• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngày độc thân không cô đơn

    2011-11-09 17:29:13     CRIonline

    N: Trước hết xin mời...

    H: ...

    N: Chị Huyền ơi, chúc chị ngày tết vui vẻ nhé.

    H: Ủa, hôm nay là tết gì thế nhỉ?

    N: Chị có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?

    H: Hôm nay là ngày 11/11 mà, có gì đặc biệt không?

    N: Chúc chị Ngày độc thân vui vẻ.

    H: A, Hoá ra hôm nay là Ngày độc thân.

    N: Chị có biết ngày này có từ bao giờ và tại sao lại chọn ngày này làm Ngày độc thân không?

    H: À, qua tài liệu Huyền được biết Ngày độc thân này ra đời vào những năm 1990, khi các sinh viên đại học thành phố Nam Kinh nảy ra ý tưởng chọn 11/11 làm ngày hội cho những người độc thân. Họ thích ngày này vì nó có bốn số một, quả là một ý tưởng độc đáo!

    N: Vâng, đây là cơ hội cho những người độc thân ở Trung Quốc tụ tập bạn bè. Chị biết không, các bạn trẻ Trung Quốc còn chia Ngày độc thân thành Ngày độc thân nhỏ và Ngày độc thân lớn, lần lượt ngày 1/11 và ngày 11/1 là Ngày độc thân nhỏ, và ngày 11/11 là Ngày độc thân lớn. Và Ngày độc thân năm nay được cư dân mạng Trung Quốc gọi là Ngày siêu độc thân do có 6 con số một, đó là 11/11/2011.

    H: Thật là thú vị, ở Trung Quốc, Ngày độc thân đã càng ngày trở nên phổ biến và thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

    N: Vâng, các bạn trẻ đã sáng tạo rất nhiều hình thức vui chơi để đón Ngày độc thân. Chị có biết các bạn độc thân ở Trung Quốc ăn gì vào bữa sáng để mừng ngày này không?

    H: Ăn gì hả Nam Dương?

    N: Bữa sáng họ sẽ ăn 4 chiếc quẩy và một quả trứng, để tượng trưng cho 11-11, nó cũng đã trở thành tuyên ngôn bữa sáng của các bạn trẻ độc thân ở Trung Quốc.

    Tuyên ngôn bữa sáng trong Ngày độc thân

    H: Thật là hình tượng. Theo Huyền biết, mỗi năm cứ đến dịp này, hàng ngàn sinh viên đại học và công chức trẻ tuổi ở Trung Quốc đều có kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi. Thậm chí, nó còn trở thành một hoạt động văn hoá ở nhiều trường đại học, cao đẳng. Các bạn trẻ độc thân ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải thường tổ chức tiệc tùng hoặc đến quán bar. Nhiều địa điểm vui chơi giải trí còn có các chương trình hấp dẫn dành cho bạn trẻ độc thân giúp họ tìm một nửa của mình và điều quan trọng nhất là các bạn nữ được miễn phí tham gia.

    N: Vâng, các bạn trẻ Trung Quốc cũng không kiêng nói hai chữ "độc thân" nữa, thậm chí có rất nhiều bạn còn chúc mừng nhau trong Ngày độc thân. Anh Trần Kiện 26 tuổi, làm việc tại một công ty của Nhật ở Bắc Kinh cho biết, "Tôi đã nhận được tới 18 tin nhắn chúc mừng Ngày độc thân qua điện thoại di động". Giới trẻ rất thích ngày này, nhất là sinh viên đại học. Thậm chí, nó còn trở thành một hoạt động văn hoá ở nhiều trường.

    H: Vâng, những bạn trẻ ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải thích tổ chức tiệc tùng hoặc đến quán bar. Tôi có một người bạn, năm nay 27 tuổi, làm thư ký cho một công ty ở Thượng Hải, bạn này cho biết, không còn xa lạ với Ngày độc thân nữa. Lần đầu tiên, anh ăn mừng ngày này là khi còn học tại Đại học Quốc tế ở Thượng Hải, nơi sinh viên nam chiếm đa số. Khi đó, anh và các bạn tụ tập ở tầng một ký túc xá và hát hò vọng sang khu ký túc xá nữ.

    N: Vâng,  xu thế sống độc thân ở các thành phố lớn của Trung Quốc ngày càng cao. Trong tay Nam Dương có một bản số liệu thống kê của Hội phụ nữ Quảng Châu, số liệu cho biết, hơn 30% nam giới ở thành phố tuổi từ 30-40 hiện chưa kết hôn.

    H: Tôi còn biết, ở các quán bar trong thành phố vào Ngày độc thân cũng rất đắt khách. Số khách đến đây tăng 20% so với mọi ngày.

    N: Nhưng chị có biết không, các bạn trẻ không những tổ chức hoạt động tại quán bar vào Ngày độc thân, mà còn có rất nhiều bạn mong nhân dịp này tìm được một nửa của mình.

    H: Vâng, đây thật là một ý tưởng rất hay, chọn Ngày độc thân để kết thúc cuộc sống độc thân. Tôi cũng đã từng nghe một số bạn trẻ nói, "đây là dịp để những người độc thân gặp nhau và có những khoảng thời gian thật vui vẻ, đặc biệt là có thể lọt vào tầm mắt của một người nào đó".

    N: Vâng, theo Nam Dương được biết, ở Tây Trực Môn, Bắc Kinh, có một siêu thị rất đặc biệt, không bán những đồ dùng hàng ngày, mà tên gọi cũng rất đặc biệt: "Siêu thị Tình yêu". Siêu thị này dự định tổ chức một buổi gặp gỡ giữa các hội viên, dự kiến sẽ thu hút hơn 7000 bạn trẻ độc thân tham dự. Chị Trương Ánh, người quản lý "Siêu thị Tình yêu" cho biết: "Chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình đặc sắc và ấn tượng cho các bạn độc thân trong ngày hội này". Được biết, đây cũng là công ty đầu tiên có dịch vụ mai mối cho người độc thân ở Trung Quốc.

    H: Vâng, Thu Huyền cũng từng nghe mọi người nói đến siêu thị này. Siêu thị này khá nổi tiếng, nó nằm trên tầng 11 của Trung tâm Thương mại Gia Mạo, gần bến tàu điện ngầm Tây Trực Môn, Bắc Kinh. Và chỉ một tháng sau khi khai trương, đã có hơn 500 người độc thân tới đăng ký tham gia hội viên và họ đã mai mối thành công cho 60 đôi.

    N: Chị cũng khá am hiểu tình hình của siêu thị này nhỉ, không biết chị đã đến siêu thị này chưa?

    H: Chị có đến một lần, hihi, nhưng chị đi với một người bạn để tìm hiểu tình hình thôi!

    N: Hihi, em hiểu, thế chị thấy siêu thị này có gì khác so với các siêu thị bình thường?

    H: Gọi là Siêu thị thôi, nhưng thực ra là một công ty. Hơn 200 bức ảnh của những bạn độc thân được treo trên tường. Các khách hàng là những người độc thân. Họ sẽ được mai mối qua các tấm ảnh và thông tin cá nhân bao gồm tuổi, giới tính, nghề nghiệp, thu nhập và các thông tin liên quan. Một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ chăm sóc và tìm kiếm những ứng cử viên phù hợp cho từng người độc thân. Chi phí tìm kiếm thông tin là 20 nhân dân tệ một người, còn gặp mặt là 100 Nhân dân tệ.

    N: À, để tìm kiếm được bạn trai tốn tới 100 nhân dân tệ thì hơi đắt, mặc dù đây là một ý tưởng mới và sáng tạo.

    H: Nhưng cũng có một số người cho rằng tiền bạc không là vấn đề gì, khi đến đó, Thu Huyền đã gặp một anh 35 tuổi, là nhân viên ngân hàng, anh nói, điều mà anh quan tâm nhất là có những thông tin hữu ích để tìm được một người ưng ý, điều mà anh sợ nhất là nhân viên của "Siêu thị Tình yêu" sẽ thuê các phụ nữ giả vờ độc thân để giới thiệu kiếm tiền".

    N: Vâng, nếu như vậy thì thật là không có lương tâm, vì đó không chỉ đơn giản là lừa tiền của người ta, mà còn lừa tình cảm nữa, sẽ ảnh hưởng phần nào đến cuộc sống của những người muốn đi tìm hạnh phúc. Vì vậy, chị Trương, người quản lý "Siêu thị Tình yêu" từng khẳng định các thông tin được đưa lên đều được kiểm chứng và hoàn toàn trung thực. Phương châm của "Siêu thị Tình yêu" là "I am looking for you-Tôi đang đi tìm bạn".

    Thưa các bạn, trào lưu sống độc thân của giới trẻ hiện nay ở các thành phố của Trung Quốc ngày càng gia tăng. Những bạn trẻ này vững vàng về kinh tế và khi muốn tìm bạn đời, họ đặt tiêu chuẩn rất cao.

    H: Vâng, ngoài ra do tâm lý trọng nam khinh nữ hay quan niệm thêm con thêm phúc, nên hiện nay số nam giới ở Trung Quốc đã vượt trội so với nữ giới tới 37 triệu người. Con số này cho thấy sự mất cân bằng giới tính khá nghiêm trọng ở Trung Quốc. Sự mất cân bằng giới tính sẽ khiến hàng chục triệu đàn ông độc thân không lấy được vợ. Tuy nhiên, số phụ nữ lập gia đình cũng không cao.

    N: Đúng vậy, và chị có biết không, nhiều ý kiến của thanh niên Trung Quốc cho rằng, phụ nữ nên lấy chồng trước tuổi 28, đàn ông nên lấy vợ trước tuổi 30, nếu không sẽ có khó cơ hội tìm được người lý tưởng khi đã qua độ tuổi đó.

    H: Vâng, cho nên việc đánh giá về Ngày độc thân, có nhiều ý kiến khác nhau. Có một số phái đẹp cho rằng: "Tôi nghĩ Ngày độc thân không hay cho lắm. Tôi hy vọng tìm được bạn trai phù hợp với mình, nhưng họ lại không thể đến được buổi gặp mặt bạn bè vì quá bận".

    N: Trái lại, một số đàn ông lại cho rằng: "Ngày độc thân là ngày dành cho những doanh nhân bận rộn tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình". Dù thế nào, xin chúc cho các bạn trẻ đang sống độc thân có thể tìm được người yêu của mình và chia tay với cuộc sống độc thân trước Ngày độc thân sang năm.

    Sau đây mời các bạn thưởng thức bài hát "Tình ca độc thân" do ca sĩ Đài Loan Lâm Chí Hiền trình bày.

     

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>