• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc thi tìm hiểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc-IV

    2011-06-14 18:29:05     CRIonline

    Thưa các bạn, ở khắp nơi trên thế giới, rất nhiều thính giả, trong đó có bạn hàng ngày đều chờ đợi tiếng nói đến từ Trung Quốc qua làn sóng điện, lắng nghe tin tức thời sự về Trung Quốc, theo dõi thay đổi của Trung Quốc; họ quen thuộc giọng đọc của mỗi phát thanh viên, thuộc lòng nội dung mỗi chương trình. Đón nghe chương trình phát thanh đến từ Trung Quốc đã trở thành thói quen hàng ngày của họ, ngày tháng thấm thoắt trôi qua, họ đã trở thành thính giả trung thành của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Sau đây mời các bạn cùng làm quen với những người bạn lâu năm chưa một lần gặp mặt đó của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc ở khắp các nơi trên thế giới.

    Phó Tổng Giám đốc CRI Vương Vân Bằng tiếp các thính giả đoạt giải đặc biệt

    Chắc hẳn nhiều thính giả ở châu Phi không lấy làm bỡ ngỡ đối với lời xướng trong nhạc hiệu phát thanh vừa rồi. Vâng, đây là lời xướng trong nhạc hiệu phát thanh tiếng Xwahili do bà Trần Liên Anh, phát thanh viên lão thành của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đọc vào thập niên 80 thế kỷ trước, nhạc hiệu với lời xướng ngân vang và thân thiết này vẫn đang được sử dụng trong chương trình phát thanh hiện nay. Trong gần 40 năm qua, bà Trần Liên Anh và đồng sự hàng ngày sử dụng tiếng Xwahili "gốc" giới thiệu Trung Quốc với đông đảo thính giả châu Phi, truyền đi tình hữu nghị giữa Trung Quốc và châu Phi. Còn ở đại lục châu Phi xa xôi, thính giả các nước Kê-ni-a, Tan-da-ni-a v.v mỗi ngày đều cảm nhận được sự ấm áp này, họ đã gọi bà Trần Liên Anh một cách thân mật là Mama Chen. Bà Trần Liên Anh đã kể với chúng tôi mẩu chuyện nhỏ sau:

    "Một lần chúng tôi đến tham quan một cơ quan của Liên Hợp Quốc tại Kê-ni-a, tôi nghe thấy nhiều người châu Phi đang nói tiếng Xwahili, bèn lên tiếng nói chuyện với họ. Tôi vừa cất tiếng nói thì họ đã nhận ra tiếng của tôi, biết tôi đến từ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Thính giả nhận ra tiếng nói của tôi là chuyện bình thường, đi đến đâu cứ nhắc đến Mama Chen là mọi người đều biết".

    Các bạn thính giả Việt Nam gửi tặng nhiều quà lưu niệm cho ban tiếng Việt Nam

    Trong phòng truyền thống của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, mỗi ban ngoại ngữ đều có một tủ trưng bày những quà lưu niệm, tranh ảnh có ý nghĩa đặc biệt v.v mà thính giả các nước gửi đến. Những món quà này chứa đựng lời chúc của đông đảo thính giả ở khắp các nước trên thế giới.

    Tủ trưng bày của Ban Việt Ngữ nằm ở trung tâm trưng bày của các ban ngoại ngữ, trông rất bắt mắt. Trong tủ bày rất nhiều món quà nặng nghĩa tình mà các bạn thính giả ở trên khắp đất nước Việt Nam gửi đến, lá cờ có thêu huy hiệu của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đàn tơ-rưng, khăn quàng và áo len do chính bản thân các bạn thính giả Việt Nam tự đan, đồ gỗ, tranh sơn mài v.v đều chan chứa tình cảm của các bạn thính giả Việt Nam dành cho Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Chương trình hôm nay chúng tôi đã mời chị Yến Hoa, phát thanh viên mà các bạn quen thuộc, đồng thời cũng là Trưởng Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chia sẻ với các bạn câu chuyện giữa thính giả Việt Nam với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.  

    Thính giả Việt Nam Bá Nha đoạt giải đặc biệt và được đến thăm Expo Thượng Hải

    PV: Chị nhận xét thế nào về từ "thính giả"?

    YH: "Thính giả" là chỉ những người theo dõi chương trình phát thanh của đài chúng tôi, nhưng trong lòng các phát thanh viên, biên tập viên, các bạn thính giả Việt Nam có thể nói là "người bạn" của chúng tôi, là nguồn động lực thúc đẩy chúng tôi làm tốt công tác phát thanh .......

    PV: Có thể nói Ban Việt ngữ là một trong những ban có số lượng thính giả đông nhất, hàng năm Ban Việt ngữ nhận được bao nhiêu bức thư thính giả? Hiện nay Ban Việt ngữ thường xuyên liên hệ với thính giả như thế nào?

    YH: Giới thiệu với câu lạc bộ thính giả; gọi điện; thư điện tử; tổ chức hoạt động gặp mặt thính giả và hoạt động tuyên truyền như Lục Tiểu Linh Đồng thăm Việt Nam, tiếng hát hữu nghị, đạp xe v.v.

    PV: Hàng năm giao lưu tiếp xúc với hàng chục nghìn thính giả Việt Nam, chắc hẳn có câu chuyện nào đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho chị?

    YH:...

    PV: Năm nay là kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, và cũng là kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Ban Việt ngữ, chị muốn nói gì với các bạn thính giả Việt Nam?

    YH: ...

    PV: Vâng, cảm ơn chị.

    Từ năm 1961 câu lạc bộ thính giả hải ngoại đầu tiên-"Câu lạc bộ thính giả Đài Phát thanh Bắc Kinh" Nhật Bản được thành lập đến nay, số câu lạc bộ thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trải khắp 5 châu lục trên thế giới, hiện đã lên đến 3.165. Các câu lạc bộ này đều là do thính giả tự phát tổ chức thành lập, lấy việc thu nghe chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và tìm hiểu Trung Quốc, triển khai hoạt động giao lưu hữu nghị với Trung Quốc làm tôn chỉ, chia thành câu lạc bộ thính giả chương trình sóng ngắn, câu lạc bộ thính giả chương trình trực tuyến, câu lạc bộ thính giả chương trình phát thanh FM ở hải ngoại. Các câu lạc bộ thính giả này, loại quy mô nhỏ chỉ có mười mấy người, mấy chục người, loại quy mô lớn thì có tới hàng nghìn người, thậm chí hàng chục nghìn người, thành viên đều là thính giả trung thành của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, có tình cảm nồng thắm với nhân dân Trung Quốc.

    Ở phía đông nam toà nhà làm việc của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc có một vườn hoa anh đào rộng khoảng 200 m2, cứ đến mùa hoa anh đào tháng 4 hàng năm, cánh hoa màu phớt hồng tung bay trong gió, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp khu Đài. Trưởng Ban tiếng Nhật Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Phó Ánh cho biết, những cây hoa anh đào này là do Câu lạc bộ thính giả huyện Na-ga-nô-ken, Nhật Bản tặng cho Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc vào năm 1996, những cây đào nhỏ năm đó hiện đã mọc lên thành những cây đào to lớn xum xuê.

    "Các bạn thính giả lâu năm của Câu lạc bộ thính giả huyện Na-ga-nô-ken từ Nhật Bản không quản đường xa vất vả mang 20 cây hoa giống đến Trung Quốc. Cây hoa anh đào cành lá mềm mại, nhưng những cây hoa anh đào giống này rất khoẻ khoắn, hiện đã mọc lên thành 21 cây, nhiều hơn một cây so với ban đầu. Hàng năm đều có thính giả của Câu lạc bộ thính giả huyện Na-ga-nô-ken đến thăm các cây hoa anh đào này. Một vị lãnh đạo Đài đã dẫn lại một câu viết trong tác phẩm của nhà văn Lão Xá rằng: 'có vui có buồn, có nụ cười có nước mắt, có hoa có quả, có màu sắc có hương thơm...đây là thú vui trồng hoa. Trồng hoa hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Quốc và Nhật Bản cũng vậy'. Biển chữ này của ông hiện vẫn được đặt dưới gốc các cây hoa anh đào."

    Phó Tổng Biên tập Lý Trung Thượng tiếp thính giả đoạt giải đặc biệt

    Thưa các bạn, thông qua thu nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, thính giả không những đã tìm hiểu về những đổi thay của Trung Quốc, mà còn tăng thêm tình hữu nghị đối với Trung Quốc. Mùa hè năm 2001, Bắc Kinh đăng cai Đại hội Thể thao Ô-lim-pích năm 2008, Hiệp hội thính giả Xri-lan-ca đã tổ chức hoạt động ký tên với sự tham gia của hơn 50 nghìn người để ủng hộ Bắc Kinh và trao hai cuốn sổ tay ký tên này cho trụ sở Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế. Năm 2008, Vấn Xuyên, Tứ Xuyên xảy ra động đất nghiêm trọng, các thành viên Hiệp hội thính giả tiếng Tamil Ấn Độ đồng loạt gửi thư điện tử đến thăm hỏi, hàng trăm thính giả còn quyên góp, nhờ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chuyển tới tay những người dân khu vực bị thiên tai.

    Bên cạnh đó, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cũng tăng thêm sự hiểu biết của đông đảo thính giả đối với Trung Quốc thông qua tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, nhiều thính giả được giải cũng vì vậy mà có dịp đến Trung Quốc tham quan và du lịch. Bà Trần Liên Anh cho biết:

    "Sau khi khép lại cuộc thi tìm hiểu nhân dịp kỷ niệm 45 năm hữu nghị Trung Quốc-Tan-da-ni-a, chúng tôi đã mời 5 thính giả tham quan Hội chợ Triển lãm Thế giới Thượng Hải và thăm Bắc Kinh trong 5 ngày. Chúng tôi đã theo dõi suốt hành trình Trung Quốc của 5 thính giả này, thính giả địa phương sau khi biết tin cũng viết thư cho chúng tôi, nói rằng họ lấy làm vui mừng như bản thân họ được đến Trung Quốc vậy. Nhiều thính giả trong thư nói, chúng tôi nghe chương trình phát thanh là nhằm giữ liên hệ và tình hữu nghị với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói riêng và Trung Quốc nói chung."

    Tháng 5 năm 2005 đúng vào dịp cộng đồng quốc tế kỷ niệm 60 năm Ngày thế giới chiến thắng phát-xít. Cán bộ phụ trách chương trình thính giả của Ban tiếng Nga Điền Điềm nhận được một bức thư điện tử có ý nghĩa đặc biệt và rất có giá trị lịch sử, đây là một bức thư nhà của ông Dép-gê-ni, một thính giả Nga lâu năm hơn 70 tuổi gửi đến, chị Điềm cho biết,

    "Bố của ông Dép-gê-ni là người từng chứng kiến Đại chiến thế giới thứ hai, ông gửi cho chúng tôi rất nhiều bức thư nhà mà bố ông viết tại tiền tuyến lúc đó cũng như bản gốc quý báu của những tấm ảnh mà ông chụp với cha mẹ và em gái vào năm 1943. Việc làm của ông đã làm cảm động rất nhiều cựu chiến binh và thính giả. Ban tiếng Nga từ trước đến nay đều có một truyền thống là thính giả rất tích cực phối hợp, giúp chúng tôi thu thập tài liệu, nhớ lại những từng trải liên quan, có được điều này là bởi chúng tôi thường xuyên liên hệ chặt chẽ với thính giả".

    Thưa các bạn, hiện nay, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc sử dụng 61 thứ tiếng để làm chương trình phát thanh ra toàn thế giới, ngoài chương trình phát thanh trên sóng truyền thống ra, Đài chúng tôi còn đã xây dựng cụm mạng thông tin đa ngôn ngữ quy mô nhất trên thế giới. Sự ảnh hưởng của truyền thông trên mạng In-tơ-nét cũng ngày càng lớn. Chính Trung tâm truyền thông Hoàn Cầu tiếng Anh đã hoàn thành một "nhiệm vụ tưởng như không thể hoàn thành được" dưới sự giúp đỡ của đông đảo cư dân mạng nhiệt tình.

    Ông Vương Vệ Quốc  tìm được chủ nhân của những tấm ảnh cũ

    12 năm trước, Diễn viên của Nhà hát kịch nói quốc gia Trung Quốc Vương Vệ Quốc đã mua một số khung ảnh cũ tại một chợ bán đồ cũ ở Bắc Kinh. Ông phát hiện những tấm ảnh trong khung là của một cô nước ngoài, trong đó có cả ảnh thời ấu thơ và ảnh tham gia lễ tốt nghiệp đại học của cô. Ông Vương Vệ Quốc hy vọng trả lại những tấm ảnh cũ này cho chủ, vì vậy anh tìm đến Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, mong tìm được chủ nhân của những tấm ảnh này thông qua chương trình phát thanh đối ngoại. Chị Vương Vĩ của Trung tâm tiếng Anh đã quay những tấm ảnh này và làm một băng ghi hình ngắn mang tên "Cô là ai", phát cùng lúc trên mạng In-tơ-nét, điện thoại di động và tiểu blốc.

    "Sau ba tháng, cho đến tháng 3 năm nay có một cư dân mạng lưu ký trên mạng In-tơ-nét, nói rằng đó là những tấm ảnh của một nữ diễn viên người Na-uy đã quá cố và con gái của cô. Manh mối này đã khích lệ các cư dân mạng khác giúp tìm lại chủ của tấm ảnh, còn có bạn tìm giúp các cơ quan truyền thông ở Na-uy, cuối cùng đã tìm thấy chủ nhân của những tấm ảnh này-Dô-an-na. Dô-an-na sau đó có gửi một bức thư điện tử cho chúng tôi, nói rằng không bao lâu nữa sẽ đến Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng đến lúc đó sắp xếp họ gặp mặt, Vương Vệ Quốc có thể trực tiếp giao các tấm ảnh cho Dô-an-na".

    Đối với Vương Vệ Quốc và Dô-an-na mà nói, kỷ niệm đẹp đẽ và tình hữu nghị xuyên quốc gia này sẽ mãi mãi sống trong lòng họ. Còn đối với Vương Vĩ và các đồng sự mà nói, họ đang cảm nhận sâu sắc về sự khích lệ và tình cảm ấm áp vô hình từ thính giả, từ các bạn cư dân mạng, những người bạn chưa một lần gặp mặt đã trở thành những người đồng hành trong tâm trí vô cùng gần gũi.

    Các bạn thân mến, trong những câu chuyện vừa rồi có từng trải của bạn không? Bất kể bạn đang ở đâu, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đều sẵn sàng làm người bạn thân thiết của bạn cho dù chúng ta có thể vẫn chưa một lần gặp mặt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>