• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề nan giải vừa phát triển kinh tế du lịch vừa bảo vệ môi trường

    2011-06-21 17:13:32     CRIonline
    Ngành du lịch từng được coi là ngành công nghiệp không khói, nhưng cùng với quá trình phát triển liên tục, ngành du lịch gây vấn đề môi trường ngày càng nghiêm trọng. Làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn vừa phát triển kinh tế du lịch vừa bảo vệ môi trường, xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay do Hùng Anh và Hải Vân chủ trì.

    Ước mơ chỉ thuộc về tuổi trẻ ư? Câu trả lời là "không". Tuy rằng giữa ước mơ và hiện thực thường có khoảng cách rất xa, tuy rằng tuổi xuân đã qua đi, nhưng nếu trong lòng luôn luôn ôm ấp ước mơ, không ngừng phấn đấu theo đuổi ước mơ, sẽ có ngày ước mơ thành hiện thực. Trong chương trình Trung Quốc ngày này, Hùng Anh và Hải Vân sẽ kể câu chuyện về "Chàng trai già" theo đuổi ước mơ.

    Hùng Anh: "Câu chuyện hàng ngày, tiêu điểm truyền thông, điểm nóng xã hội, giới thiệu về một Trung Quốc chân thực", hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Trung Quốc ngày nay, bắt nhịp hơi thở xã hội Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã có mặt bên máy thu thanh của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi là Hải Vân.

    Hùng Anh: Vâng, chương trình hôm nay sẽ có hai nội dung, một là giới thiệu về cách làm của Trung Quốc trong vấn đề phát triển du lịch và bảo vệ môi trường sinh thái; hai là giới thiệu câu chuyện về hai "chàng trai già" theo đuổi ước mơ.

    Hải Vân: Vâng, nội dung chương trình của hôm nay khá phong phú, trong chương trình chúng tôi còn sẽ gửi tặng quý vị và các bạn một bài hát mang tên "Chàng trai già" do anh em đôi đũa trình bầy. Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu về vấn đề phát triển du lịch và bảo vệ môi trường sinh thái.

    Hùng Anh: Vâng. Ngành du lịch từng được coi là ngành công nghiệp không khói, nhưng cùng với quá trình phát triển liên tục, ngành du lịch cũng gây vấn đề môi trường ngày càng nghiêm trọng. Làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn vừa phát triển kinh tế du lịch vừa bảo vệ môi trường, đó là vấn đề nan giải đặt ra cho các nhà quản lý.

    Hải Vân: Vâng. Có lẽ đó là vấn đề chung đặt ra cho những nước đang phát triển. Chúng ta hãy hướng ánh mắt về huyện Lệ Ba, tỉnh Quý Châu Trung Quốc, tìm hiểu biện pháp và cách làm của thành phố này.

    Hùng Anh: Mới đây, chương trình "Con người và sinh quyển" thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa của Liên Hợp Quốc đã tổ chức hội nghị tại huyện Lệ Ba, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, chuyên thảo luận vấn đề du lịch và bảo vệ môi trường, triển khai thảo luận về "du lịch sinh thái", và ra "Tuyên bố Lệ Ba", cung cấp đáp án cho vấn đề nan giải vừa phát triển kinh tế du lịch vừa bảo vệ môi trường.

    Hải Vân: Tuyên bố chủ trương: môi trường và bảo vệ sinh thái là mục tiêu hàng đầu; tôn trọng và bảo tồn tính đa dạng văn hóa; thực thi giáo dục sinh thái; khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia, bảo vệ lợi ích của người dân địa phương.

    Tại sao phải triển khai "du lịch sinh thái" tại khu bảo tồn sinh quyển? Ông Vương Đinh, Tổng Thư ký Ủy ban Nhà nước "Con người và sinh quyển" Trung Quốc cho biết, đa số khu bảo tồn nằm ở khu vực kinh tế kém phát triển, nếu thực thi biện pháp quản lý phong toả hoàn toàn, giữa dân chúng địa phương và khu bảo tồn sẽ khó mà tránh xẩy ra mâu thuẫn và xung đột. Quan niệm của chương trình "Con người và sinh quyển" là mong thông qua các kênh để hoá giải xung đột. Ông Vương Đinh nói:

    "Quan niệm 'Con người và sinh quyển' nhấn mạnh, bảo tồn là mục tiêu hàng đầu, nhưng trong khi bảo tồn, ở khu bảo tồn và khu vực xung quanh cần phải cho phép một số hoạt động vừa phải của con người, nhất là khu bảo tồn phải hướng dẫn dân chúng địa phương triển khai một số hoạt động. Chẳng hạn, người dân vốn phải chặt cây làm củi, khu bảo tồn có thể nhập công nghệ, thậm chí cung cấp tiền vốn, giúp đỡ người dân xây dựng bể khí Bi-ô-ga; ngoài ra, còn có thể mở lớp đào tạo, giúp đỡ người dân chuyển đổi sản xuất v.v. Như vậy, người dân sẽ không đi đốn củi, săn bắn nữa, mục đích bảo tồn cũng thực hiện được".

    Hùng Anh: Vâng. Bảo tồn và phát triển là một cặp phạm trù mâu thuẫn, khái niệm "du lịch sinh thái" mới được đề xuất khiến người ta như tìm ra một giải pháp. Nhưng giáo sư Lữ Trực của Học viện Khoa học Sự sống trường Đại học Bắc Kinh nhấn mạnh, "du lịch sinh thái" chỉ là biện pháp bất đắc dĩ nhằm giải quyết xung đột giữa bảo tồn và phát triển. Vì vậy, "du lịch sinh thái" cần phải là du lịch theo nhóm nhỏ, cần phải làm theo kiểu nhỏ giọt và lâu dài, nếu không, thì không thể đảm bảo chất lượng được, càng không thể kiên trì nguyên tắc "Bảo tồn là mục tiêu hàng đầu".

    Hải Vân: Vâng. Bảo vệ môi trường sinh thái liên quan đến nhiều mặt, trong đó, bảo tồn tính đa dạng văn hóa ở địa phương cũng là một vấn đề đặt ra cho việc khai thác du lịch ở Trung Quốc hiện nay. Ở nhiều khu vực dân tộc thiểu số của Trung Quốc đều có đặc trưng tính đa dạng và tính độc đáo văn hóa, một khi khai thác du lịch, qua nhà kinh doanh và du khách, giá trị quan, phương thức sản xuất và sản phẩm vật chất của thế giới bên ngoài tràn vào, chắc chắn sẽ tác động to lớn đối với văn hóa địa phương, còn tính đa dạng văn hóa là không thể tái sinh được.

    Hùng Anh: Vâng, ngoài ra, đề xướng "du lịch sinh thái" còn phải tăng cường đào tạo ý thức công chúng. Do hiện nay ý thức đối với "du lịch sinh thái" của công chúng vẫn hạn chế ở nhận thức như không vứt rác bừa bãi, không hái hoa v.v, nhận thức này gây thách thức lớn cho người đề xướng "du lịch sinh thái". Nhà leo núi trẻ Tôn Bân làm công tác tổ chức du lịch leo núi, leo vách núi trong thời gian dài, anh cho rằng, hiện nay ngành này vẫn nằm ở giai đoạn khởi đầu. Anh nói:

    "Cả xã hội chưa nhận biết nhiều về hình thức du lịch này, đây là một tuần hoàn "chết", trình độ nhận biết không cao, người tham gia sẽ không nhiều, người tham gia không nhiều, tổ chức cung cấp dịch vụ này sẽ không thực hiện được lợi nhuận lớn, như vậy thì không thể tuyên truyền và phổ biến được. Tình trạng này không thể thay đổi trong 1-2 ngày, xét vào đặc điểm du lịch theo nhóm nhỏ tham gia của ngành này, chúng tôi hiện nay chủ yếu tuyên truyền bằng lời đánh giá của người ta."

    Hải Vân: Đào tạo ý thức công chúng không những phải thực hiện trước khi du khách đến khu bảo tồn, điều quan trọng hơn là phải thực hiện trong quá trình du khách đi vào khu bảo tồn. Đây là nội hàm quan trọng và không thể thiếu được của "du lịch sinh thái". Giáo sư Lữ Trực của trường Đại học Bắc Kinh cho rằng:

     "Mức độ cảm nhận và ăn sâu vào trong lòng người do 'du lịch sinh thái' mang lại có khi trở thành ký ức khó quên suốt đời, có lúc thậm chí thay đổi phương hướng nhân sinh của cá nhân. Tôi được biết, sau khi thực hiện 'du lịch sinh thái', nhiều người từ chức và đi làm công tác bảo tồn sinh thái. Đây là nguyên nhân bản thân du lịch sinh thái là một hình thức giáo dục, mong mang lại cảm thụ rung động tới tâm hồn. Cũng chính vì vậy, khu bảo tồn thích hợp khai thác 'du lịch sinh thái', chứ không thích hợp cho du lịch đám đông."

    Hùng Anh: Ông Lại Bằng Trí đến từ Đài Loan là một người thay đổi phương hướng nhân sinh vì du lịch sinh thái. Ông vốn là một doanh nhân xuất sắc, cứ 3 năm đổi một chiếc ô-tô mới. Năm 40 tuổi, một hoạt động quan sát chim khiến ông ý thức được trách nhiệm của mình, ông trở thành vệ sĩ bảo vệ môi trường. Ông Lại Bằng Trí nói, "du lịch sinh thái" muốn ăn sâu vào trong lòng người, hướng dẫn viên có trình độ cao và chuyên sâu là điều hết sức quan trọng. Ông nói:

    "Nếu không có hướng dẫn viên truyền đạt một số kiến thức và quan niệm cho du khách một cách sâu sắc và đúng đắn, thì không phải là 'du lịch sinh thái'. Trên đường có sinh thái động thực vật như thế nào? Tại sao địa mạo karst có nhiều nước? Có tác dụng gì đối với môi trường? Phải làm cho du khách hiểu biết sâu sắc giá trị và tính cần thiết của khu bảo tồn. Hướng dẫn viên là phương tiện con người trao đổi với thiên nhiên và văn hóa, nếu thiếu khâu này, thì 'du lịch sinh thái' không còn ý nghĩa gì nữa."

    Hải Vân: Cùng với Khu bảo tồn thiên nhiên núi Miêu Nhi Sơn, Quảng Tây năm nay được đưa vào chương trình sinh quyển thế giới, Trung Quốc có 29 khu bảo tồn được đưa vào chương trình này, ngoài ra, Trung Quốc còn có mạng lưới sinh quyển Trung Quốc gồm 142 khu bảo tồn, hình thành mặt bằng giao lưu hữu hiệu.

    Hùng Anh: Hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, tiếp theo chúng tôi sẽ kể câu chuyện về hai "Chàng trai già" theo đuổi ước mơ.

    Hải Vân: Quý vị và các bạn đang nghe là trích đoạn phim ngắn "Chàng trai già" rất sốt trên mạng In-tơ-nét Trung Quốc trong năm 2010, anh Tiêu Ương 30 tuổi và anh Vương Thái Lợi 41 tuổi đã trở nên nổi tiếng nhờ phim ngắn 42 phút này. Phim ngắn này kể một câu truyện liên quan đến ước mơ tuổi xuân và hiện thực. Biết bao cư dân mạng đã tìm lại ký ức tuổi xuân của mình trong câu chuyện hư cấu này.

    Hùng Anh: Trong phim, nhân vật Tiêu Đại Bảo yêu thích ca hát thời đi học là một người chủ trì hôn lễ, anh Vương Tiểu Soái yêu thích nhảy múa thì trở thành một thợ cắt tóc. Khi ước mơ đã bị năm tháng vùi dập, hai chàng trai già này lại bước lên sân khấu trong ánh mắt lạ thường của mọi người, trở về nơi bắt đầu ấp ủ ước mơ. Người đóng vai anh Tiêu Đại Bảo chính là đạo diễn phim ngắn anh Tiêu Ương, anh Tiêu Ương nói đóng vai nhân vật này khiến anh nhớ đến ước mơ thời thơ ấu của mình.

    "Ước mơ thời thơ ấu của tôi đến hôm nay tôi mới mày mò ra, lúc trẻ ước mơ lớn nhất của tôi chính là muốn trở thành nhân vật Tiêu Đại Bảo trong phim. Tôi thấy nhân vật trong phim rất hoàn hảo, được lên hình rồi, chính là cảm giác thần kỳ đó".

    Hải Vân: Hiện nay phim ngắn In-tơ-nét "Chàng trai già" đã khiến anh Tiêu Ương trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, ước mơ lên hình của anh đã trở thành hiện thực. Còn anh Vương Thái Lợi thì không được may mắn như anh Tiêu Ương, trong phim anh sắm vai nhân vật Vương Tiểu Soái là một thợ cắt tóc, trong cuộc sống hiện thực, ước mơ của anh là muốn trở thành một ca sĩ.

    "Bạn học trong lớp đều thích nghe tôi hát, lúc ấy cảm giác của tôi rất mơ hồ, thích nói chuyện với bọn con gái, thích dùng bài hát để làm quen với họ, rất nhiều con gái lớp tôi đều thích nghe tôi hát".

    Hùng Anh: Lúc đó, trong con mắt phụ huynh và thầy cô, anh Vương Thái Lợi là một đứa con khó dạy bảo, tuy anh có ước mơ làm ca sĩ, nhưng bố anh không bao giờ cho rằng anh có năng khiếu âm nhạc, tuy nhiên anh cũng thật sự từng cố gắng theo đuổi ước mơ này. Năm 1993, Vương Thái Lợi 24 tuổi lần đầu tiên từ quê hương Sơn Đông đến Bắc Kinh, anh đến Bắc Kinh học hát, lúc ấy trong túi anh chỉ có 500 tệ.

    "Tôi đến Bắc Kinh phiêu bạt, không quen ai cả. Muốn làm ca sĩ cho nên tìm một thầy học hát, cũng chưa được học bài bản, vì không có tiền để nộp học phí cho nên lại phải về quê. Tôi về quê bố khuyên tôi đừng đi Bắc Kinh nữa, về nhà mà làm ăn. Tôi nghe lời bố về quê nhưng vẫn thấy không ổn, vẫn phải đi Bắc Kinh thử vài lần".

    Hải Vân: Anh Vương Thái Lợi đến Bắc Kinh, đi đi lại lại mấy lần. Anh từng học hát tại một số nơi, lúc đầu anh cho rằng nếu đời này không làm được ca sĩ thì cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa. Trong khi đó, anh Tiêu Ương kém Vương Thái Lợi 11 tuổi còn học vẽ tại trung học thuộc Học viện Mỹ thuật Trung ương.

    "Lúc ấy tôi thấy vẽ không có liên quan gì đến cuộc sống của người khác, lúc ấy tôi nói với bạn học rằng, anh cho rằng vẽ một người lên tranh có liên quan gì đến người khác không? Đó là suy nghĩ lúc bấy giờ của tôi".

    Hùng Anh: Vì suy nghĩ như vậy, anh Tiêu Ương quyết định đổi nghề không làm họa sĩ mà chuyển hướng đi làm đạo diễn. Về sau anh thi vào chuyên ngành Quảng Cáo Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cũng bắt đầu cuộc sống đại học mông lung.

    "Sinh viên đều cảm thấy mông lung, gía trị của anh thể hiện ở chỗ nào? Bức xúc cần mình tự khẳng định mình, cũng bức xúc cần người khác khẳng định mình. Thật ra là chuyện rất khó".

    Hải Vân: Khi anh Tiêu Ương ở đại học đang mông lung về suy nghĩ làm thế nào để thực hiện giá trị bản thân mình, thì anh Vương Thái Lợi đã phấn đấu nhiều năm tại Bắc Kinh. Lúc đó, anh Lợi đã từ bỏ ước mơ làm ca sĩ xa vời không thể với tới được.

    "Sau khi đến đây tôi không đắn đo gì nữa, bỏ ước mơ làm ca sĩ. Làm quảng cáo trước, sau đó làm biểu diễn. Tôi đến tòa soạn làm những việc này. Về sau lại chuyển đi vài công ty, vào khoảng năm 2003 mới bắt đầu có khởi sắc, trước đó đều rất gian khổ. Nhiều lúc trong lòng cũng rất mâu thuẫn, cũng muốn về quê, nếu ở Bắc Kinh không thể tiếp tục phát triển thì về quê".

    Hùng Anh: Tuy trong lòng rất mâu thuẫn, nhưng anh Vương chưa về quê. Sau nhiều năm phấn đấu, anh bắt đầu lập nghiệp tại Bắc Kinh, công ty của anh có một nghiệp vụ là tìm người làm phim quảng cáo. Năm 2005, một cơ hội ngẫu nhiên, anh tìm đến anh Tiêu Ương.

    "Lúc ấy tôi đến Học viện Mỹ thuật Trung ương ăn cơm, có một người ngồi đối diện tôi. Tôi hỏi anh ấy, trường anh có người học chuyên ngành quảng cáo không? Anh ấy nói không có, nhưng tôi quen một người, một em ở Học viện điện ảnh Bắc Kinh, em ấy khá giỏi đấy. Tôi nhờ anh ấy giới thiệu cho tôi, rồi tôi gọi điện làm quen".

    Hải Vân: Chính vì vậy, anh Tiêu Ương cũng tình cơ nhận được cơ hội làm phim quảng cáo đầu tiên trong cuộc đời. Về sau, anh Tiêu Ương và anh Vương Thái Lợi hợp tác rất thuận lợi, cũng trở thành đối tác tốt và bạn bè tốt. Có lần hai người ăn cơm, còn nói đùa họ là một ban nhạc, có tên là anh em đôi đũa.

    Hùng Anh: Thời gian lặng lẽ trôi đi, cho đến một ngày của năm 2009, anh Vương Thái Lợi nghe tin thần tượng của anh Mai-cơn Giắc-sơn qua đời. Anh Vương Thái Lợi đã gọi điện cho anh Tiêu Ương, anh nói rất nghiêm chỉnh rằng, chúng ta không thể tiếp tục vô cảm như vậy nữa, làm những gì thật có ý nghĩa đi. Lần này họ tính làm một tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn, tác phẩm này chính là "Chàng trai già".

    Hải Vân: Thật may mắn, họ đã thành công. Câu chuyện "Chàng trai già" đã dễ dàng đi vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim mọi người. Có cư dân mạng nói xem xong không cầm được nước mắt. Điều khiến anh Tiêu Ương và anh Vương Thái Lợi vui mừng là, phim ngắn này đã thật sự thay đổi cuộc sống của một số người.

    "Chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi, rất nhiều người đã không nói về phim nữa, mà chính là phân tích về bản thân họ. Trong đó có một người mang tính đại diện nói: sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở nhà ba năm, tôi tìm việc không thành, tôi cũng không muốn tìm nữa. Sau khi tôi xem phim này, tôi quyết định điều chỉnh lại tâm trạng của tôi. Tôi cần phải đi tìm việc".

    Hùng Anh: Nhìn từ anh Tiêu Ương, một bộ phim ngắn có thể khiến một người trẻ lấy lại cam đảm và đối mặt với khó khăn của cuộc sống, kết quả này rất tích cực. Nhưng những ý chí lúc mới có cần phải duy trì lâu dài cũng không dễ dàng. Đây cũng là cảm nhận của anh Tiêu Ương.

    "Vất vả lắm, anh bắt buộc phải vất vả, tất cả tuổi xuân xanh đều phấn đấu cho người khác. Cảm giác này không được tích cực lắm, cần phải điều chỉnh tâm trạng".

    Hải Vân: Điều chỉnh tâm trạng trong nhịp sống nhanh bây giờ là môn học bắt buộc của từng cá nhân, nhưng nếu sức ép quá lớn đã làm cho tuổi xuân không chịu nổi, ước mơ rất có thể sẽ bị đánh mất.

    Hùng Anh: Ước mơ luôn là một từ đáng để tôn trọng, tuy Anh em đôi đũa trong phim đã bị đào thải trong tiết mục show, nhưng ước mơ không vì thế mà mất đi giá trị của nó, trong cuộc sống hiện thực, rất nhiều người theo đuổi ước mơ cũng từng chân nam đá chân chiêu như vậy. Trong đó đương nhiên cũng có anh Vương Thái Lợi.

    "Lúc ấy tôi muốn làm ca sĩ, ở thời bấy giờ là cách lựa chọn không thông minh, nói chung là ngốc ngếch. Thời bấy giờ tất cả mọi người đều làm buôn bán. Đương nhiên tôi cũng không giàu, hiện nay nhớ lại, nếu bây giờ cho tôi lựa chọn lại, có lẽ tôi vẫn lựa chọn ở nhà, sống cuộc sống an nhàn. Nghĩ đến phấn đấu gian truân những năm qua, thật sự cũng có một chút thỏa mãn về góc độ tinh thần, đã làm một số việc có lẽ không phải là mình thích nhất."

    Hải Vân: Về phần cuối của phim ngắn Chàng trai già, Anh em đôi đũa lại trở về quỹ đạo cuộc sống bình thường của riêng mình. Anh Tiêu Đại Bảo thích ca hát tiếp tục làm người chủ trì hôn lễ, anh Vương Tiểu Soái thích nhảy múa tiếp tục làm thợ cắt tóc, cuộc sống xem ra hình như không có gì thay đổi.

    "Đoạn kết mở đối với những người có từng trải khác nhau sẽ có cảm nhận khác nhau. Chẳng hạn như người trẻ sẽ thấy tôi không thể khô héo trước khi đơm hoa, tôi phải nắm bắt những thời khắc tôi còn có nhiệt huyết, nhiệt tình, tôi nhất định phải phấn đấu vì ước mơ của mình, tôi thông thể buông trôi. Người đứng tuổi hơn có từng trải thì có lẽ cho rằng hạnh phúc cần có tiêu chuẩn của mình. Chẳng hạn như ước mơ không quản thực hiện hay không, chỉ cần trái tim anh luôn nóng bỏng, anh sẽ sống cuộc sống ôn hòa. Thực ra tôi thấy ở Trung Quốc có một điểm rất tốt là vẫn còn cơ hội dành cho các bạn trẻ để phấn đấu vươn lên. Chúng tôi không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng tôi luôn sở hữu hiện tại và tương lai."

    Hùng Anh: Vâng, anh Tiêu Ương nói rất hay, chúng tôi không còn cách nào để thay đổi quá khứ, nhưng chúng tôi luôn sở hữu hiện tại và tương lai. Đây là những gì mà phim ngắn "Chàng trai già" muốn truyền đạt cho chúng tôi, cũng là lời chúc của chúng tôi dành cho quý vị và các bạn.

    Hải Vân:Trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Chàng trai già" do Anh em đôi đũa thể hiện. Chúc quý vị và các bạn luôn có ước mơ đẹp và biến ước mơ thành hiện thực.

    Hùng Anh: Chương trình Trung Quốc ngày nay đến đây tạm dừng, Hải Vân và Hùng Anh xin chào quý vị và các bạn.

    Hải Vân: Xin chào và hẹn gặp lại chương trình tối thứ ba hàng tuần.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>