• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bạn bè hai nước Trung – Việt cùng chung vui chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

    2011-09-06 14:09:48     CRIonline

    Nghe Online-I             Nghe Online-II

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, qua tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" do La Thành và Lệ Quyên thực hiện lại đến với quý vị và các bạn.

    LT – La Thành mong sao tiết mục này là một không gian nho nhỏ để chúng ta cùng tìm hiểu về mối tình hữu nghị truyền thống cũng như sự giao lưu và hợp tác giữa hai nước Trung-Việt, giữa Trung Quốc với các nước ASEAN và giữa các nước ASEAN với nhau.

    LQ – Trong tiết mục này hôm nay, trước hết LT và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: Bạn bè hai nước Trung – Việt cùng chung vui, chúc mừng Quốc Khánh Việt Nam.

    LT – Sau đó là bài: Hội nghị cấp cao hợp tác tài chính Diễn đàn Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 6 xiết tay phòng chống rủi ro kinh tế

    LT – Thưa quý vị và các bạn, trưa ngày 1 tháng 9, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã tổ chức buổi chiêu đãi chào mừng lần thứ 66 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

    LQ - Đến dự buổi chiêu đãi có đồng chí Lưu Chấn Dân, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHND Trung Hoa và lãnh đạo các Ban ngành hữu quan của thành phố Bắc Kinh cùng gần 400 khách mời của Việt Nam, Trung Quốc và cơ quan Đại diện các nước tại Trung Quốc đã đến dự buổi chiêu đãi.

    LT - Phát biểu tại lễ chiêu đãi, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói:

    Kính thưa đồng chí Lưu Chấn Dân, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHND Trung Hoa

    Kính thưa các vị Đại sứ, các đồng nghiệp trong Đoàn Ngoại giao,

    Thưa các đồng chí và các bạn.

    Trước tiên, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn các vị khách quý, các vị đồng nghiệp và các bạn đã có mặt tại đây hôm nay để kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 66 của nước CHXHCN Việt Nam.

    Cách đây 66 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam. Ngày đó mãi mãi ghi vào lịch sử như một mốc son chói lọi, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam – Kỷ nguyên của độc lập, tự do.

    66 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã đi qua một chặng đường lịch sử hết sức gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang vì sự nghiệp vĩ đại giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

    Đặc biệt sau 25 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Bộ mặt đất nước có sự thay đổi về cơ bản và toàn diện, kinh tế tăng trưởng khá nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, chính trị xã hội ổn định, vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

    Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, một lần nữa, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với sự ủng hộ và sự giúp đỡ quý báu mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc anh em và bạn bè quốc tế đã giành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay.

    Thưa các đồng chí và các bạn,

    Năm 2011 ở đất nước chúng tôi đã diễn ra nhiều sự kiện hết sức quan trọng. Đại hội lần thứ 11 Đảng Công sản Việt Nam và sau đó là cuộc Bầu cử Quốc hội khóa 13 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã thành công tốt đẹp. Những văn kiện quan trọng được thông qua tại Đại hội lần này định hướng một giai đoạn phát triển mới trên con đường xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dẩn chủ, công bằng, văn minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

    Thưa các đồng chí, thưa các bạn!

    Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liên sông; nhân dân hai nước có tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác về chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng... giữa hai nước đã giành được những thành tựu quan trọng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Các Bộ, ngành, địa phương hai nước đã tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước là xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trên cơ sở phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt. Kim ngạch buôn bán hai chiều năm 2010 đạt gần 30 tỷ USD; 6 tháng đầu năm 2011 đạt hơn 18 tỷ USD, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm ngoái, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Giao lưu văn hóa, giáo dục giữa hai nước cũng không ngừng được tăng cường và phát triển. Hơn 13000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học Trung Quốc đang là những cầu nối quan trọng góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước Việt – Trung.

    Hai nước đã giải quyết được hai trong số ba vấn đề lớn, phức tạp do lịch sử để lại. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí thông qua đàm phán hòa bình để từng bước giải quyết vấn đề lớn duy nhất tồn tại trên tinh thần láng giềng hữu nghị, đồng chí anh em, tôn trọng lợi ích của nhau, trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có Công ước LHQ về luật Biển năm 1982 và trên tinh thần DOC. Không để vấn đề này ảnh hưởng tới đại cục quan hệ hữu nghị hai nước. Bởi vì, củng cố và phát triển quan hệ Việt – Trung là phù hợp với lợi ích căn bản, lâu dài của nhân dân hai nước, phù hợp với xu thế chung của khu vực và thế giới là hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng.

    Trong bầu không khí trang trọng và thân mật của buổi gặp ngày hôm nay, tôi xin đề nghị chúng ta cùng nâng cốc:

    Chúc quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt – Trung tiếp tục phát triển!

    Chúc nước đất nước Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phồn vinh, nhân dân Việt Nam và Trung Quốc ngày càng hạnh phúc!

    Chúc sức khỏe các vị khách quý và tất cả các bạn!

    Xin trân trọng cảm ơn.

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, đến dự buổi chiêu đãi ngoài các bạn bè Trung Quốc và cơ quan Đại diện các nước tại Trung Quốc ra còn có các Việt Kiều hiện sinh sống ở Bắc Kinh mong thông qua làn sóng điện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc gửi lời chúc mừng và thăm hỏi đến nhân dân Việt Nam.

    LT – Ông Tề Kiến Quốc nguyên Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Trung – Việt nói:

    "Nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lần thứ 66, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành quả to lớn trong năm vừa qua, cũng mong nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong năm mới".

    LQ – Ông Trần Hàn Phong hiện Ủy viên Chính hiệp Trung Quốc, con trai của lưỡng quốc Tướng quân Nguyễn Sơn cũng gửi lời chúc đến nhân dân Việt Nam. Ông nói: "Nhân dịp kỷ niệm 66 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin chân thành chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung – Việt đời đời bền vững, chúc sự phát triển kinh tế của hai nước không ngừng lớn mạnh, chúc nhân dân Việt Nam sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.

    Mẹ tôi năm nay đã 97 tuổi, nhưng vẫn mạnh khỏe, cũng mong thông qua làn sóng điện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chúc nhân dân Việt Nam an khang, vui vẻ, chúc đất nước Việt Nam ngày càng phồn thịnh".

    LT – Ông Lý Tự Cường Phó Chủ tịch Hội Phiên dịch Trung Quốc từng học tại Việt Nam Học xã cách đây hơn 50 năm cho biết:

    "Mặc dù thời gian trôi qua đã hơn 50 năm, nhưng tôi vẫn rất nhớ thầy cô và các bạn, nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, tôi xin chúc thầy cô và các bạn cùng nhân dân Việt Nam luôn mạnh khỏe và đạt được thành tích tốt trong công tác và học tập, mong có dịp các thầy cô và các bạn sang thăm Trung Quốc tôi sẽ tiếp đón thầy cô và các bạn một cách thân mật tại nhà riêng".

    LQ – Bác Hà Thị Hồng năm đã 85 tuổi là Việt Kiều hiện đang sinh sống tại Bắc Kinh cũng xúc động nói với LQ:

    "Tôi rất cảm động và vui mừng được Đại sứ mời đến dự buổi chiêu đãi chào mừng ngày Quốc khánh Việt Nam. Tôi mong tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam đời đời bền vững, chúc đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh.

    Tôi đến Trung Quốc đã hơn 60 năm. Hiện nay, các on đều đã thành lập gia đình và ra ở riêng cuộc sống cũng khá lắm. Tôi cảm ơn Việt Nam, nhưng cũgn cảm ơn Chính phủ Trung Quốc đã cho gia đình tôi cuộc sốgn như ngày hôm nay. Khi tôi mới sang Trung Quốc đời sống rất khó khăn.

    Tôi sang Trung Quốc từ năm 1946 và về thăm Việt Nam 3 lần là năm 1963, 1973 và năm 1976. Hiện nay, do tuổi cao nên không đi được. Ở Hà Nội tôi còn có em trai Nguyễn Văn Long, em gái Hà Thị Đúc và rất nhiều họ hàng, nhưng mấy năm nay không liên lạc được, nhân dịp này tôi xin chúc hai em cùng toàn thể người thân an khang, hạnh phúc".

    LT – Tiết mục "Nối vòng tay hữu nghị" hôm nay, xin tạm ngừng ở đây.

    LQ – LT và LQ xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>