• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những bản nhạc phim Trung Quốc kinh điển trong ký ức chúng tôi- phần III

    2011-12-02 14:08:47     CRIonline

    Những bản nhạc phim Hoa ngữ kinh điển đã trở thành "huyền thoại" trong lòng khán giả!

    Những bộ phim truyền hình Hoa ngữ không chỉ cuốn hút khán giả bởi nội dung hấp dẫn, những màn võ thuật hoành tráng, đội ngũ diễn viên đẹp như mơ, mà còn bởi những bản nhạc phim quá ấn tượng và tuyệt vời. Những ca khúc chủ đề trong phim Trung Quốc thường mang âm hưởng của âm nhạc dân tộc, thể hiện khí phách, tâm tư tình cảm và những chiêm nghiệm sâu sắc. Các bạn thính giả hãy cùng chúng tôi điểm qua một số bản nhạc phim Trung Quốc được xếp vào hàng "kinh điển" nhé!

    "Phương xa" - Nhạc phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài (2007)

    "Sinh sau đẻ muộn" hơn cả nhưng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài 2007 cũng không hề thua kém các bậc tiền bối với một bản nhạc phim cực kỳ ấn tượng. Các khúc chủ đề – "Phương xa" đã được cặp đôi Hồng Bố Điều và Lý Duyệt Quân thể hiện rất thành công. Mặc dù cả hai chưa phải là những ca sĩ tên tuổi nhưng đã kết hợp rất "ăn ý", đem đến cho khán giả một ca khúc tuyệt vời. Với ca từ thấm đẫm nước mắt nói về đôi lứa chia lìa cùng giai điệu da diết, "Phương xa" khiến người nghe phải rơi lệ và đọng lại những dư âm sâu sắc.



     


    "Phương xa" - Hồng Bố Điều & Lý Duyệt Quân (nhạc phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài 2007)

    "Mộng uyên ương hồ điệp" - Nhạc phim Bao Thanh Thiên (1993)


    Là một trong những bộ phim truyền hình được yêu thích nhất tại Việt Nam, Bao Thanh Thiên cũng là bộ phim đã đem tới cho khán giả Việt một trong những bản nhạc phim tuyệt vời nhất – "Mộng uyên ương hồ điệp". Một trong những thành công lớn trong việc đưa "Mộng uyên ương hồ điệp" đến với đông đảo khán giả chính là phần biên dịch lời bài hát:

    "Chuyện hôm qua như nước chảy về Đông, mãi xa ta cũng không sao giữ được. Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta. Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy xiết. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm...". Phần lời của ca khúc là những chiêm nghiệm của một đời người về nhân tình thế thái, nỗi buồn đau và những cuộc tình đầy trắc trở.



     


    Mộng uyên ương hồ điệp - Hoàng An (nhạc phim Bao Thanh Thiên)

    Bạn Cinzano

    Tôi chỉ thấy vài bạn nhắc đến nhạc phim Trung Quốc, trong khi đó là cả một kho báu đồ sộ chưa được khai phá hết. Có vô số phim truyền hình Trung Quốc, nhất là những phim có tầm cỡ và rất nổi tiếng thì phần nhạc phim được đầu tư vô cùng chất lượng. Tôi đưa ra đây một ví dụ, một bộ phim mà rất rất nhiều người thích và nhạc phim cũng cực hay, đó là Tể tướng Lưu Gù. Tớ bật ti vi mỗi khi bắt đầu phim hoặc khi kết thúc vì bài hát trên tuyệt vời, rất ấn tượng. Đó là câu chuyện kể về một vị quan thanh liêm chính trực, một trụ cột của triều đình, một người bạn của muôn dân. Âm điệu bài hát như tiếng xôn xao, như lời reo vui. Một khúc đồng dao đầy ý nghĩa. Nghe bài hát thấy tâm hồn lâng lâng và sảng khoái.

    Bạn Mèo Đen

    Lại muốn góp chuyện mà không nhớ tên phim, có lẽ là phải làm lại cái nick thành "không bao giờ nhớ tên", đúng là già rồi mà. Không biết mọi người có còn nhớ bộ phim về anh chàng Sinh con nhà gia thế nhưng bị thất thế sau cách mạng văn hoá và cô Phương không? Bộ phim này có khi phải từ đầu những năm chín mươi ý. Ở đoạn mở đầu phim hay có hình ảnh một cái đòng hồ treo tường cổ, to chắn hết cả màn hình luôn ý. Mình khoái nhạc phim đấy lắm, buồn đến nẫu cả ruột gan ra, còn cả Hồng Lâu Mộng nữa chứ, chỉ nghe nhạc mà thấy tim mình như thắt lại. Tuy phim thì không hay bằng truyện nhưng mà cũng tạm chấp nhận được, căn bản là vì Đại Ngọc trong phim quá giống sự tưởng tượng của mình về nàng khi đọc truyện. Quá mỏng manh và dễ vỡ nhưng cũng chẳng kém phần quyết liệt.

    jackie xin góp mấy phim,

    Thuở thiếu niên: thích bài hát trong " Tây Du Ký"

    Thuở thanh niên: Rất thích bài hát trong " Lâm Xung" bộ phim có Cao Hùng và Thang Chấn Nghiệp đóng

    Thuở trung niên: Thích bài hát trong " Mùa quýt chín" nghe não cả phèo phổi, rồi cả cái trầm hùng của bài hát trong " Hoang Phi Hồng"...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>