• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người mẹ đẹp nhất Trung Quốc

    2011-07-14 16:46:05     CRIonline

    Thưa các bạn, nhằm giới thiệu càng nhiều thông tin hay với các bạn, bắt đầu từ tuần này, chúng tôi sẽ tiến hành cải cách về nội dung chương trình. Trong chương trình "Chung quanh chúng ta" với thời lượng 20 phút 30, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn chùm tin liên quan tới những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta, phần thảo luận chủ đề, ca khúc mới, tấm gương và cảm nhận về cuộc đời v.v. Mời các bạn tiếp tục ủng hộ chương trình và đóng góp ý kiến cho Mẫn Linh và Nam Dương để cải tiến chương trình.

    ...

    Mở đầu chương trình hôm nay, xin mời các bạn theo dõi một chùm tin liên quan tới những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta:

    1/ Trần Vi, công dân Trung Quốc đầu tiên lái máy bay một động cơ vòng quanh trái đất mới đây bay tới Trung Quốc. Để thực hiện ước mơ bay vòng quanh trái đất, Trần Vi đã đầu tư hơn 1 triệu USD mua máy bay cánh quạt một động cơ Socata TBM700 do Pháp sản xuất, xin thị thực, đường bay qua các nước và vùng lãnh thổ. Ngày 22/5, Trần Vi lái máy bay xuất phát từ Memphis, Mỹ, đi theo hướng đông, bắt đầu hành trình bay vòng quanh trái đất. Trên đường, Trần Vi bay qua 40 thành phố của 21 nước và khu vực như châu Âu, Trung Đông, Trung Quốc v.v. Ngày 17/7, Trần Vi rời không phận Trung Quốc bay sang Nga, tiếp tục hoàn thành hành trình bay vòng quanh trái đất. Anh sẽ trở thành người thứ 167 thực hiện bay vòng quanh trái đất trên thế giới, cũng là người Trung Quốc đầu tiên lái máy bay bay vòng quanh trái đất. Anh cho biết, mong truyền đi niềm vui bay trên bầu trời tới mọi nơi có người Hoa đang sinh sống trên thế giới.

    2/ Các trường học thành phố Bắc Kinh, Thủ đô Trung Quốc sẽ thực hiện toàn diện mục tiêu "trường học không thuốc lá" trước cuối năm 2011. Các vườn trẻ, trường tiểu học và trung học, trường trung cấp, trường cao đẳng, đại học cũng như các khu dạy học ở các cơ quan giáo dục, đào tạo khác của Bắc Kinh cấm hút thuốc lá, bán thuốc lá, quảng cáo thuốc lá hoặc quảng cáo thuốc lá biến tướng.

    3/ Cùng với sự khép lại của kỳ thi đại học toàn quốc ở Trung Quốc, thí sinh Trung Quốc đang chào đón những giờ phút thư giãn hiếm có. Sau sự điều chỉnh ngắn ngủi, nhiều thí sinh dần dần đi ra khỏi nhà, hoặc dạo phố mua sắm, hoặc du lịch, hoặc thi bằng lái xe ô tô...Nhằm "bù lại" sự vất vả của con cái, các phụ huynh sẵn sàng mở hầu bao của mình, nhiều doanh nhân cũng triển khai tranh giành miếng bánh "kinh tế thí sinh". Cơn sốt kinh tế hậu cuộc thi đại học trở nên sôi động.

    4/ Kết quả điều tra ý dân do Công ty Gallup Mỹ thực hiện cho thấy, nếu chỉ có thể sinh một con, 40% người Mỹ mong sinh con trai, chỉ có 28% người được hỏi mong sinh con gái. Số người được hỏi còn lại thì cho biết "trai gái cũng được". Công ty Gallup từng tiến hành điều tra ý dân tương tự vào năm 1941, lúc đó tỷ lệ số người được hỏi lựa chọn con trai và con gái lần lượt là 38% và 24%. Các cuộc điều tra tương tự được triển khai sau đó cũng cho thấy, quan niệm "trọng nam khinh nữ" của người Mỹ trước sau như một.

    ...

    Chị Ngô Cúc Bình-"người mẹ đẹp nhất" Trung Quốc đang nằm trên giường bệnh và con trai mới 7 tháng tuổi của chị

    Bé gái bị rơi từ tầng 10 đã tỉnh lại sau khi thoát khỏi nguy hiểm

    Những ngày qua, một sự kiện xảy ra tại một khu chung cư ở Hàng Châu, Trung Quốc làm xôn xao và chấn động đông đảo cư dân mạng. Một bé gái 2 tuổi rơi từ cửa sổ căn hộ tầng 10, trong lúc mọi người bàng hoàng tưởng bi kịch sẽ xảy ra thì một người mẹ dũng cảm hất bỏ đôi giầy cao gót đang đi, lao về phía em bé, giơ hai tay để đón lấy em, sau đó xương cánh tay của mình thì bị rạn do sức va chạm quá lớn xảy ra trong khoảnh khắc. Nhưng, chính nhờ đôi tay nâng đỡ của người mẹ này mà tính mạng non nớt của bé gái đã được bảo toàn. Người mẹ này tên là Ngô Cúc Bình, được cư dân mạng Trung Quốc tôn vinh là 'người mẹ đẹp nhất'.

    Nhưng sau đó mọi người mới biết, cái đỡ đón của người mẹ này sẽ dẫn đến hậu quả gì. Nếu em bé rơi xuống vừa vặn đáp trúng vào cổ thì Ngô Cúc Bình có thể bị liệt toàn thân; nếu rơi trúng đầu thì có thể bị thiệt mạng tại chỗ. Nếu tính theo công thức vật lý, lúc mà Ngô Cúc Bình đón lấy em bé, hai cánh tay của chị phải chịu tác động lực có trọng lượng khoảng 290 ki-lô-gam.

    Cư dân mạng Ô-xtrây-li-a "Judy": Đây là một ví dụ nữa về "bản năng người mẹ" bùng phát. Liệu người phụ nữ dũng cảm này khi lao tới phía em bé có nghĩ rằng mình có thể bị thương nặng không? Tuyệt vời làm sao, chị không hề do dự, vì vậy đã mang lại cơ hội sống cho em bé.

    Cư dân mạng "pamphlet": Xét từ cấp độ vật lý học thì hầu như không có khả năng đón được em bé này, nhưng trong thế giới đầy tình thương lại không có lực học. Trong khoảnh khắc đó, một phụ nữ bình thường đã làm nên một kỳ tích.

    Bạn nhận xét thế nào về hành động của "người mẹ đẹp nhất" Trung Quốc này. Hoan nghênh các bạn lưu ký trực tuyến hoặc gửi thư điện tử tới vie@cri.com.cn.

    ...

    Sau đây mời các thưởng thức bài hát "Không khóc" do ca sĩ Vương Tâm Lăng trình bày, đây cũng là bài hát đứng đầu trong bảng xếp hạng "Ca khúc mới" chuyên mục "Diễn đàn tuổi trẻ" trên trang Web của Đài chúng tôi.

    ...

    Trong phần "Tấm gương" hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về câu chuyện của Harrison Ford, ngôi sao điện ảnh trong làng điện ảnh Hollywood Mỹ. Câu chuyện của Harrison Ford mang tên "Muốn vào nhà thì hãy đẩy cửa":

      

    Harrison Ford

    "Harrison Ford từ nhỏ đã mơ ước mình có thể trở thành một diễn viên điện ảnh, thường xuyên đứng trước gương bắt chước thể hiện lời thoại và trang phục trong phim. Bố đã lớn tuổi khi Harrison tốt nghiệp trung học phổ thông, không thể tiếp tục làm việc, nhằm giảm bớt sức ép cuộc sống, Harrison xin làm việc ở một công ty trang trí nội thất, trở thành một công nhân trang trí nội thất. Mặc dù vậy, ước mơ đóng phim của Harrison vẫn không hề tan vỡ, ăn mặc ngày thường của ông cũng thường học theo phong cách của ngôi sao điện ảnh Marlon Brando lúc đó-mặc comple màu trắng.

    Bố biết rõ Harrison đang nghĩ về cái gì. Một lần, bố may mắn nhận được một postcard mới nhất của Marlon Brando và để trong phòng ngủ của Harrison, sau đó nói với Harrison rằng trong phòng để một món quà nhỏ mà con rất thích. Harrison không thể chờ đợi thêm một giây phút nào, vội vàng đẩy cửa lấy tấm postcard và hết sức vui mừng. Lúc này, bố nói với Harrison rằng, "Khi con biết tin trong phòng có quà thì sẽ lập tức đẩy cửa bước vào, thế nhưng có khi con rõ ràng muốn bước vào một căn phòng nào đó, nhưng tại sao lại do dự không dám đẩy cửa"?

    "Ý bố là ..."Harrison ngẩn người ra.

    "Muốn bước vào thì đừng do dự hãy đẩy cửa mà vào"! Bố nói.

    Harrison hiểu, bố đang khích lệ mình phải theo đuổi ước mơ một cách dũng cảm, nhưng mình là trụ cột kinh tế của gia đình, làm sao có thể từ bỏ công việc mà đến Hollywood tìm kiếm cơ hội một cách không có mục đích chắc chắn?

    Harrison suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp tốt, ông tự bỏ tiền giúp công ty in giấy quảng cáo, một khi có thời gian thì chạy đến Hollywood phân phát. Những tờ giấy quảng cáo này lại gây lên sự chú ý của một số người, dần dần, bắt đầu có người gọi điện tìm ông và đồng sự đi trang trí sân khấu và phòng ghi âm, thậm trí còn thường xuyên mời họ phụ trách bố trí một số cảnh quay...

    Khoảng cách giữa Harrison và ước mơ đang ngày một xích lại gần nhau, còn cơ hội cũng đang dần dần đến gần với Harrison!

    Một lần trong năm 1976, công ty cử Harrison và một vài đồng sự trang trí nội thất phòng làm việc cho đạo diễn nổi tiếng George Lucas. Hôm đó, Harrison và đồng sự đang làm việc như mọi hôm. Lucas và phó biên kịch vừa thảo luận ứng viên cho vai chính của một bộ phim nào đó, vừa bước vào văn phòng và đóng cửa lại.

    Harrison chăm chăm nhìn cánh cửa của văn phòng, một đồng sự nói đùa với ông rằng, "Mau làm việc đi, mày không thuộc về thế giới bên trong kia".

    "Nhưng, chẳng lẽ ước mơ của tôi là bước vào thế giới bên kia chăng"? Harrison lại nghĩ đến lời nói của bố trước đây trong khi suy nghĩ như vậy, "Muốn vào thì đừng do dự hãy đẩy cửa mà vào"!

    Harrison đột nhiên thấy dũng cảm hẳn lên, ông dừng tay làm việc, bước thẳng vào văn phòng đạo diễn, sau đó đẩy cửa ra, nói to tiếng rằng: "Tôi muốn thảo luận cùng các ông về vấn đề vai nam chính".

    Harrison Ford trong phim "Star wars"(Chiến tranh giữa các vì sao)

    Chính trong giờ phút này, đạo diễn George Lucas đã bị thu hút bởi phong độ đàn ông rắn rỏi nhưng lại không thiếu sự tao nhã của Harrison, mời ông bước vào văn phòng. Một bộ phim đầu tư lớn gây xôn xao dư luận thế giới-"Star wars"(Chiến tranh giữa các vì sao) chính thức ra đời nửa năm sau, còn người đóng vai chính trong phim-Thuyền trưởng vũ trụ chính là Harrison.

    Sau đó, Harrison xông pha hơn ba chục năm trong làng điện ảnh, ông có tới những 7 bộ phim trong 30 bộ phim bán chạy nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới, trong đó bao gồm "Star wars" (Chiến tranh giữa các vì sao), "The Fugitive", "Air Force One" v.v, còn bản thân ông thì đã trở thành một trong những nhân vật huyền thoại nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới, đã giành được vô số giải thưởng quốc tế!"

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>