• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhật ký Minh Trang du Phúc Kiến (Ngày 9 tháng 12)

    2011-12-19 16:09:16     CRIonline
    Hôm nay là ngày cuối cùng trên đất Vũ Di Sơn, chúng tôi phải chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ để được thưởng thức phong cảnh của vùng sơn cước này.

    Tám giờ xuất phát thăm núi Hổ gầm ở phía Đông núi Vũ Di Sơn, từng đoàn người nối đuôi nhau suốt chặng đường núi. Lưng chừng núi có một mặt bằng gọi là "Kiệu Hoa viên", tức là nơi dừng kiệu, các phu kiệu sẽ để những người không leo được núi nghỉ tạm tại đây. Núi không cao lắm, chỉ cao hơn hai trăm mét so với mặt biển, nhưng dốc tới năm sáu mươi độ. Men theo vực sâu, nhiều người không dám leo núi đã đi theo con đường vòng dốc ít hơn. Các bạn trong đoàn đều leo núi, họ phải vượt qua dốc Hảo hán mới lên tới được chiếc cầu đá gọi là "Cầu định mệnh", dưới cầu là vực thẳm. Ở Bắc Kinh có câu: "Bất đáo Trường thành phi hảo hán", thì Vũ Di Sơn có câu: "Leo qua dốc trở thành hảo hán". Nhìn ngọn núi với những bậc thang đá vừa cao vừa dốc, cheo leo hiểm trở, mình thực sự không dám mạo hiểm cùng các bạn, đành nghỉ chân dưới chân núi, rồi vòng đến động "Bán Nhật vân" lên "Tập vân quan" vào thăm "Hang hổ", rồi vào khu vườn của Thiên thành Thiền viện bên sườn núi tìm một số cây thuốc quý như Ngưu tất, Kim ngân, Tử hương ... Khoảng gần hai tiếng đồng hồ, các bạn đã xuống núi và quay về đến "Kiệu Hoa viên", chúng tôi xuống núi lên xe trở về khách sạn, chuẩn bị ra sân bay Vũ Di Sơn quay về Bắc Kinh.

    Hơn hai giờ đồng hồ trên máy bay, tôi và Ngọc Ánh không có thời gian ngắm cảnh mây trời, ngoài những phút cất cánh, hạ cánh và ăn nhẹ trên máy bay, hai chị em lại cùng mở máy vi tính, người đọc người đánh máy những trang nhật ký cuối cùng của đợt thăm quan Phúc Kiến gửi về Đài.

    Khoảng tám giờ tối xe chở chúng tôi về đến khách sạn năm sao ở Bắc Kinh. Phu quân Ngọc Ánh đã đến khách sạn thăm tôi, và giúp tôi sắp xếp hành lý cho chuyến bay của tôi vào sáng hôm sau.

    Nhìn Ngọc Ánh vừa vất vả giúp tôi trong suốt cuộc hành trình, vừa tận lực chuẩn bị cho tiết mục Hộp thư, tôi cảm động vô cùng. Kể cả tuần đi Phúc Kiến với tôi, Ngọc Ánh đã phải thức khuya dậy sớm, thương lắm. Tôi không thể làm gì giúp Ngọc Ánh, chỉ cố gắng mỗi ngày sau khi đi dã ngoại trở về khách sạn, hai chị em tranh thủ ghi lại những gì mình đã mắt thấy tai nghe, sau đó kể lại cho các bạn một cách khái quát.

    Hy vọng vào một dịp nào đó, mình sẽ ghi lại đầy đủ hơn để bày tỏ tâm tình và ấn tượng sâu sắc lắng đọng trong lòng mình.

    Cám ơn các bạn đã dốc tâm sức để Câu lạc bộ Tiếng Hoa Hữu nghị được bình chọn làm một trong mười Câu lạc bộ suất sắc nhất toàn cầu, để Minh Trang có được vinh dự như hôm nay.

    Cám ơn Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã tổ chức một chuyến thăm quan đầy ý nghĩa cho mười đại diện Câu Lạc bộ xuất sắc trên toàn cầu.

    Cảm ơn Ngọc Ánh đã dốc hết sức mình, dành nhiều tình cảm cho bạn nghe đài và cư dân mạng...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>