• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thời đại loã hôn---Ngày mai em vẫn còn yêu anh chứ?

    2011-07-11 16:46:11     CRIonline
    "Một anh họ Trần đi làm ở một Công ty, khi phóng viên hỏi anh có chấp thuận lõa hôn hay không, anh nói, tất nhiên là chấp thuận rồi, việc tốt như thế rất hiếm gặp. Sau khi trao đổi, anh cho Sảnh Hoa biết, lõa hôn chỉ nói thế thôi, nếu quả thật có bạn gái nào đồng ý lõa hôn với anh, anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng sẽ không thực sự lõa hôn.

    Một người họ Thiệu năm nay 24 tuổi, anh nói, kết hôn chỉ có một lần, phải có đám cưới đàng hoàng nhất cho bạn đời của mình, trừ phi vợ chưa cưới của mình thích lõa hôn. Anh nói: "Lõa hôn chỉ là một biểu hiện bất lực của đàn ông, cũng là hành vi không chịu trách nhiệm đối với mình, cả đời người ngay cả việc kết hôn cũng không lo liệu nổi, thì cũng chẳng còn có gì yêu cầu hơn thế nữa".

    Một nữ sinh học Đại học năm thứ 3 trường Đại học Tô Châu cho Sảnh Hoa biết, "về vấn đề có chấp thuận lõa hôn hay không, giai đoạn hiện nay câu trả lời của tôi là khẳng định, tôi sẵn sàng lõa hôn, tôi cũng có lòng tin vào tình yêu".

    Một người tên là Lưu Viện làm ở một Công ty nói, "lõa hôn cũng có thể chấp nhận, nhưng anh ta phải có điều kiện nhất định, phải có sự bảo đảm cho bạn đời của mình, và thông qua phấn đấu giành được những cái đó."

    Tiến sĩ Cao Chung, Giáo sư xã hội học Học viện Khoa học công nghệ Tô Châu cho rằng, "những năm gần đây, sự yêu cầu quá đáng về kinh tế của phụ nữ đối với đàn ông đã gây ra tác động đối với tình yêu. Nhưng cũng có rất nhiều người đứng trước sức ép của hiện thực, đã lựa chọn lõa hôn, nhưng hoàn toàn lõa hôn là việc không thể được. Bởi vì hôn nhân phải có cơm ăn, phải có vật chất mới sống được".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>