• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cẩm năng du học Trung Quốc – Thành phố Vũ Hán

    2011-12-10 14:39:49     CRIonline

    N: "Chung quanh chúng ta, không có chuyện nhỏ", các bạn thính giả thân mến...

    H: Thu Huyền xin chào quý vị và các bạn.

    N: Thưa chị Huyền, ngày xưa chị cũng học chuyên ngành tiếng Trung phải không?

    H: Vâng ạ.

    N: Khi học đại học, chị có cơ hội sang Trung Quốc du học hay không ạ?

    H: Không có điều kiện sang Trung Quốc du học, vì hồi đó đi du học không phổ biến như bây giờ.

    N: Nam Dương cũng vậy, hồi học đại học, Nam Dương cũng ít có cơ hội giao lưu với sinh viên Việt Nam, vì khi đó vẫn chưa có nhiều bạn lưu học sinh Việt Nam du học tại Trung Quốc. Nhưng từ năm 2004, tình hình đã thay đổi rất nhiều. So với hồi chị em mình học đại học, sinh viên bây giờ có thể nói là quá hạnh phúc. Hiện nay, mỗi năm có khoảng 1000 lưu học sinh Việt Nam đến Trung Quốc học tập theo diện học bổng của hai Chính phủ Trung Quốc và Việt Nam. Ngoài ra, theo con số thống kê của Trung Quốc, còn có hơn 13 nghìn lưu học sinh Việt Nam học tự phí tại Trung Quốc.

    H: Vâng, quả là một con số khổng lồ. Nam Dương ơi, nghe nói gần đây Nam Dương đã đi công tác tại Vũ Hán, không biết ở Vũ Hán có nhiều lưu học sinh Việt Nam không?

    N: Vâng, tuần trước, em đã đi công tác Vũ Hán để phỏng vấn về chương trình Liên hoan Văn hoá quốc tế do Trường đại học Vũ Hán tổ chức, trong đó có chương trình phỏng vấn các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Vũ Hán.

    H: Các bạn lưu học sinh Việt Nam sinh sống và học tập ở Vũ Hán thế nào hả Nam Dương, bởi vì, thường thường mọi người nếu nói đến du học ở Trung Quốc, đầu tiên sẽ nghĩ đến những thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu hoặc là những tỉnh thành giáp giới Việt Nam như Quảng Tây, Vân Nam, còn Vũ Hán thì ít người biết đến.

    N: Đúng là như vậy, sau khi Nam Dương đến Vũ Hán mới biết, Vũ Hán cũng là một trong những điểm đến du học mà các bạn lưu học sinh Việt Nam lựa chọn, bởi vì Vũ Hán là một thành phố miền Trung, cũng là một thành phố lớn về văn hoá. Có rất nhiều lưu học sinh Việt Nam sang Vũ Hán du học và trong đó phần lớn là những lưu học sinh được hưởng học bổng của Chính phủ Trung Quốc và Việt Nam. Còn một điều ấn tượng nữa là, rất nhiều lưu học sinh học Việt Nam tại Vũ Hán đều là giáo viên của các trường đại học ở Việt Nam và có không ít người đã thành lập gia đình ở Việt Nam rồi.

    H: Thế thì đi học xa vợ xa con cũng khá vất vả nhỉ, không biết các bạn lưu học sinh cảm thấy học ở Vũ Hán thế nào?

    N: Vâng, khi mới vào trường, phải làm quen với môi trường hoàn toàn mới, nên cũng khá buồn. Nhưng khi Nam Dương đến Trường Đại học Công nghệ Hoa Trung phát hiện thấy, các bạn lưu học sinh ở đây lại không có cảm giác như vậy, tại sao thế nhỉ, sau đây xin mời chị và các bạn thính giả nghe đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Nam Dương và các bạn lưu học sinh nhé.

    H: Nhất trí.

    Tiếng động 1

    N: Chị Huyền thấy thế nào, sau khi nghe xong bạn Chiến giới thiệu, chắc chị đã có cảm nhận cụ thể hơn đối với việc các bạn lưu học sinh Việt Nam đã vượt qua những khó khăn ban đầu sau khi đến Trung Quốc.

    H: Vâng, bạn Chiến giới thiệu thật là tỷ mỷ, mong rằng những kinh nghiệm của bạn Chiến sẽ là những gợi ý tham khảo bổ ích đối với các bạn đang có kế hoạch sang Trung Quốc du học.

    N: Vâng, sau một thời gian học tập ở Trung Quốc, bạn Chiến không những đã làm quen với môi trường sống và học tập mới ở Trung Quốc, mà còn có tình cảm sâu sắc với các thầy cô giáo trong trường.

    H: Vâng.

    Tiếng động 2

    N: Sau khi nghe bạn Chiến giới thiệu về cuộc sống hàng ngày, chắc các bạn cũng đã phần nào hiểu hơn điều kiện cuộc sống trong trường.

    H: Vâng. Điều này cũng khá quan trọng đối với các bạn muốn sang Trung Quốc lưu học, bởi vì cuộc sống ổn định, thì học tập mới yên tâm mà.

    N: Vâng, thế thì sau đây mời các bạn nghe một vài tâm sự của bạn Quang ở Trường Đại học Công nghệ Hoa Trung nhé.

    Tiếng động 3

    H: Phải công nhận điều kiện sinh hoạt của các bạn lưu học sinh nước ngoài ở Trung Quốc rất tốt.

    N: Vâng, đúng vậy. Một mình học tập ở nước ngoài, nếu gặp phải khó khăn thì thật dễ nản trí.

    H: Vâng, không biết các bạn lưu học sinh Việt Nam có kinh nghiệm gì để khắc phục vấn đề này không nhỉ.

    N: Có một bạn tên là Sơn sẽ có câu trả lời rất hay về vấn đề này, chúng ta hãy cùng nghe nhé.

    Tiếng động 4

    H: Câu trả lời này thật là thú vị, đúng như bạn Sơn đã nói, có khi chúng ta đã vượt qua 99% khó khăn, nhưng nếu bỏ cuộc thì cũng vẫn sẽ thất bại.

    N: Vâng. Vì vậy, các bạn nhất định phải kiên trì đến cùng mới có thể thành công, đúng như câu tục ngữ "có công mài sắt, có ngày nên kim".

    H: Nam Dương ơi, học ở Trung Quốc nhiều năm, khi về nước, không biết các bạn sẽ có cảm nghĩ như thế nào nhỉ?

    N: Chúng ta hãy nghe một bạn lưu học sinh kể về ấn tượng sâu sắc nhất trong thời gian học tập tại Trung Quốc.

    Tiếng động 5

    N: Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu chương trình, Nam Dương có giới thiệu, phần lớn các bạn lưu học sinh Việt Nam ở Vũ Hán đều đã thành lập gia đình, xa nhà, xa vợ, xa con một mình học tập tại Trung Quốc, chắc chắn các bạn sẽ có nhiều điều tâm sự muốn gửi tới gia đình thông qua làn sóng điện của Đài.

    H: Vâng, sau đây Nam Dương sẽ gửi tới quý vị và các bạn một bài hát do một bạn lưu học sinh hát tặng người thân của mình.

    N: Vâng.

    Tiếng động 6

    N: Thưa các bạn, thưa chị Huyền, do thời gian có hạn, chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cũng mong các bạn lưu học sinh Việt Nam ở Trung Quốc chia sẻ với chúng tôi những ký ức tốt đẹp trong thời gian sinh sống và học tập tại Trung Quốc.

    H: Cũng hy vọng chương trình hôm nay sẽ cung cấp những thông tin bổ ích cho các bạn muốn tìm hiểu cuộc sống của các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc, cũng như những bạn muốn sang Trung Quốc du học.

    N: Cảm ơn chị Huyền đã tham gia chương trình hôm nay. Trong những chương trình sau, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn cuộc sống và học tập của các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc, hoan nghênh các bạn đón nghe.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>