuộc đời ngắn ngủi.

    Hùng Anh: Phụ nữ ngồi ghế tựa của thị trưởng. Người Đức vui đón tết Dương lịch, phụ nữ biểu diễn hài kịch cướp quyền. Phụ nữ của nhiều nơi kéo nhau xông vào Trụ sở Chính quyền thành phố, lao vào phòng làm việc của thị trưởng để ngồi ghế của thị trưởng, tỏ ra đã tiếp quản quyền lực thị trưởng.

    Hải Vân: Không nhóm lửa, ăn đồ nguội. Trong 5 ngày trước thềm năm mới, người Ba-ra-goay từ nguyên thủ quốc gia cho đến dân thường đều không nhóm lửa, chỉ ăn đồ nguội, cho đến khi tiếng chuông báo 0 giờ năm mới vang lên mới nhóm lửa làm thức ăn, chúc mừng năm mới.

    Như Ngọc: Uống hết rượu thừa sẽ gặp nhiều may mắn. Trước năm mới, người Pháp phải uống hết rượu thừa trong nhà, khiến rất nhiều người say rượu. Người Pháp cho rằng, nếu đến năm mới trong nhà vẫn còn rượu thừa thì sẽ gặp vận đen trong năm mới.

    Hùng Anh: Nửa đêm ăn nho tươi. Người Tây-ban-nha cả nhà xum họp vào đêm 31 tháng 12. Khi đến 12 giờ đêm, mọi người lấy tiếng chuông nhà thờ làm hiệu lệnh đua nhau ăn nho, cứ vang lên một tiếng chuông là phải ăn một quả nho, mà phải ăn liên tục 12 quả nho, để tỏ ý năm mới thuận buồm xuôi gió.

    Hải Vân: Quý vị và các bạn thân mến, bất kể đón mừng năm mới bằng phương thức gì, đều chứa chan niềm tin và hy vọng đối với một năm mới. Năm cũ trôi qua, năm mới sẽ là sự mở đầu mới mẻ. Trước khi kết thúc chương trình, xin chúc quý vị và các bạn trong một năm mới: Sức khỏe dồi dào! Vạn sự như ý!

    Hùng Anh: Quí vị và các bạn thân mến, chương trình "Trung Quốc ngày nay" đến đây tạm ngừng, Hùng Anh xin hẹn gặp lại các bạn trong tiết mục này tuần sau.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>