• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đôi nét về Vòng chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011

    2011-11-23 16:29:15     CRIonline

    Nghe Online-I

    SH: Các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Lăng kính cuộc sống trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và lãng mạn.

    LQ: Các bạn thân mến, Vòng chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011 đã diễn ra trong không khí tưng bừng với nhiều ca khúc tiếng Việt và tiếng Trung ấn tượng và hấp dẫn. Trong quá trình tổ chức, đã có rất nhiều câu chuyện thú vị bên lề cuộc thi. Các bạn có biết trước khi tổ chức vòng chung kết này, các thí sinh Trung Quốc và Việt Nam đã tập ghép nhạc với ban nhạc Lá Đỏ thế nào không?

    SH: Vâng. Vào tối ngày 12 và 13/11, vòng chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011 đã diễn ra trọng thể tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Phóng viên Đài chúng tôi La Thành và Sảnh Hoa đã có mặt đưa tin kịp thời tại hiện trường.

    LQ: Trong chương trình Lăng kính cuộc sống đặc biệt hôm nay, xin mời Sảnh Hoa "bật mí" cho các bạn những mẩu chuyện thú vị bên lề cuộc thi lần này, để Lệ Quyên và các bạn đang ngồi bên máy thu thanh cùng cảm nhận không khí tưng bừng của ngày hội âm nhạc này.

    SH: Vâng. Các bạn thính giả thân mến, ngày 7 tháng 11 vừa qua, Sảnh Hoa đã cùng 7 thí sinh Trung Quốc đến thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam tham gia Vòng chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011. Qua màn ảnh nhỏ, các bạn khán giả yêu nhạc đã được chứng kiến tài năng ca hát của 14 thí sinh và nhóm thí sinh xuất sắc đến từ hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, chắc quý vị và các bạn còn chưa được nghe những mẩu chuyện thú vị bên lề vòng chung kết lần này cũng như những đánh giá của các đồng chí lãnh đạo các phương tiện truyền thông hai nước Trung-Việt. Trong chương trình Lăng kính cuộc sống đặc biệt hôm nay, Sảnh Hoa xin chia sẻ với quý vị và các bạn nội dung này.

    LQ: Thế thì hay quá! Tuy Lệ Quyên không có mặt tại hiện trường để thưởng thức những bài hát do các thí sinh hai nước trình bày, nhưng Lệ Quyên thấy đêm khai mạc ngày 12 và bế mạc ngày 13 đã diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn, nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía khán giả.

    SH: Vâng, trong 14 thí sinh được lọt vào vòng chung kết lần này, thí sinh nào để lại cho chị ấn tượng sâu sắc nhất?

    LQ: Theo LQ, tất cả các thí sinh đều rất xuất sắc. Trong 14 thí sinh được lọt vào vòng chung kết lần này, thí sinh Ngô Tĩnh là người bạn mà Lệ Quyên đã quen từ lâu.

    SH: Thế ạ? Có phải vì chị Ngô Tĩnh là ca sỹ hát bài "Tình nữ nhi" trong bộ phim truyền hình Tây Du Ký do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc dựng năm 1986 không ạ?

    LQ: Không phải đâu, vì chị ngô Tĩnh là ca sỹ của Đoàn Ca múa Đông Phương Trung Quốc, Lệ Quyên từng được mời sang dạy bài hát tiếng Việt cho đoàn, nên Lệ Quyên đã quen chị Ngô Tĩnh từ hồi đó. Chị Ngô Tĩnh là người rất dễ gần, chị rất thích các bài hát Việt Nam cũng như rất yêu văn hoá Việt Nam.

    SH: À, hóa ra là vậy. Các bạn thân mến, trong chương trình đặc biệt hôm nay, trước hết, Sảnh Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn về chị Ngô Tĩnh, thí sinh cao tuổi nhất vòng chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" năm này. Sau đây, xin mời các bạn nghe đôi lời tâm sự của chị Ngô Tĩnh với phóng viên Đài chúng tôi trước khi lên sân khấu:

    "Thú thật là ca khúc Việt Nam rất khó hát, đặc biệt như tôi là người miền Bắc Trung Quốc phát âm tiếng Việt lại càng khó hơn. Giai điệu của ca khúc Việt Nam gắn liền với phong tục tập quán và văn hóa Việt Nam, rất trữ tình và mượt mà. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia cuộc thi này với mong muốn học tập, tìm hiểu và giao lưu văn hoá với các bạn Việt Nam. Tôi đã dầy công luyện tập, nhờ các thầy cô giáo dạy cách phát âm Tiếng Việt, chịu khó tập bài hát cho chuẩn về nhạc điệu và phát âm. Đến với cuộc thi này, tôi chọn ca khúc "Nhớ mùa thu Hà Nội" vì Hà Nội là Thủ đô của Việt Nam, hơn nữa bài hát này cũng rất thịnh hành tại Việt Nam, được rất nhiều người biết đến. Thực ra tôi rất muốn hát một bài về Hạ Long nhưng do thời gian quá gấp nên chưa kịp tập. Theo tôi được biết, bộ phim Tây Du Ký chiếu tại Việt Nam được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Là người thể hiện ca khúc nhạc phim "Tình nữ nhi", tôi cảm thấy rất xúc động trước những tình cảm của các bạn dành cho bộ phim. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi trong cuộc thi lần này".

    SH: Chị Ngô Tĩnh chính là người thể hiện ca khúc nhạc phim "Tình nữ nhi" trong bộ phim "Tây Du Ký", nhưng chị LQ có biết không, trong cuộc thi này có hai thí sinh cùng trình bày bài hát này đấy.

    LQ: Vâng, Lệ Quyên đã thấy rồi, ngoài chị Ngô Tĩnh ra, còn có bạn Nguyễn Thị Quỳnh Nga thể hiện bài hát này và đã đoạt giải Thí sinh thể hiện bài hát tiếng Trung hay nhất.

    SH: Đúng vậy. Khi trả lời phỏng vấn của Sảnh Hoa, bạn Quỳnh Nga cho biết, trước khi biểu diễn, Quỳnh Nga còn được chị Ngô Tĩnh hướng dẫn rất tỉ mỉ, Quỳnh Nga cho biết:

    "Khi xem bộ phim 'Tây Du Ký', em rất mê bài hát này, và đã tập hát từ trước, sau khi đến với cuộc thi này, em vừa mới biết cô Ngô Tĩnh chính là người thể hiện ca khúc này, lúc đó cảm thấy rất bất ngờ, nhưng cũng đã giúp em có niềm tin hơn, vì em đã có dịp thử sức với nghệ sĩ thể hiện ca khúc đó. Em đã hát qua cho cô Ngô Tĩnh nghe, cô bảo rằng, Quỳnh Nga hát rất hay, vì đã thể hiện được tình nữ nhi trong đó, cô Ngô Tĩnh còn chỉ cho em những âm bật, để em hát trôi chảy hơn, cô chải chuốt từng câu từng chữ cho em. Vì vậy, em thấy rất tự tin và yên tâm, em rất cám ơn cô Ngô Tĩnh".

    SH: Khi nói về cảm nhận của mình về chị Ngô Tĩnh, anh Xuân Phương, thành viên Ban nhạc Lá Đỏ, giảng viên trường Đại học Văn hoá Quân đội cho Sảnh Hoa biết:

    "Riêng về Ngô Tĩnh, khi tập hát, em mới biết chị chính là người thể hiện ca khúc 'Tình nữ nhi' trong bộ phim 'Tây Du Ký' mà em biết từ thời nhỏ. Tinh thần làm việc của chị Ngô Tĩnh rất cao, về chuyên môn xử lý lời hát, xử lý luyến láy... đều rất chuyên nghiệp".

    LQ: Các bạn đang nghe là chương trình Lăng kính cuộc sống đặc biệt. Trong chương trình hôm nay, Sảnh Hoa và Lệ Quyên sẽ giới thiệu về vòng chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2011 vừa khép lại tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Sảnh Hoa này,

    SH: Dạ

    LQ: So với Vòng chung kết quốc tế năm ngoái, năm nay các thí sinh có thời gian luyện tập với ban nhạc nhiều hơn 1 ngày, phải không nhỉ?

    SH: Vâng ạ. Để giúp cho việc tập luyện được kỹ lưỡng và nhuần nhuyễn hơn, Ban tổ chức cuộc thi năm nay đã bố trí thêm một ngày để các thí sinh tập luyện. Ngay từ ngày 8/11, đoàn thí sinh Việt Nam đã có mặt tại TP Hạ Long để chuẩn bị luyện tập phát âm tiếng Trung và ghép nhạc cùng ban nhạc Lá Đỏ, Việt Nam. Sáng 10/11, sau khi đoàn thí sinh Trung Quốc đến Việt Nam, các thí sinh hai nước đã cùng nhau tập luyện hết sức sôi nổi với ban nhạc theo sự sắp xếp của Ban Tổ chức và sự cố vấn của chuyên gia ngôn ngữ, âm nhạc từ Trung Quốc.

    LQ: Với các thí sinh Trung Quốc, mặc dù mới đến Hạ Long từ chiều 9/11, nhưng ngay từ sáng 10/11, các thí sinh đã có mặt đầy đủ và hăng say tập luyện với ban nhạc Lá Đỏ của Việt Nam dưới sự hỗ trợ về ngôn ngữ của các phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trong vai trò phiên dịch viên.

    SH: Vâng. Sảnh Hoa và La Thành đã uốn nắn cách phát âm tiếng Việt Nam và phiên dịch cho một số thí sinh Trung Quốc, giúp các bạn ghép nhạc với ban nhạc Lá Đỏ. Khi nói về cảm nhận chung đối với cuộc thi lần này, anh Xuân Phương còn cho biết:

    " Khác với các chương trình biểu diễn khác, Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Việt-Trung chủ yếu nhằm thúc đẩy mối tình hữu nghị giữa hai nước Việt-Trung. Điều khiến tôi bất ngờ chính là sự chuyên nghiệp và lòng say mê của của tất cả các thí sinh. Chúng tôi hoà nhạc cho các bạn thí sinh Trung Quốc, cảm thấy rất vui, chúng tôi hăng say làm việc cùng nhau. Một điều nữa cũng rất ấn tượng là các bạn thí sinh Trung Quốc làm việc rất quy củ và nguyên tắc, đến rất đúng giờ, mọi người đều đợi từ đầu chí cuối, không có bất cứ sự phàn nàn nào. Trong quá trình ghép nhạc, cũng có khá nhiều điều thú vị, thí dụ như do bất đồng ngôn ngữ, khi không có phiên dịch, mình nói các bạn Trung Quốc không hiểu, các bạn Trung Quốc nói mình cũng không hiểu, thế là hai bên nhìn nhau phì cười. Âm nhạc không có biên giới, lời ca tiếng hát có thể khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn và hiểu nhau hơn".

    SH: Các bạn thân mến, các bạn đang nghe là bài hát "Trai rừng" do tốp ca nam đến từ tỉnh Hoà Bình Việt Nam trình bày, đây là nhóm thí sinh duy nhất vòng chung kết lần này. Tốp ca nam này gồm 8 người, trong đó có 2 giảng viên và 6 sinh viên chuyên ngành thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc, Việt Nam. Anh Nguyễn Xuân Đăng, giảng viên và cũng là một thành viên trong tốp ca nam này cho biết:

    "Tuy chúng tôi và các thí sinh Trung Quốc bất đồng về ngôn ngữ, nhưng qua biểu diễn và giao lưu với nhau, chúng tôi đã hiểu được một số văn hoá Trung Quốc, cũng như tính cách của các bạn. Trên sân khấu, các bạn Trung Quốc đều biểu diễn hết mình và rất thành công".

    SH: Khi nói đến lý do chọn bài hát "Trai rừng", anh Nguyễn Xuân Đăng cho biết:

    "Chúng tôi chọn bài hát này, vì bài hát này mang đậm màu sắc dân gian dân tộc Tây Bắc Việt Nam, nơi chúng tôi đang công tác và học tập, điều đặc biệt là, thông qua bài hát này chúng tôi có thể tạo không khí sôi động và hào hứng cho tất cả khán giả tại hiện trường".

    LQ: Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung -Việt không những là sân chơi cho các bạn hâm mộ ca nhạc của hai nước Trung-Việt, mà còn là nhịp cầu giao lưu tình cảm tình hữu nghị của nhân hai nước. Đặc biệt, đây cũng là dịp để cán bộ ngành hữu quan Trung- Việt gặp gỡ và trao đổi ý tưởng hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Các thí sinh Trung Quốc và Việt Nam cùng ăn, cùng ở và cùng ghép nhạc, đã cùng vun đắp mối tình hữu nghị. Khi nói đến ấn tượng đối với người dân Trung Quốc, anh Lê Việt Nam, cũng là giáo viên của tốp ca nam tỉnh Hoà Bình cho phóng viên biết:

    "Trước khi tham gia cuộc thi này, tôi từng sang thăm Nam Ninh, Trung Quốc, nói chung, người dân châu Á đều rất hiền lành và cởi mở, người dân Trung Quốc cũng vậy, các bạn Trung Quốc đã giúp đỡ đoàn Việt Nam rất nhiều, giúp chúng tôi đã gặt hái được nhiều. Từ phần ghép nhạc đến phần thể hiện, các bạn thí sinh Trung Quốc đều rất xuất sắc, phát âm tiếng Việt cũng rất chuẩn. Các thí sinh Trung Quốc rất hoà đồng với thí sinh Việt Nam chúng tôi".

    SH: Trong đêm 13, các thí sinh đã hoàn thành tốt phần thi của mình, mỗi tiết mục đều có cá tính riêng, phong cách biểu diễn tự tin, khoáng đạt và tinh tế trong từng lời ca tiếng hát, đã tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc và niềm yêu mến của khán giả. Với phong cách biểu diễn độc đáo và kỹ năng thanh nhạc điêu luyện, thí sinh Hoàng Kim, sinh viên Học viên Nghệ thuật Quảng Tây đã đoạt giải nhất cuộc thi. Hoàng Kim lần đầu tiên tham dự cuộc thi tầm cỡ quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức đã khiến cô hết sức ngạc nhiên và không khỏi xúc động:

    "Tôi rất ấn tượng với sự chăm sóc ân cần, chu đáo của Ban Tổ chức, ngay từ việc Ban Tổ chức đón chúng tôi tại cửa khẩu Móng Cái, bố trí chỗ ăn nghỉ và liên tục hỏi han quan tâm đến chúng tôi. Tôi cảm giác như là đang ở nhà mình vậy".

    LQ: Sảnh Hoa này, Lệ Quyên phát hiện, một trong hai thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi lần này có tên giống chị đấy.

    SH: Đúng vậy, đó là Hoàng Lệ Quyên, Sảnh Hoa xin bật mí cho các bạn biết, ngày 13/11 là ngày hạnh phúc nhất của Lệ Quyên đấy, vì Lệ Quyên không những đoạt giải nhất, mà hôm đó cũng chính là ngày sinh nhật của bạn. Khi trả lời phỏng vấn của Sảnh Hoa, Hoàng Lệ Quyên cho biết:

    "Đây là một cuộc thi rất có ý nghĩa đối với em, có thể giao lưu học hỏi các anh chị. Em đoạt giải nhất, đó là niềm vinh hạnh em dành cho bố mẹ và những người thân ủng hộ em ở nhà. Em muốn đem tinh thần của thanh niên Việt Nam đến với các bạn thanh niên Trung Quốc, để các bạn Trung Quốc hiểu sâu hơn về các bạn thanh niên Việt Nam hiện nay, để tình đoàn kết giữa hai nước ngày càng gắn kết".

    LQ: Âm nhạc không có biên giới, cuộc thi lần này đã góp phần tăng thêm tình đoàn kết giữa thanh niên hai nước. Cuộc thi lần này tổ chức thành công tốt đẹp, năm nay cũng là năm đầu tiên cuộc thi Tiếng hát hữu nghị được tổ chức tại Việt Nam, có được thành công này phải kể đến sự đóng góp to lớn của Ban tổ chức phía Việt Nam- Đài PT-TH Quảng Ninh và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

    Khi đánh giá chung về công tác trù bị cuộc thi lần này, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam (VTC) cho biết:

    "Đây là năm thứ hai Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Đài PT-TH Quảng Ninh phối hợp với các phương tiện truyền thông Trung Quốc tổ chức thành công Cuộc thi " Tiếng hát Hữu nghị". Cuộc thi năm nay tổ chức tại Việt Nam trên cơ sở phát huy kết quả đạt được của năm 2010, công tác chuẩn bị ngày càng chu đáo, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước".

    LQ: Trên đây, Sảnh Hoa và Lệ Quyên vừa giới thiệu với quý vị và các bạn đôi nét về Vòng chung kết quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2011. Chương trình Lăng kính cuộc sống đặc biệt hôm nay xin tạm dừng ở đây, hoan nghênh các bạn quan tâm theo dõi Chương trình vào giờ này tuần sau.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>