• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sổ tay phóng viên - Lần đầu tiên đến với bãi biển Vàng: Cây xanh múa trước làn gió biển

    2011-07-21 17:30:41     cri
    Mùa hè năm 2011, cảnh quan Đông Hưng đặc sắc hấp dẫn vô cùng, "Lễ hội Hát đình" của dân tộc Kinh diễn ra trọng thể trên bãi biển vàng Tam Đảo dân tộc Kinh Đông Hưng Quảng Tây Trung Quốc, nơi đây biển xanh nước biếc, những hàng cây dừa thẳng đứng cao vút, gió thổ man mát, sóng vỗ nhè nhẹ, cây soài quả sai trĩu cành, óng ánh trước nắng hè rực rỡ, bên cạnh đó tôm cá nhảy nhót tung tăng, các cô gái dân tộc Kinh trong áo dài dịu dàng thướt tha, thật là cảnh đẹp không bằng món ăn ngon, ẩm thực tuyệt vời không bằng cô gái xinh đẹp, là phóng viên ban Tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Vinh Dung lấy làm hết sức vinh dự được có dịp phỏng vấn "Lễ hội Hát đình" trong cảnh quan kỳ diệu này, cho dù vất vả đến mấy nhưng Vinh Dung lại cảm thấy sung sướng biết bao.

    Dân tộc Kinh là dân tộc thiểu số duy nhất Trung Quốc sống nhờ vào biển cả, đồng bào dân tộc Kinh cần cù tập trung sinh sống trên "Tam đảo dân tộc Kinh" thị trấn Giang Bình thành phố Đông Hưng Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Nơi đây cảnh quan tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, đồng bào dân tộc Kinh đã sống tại đây hơn 500 năm, 500 năm qua, đồng bào dân tộc Kinh đã tạo nên nghệ thuật văn hóa truyền thống, rực rỡ xán lạn, muôn sắc muôn màu, tiêu biểu nhất là "hát ha", "múa sạp", "đàn bầu ", - ba viên ngọc văn hóa sáng chói nhất, trong đó nghệ thuật đàn bầu và "Lễ hội Hát đình" đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Trung Quốc.

                                          (Đồng bào dân tộc Kinh đi Cà keo ra biển đánh bắt cá )

    Lần đầu tiên đặt chân lên đất "Tam đảo dân tộc Kinh" vào chiều tối, gió biển man mát, kèm theo mùi hơi tanh hơi mặn của biển. Ôi, phong cảnh trên đảo tuyệt vời biết bao, đồng bào dân tộc Kinh hết sức niềm nở hiếu khách, trên môi luôn có nụ cười chất phác, nụ cười khiến đôi mắt sáng hẳn lên, chẳng khác gì ánh nắng rọi trên sóng biển, làm cho người ta cảm thấy ấm cúng. Vậy là nhóm phóng viên Ban Tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chúng tôi đã triển khai hoạt động đưa tin về "Lễ hội Hát đình" của dân tộc Kinh giữa lúc bầu trời và mặt biển cùng hòa thành một khối đỏ rực trong ánh chiều tà.

    Lễ khai mạc "Lễ hội Hát đình" năm 2011 là một hoạt động diễn ra trọng thể nhất từ trước đến nay, trong đó bao gồm các chương trình biểu diễn đàn bầu, hàng trăm người thổi vỏ ốc biển, hàng trăm người thả phà ra biển đánh cá, bữa tiệc vạn người thịnh soạn, chợ hát dân tộc Kinh..., tất cả các chương trình đó đều khiến Vinh Dung phải tán phục, nhất là chương trình 100 cô gái biểu diễn đàn Bầu đặc sắc, với cây đàn một dây, các cô gái dân tộc Kinh xinh đẹp đã diễn tấu khúc nhạc ngọt ngào trữ tình, thanh thót ngân vang, luôn cuốn hút người nghe bằng những giai điệu đặc sắc riêng biệt. Qua tìm hiểu ở Ban tổ chức "Lễ hội Hát đình" lần này, Vinh Dung được biết, các em gái tham gia biểu diễn đàn bầu đều là học sinh của Trường Dân tộc Kinh Phòng Thành Cảng, ngoài học tập văn hóa như các em khác cùng độ tuổi ra, Trường Dân tộc Kinh còn mời giáo viên chuyên môn đến hướng dẫn các em chơi đàn bầu và nói tiếng Kinh.

    Không bao lâu, các em thông minh tháo vát đó đã biết chơi đàn bầu, loại nhạc cụ kỳ diệu chỉ có một dây, đồng thời đã có buổi biểu diễn đặc sắc tại lễ khai mạc "Lễ hội Hát đình" năm nay, nghệ thuật diễn tấu đàn bàu điêu luyện khiến các em nhận được tràng pháo vỗ tay sôi nổi của khán giả cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Vinh Dung.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>