• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tuổi trẻ và tình yêu của chiến sĩ biên phòng "8X" ở Tây Tạng

    2011-08-09 17:14:07     cri

    Nghe Online-I              Nghe Online-II

    Tuổi 20 lẽ ra đang là độ tuổi đầy lãng mạn và thơ mộng, tận hưởng năm tháng tuổi xuân tươi đẹp. Thế nhưng những chiến sĩ biên phòng Tây Tạng, vì bảo vệ biên cương tổ quốc, có người phải từ bỏ cuộc sống có điều kiện đầy đủ, có người phải chia tay người yêu, đến cao nguyên xứ tuyết cao 4000 mét so với mặt biển, làm bạn với cô đơn và buồn tẻ. Đối với chiến sĩ biên phòng, canh gác bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ tối cao, tuổi trẻ và tình yêu của họ cũng vì vậy mà mang sắc thái và hương vị riêng. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, Hùng Anh và Hải Vân sẽ kể câu chuyện tình yêu của chiến sĩ biên phòng "8X".

    Hùng Anh: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hải Vân.

    Hùng Anh: Trong chương trình hôm nay, Hùng Anh và Hải Vân xin mời quý vị và các bạn đến với cao nguyên xứ tuyết Tây Tạng, cảm nhận cuộc sống tuổi trẻ và tình yêu của chiến sĩ biên phòng "8X" mang sắc thái và hương vị riêng.

    Hải Vân: Vâng. Trước hết, chúng ta hãy làm quen với chiến sĩ biên phòng Lỗ Chu Dương.

    Một cách học khác

    Hùng Anh: Anh Lỗ Chu Dương 20 tuổi mới được điều đến một đơn vị bộ đội ở Gang Ba có độ cao hơn 4900 mét so với mặt biển hơn hai tháng nay, cho đến nay anh đã tham gia hai lần tuần tra có súng. Khi lần đầu tiên bồng súng đi tuần tra tại biên giới Trung Quốc-Ấn Độ, anh cảm thấy mình đã thực sự "gánh vác một số trách nhiệm". Anh Lỗ Chu Dương tốt nghiệp Học viện Sư phạm Chu Khẩu Hà Nam, sau khi nhập ngũ cũng thừa nhận rằng, đúng là có khoảng cách giữa mình với bạn học về cuộc sống vật chất, cũng từng có lúc muốn thay đổi, nhưng sau khi suy ngẫm, anh càng kiên định sự lựa chọn của mình.

    "Khi gọi điện cho bạn học, các bạn nói cuộc sống các bạn rất khá. Bởi thời sinh viên lúc nào tôi cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tôi cũng từng nghĩ mình đã lựa chọn sai, cuộc sống tốt như vậy lại bỏ đến đây. Nhưng khi tôi cúp máy xuống tôi suy nghĩ lại, ở đây mọi người đều bám trụ, có lẽ mọi người cũng từng nuối tiếc, nhưng các đồng đội của tôi vẫn kiên trì bám trụ sao tôi lại không kiên trì được? Tuy các bạn học của tôi bây giờ sống ở nội địa vui vẻ thoải mái, nhưng tôi thấy ông trời đối với mọi người rất là công bằng, về sau họ sẽ cần những thứ mà mình học được ở đây khi họ đối mặt với nhiều vấn đề, đến lúc ấy họ cũng phải học lại từ đầu".

    Hải Vân: Sống trên cao nguyên với độ cao hơn 4900 mét so với mặt biển, cán bộ và chiến sĩ phải chịu sức ép rất lớn về sức khỏe. Anh Lỗ Chu Dương cũng không ngoại lệ, những phản ứng cao nguyên như đau đầu, khó thở cũng từng khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhưng nói theo cách của anh, bảo vệ biên phòng trên cao nguyên lại giúp anh thu hoạch được rất nhiều thứ về mặt tinh thần, trong đó có đức tính kiên nhẫn, dũng khí, kiên trì, tinh thần trách nhiệm, lòng can đảm coi nhẹ tất cả khó khăn cũng như năng lực giải quyết vấn đề.

    Hùng Anh: Vâng, về cuộc sống vật chất, làm chiến sĩ biên phòng canh gác cho tổ quốc ở cao nguyên xứ tuyết như anh Lỗ Chu Dương đúng là không bằng các bạn học của anh làm việc ở nội địa, nhưng anh cũng học được nhiều điều quý báu về mặt tinh thần mà các bạn học không thể học được, chẳng hạn đức tính kiên nhẫn, cam đảm, tinh thần trách nhiệm v.v.

    Hải Vân: Vâng, đó cũng là một phương pháp học trong cuộc sống. Sau đây chúng ta hãy làm quen với những chiến sĩ biên phong khác ở "trạm gác trong mây".

    1 2 3 4
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>